Jump to content

Advertisements




Lạm bàn " thiên quan, thiên phúc quý nhân"


98 replies to this topic

#76 TiKiTaKa

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1500 Bài viết:
  • 3648 thanks

Gửi vào 16/07/2014 - 19:20

Làm tốt hơn nói: đại gia
Nói tốt hơn làm: đại hoạ

Thanked by 1 Member:

#77 KimCa

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1525 Bài viết:
  • 1792 thanks

Gửi vào 16/07/2014 - 19:28

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

BigBang, on 16/07/2014 - 13:05, said:

Đàn ông mà không cờ bạc rượu gái thì ôi thôi thôi chùa Tân Thạnh năm canh ưng đóng lạnh ...

Đàn ông Nhật làm việc như một con kiến.

#78 ThienA

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1326 Bài viết:
  • 2327 thanks

Gửi vào 16/07/2014 - 19:30

Làm khoảng 30 % cái đường ống sông đà là thàn đại gia thôi hj hj, bà con chịu khó ít tắm đi tí, ai chết đâu mà sợ.

#79 KimCa

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1525 Bài viết:
  • 1792 thanks

Gửi vào 16/07/2014 - 19:42

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

BigBang, on 16/07/2014 - 19:20, said:

Làm tốt hơn nói: đại gia
Nói tốt hơn làm: đại hoạ

làm tốt hơn nói : chuyên gia
nói tốt hơn làm : diễn thuyết

#80 AnhTanh

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 65 Bài viết:
  • 74 thanks

Gửi vào 16/07/2014 - 21:06

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Management, on 16/07/2014 - 19:42, said:

làm tốt hơn nói : chuyên gia
nói tốt hơn làm : diễn thuyết

làm tốt hơn nói : phò
nói tốt hơn làm : chính trị gia.

#81 TiKiTaKa

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1500 Bài viết:
  • 3648 thanks

Gửi vào 16/07/2014 - 21:21

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Management, on 16/07/2014 - 19:28, said:

Đàn ông Nhật làm việc như một con kiến.

Đàn kiến Việt làm việc như một ông Nhật.

#82 AnhTanh

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 65 Bài viết:
  • 74 thanks

Gửi vào 16/07/2014 - 21:33

" Người Hàn Quốc suốt ngày ăn đồ muối, củ cải muối cá khô bữa nào cũng thấy --> đi vào WC rửa mặt tự dưng thấy máu mũi lòng thòng, xin chia buồn bạn đã bị ung thư.

Người Nhật Bản có vẻ tôn thờ các thể loại đậu nành ---> Tần suất hép-vờ xếch thấp nhất thế giới, suốt ngày giải tỏa bằng phin ảnh hentai.

Người Đức lúc nào cũng uống bia ---> Tạo ra cả 2 cuộc đại chiến thế giới.

Thế người Việt Nam ăn gì, ăn gì, ăn gì?

Ăn quặng nhôm ---> Tính cách kiên cường
Ăn gỗ rừng ---> Thẳng lưng không cúi
Ăn dầu mỏ ---> Cháy bừng nhiệt huyết
Ăn polime ---> Dẻo dai khôn khéo

Sup yo, Việt Nam vô địch. "

#83 kiepkhong

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 29 Bài viết:
  • 23 thanks

Gửi vào 16/07/2014 - 21:39

Từ bỏ nguồn gốc, chê bai dân tộc nói chung, coi thường cha ông nói riêng. Giờ em đã trưởng thành, ông nội ngoại và những người đàn ông trong gia đình chắc chắc sẽ rất tự hào về em.
Chúc mừng e.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

LinnaeaBorealis, on 16/07/2014 - 19:07, said:

^Ai đang nhìn cuộc sống hoài nghi kia?
Cớ gì mà chưa gì đã nghĩ là tôi thích Tây kìa=))
Có phải cứ có người phụ nữ nói cái gì không tích cực về đàn ông Việt là mình phải nghĩ ngay đến kích thước của quý của mình, thì mới gọi là dấu hiệu tự tin vào cuộc sống không?=))

Tôi không cần biết bạn ở ngoài rượu chè trai gái thế nào, cách nói của bạn ở đây có thể hiện ra bạn là người đàn ông nam tính không?

