Jump to content

Advertisements




Ngoại cảm, cảm xạ học,... đều là lừa đảo

Khi KH chưa gthich được

323 replies to this topic

#1 socnau

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 438 Bài viết:
  • 764 thanks

Gửi vào 23/10/2013 - 11:48

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Vốn dĩ mấy trò này toàn lừa gạt, mấy năm nay nổi dữ, toàn cảm xạ học hay ngoại cảm bla bla bla. Mà thấy hình như các siêu lừa toàn nổi lên ở chốn Hà thành nhể, chả hiểu sao

#2 TNK75

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2700 Bài viết:
  • 3662 thanks

Gửi vào 23/10/2013 - 11:50

Ở HN thì mới có cái mà siêu lừa chứ
ở quê thì lừa được con gà con vịt là cùng

#3 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18600 thanks

Gửi vào 23/10/2013 - 11:50

Đa'ng suy nghĩ, đáng lưu tâm . Cám ơn !

Thanked by 2 Members:

#4 socnau

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 438 Bài viết:
  • 764 thanks

Gửi vào 23/10/2013 - 11:55

bản thân cháu chả bao giờ tin mấy cái trò tào lao này, cứ xét nghiệm dna mà phang, mấy trò này đc pr rất dữ từ hồi cháu chưa học lý số. Nếu cháu nhớ k lầm bắt đầu từ thời bà Bích Hằng thì phải, lên chùa chiền phát hành băng dĩa um sùm cả lên

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#5 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18600 thanks

Gửi vào 23/10/2013 - 11:59

Hèn chi socnau nghi ngờ con người là đúng . Riêng tôi thì tôi cho rằng tỉ lệ thành thật và đàng hoàng khoảng chừng 20%, tuỳ theo giới / hạng người mà tỉ lệ này cao hay thấp .

Hài cốt của tướng Kiên (vị tướng đầu do ông H C M phong hàm) do Bích Hằng tìm kiếm thật ra là xương lợn ! Thật là khốn nạn !

Hahaha, xem Vũ Thị Hoà diễn trò huyên thuyên mô tả trận chiến tại căn cứ Tống Lê Chân năm 1967 mà thấy nhà ngoại cảm đểu !

Sửa bởi akaka1956: 23/10/2013 - 12:05


#6 hanbaoquan

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1464 Bài viết:
  • 1117 thanks

Gửi vào 23/10/2013 - 12:03

Miễn bàn, giờ không có cái gọi là lương tâm

#7 hanbaoquan

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1464 Bài viết:
  • 1117 thanks

Gửi vào 23/10/2013 - 12:48

Nhưng ko nên đánh đồng mọi người với nhau, khoa học giờ ngày càng hiện đại, nếu nhà ngoại cảm cấm ko cho xét nghiệm ADN là có vấn đề khuất tất. Nhưng cũng lưu ý, thử ADN nên lấy người mẹ, anh em cùng mẹ, những nguời khác thì chưa chắc đâu nhé, nhất là trong bối cảnh thời xưa.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#8 socnau

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 438 Bài viết:
  • 764 thanks

Gửi vào 23/10/2013 - 12:50

@HC : mấy vụ này hậu trường cháu thấy nhiều lắm, thấy r dòm lại thiên hạ lên đồng tập thể oải chè đậu lém. Cứ chuyện đã qua trong gia nhà nói đúng phóc hết còn chuyện tương lai thì trớt quớt. Dòm lại mới thấy là toàn nuôi âm binh / ma xó.

Thanked by 3 Members:

#9 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18600 thanks

Gửi vào 23/10/2013 - 19:50

Sự đau khổ nhớ nhung của những người thân còn lại thật là to lớn không diễn tả nổi . Sự tàn ác phi nhân của chiến tranh mới thấy con người là nạn nhân của chính con người .

Dù chiến đấu trong màu áo nào của chiến binh, người nằm xuống cũng đã hoàn thành 1 trách nhiệm nào đó .

Thủ thuật lừa phỉnh tinh vi thật ra cũng áp dụng pha ăn nói và tâm lý, qua đó ca'c thầy bói có công phu vừa phải gặp may (thân chủ dễ tin, vận tốt dễ sáng suốt may mắn trúng nhiều hơn trật) nên thành công trong 1 giai đoạn .

Ôi thầy bói mắt láo liên, thần khí ba trợn, đúng là ăn vào quẻ Tỷ (đồng bọn, đám mê tín) ở vào hào 3 âm bất trung bất chính mà trở thành âm mưu gian manh dùng huyền cơ trục lợi rồi còn lên giọng tu hành .

Sửa bởi akaka1956: 23/10/2013 - 19:52


Thanked by 7 Members:

#10 minhminh

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 3810 Bài viết:
  • 24189 thanks

Gửi vào 23/10/2013 - 20:33

Tại người mình mê tín quá nên bọn ngợm mới có cơ hội lộng hành

Thanked by 7 Members:

#11 socnau

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 438 Bài viết:
  • 764 thanks

Gửi vào 23/10/2013 - 22:01

Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#12 vuiive

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 68 Bài viết:
  • 69 thanks

Gửi vào 24/10/2013 - 16:20

tiếc cho chị Phan Thị bích Hằng có tài mà làm người bất nhân. hỡi ơi ...trên đời này tìm ai???

#13 haiyen.nguyen

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 696 Bài viết:
  • 725 thanks
  • LocationTuổi thơ

Gửi vào 24/10/2013 - 17:44

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


cháu chẳng biết thật giả ra sao, nhưng mà nghĩ đến cảnh những người thân của liệt sĩ đang mòn mỏi những người con "xương cốt“ trở về để an ủi những mất mát mà chiến tranh để lại. Nhất là nhưng người chỉ sống để đợi mang cốt con trở về trước khi nhắm mặt...nói đến đây có một bài hát nhạc Trịnh Công Sơn bên nhà hàng xóm mở : " hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa....sẽ lấy lại những gì về bên kia thế giới..."

Thanked by 3 Members:

#14 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18600 thanks

Gửi vào 24/10/2013 - 20:13

Tôi rơi nước mắt khi xem phóng sự vạch trần sự lừa đảo của các nhà cảm xạ / ngoại cảm .

Người VN chết quá nhiều trong cuộc chiến, đất nước như vậy, tình cảm phân hoá và con người biến thái thành vô cảm lưu manh dùng bói toán, năng lực siêu nhiên (tự xưng) để lừa đảo . Công năng ngoại cảm chắc có thật nhưng mấy ai sở đắc trình độ cao siêu, tương tự trong lãnh vực bói toán, tôi là người "lăn lộn" trong giới bói toán suốt hơn 30 năm, thấy nhiều biết nhiều, để rồi phê 1 câu chua chát : thầy bà nào đụng tới tiền thì đừng xem là giỏi vì họ sẽ méo mó nói sai lòng của ho để chìu thân chủ, thậm chí hù doạ để người khác cần thầy hơn ....

Tôi thật sự rất phẩn nộ : ngay cả 1 nguời danh hiệu pháp sư đình đám viết 2-3 bài dài về mộ phần của vị đại tướng 4 sao lừng danh vừa nằm xuống, cũng là 1 tuồng lưu manh dùng phong thuỷ trục lợi và cố vấn cho người sai bét nhe (phá sản trong 1-2 năm) nhưng thầy đã "trấn yểm" rồi, lại cho đeo" linh vật" thì không có gì xâm phạm được nữa (tốn cho thầy cả ngàn đô la, thỉnh thầy từ Bắc vào Nam).

Tôi mà nói tên người này ra thì tôi sẽ bị ném đá, chỉ có người trong cuộc mới biết sự lừa phỉnh tinh vi và lộng ngôn tới mức độ ghê gớm như thế .

Sửa bởi akaka1956: 24/10/2013 - 20:16


#15 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18600 thanks

Gửi vào 24/10/2013 - 20:39

Năm xưa tôi buồn chuyện gia đình (1990), sợ bà xã như sợ sư tửHà Đông (ĐỊa Không gặp Quyền Tuế Cái cư cung Thê) nên theo 1 bà kia đến nhà 1 ông Miên thờ cúng thần gì đó, cho 1 bùa cà tha đeo ngang hông để trị sư tử cái xinh đẹp hách dịch này (tức làm cho nó hiền hơn, đáng yêu hơn), tốn 80 đô la (chuyển ra cỡ chừng 240 đô ngày nay) nhưng rồi sư tử cũng gầm cũng hống như Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn làm khiếp đảm người có gan gà trống thiến và bả cũng bỏ mình ra đi thôi .

Nghĩ lại lúc đó TUI ngu quá xá nhưng trong lúc nguy khốn ai hứa điều gì thì nghe lời liền, xem như Thánh sống !

Khoảng 4-5 năm trước, sư tử từng làm khổ tôi xin lỗi tôi, muốn trở lại vì thấy tôi có tiền nhiều thì tôi trả lời "Hết yêu rồi, đừng nấu gì cho tôi ăn mắc nghẹn !). Ngẫm nghĩ lại con người cần phải đam mê thì mới thành công trong bất cứ lãnh vực mà mình dấn thân, nhưng trong tình yêu thì tôi khuyên chớ dại dột nhe vì có câu Yêu Là Mù Quáng !

Ghi chú: muốn trị đàn bà thì cần phải có tiền hay có vàng hay có nhà ! Nhưng lúc đó hổng phải là tình yêu chân chính !

Sửa bởi akaka1956: 24/10/2013 - 20:41







Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |