ankhoa, on 22/03/2013 - 23:38, said:
An Khoa Mến:
Trong sự công tâm và thẳng thắn, trên đời này có người nào dám đoan chắc 100% về định mệnh sự sống dựa trên một lá số do ngày sinh tháng để để mà quyết định, phán đoán tốt hay xấu cuộc đời của đương số, để mà có thể "cải với đổi" số mệnh ...nhất là một đứa trẻ sơ sinh ...?
Hãy công tâm với lấy chính mình và khả năng của chính mình trong vấn đề huyền học này!
Vì thế chẳng khi nào nên dùng để mà "cải số" mệnh của người khác khi chúng ta chưa chắc được sự "đoán giải" của chúng ta là đúng sai như thế nào - Chúng Ta chỉ biết được Đúng hay Sai chỉ khi nào sự việc xảy ra và có thông tin thì lúc đó mới nghiệm lý được ! Đó chưa kể có lúc ta luận giải đúng và nhiều lúc ta luận giải sai - Vì thế, lại càng không nên quyết đoán "cải số" cho những lá số mà ta nghĩ xấu !!!
Về kinh nghiệm bản thân, thì tôi chia sẻ với An Khoa - ta chỉ có thể thay đổi chính mình mà thôi - vì kết quả dù hay hoặc dở - Thành hay bại - thì chính mình chịu nhận lấy kết quả mà không làm "tai hại" đến người khác! Thì áp dụng trong lẽ biến Dịch "Theory of Changes" - Cùng tắc biến, biến tắc thông ...thì khi ta vào đường cùng, ngõ bí, khó khăn trăm ngả - thì chúng ta cần phải thay đổi - thay đổi ý nghĩ - thay đổi cách sống - thay đổi môi trường sinh hoạt - và thay đổi tên họ nếu cần ! Thì, có thay đổi như thế thì sự việc và hoàn cảnh sẽ được thay đổi - Tốt hay Xấu là kết quả sau này, ta mới có thể chứng thực được - Đó là chuyện thực tế !
Chỉ là sự chia sẻ kinh nghiệm bản thân với An Khoa! Học môn học này - chớ vội nghĩ môn học này - là chánh ý, là lý tưởng để mà dùng nó phán đoán cho mọi chuyện, nhất là chuyện người - học để "biết" tìm lý lẽ mà áp dụng suy diễn làm chuyện bên lề của cuộc sống và khi có ngươi gặp khó - thì chỉ dùng làm sự góp ý để họ, may ra có được câu trả lời! Thế Thôi !!!
Thử nhìn lại, Trần Đoàn đã giúp ich gì được cho xã hội - hoặc đã "cải mệnh" số nào được chưa? Thiệu Khang Tiết đã đóng góp được gì đích thực trong tiến trình phát huy và cải thiện đời sống con người, và xã hội? Nếu có cũng chỉ là "lời khuyên" đến với một thiểu số người! hoặc, nếu có, thì một vài những huyền thoại tìm chân mệnh đế vương của Trần Đoàn - hoặc chuyện cô gái hái hoa rồi té gãy chân, chuyện đêm khuya người hàng xóm mượn cái búa bửa củi thay vì cái xẻng xúc đất ...???
Học huyền học để biết mình - để tìm hiểu trong sự vô tư và dựa vào nguyên lý chính - tự tìm cho mình câu trả lời và nếu cần, tự mình quyết định thay đổi "cho khác" trong tình trạng khó khăn của mình - thì may ra có được một kết quả thoải mái hơn!
Trong sự công tâm và thẳng thắn - đôi lời chia sẻ cảm nghĩ!
Chúc Vui,
Địa Kỳ Tài