Tôi có đòi đàn ông hoàn hảo không? Tôi bảo chúng ta nên dẹp cái tư tưởng đem rượu và gái ra làm thước đo nam tính, là đồng nghĩa với đòi đàn ông hoàn hảo à? Và tôi không chỉ chê đàn ông nhé.
Ở đâu cũng có người xấu kẻ tốt, nhưng nó hỏng là hỏng ngay ở chỗ cái gì được coi là bình thường và không bình thường ấy. Một xã hội coi rượu chè trai gái là thước đó của nam tính thì không thế cho là văn minh. Một xã hội mà kẻ bạo hành vợ thường chỉ bị nhắc nhở (với mức độ xâm phạm mà nếu đó là người lạ thì sẽ gọi là tấn công, đáng đi tù) và nạn nhân thường bị hỏi "Làm gì mà cho nó đánh?" thì tôi xin nói là hệ thống miễn dịch của xã hội với loại người xấu hơi thấp.

Không có dân tộc thất bại - theo nghĩa nào? Có thể so với tiêu chuẩn của bạn thì không. Nhưng xin lỗi bạn nếu tôi có tiêu chuẩn cao hơn. Nước ta không nhỏ, dân không ít, đứng thứ 13 thế giới đấy, tiếc là ảnh hưởng và cống hiên với thế giới không tương xứng. Tôi có kỳ vọng cao hơn, tôi cho rằng thế hệ tương lai của ta xứng đáng với nhiều thứ hơn thế này nên tôi mới chê. Tôi không muốn đến đời con cháu CPI vẫn đứng thứ 116 và HDI vẫn 127, trong khi cái đất nước này nghe nói là rừng vàng biển bạc đất phì nhiều, các nước anh em giúp đỡ nhiều.
Tôi không muốn nghe những chuyện như một nước giúp ta từ thời chống Mĩ bất chấp các mối đe dọa mà lại đi đóng của ĐSQ ở nước ta, với lý do thiếu tiền, rồi vài tháng sau mở ĐSQ ở Campuchia nữa. Người ta buồn, tôi cũng buồn.

Sửa bởi kiepkhong: 16/07/2014 - 21:43


#84 TiKiTaKa

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1500 Bài viết:
  • 3648 thanks

Gửi vào 16/07/2014 - 21:53

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AnhTanh, on 16/07/2014 - 21:33, said:

Thế người Việt Nam ăn gì, ăn gì, ăn gì?

Ăn quặng nhôm ---> Tính cách kiên cường
Ăn gỗ rừng ---> Thẳng lưng không cúi
Ăn dầu mỏ ---> Cháy bừng nhiệt huyết
Ăn polime ---> Dẻo dai khôn khéo

Sup yo, Việt Nam vô địch. "

Ăn gì ? ăn mắm tôm phát ngôn làm cả thế giới lộn mửa.

Ăn gì ? ăn bớt tiền cứu trợ, tiền mì tôm cho đồng bào lũ lụt.

Ăn gì ? ăn bớt tiền sửa bệ xí cho các cháu học sinh tiểu học.

#85 LinnaeaBorealis

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 710 Bài viết:
  • 2128 thanks

Gửi vào 16/07/2014 - 22:06

Từ bỏ nguồn gốc? Nếu tôi từ bỏ tôi đã chẳng thèm chê. Nhét chữ vào mồm người, quân tử quá
Còn cái kiểu đem ông cha người ta ra kêu kia, tôi cũng nghe nhiều cậu choai choai chơi chiêu đó mỗi khi phụ nữ nước ta kêu ca rồi.
Tôi cũng chừa bố tôi là người tôi ngưỡng mộ ra rồi. Tôi không sống đủ lâu với các cụ là nam giới ở phía trên nữa, nên tôi miễn có ý kiến cụ thể về các cụ - Nhưng dù thế nào, các cụ không được sống ở thời văn minh, nên chẳng thể đòi hỏi các cụ những điều siêu nhân.
Tôi cũng chưa từng nói "tất cả đàn ông nước ta", tôi nói "có quá nhiều", "về tổng thể"

Còn thì chê, tôi cũng chỉ học gương người đi trước thôi.



Nước ta từ dựng cơ đồ
Bốn ngàn năm lẻ địa đồ còn kia
Rừng vàng bể bạc thiếu gì
Non sông đất nước cũng thì người ta
Mà thử ngẫm: Xiêm La, Nhật Bản
Một vót lên cùng bạn liệt cường
Nước mình thua kém trăm đường




Cụ nói hơi không nể mặt các bà nhà cụ, tôi cũng đành nói hơi không nể mặt các ông nhà tôi vậy=)) :


Cái thứ nhất là những hạng người hay thờ chồng, hay nuôi con, biết tơ tằm bông vải, biết nấu nước rượu cơm. Bập bẹ được mấy tiếng tam tòng tứ đức, đã kể cho là gái thánh vợ hiền, nhưng mà một bước không ra khỏi cửa buồng, một hơi nói không thoát khỏi hơi thiếp phụ.
Hạng thứ nhất tài cán, là tranh quyền với ông chồng, đánh ghen với cậu rể. Mấy câu “ông ăn chả, bà ăn nem” với câu “võng anh đi trước, võng nàng theo sau” thời đầu miệng thuộc lóe loe, trong óc nhớ làu làu, thế mà vẫn thèm nữ quyền! Thế mà vẫn khoe phụ đạo! Còn một hạng nữa thời lại là xuất sắc ở đời bây giờ; mặt không phai nét phấn, đầu không bao giờ ngớt nước bông! Được ông Tham, ông Đốc ghé mắt liếc qua, đã tự vị là thần thánh, nghe mét-xì, bông-rua được đôi tiếng, thời đã khoe mình là văn minh, kể tấn bộ thì chỉ thấy những lên xe ô tô, vào nhà hát, xem hát bóng, nghe hát tuồng, thế là rất mực tài danh, kể khai thông thời chỉ biết ăn cao lâu, biết thức Tây, biết thức Tàu, biết mặc đồ đầm, biết đánh tài bàn, tứ sắc, thế là rất mực khôn ngoan; nghĩ tư cách phụ nữ nước ta như thế, so với “món chim lồng cá chậu, phường giá áo túi cơm”, e họ còn hơn chút đỉnh. Bởi vì bọn con trai còn tí năng lực, mà hầu hạ được món gái, còn bọn con gái thì không tí gì năng lực mà cảm hóa được món trai, nhưng nói cho đúng lẽ, thì nhân cách của phụ nữ nước ta hèn hạ đến thế, há phải tội tại phụ nữ đâu! Mà tại lịch sử nước ta là lịch sử vô giáo dục, mà thứ nhất lại là giáo dục của phụ nữ, thiệt không một tí gì?


Dù sao, nếu được nhục cùng người này thì xin cùng được nhục cùng.
Tôi cũng xin chê phụ nữ nước ta những điều cụ chê (giờ thì tất nhiên có đỡ hơn rồi, nhưng còn những điều khác nữa)

--------------------------------------


Anh Bigbang ơi, em nghĩ:
-Làm tốt cũng hay, nói tốt cũng được; rượu chè trai gái nhưng về tổng thể là người có ích cho xã hội, không phá hoại hạnh phúc của người khác - cũng được. Giỏi thì thường có tật.

-Không làm được gì, song không phá hoại - thôi cũng không đáng khuyến khích lắm, nhưng mặc kệ miễn là họ đừng phát biểu cứ phải sống như họ mới hay mới là anh hùng.

-Đi thần thánh hóa và áp đặt những "tiêu chuẩn đạo đức" kiểu rượu chè trai gái : rất không nên.
Con người ta đều không thích thay đổi những thói quen tiêu cực của mình – dễ hiểu, dễ thông cảm. Song có cần phải xuống đến mức gây áp lực bắt người khác cũng thế không?

-Bản thân cũng thích tiến bộ xã hội cho chính mình nhưng khi người khác cũng muốn thế cho bộ phận XH mà mình không thuộc về thì giãy nảy lên nói rằng truyền thống không cho phép, như vậy là chê cha ông etc: potay.com

Chúng ta không được quên cụ Phan. Cụ đả động đến nữ quyền và quyền lợi của nhiều bộ phận xã hội ngoài giới trí thức (như chính cụ) là cụ khôn lắm, cụ biết tiến bộ XH phải mang lại lợi ích cho nhiều tầng lớp thì mới thực hiện được.

