Jump to content

Advertisements




Lạm bàn " thiên quan, thiên phúc quý nhân"


98 replies to this topic

#61 Deletrius

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 372 Bài viết:
  • 460 thanks

Gửi vào 03/05/2014 - 04:45

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThucThan, on 15/08/2013 - 18:09, said:

Thiên PhúcThiên Quan thật ra chính là chính quanthiên quan hay nói dễ hiểu hơn TP, TQ là 1 loại hành khắc chế hành của thiên can trụ năm.

Chính quanthiên quan đó là sự bị động của chủ lá số, sự chấp nhận, cam chịu của chủ lá số đối với một số vấn đề hay môn na ta nói nó là do sự xắp đặt, an bài của thiên ý đối với chủ lá số (do ta bị khắc chế có nghĩa là ta phải chấp nhận).

Chính quan là Thiên Phúc (TP) bởi vì chính quan là phúc thần có nghĩa là TP đóng ở đâu thì đó là sự sắp đặt do trời ban cho chúng ta may mắn, tốt đẹp tại cung đó.

Thiên quan là Thiên Quan (TQ) (trùng tên nhỉ) hay còn gọi là Thất Sát là sự sắp đặt, an bài của trời cho chúng ta những thứ không mong muốn, éo le. Nó đóng cung nào là chúng ta đành chấp nhận ác nghiệp, ác duyên tại nơi đó.


còn tiếp.......

Thiên Quan đóng Phụ Mẫu tại Dần
Thiên Phúc đóng Phu Quân tại Hợi

Hai biến cố xảy ra trong cùng 01 tháng.
--Mẹ bất ngờ bị bệnh tai biến khiến không nói được + đi không vững.
--Chồng tương lai lần đầu về ra mắt gia đình

Cho đến giờ, nhờ có Thiên Phúc của chồng mà lo được Thiên Quan của cha mẹ.

Xin lỗi anh nhiều nha, M!!!

Thanked by 2 Members:

#62 ThienA

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1326 Bài viết:
  • 2327 thanks

Gửi vào 03/05/2014 - 14:45

Núi cao hãy san cho bằng, vực sâu hãy lấp cho phẳng, đấy là cái dụng của quan phúc.

Không kiếp kình đà hỏa linh lúc này trở thành cuốc xẻng, mìn phá đá để quan phúc dọn đường, còn lộc tồn cũng chỉ là bụi đất lấp hố sâu. Thuận theo tự nhiên là cái Phúc của người quan phúc cần sớm đắc ngộ. Đắc ngộ rồi thì có thể bỏ lá số vào thùng rác, vì gốc rễ của Cùng hay Cực đã không còn ý nghĩa.

Trên con đường của quẻ Lữ, quan phúc sẽ thiêu đốt nhiều dây rợ cuốn chân, cái mà ta gọi là Hoạ, đôi khi mất mạng vì quan phúc.

Đạo tự nhiên nhiều khi sinh diệt mà cân bằng đến vô tình.Nó cũng ko phân biệt thiện ác hay họa phúc. Thuận theo quan phúc thì họa cũng là dụng của phúc.

Thanked by 4 Members:

#63 hientan

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 38 Bài viết:
  • 22 thanks

Gửi vào 16/07/2014 - 11:06

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vinhthanhvnn, on 03/12/2013 - 09:56, said:

Minh Giác : vui lòng giảng dùm, đọc không hiểu.
Mình có ông anh rể, mệnh có Thiên Phúc, Thiên Quan hội về, mệnh Thiên Cơ, Thân Thái Âm...anh ta đúng là rất nhân từ, hay giúp đỡ mọi người. Thiên Phúc hội về phu Thê, mệnh hội đào hồng. Mình có nói với anh rể:" anh cố gắng giữ đạo hạnh với vợ chứ càng phản bội, lăng nhăng thì cuộc đời càng bế tắc"....Có lẽ anh ta không tin và không hiểu nên trai gái rõ như ban ngày, tiền đi chơi với người tính bao nhiêu cũng có mà...cả 3 năm nay không đem 1 đồng nào về nhà....Hiện giờ, anh ta nợ nần chồng chất...thiếu điều muốn thắt cổ...nhưng vẫn chưa ngộ ra được. Mình có nói anh ta nếu không còn tình cảm thì chia tay với chị mình, rồi lấy ai, quen ai cũng được...Như vậy còn đỡ trách....
Đàn ông mà mệnh cơ âm thì chỉ nên làm người tình chứ không nên lấy làm chồng.. vì suốt ngày chỉ đi cung phụng phụ nữ có mới nới cũ, khi yêu thì như lụy người phụ nữ còn khi cưới về rồi thì chán và bỏ bê vợ mình chạy đi theo người khác.. lại hội them đào hồng mà thêm xong hao nữa thôi thì coi như ông này bỏ lun cho rồi chỉ suốt ngày chi tiền cho gái ăn

#64 bultiep

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 748 Bài viết:
  • 1668 thanks

Gửi vào 16/07/2014 - 12:07

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThienA, on 03/05/2014 - 14:45, said:

Núi cao hãy san cho bằng, vực sâu hãy lấp cho phẳng, đấy là cái dụng của quan phúc.

Không kiếp kình đà hỏa linh lúc này trở thành cuốc xẻng, mìn phá đá để quan phúc dọn đường, còn lộc tồn cũng chỉ là bụi đất lấp hố sâu. Thuận theo tự nhiên là cái Phúc của người quan phúc cần sớm đắc ngộ. Đắc ngộ rồi thì có thể bỏ lá số vào thùng rác, vì gốc rễ của Cùng hay Cực đã không còn ý nghĩa.


Trên con đường của quẻ Lữ, quan phúc sẽ thiêu đốt nhiều dây rợ cuốn chân, cái mà ta gọi là Hoạ, đôi khi mất mạng vì quan phúc.

Đạo tự nhiên nhiều khi sinh diệt mà cân bằng đến vô tình.Nó cũng ko phân biệt thiện ác hay họa phúc. Thuận theo quan phúc thì họa cũng là dụng của phúc.

Chuẩn!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thằng con trai mình (00h10ph/ 20-11-1990 DL) Quan Phúc tứ không, nhìn ls toàn sát tinh hạng nặng mà hiền như bụt, nhát nữa. Rủ đi xem đá bóng cũng không đi. Chỉ ở nhà chơi thôi. Thỉnh thoảng theo bạn bè đi chơi chốc lát. Không cờ-bạc-rượu-gái gì hết. Đang là lập trình viên giỏi, có ý tưởng và sáng tạo, được ưu ái và tin tưởng. Tiền lương có là tiêu luôn, đưa bố mẹ chứ không bo bo keo kiệt. Có thằng con như vậy rất yên tâm.

Thanked by 1 Member:

#65 TiKiTaKa

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1500 Bài viết:
  • 3648 thanks

Gửi vào 16/07/2014 - 13:05

Đàn ông mà không cờ bạc rượu gái thì ôi thôi thôi chùa Tân Thạnh năm canh ưng đóng lạnh ...

Thanked by 1 Member:

#66 Silva

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 63 Bài viết:
  • 78 thanks

Gửi vào 16/07/2014 - 14:31

Đàn ông mà không cờ bạc gái gú, không dày dạn sương gió thì làm sao có thể làm trụ cột gia đình, làm sao có thể làm chỗ dựa cho đàn bà
Theo đánh giá của tôi thì đó không phải là người đàn ông. Kẻ đó là 1 thằng đàn bà

#67 bultiep

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 748 Bài viết:
  • 1668 thanks

Gửi vào 16/07/2014 - 14:35

nhưng mà sa vào mấy thứ đó cũng mệt lắm. Đầu óc mụ mẫm dễ sinh chuyện với vợ con. Vả lại, nó thử uống ca-phe nhưng nó bảo không thể chịu nổi. Tập uông rượu thì say cũng ko chịu được... Cờ bạc thì chẳng quyến rũ nó. Nghiêm túc với bạn gái... Nói chung là không nghiện được. Càng tốt!

#68 Silva

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 63 Bài viết:
  • 78 thanks

Gửi vào 16/07/2014 - 14:39

Theo thống kê của tôi thì 100 người thành công sẽ có 101 nguời thích gái gú, 90 người thích cờ bạc, 100 người nâng lên đc thì đặt xuống đc, tức là thích cờ bạc nhưng không sa ngã.

Nhất là sống ở vn, không cờ bạc, rượu gái thì không thể thành công

#69 LinnaeaBorealis

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 710 Bài viết:
  • 2128 thanks

Gửi vào 16/07/2014 - 15:01

Một con người, thấy người bị nạn trước mặt thì giúp đỡ cho dù có thể là phiền đến mình. Với người ở thế yếu hơn mình thì không khinh khi bắt nạt, với người có thế mạnh hơn mình thì không khuất phục.
Nếu làm được như thế, đàn ông hay đàn bà, dạn dày hay công tử bột, thành công hay thất bại, tôi đều ngưỡng mộ.
Bố tôi là người như thế.
Tuy ông ấy không giàu lại mất sớm, nhưng mẹ con tôi vẫn được che chở, họ hàng hai bên đều được nhờ cậy rất nhiều (vâng ông ấy hào phóng với nhà ngoại không kém nhà nội). Mẹ tôi luôn nói về bố với tất cả sự ngưỡng mộ.
Giá có người nào làm được như trên mà trai gái, rượu chè, thì tôi cũng coi là tiểu tiết không đáng kể. Nhưng nên nhớ là nếu cái sự thể hiện nam tính của mình nó ảnh hưởng hạnh phúc của người khác, thì nó cũng chẳng anh hùng gì cho cam đâu. Đến lúc các bạn có con gái, tôi tin các bạn sẽ thấm cái "nam tính" đấy.

Nói chung. cái đất nước này có quá nhiều những người đàn ông cố gắng chứng tỏ mình anh hùng bằng một ly rượu trước mặt bạn, bằng việc thể hiện với bạn là t*o không sợ con vợ trong nhà đâu, "lằng nhằng t*o vả cho vỡ mồm" (nhưng ra đường gặp sự bất bình thì tát nhiên phải chuồn thật nhanh kẻo nhỡ có thằng khác khỏe hơn mình thì sao). Có thể có những người thành công. Nhưng nhìn tổng thể thì sợ rằng đàn ông nước ta và cả dân tộc ta đều là những kẻ thất bại.

Sửa bởi LinnaeaBorealis: 16/07/2014 - 15:04


#70 bultiep

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 748 Bài viết:
  • 1668 thanks

Gửi vào 16/07/2014 - 15:11

Thế thì sách mới nói, người tam-tứ không dễ là kẻ tu hành.

Ở vn thì tệ nạn quá nhiều. Bên này dân sống lành mạnh hơn. Nhiều người sợ con ở nhà đua đòi bạn bè sinh hư nên tìm cách cho con cái đi bằng mọi cách.

Những người trong nước sang đây chơi với con cái đều cảm nhận bên này sống chậm rãi hơn, không bon chen như trong nước. Và cuộc sống cũng giản dị hơn, yên lành hơn.

Thanked by 1 Member:

#71 LinnaeaBorealis

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 710 Bài viết:
  • 2128 thanks

Gửi vào 16/07/2014 - 15:25

Kể ra thì mấy cái người đã từng qua rượu chè ma túy mà bỏ được cũng có nhiều cái thú vị đấy;) Không trải nghiệm cũng đâu còn là tuổi trẻ. Mà gái thích bad boy mà.
Nhưng bạn nào định đem cái đó ra làm chuẩn mực, làm thước đo nam tính thì hãy nghĩ, sau này khi bạn dạy con trai của bạn, bạn định dạy nó lương tâm và đạo nghĩa, dạy chí phấn đấu, lòng ham thích làm những việc nghiêm túc hay định dạy rằng rượu chè gái gú mới là đàn ông đích thực? Và lúc đó chắc các bạn cũng muốn con nó nhìn thấy ở mình một hình mẫu tốt, đúng không? Bố các bạn có đem chuyện rượu chè gái gú và những giọt nước mắt của mẹ các bạn ra khoe khoang không?

Sửa bởi LinnaeaBorealis: 16/07/2014 - 15:26


#72 ThienA

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1326 Bài viết:
  • 2327 thanks

Gửi vào 16/07/2014 - 15:43

Việt nam, Tung của ăn nhiều thịt heo nhất, rượu thịt đứng đầu, tham lang dục tính nhất nên bị mấy sao chủ về tinh thần tính đập khi chọi nhau thôi, sống mà tâm can ko tự tại bằng cây cỏ động vật mặc dù nhiều khi ngồi trên núi lộc được kiếp hoá.

Trọc thì sợ thanh, nặng thì sợ nhẹ, cứng sợ mềm.



Nên nhất quan thanh thấu chắc về quê ở ẩn câu cá đá bèo kiểu cụ Nguyễn Khuyến.

Nghệ thuật làm quan ở Việt Nam phải quan sát hỗn tạp, quan hiện sát ẩn, kiểu bên ngoài thì liêm khiết, bên trong đấu đá sát diệt nhau, như vậy mới đúng cách @@

Thanked by 1 Member:

#73 AnhTanh

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 65 Bài viết:
  • 74 thanks

Gửi vào 16/07/2014 - 16:18

Anh dạo này toàn uống rượu thuốc ngâm trên chục năm, liệu có cổ hữu quá không ?

#74 kiepkhong

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 29 Bài viết:
  • 23 thanks

Gửi vào 16/07/2014 - 18:44

Em gái có tuổi thơ bất hạnh nên giờ nhìn cuộc sống đầy hoài nghi, như vậy cũng không hẳn là xấu.
Không có dân tộc thất bại, không có đàn ông hoàn hảo. Tuy nhiên lại có những người đàn bà thích sự phù phiếm của phương tây, chê bai dân tộc mình.
Muốn thể hiện sự hiểu biết, " Quan Hệ Rộng " với tây lông, tích luỹ thêm các tư thế mới thì cũng được. Nhưng phải luôn nhớ rằng " đừng bao giờ để ... ngoài cửa sổ".
Thăngf em a nó cũng có tính cách như bố em nhưng từ sâu trong tâm lại thấy mình thiệt thòi và thiếu thốn về bạn bè và quan hệ xã hội.
Cuối cùng, chia buồn cùng gia quyến.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

LinnaeaBorealis, on 16/07/2014 - 15:25, said:

Kể ra thì mấy cái người đã từng qua rượu chè ma túy mà bỏ được cũng có nhiều cái thú vị đấy;) Không trải nghiệm cũng đâu còn là tuổi trẻ. Mà gái thích bad boy mà.
Nhưng bạn nào định đem cái đó ra làm chuẩn mực, làm thước đo nam tính thì hãy nghĩ, sau này khi bạn dạy con trai của bạn, bạn định dạy nó lương tâm và đạo nghĩa, dạy chí phấn đấu, lòng ham thích làm những việc nghiêm túc hay định dạy rằng rượu chè gái gú mới là đàn ông đích thực? Và lúc đó chắc các bạn cũng muốn con nó nhìn thấy ở mình một hình mẫu tốt, đúng không? Bố các bạn có đem chuyện rượu chè gái gú và những giọt nước mắt của mẹ các bạn ra khoe khoang không?


#75 LinnaeaBorealis

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 710 Bài viết:
  • 2128 thanks

Gửi vào 16/07/2014 - 19:07

^Ai đang nhìn cuộc sống hoài nghi kia?
Cớ gì mà chưa gì đã nghĩ là tôi thích Tây kìa=))
Có phải cứ có người phụ nữ nói cái gì không tích cực về đàn ông Việt là mình phải nghĩ ngay đến kích thước của quý của mình, thì mới gọi là dấu hiệu tự tin vào cuộc sống không?=))

Tôi không cần biết bạn ở ngoài rượu chè trai gái thế nào, cách nói của bạn ở đây có thể hiện ra bạn là người đàn ông nam tính không?

Tôi có đòi đàn ông hoàn hảo không? Tôi bảo chúng ta nên dẹp cái tư tưởng đem rượu và gái ra làm thước đo nam tính, là đồng nghĩa với đòi đàn ông hoàn hảo à? Và tôi không chỉ chê đàn ông nhé.
Ở đâu cũng có người xấu kẻ tốt, nhưng nó hỏng là hỏng ngay ở chỗ cái gì được coi là bình thường và không bình thường ấy. Một xã hội coi rượu chè trai gái là thước đó của nam tính thì không thế cho là văn minh. Một xã hội mà kẻ bạo hành vợ thường chỉ bị nhắc nhở (với mức độ xâm phạm mà nếu đó là người lạ thì sẽ gọi là tấn công, đáng đi tù) và nạn nhân thường bị hỏi "Làm gì mà cho nó đánh?" thì tôi xin nói là hệ thống miễn dịch của xã hội với loại người xấu hơi thấp.

Không có dân tộc thất bại - theo nghĩa nào? Có thể so với tiêu chuẩn của bạn thì không. Nhưng xin lỗi bạn nếu tôi có tiêu chuẩn cao hơn. Nước ta không nhỏ, dân không ít, đứng thứ 13 thế giới đấy, tiếc là ảnh hưởng và cống hiên với thế giới không tương xứng. Tôi có kỳ vọng cao hơn, tôi cho rằng thế hệ tương lai của ta xứng đáng với nhiều thứ hơn thế này nên tôi mới chê. Tôi không muốn đến đời con cháu CPI vẫn đứng thứ 116 và HDI vẫn 127, trong khi cái đất nước này nghe nói là rừng vàng biển bạc đất phì nhiều, các nước anh em giúp đỡ nhiều.
Tôi không muốn nghe những chuyện như một nước giúp ta từ thời chống Mĩ bất chấp các mối đe dọa mà lại đi đóng của ĐSQ ở nước ta, với lý do thiếu tiền, rồi vài tháng sau mở ĐSQ ở Campuchia nữa. Người ta buồn, tôi cũng buồn.

Sửa bởi LinnaeaBorealis: 16/07/2014 - 19:21







Similar Topics Collapse

2 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |