Tôi viết lời này xem như giải toả các thứ có thể mờ ám (Lưu Hà Kỵ KK) trong topic Nhân Vật Bí Ẩn tại D D Tử Vi và cùng 1 mục đích xác nhận lập tuờng của tôi về lá số Đại Tướng 4 sao chết năm 1967 .
1. Ông Giáp là người yêu nước, xứng đáng là rường cột của đất nước (tôi đã từng viết như thế).
2. Đại tướng 4 sao (phong hàm sau ông Giáp) đã chết 1967, cũng là 1 tướng tài yêu nước.
Riêng điều 2 làm cho tôi đã phải gọi cell về VN hỏi cho ra lẽ!
3. Tôi không thích hiện tượng tôn xưng lãnh tụ quá đáng và có những thứ xét về mặt con số tương quan thì chiến thắng quân sự đã phải trả giá rất đắt, đâu có gì hay ho sao lai sánh với Napoleon thiên tài về quân sư. Cả nước VN đang khao khát 1 cái gì đó để thoả mãn sự thiếu thốn đầy cảm tính (Ngô Bảo Châu, tuyển U19, Lê Quang Liêm, và mới đây nhất ông GIáp - là những cái lấp đầy mặc cảm thua kém).
Tôi có may mắn học tập và làm việc tại phương Tây tiên tiến và tự do nên đầu óc độc lập hơn những người vì lý do này nọ không thể có ý kiến khác hơn những điều có thể cho phép.
Vậy tôi đã hoàn tất bài 2 của tôi về ông đại tướng 4 sao đầy kì bí!
Sửa bởi akaka1956: 09/10/2013 - 20:58