Sửa bởi LinnaeaBorealis: 16/07/2014 - 22:15


Thanked by 3 Members:

#86 AnhTanh

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 65 Bài viết:
  • 74 thanks

Gửi vào 16/07/2014 - 22:10

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

BigBang, on 16/07/2014 - 21:53, said:

Ăn gì ? ăn mắm tôm phát ngôn làm cả thế giới lộn mửa.

Ăn gì ? ăn bớt tiền cứu trợ, tiền mì tôm cho đồng bào lũ lụt.

Ăn gì ? ăn bớt tiền sửa bệ xí cho các cháu học sinh tiểu học.

Ăn gì ? Ăn dầu ăn, giờ tổ quốc lâm nguy, quay tay là yêu nước.

Sửa bởi AnhTanh: 16/07/2014 - 22:15


#87 kiepkhong

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 29 Bài viết:
  • 23 thanks

Gửi vào 16/07/2014 - 22:49

Em học nhiều nên bị ngộ chữ rồi. Nghiên cứu lịch sử nước nhà, khi gặp được tây lông lại quên hết gốc gác của em.
Mấy thằng tây lông có lông tây làm em sướng nên ko chịu khổ được nữa rồi. Đáng tiếc, đáng tiếc.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

LinnaeaBorealis, on 16/07/2014 - 22:06, said:

Từ bỏ nguồn gốc? Nếu tôi từ bỏ tôi đã chẳng thèm chê. Nhét chữ vào mồm người, quân tử quá
Còn cái kiểu đem ông cha người ta ra kêu kia, tôi cũng nghe nhiều cậu choai choai chơi chiêu đó mỗi khi phụ nữ nước ta kêu ca rồi.
Tôi cũng chừa bố tôi là người tôi ngưỡng mộ ra rồi. Tôi không sống đủ lâu với các cụ là nam giới ở phía trên nữa, nên tôi miễn có ý kiến cụ thể về các cụ - Nhưng dù thế nào, các cụ không được sống ở thời văn minh, nên chẳng thể đòi hỏi các cụ những điều siêu nhân.
Tôi cũng chưa từng nói "tất cả đàn ông nước ta", tôi nói "có quá nhiều", "về tổng thể"

Còn thì chê, tôi cũng chỉ học gương người đi trước thôi.



Nước ta từ dựng cơ đồ
Bốn ngàn năm lẻ địa đồ còn kia
Rừng vàng bể bạc thiếu gì
Non sông đất nước cũng thì người ta
Mà thử ngẫm: Xiêm La, Nhật Bản
Một vót lên cùng bạn liệt cường
Nước mình thua kém trăm đường




Cụ nói hơi không nể mặt các bà nhà cụ, tôi cũng đành nói hơi không nể mặt các ông nhà tôi vậy=)) :


Cái thứ nhất là những hạng người hay thờ chồng, hay nuôi con, biết tơ tằm bông vải, biết nấu nước rượu cơm. Bập bẹ được mấy tiếng tam tòng tứ đức, đã kể cho là gái thánh vợ hiền, nhưng mà một bước không ra khỏi cửa buồng, một hơi nói không thoát khỏi hơi thiếp phụ.
Hạng thứ nhất tài cán, là tranh quyền với ông chồng, đánh ghen với cậu rể. Mấy câu “ông ăn chả, bà ăn nem” với câu “võng anh đi trước, võng nàng theo sau” thời đầu miệng thuộc lóe loe, trong óc nhớ làu làu, thế mà vẫn thèm nữ quyền! Thế mà vẫn khoe phụ đạo! Còn một hạng nữa thời lại là xuất sắc ở đời bây giờ; mặt không phai nét phấn, đầu không bao giờ ngớt nước bông! Được ông Tham, ông Đốc ghé mắt liếc qua, đã tự vị là thần thánh, nghe mét-xì, bông-rua được đôi tiếng, thời đã khoe mình là văn minh, kể tấn bộ thì chỉ thấy những lên xe ô tô, vào nhà hát, xem hát bóng, nghe hát tuồng, thế là rất mực tài danh, kể khai thông thời chỉ biết ăn cao lâu, biết thức Tây, biết thức Tàu, biết mặc đồ đầm, biết đánh tài bàn, tứ sắc, thế là rất mực khôn ngoan; nghĩ tư cách phụ nữ nước ta như thế, so với “món chim lồng cá chậu, phường giá áo túi cơm”, e họ còn hơn chút đỉnh. Bởi vì bọn con trai còn tí năng lực, mà hầu hạ được món gái, còn bọn con gái thì không tí gì năng lực mà cảm hóa được món trai, nhưng nói cho đúng lẽ, thì nhân cách của phụ nữ nước ta hèn hạ đến thế, há phải tội tại phụ nữ đâu! Mà tại lịch sử nước ta là lịch sử vô giáo dục, mà thứ nhất lại là giáo dục của phụ nữ, thiệt không một tí gì?


Dù sao, nếu được nhục cùng người này thì xin cùng được nhục cùng.
Tôi cũng xin chê phụ nữ nước ta những điều cụ chê (giờ thì tất nhiên có đỡ hơn rồi, nhưng còn những điều khác nữa)

--------------------------------------


Anh Bigbang ơi, em nghĩ:
-Làm tốt cũng hay, nói tốt cũng được; rượu chè trai gái nhưng về tổng thể là người có ích cho xã hội, không phá hoại hạnh phúc của người khác - cũng được. Giỏi thì thường có tật.

-Không làm được gì, song không phá hoại - thôi cũng không đáng khuyến khích lắm, nhưng mặc kệ miễn là họ đừng phát biểu cứ phải sống như họ mới hay mới là anh hùng.

-Đi thần thánh hóa và áp đặt những "tiêu chuẩn đạo đức" kiểu rượu chè trai gái : rất không nên.
Con người ta đều không thích thay đổi những thói quen tiêu cực của mình – dễ hiểu, dễ thông cảm. Song có cần phải xuống đến mức gây áp lực bắt người khác cũng thế không?

-Bản thân cũng thích tiến bộ xã hội cho chính mình nhưng khi người khác cũng muốn thế cho bộ phận XH mà mình không thuộc về thì giãy nảy lên nói rằng truyền thống không cho phép, như vậy là chê cha ông etc: potay.com

Chúng ta không được quên cụ Phan. Cụ đả động đến nữ quyền và quyền lợi của nhiều bộ phận xã hội ngoài giới trí thức (như chính cụ) là cụ khôn lắm, cụ biết tiến bộ XH phải mang lại lợi ích cho nhiều tầng lớp thì mới thực hiện được.


#88 fullhouse

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1017 Bài viết:
  • 796 thanks

Gửi vào 16/07/2014 - 23:00

Lấy chồng nào chẳng vậy, Tây hay Ta cũng vậy, quan trọng là lấy được người chồng làm người vợ hạnh phúc.

Quan trọng nhất vẫn là mỗi người phụ nữ Việt Nam sẽ được hạnh phúc hơn. Mong các anh em Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi để các chị em Việt Nam hạnh phúc hơn.

A ri gà tồ!

Thanked by 1 Member:

#89 AnhTanh

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 65 Bài viết:
  • 74 thanks

Gửi vào 16/07/2014 - 23:09

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kiepkhong, on 16/07/2014 - 22:49, said:

Em học nhiều nên bị ngộ chữ rồi. Nghiên cứu lịch sử nước nhà, khi gặp được tây lông lại quên hết gốc gác của em.
Mấy thằng tây lông có lông tây làm em sướng nên ko chịu khổ được nữa rồi. Đáng tiếc, đáng tiếc.

Phụ nữ dù nó như thế nào thì chúng nó đáng được nâng niu, trân trọng, làm thằng ông nói lý không xong với nó éo biết nhục lại còn giở cái giọng mặc cảm chê bôi ra. Đáng khinh hơn cả.

Thanked by 1 Member:

#90 fullhouse

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1017 Bài viết:
  • 796 thanks

Gửi vào 16/07/2014 - 23:18

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AnhTanh, on 16/07/2014 - 23:09, said:

Phụ nữ dù nó như thế nào thì chúng nó đáng được nâng niu, trân trọng, làm thằng ông nói lý không xong với nó éo biết nhục lại còn giở cái giọng mặc cảm chê bôi ra. Đáng khinh hơn cả.

Vâng, bạn nói hay lắm. Bạn viết "phụ nữ" và "chúng nó". Dường như bạn đặt 2 chữ "phụ nữ" ở dưới đất và đứng ở trên cao nhìn xuống vậy. Hy vọng bạn sẽ cư xử với những người phụ nữ xung quanh bạn theo một cách khác.






Similar Topics Collapse

2 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |