Jump to content

Advertisements




Binh thư yếu lược - phụ Hổ trướng khu cơ


124 replies to this topic

#46 beyeu

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 482 Bài viết:
  • 417 thanks

Gửi vào 14/02/2014 - 15:14

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VoLy, on 14/02/2014 - 11:41, said:

... Ngộ đợi người hữu duyên được nhận nó mà trao thôi hà .... Ngộ đã lang thang khắp mọi miền inter .. dùng đủ thủ đoạn , mà vẫn chưa thấy kẻ này .....

Ai có Duyên đây? có Duyên đủ chưa hay còn phải có Số, có Phận, có Nợ...
Ai có phúc đây? Ai đủ Tâm, đủ Tài, đủ Đức?
Bác đã tận nhân lực nhưng đã tri thiên mệnh chưa kẻo tìm hoài không thấy, Ông trời ông ấy đã Tạo chưa, đã Hóa chưa bác ơi
Vén khăn che mặt ông trời,
Ông cười,ông bảo đến Thời chưa con?

Sửa bởi beyeu: 14/02/2014 - 15:41


Thanked by 2 Members:

#47 PMK

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1538 Bài viết:
  • 1686 thanks

Gửi vào 14/02/2014 - 15:19

Ngẫm lại lịch sử, phải công nhận phụ tử Hồ Quý Ly rất giỏi, đầu óc rất tân tiến. Đáng tiếc Hồ Quý Ly có lòng tham hư vinh, tham danh lợi lớn quá. Nếu không đoạt vị dẫn đến mất lòng dân cuối cùng mất nước, Hồ Quý Ly với vị trí dưới một người, trên vạn người, đến vua còn phải nghe lời thì quá thuận lợi cho Hồ Quý Ly trong việc thi hành các cải cách của mình nếu muốn. Tiếc rằng một người có Tài như vậy, gặp Thời hiếm có như vậy, nhưng lại thiếu Tâm, thiếu Đức. Nếu có cái Tâm trong sáng, một lòng vì dân vì nước, không bị danh lợi làm mờ mắt thì một con người thông minh xuất chúng như Hồ Quý Ly làm sao lại không nhận ra được dân chúng vẫn rất nặng lòng với triều Trần, Thế và Thời của mình hoàn toàn không phù hợp để tiến hành đoạt vị.

Những người khác có Tài, có Tâm, có Đức thì lại không gặp Thời.

Phải chăng số phận nước Việt Nam không may mắn bằng số phận nước Nhật Bản?

Thanked by 1 Member:

#48 socnau

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 438 Bài viết:
  • 764 thanks

Gửi vào 14/02/2014 - 15:25

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PMK, on 12/02/2014 - 11:39, said:

Bạn có thể vui lòng cho biết căn cứ vào đâu mà bạn phát biểu câu trên?
đặt gạch trước, dạo nàyvừa kẹt cv vừa ho hen bệnh hoạn. hẹn cuối tuần trl chi tiết cho bợn

Thanked by 1 Member:
PMK

#49 TiKiTaKa

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1500 Bài viết:
  • 3648 thanks

Gửi vào 14/02/2014 - 15:47

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PMK, on 14/02/2014 - 14:57, said:

Thứ nhất, tôi cảm thấy rất chi là tự ái khi bị nghi ngờ về giới tính. Yêu cầu xin lỗi.

Thứ hai, mặc dù tôi thỉnh thoảng mới rỗi rảnh mà lướt qua diễn đàn nhưng cũng kịp đọc thấy hình như diễn đàn cấm vụ "tỏ tình trai gái" trên diễn đàn. Do đó, nếu quý bạn không may rơi vào cái sự "nhớ thương" tôi thì tôi rất trân trọng, rất thông cảm, rất chia sẻ, nhưng mà quý bạn vui lòng để trong bụng thôi nhé, không nên vi phạm quy định của diễn đàn.

OK, anh xin lỗi em. Anh sẽ để bụng em.

Thanked by 1 Member:
PMK

#50 PhapVan

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 906 Bài viết:
  • 1248 thanks

Gửi vào 14/02/2014 - 19:37

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VoLy, on 14/02/2014 - 12:28, said:

hihi ... Nị chắc đã nghe qua .. Hồng Danh này chưa hà ...

"Namah penuh kasih Colosseum Atas Great Society Hai Linh Quang Buddha Bodhisattva Tibet Tathagata Tubuh Pencerahan"

Nhờ Google đã dịch ra thế này :

Namah Kính lễ penuh đầy đủ kasih tình yêu Colosseumđấu trường la mã Atas thượng Great vĩ đại Society xã hội Hai Linh Quang Buddha Bodhisattva Phật Bồ tát Tibet tây tạng Tathagata Như lai Tubuh cơ thể, con người Pencerahan giác ngộ.

"Hồng danh" thế này thì bà con khóc rưng rức .. ."tôi nói đồng bào nghe rõ không"

Sửa bởi PhapVan: 14/02/2014 - 19:54


Thanked by 2 Members:

#51 VoLy

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 530 Bài viết:
  • 871 thanks

Gửi vào 14/02/2014 - 20:11

Dịch chuẩn của nó là :

Kính Lễ Đức Đại Từ Đại Bi Đại Hỷ Đại Xã Hải Hội Thượng Phật Bồ Tát Linh Quang Như Lai Thân Tạng Chánh Đẳng Giác ..... !!!!!

Thanked by 2 Members:

#52 chuoitay

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 242 Bài viết:
  • 310 thanks

Gửi vào 14/02/2014 - 20:42

Học trò thử xem có đúng ý thầy không nhé: 'Hễ rằng, có biến '

Sửa bởi chuoitay: 14/02/2014 - 20:43


#53 peterchau89

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 128 Bài viết:
  • 45 thanks

Gửi vào 14/02/2014 - 21:28

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VoLy, on 14/02/2014 - 12:31, said:

... Chỉ 1 người được nhận ... khi người này nhận cũng là lúc Ngộ Viên Tịch .....
Khi Huynh đi rồi, có duyên gì để gặp lại Huynh không...Hihi

Sửa bởi peterchau89: 14/02/2014 - 21:32


Thanked by 1 Member:

#54 nguyenminh82

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 166 Bài viết:
  • 53 thanks

Gửi vào 14/02/2014 - 22:45

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VoLy, on 14/02/2014 - 11:41, said:

vế đối trên của VDTD thì chỉ hợp từ .... ... Nguyên câu văn này có 4 chữ , 4 chữ này đã thắng tất cả muôn kinh vạn điển ... được kết Tập ở trang đầu của VKBT và trang cuối cùng của thư tịch .... Ngộ đợi người hữu duyên được nhận nó mà trao thôi hà .... Ngộ đã lang thang khắp mọi miền inter .. dùng đủ thủ đoạn , mà vẫn chưa thấy kẻ này .....

Kính bạch thầy,
Ngài quả có công đức với Đại Việt vậy.
Cụ Nguyễn Trãi từng có thơ:
"Trọn hay:
đem đại nghĩa để thắng hung tàn
lấy chí nhân để thay cường bạo
..."
Nhà con nghĩ chắc không ngoài tinh thần trên.
trân trọng

Sửa bởi yhon: 14/02/2014 - 22:59


Thanked by 1 Member:

#55 PhapVan

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 906 Bài viết:
  • 1248 thanks

Gửi vào 14/02/2014 - 23:48

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VoLy, on 14/02/2014 - 20:11, said:

Dịch chuẩn của nó là :

Kính Lễ Đức Đại Từ Đại Bi Đại Hỷ Đại Xã Hải Hội Thượng Phật Bồ Tát Linh Quang Như Lai Thân Tạng Chánh Đẳng Giác ..... !!!!!

Lại nhờ Googel dịch ra :

Namo Stute Maha-Maitri Maha-Karuna Maha-mudita Maha-upeksa Sagana Vijaya Usnisa Buddha Bodhisattva Prabha Tathagata kaya garbha Samyak SamBuddhaya.

(Con nguyện xin sám hối chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh, Thiên long Bát bộ và các vị Thiện thần Hộ pháp đồng các vị Thiện tri thức Từ bi xá tội, chỉ dạy cho con sửa lại dịch nếu có sai sót.)

Sửa bởi PhapVan: 15/02/2014 - 00:11


Thanked by 1 Member:

#56 minhhuyluu

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 170 Bài viết:
  • 453 thanks

Gửi vào 15/02/2014 - 01:02

Đây thêm một quyển Thập Nhị Binh Thư, sách hơn 900 trang, NXB Văn Hóa-Thông Tin. 12 bộ Binh Thư được trình bày trong sách gồm có:
Lục Thao và Tam Lược của Khương Thái Công, vị Thừa Tướng dựng nên cơ nghiệp 800 năm của nhà Chu. Hai bộ này dường như có nhiều chi tiết mơ hồ, có nhiều học giả còn cho là không có thật.
Tư Mã Binh Pháp của Điền Nhương Tư, quan Tư Mã nước Tề thời Xuân Thu.
Tôn Tử Binh Pháp của Tôn Vũ, người nước Tề, cuối Xuân Thu.
Ngô Tử Binh Pháp của Ngô Khởi, người nước Vệ, thời Chiến Quốc. Bộ Binh Pháp này được liệt trong “Thất Đại Kỳ Thư” của Trung Hoa.
Uất Liễu Tử Binh Pháp của Uất Liễu. Tương truyền ông là học trò của Quỷ Cốc Tử.
Khổng Minh Binh Pháp của Gia Cát Lượng, người nước Thục, thời Hậu Hán.
Tố Thư của Hoàng Thạch Công. Thân thế còn nhiều bí ẩn, các giai thoại về ông thường được gắn liền với vị công thần khai quốc Trương Lương thời Hán.
Đường Thái Tông-Lý Vệ Công Vấn Đối của Lý Tĩnh, tướng nhà Đường.

Binh Thư Yếu Lược của Hưng Đạo Vương-Trần Quốc Tuấn.

Binh Thư Yếu Lược tu chỉnh.

Hổ Trướng Khu Cơ-Đào Duy Từ.

Link:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#57 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5104 thanks

Gửi vào 15/02/2014 - 03:07

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PMK, on 14/02/2014 - 14:08, said:

Nói sách vở chủ yếu bày cho đẹp là không đúng. Người ta đã dùng trải nghiệm cả đời để viết sách, làm công việc như tằm nhả tơ. Được đọc sách của họ là được học những bài học kinh nghiệm mà không cần phải trả giá đắt (chỉ tốn tiền mua sách).

Tất nhiên, sách là chết, người là sống.

Đối với những kẻ chỉ biết đọc sách, chỉ biết lý thuyết suông, không biết liên hệ với thực tiễn, không biết đào sâu suy nghĩ, không biết kế thừa và phát triển thêm thì chả khác gì Mã Tốc chỉ giỏi hành binh trên giấy, ra chiến trường thật sự là tan tác ngay tắp lự.

Sau khi Khổng Minh qua đời, nước Thục nhờ có Khương Duy nên chống đỡ được một thời gian nhưng cuối cùng thì Khương Duy cũng không thể thay thế được vai trò của Khổng Minh mặc dù Khổng Minh có để lại sách vở tài liệu này kia cho Khương Duy bởi vì Khổng Minh vừa giỏi quân sự vừa giỏi chính trị, còn Khương Duy thì chỉ giỏi quân sự, không có năng lực về chính trị.

Cho nên mới nói, sách là chết, người là sống.

Sách là chết, người là sống. Câu này không có gì bàn nhưng nhận xét và dẩn chứng câu chuyện Khổng Minh và Khương Duy của PMK có một lổ hổng rất nguy hiểm . Các bạn ở đây và Voly có thấy cái lổ này không ? Thấy lổ hổng này sẽ hiểu vì sao Khổng Minh cứ 5 lần 7 lượt cực khổ mang quân đi đánh nhà Nguỵ .

#58 toahuongqui

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 122 Bài viết:
  • 388 thanks

Gửi vào 15/02/2014 - 05:42

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Danh Thiên Địa, on 15/02/2014 - 03:07, said:

vì sao Khổng Minh cứ 5 lần 7 lượt cực khổ mang quân đi đánh nhà Nguỵ .

"Mẹ già Thiên Thuỷ còn nương
Ải kia Tào Nguỵ, khó đường về thăm"

có phải bác Vô Danh Thiên Địa muốn nói đến ý này? Khương Duy vốn là tướng của Nguỵ sau mới quy thuận Gia Cát Võ hầu về Thục.

#59 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5104 thanks

Gửi vào 15/02/2014 - 06:54

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

toahuongqui, on 15/02/2014 - 05:42, said:

"Mẹ già Thiên Thuỷ còn nương
Ải kia Tào Nguỵ, khó đường về thăm"

có phải bác Vô Danh Thiên Địa muốn nói đến ý này? Khương Duy vốn là tướng của Nguỵ sau mới quy thuận Gia Cát Võ hầu về Thục.
Không phải ý này đâu 'toahuongqui'. Khổng Minh tuy thương mến Khương Duy nhưng đâu có thể vì tình cảm cá nhân KD lo cho Mẹ mà gây chiến tranh khổ sở cho muôn dân . Hơn nửa ngày xưa họ rất sợ bị mang tiếng tiểu nhân nên phe Tào Tháo đâu dám động đến một cụ già .

Thanked by 1 Member:

#60 VoLy

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 530 Bài viết:
  • 871 thanks

Gửi vào 15/02/2014 - 13:37

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Danh Thiên Địa, on 14/02/2014 - 14:42, said:

Rằng răng đũ ứng với tất cã chữ trên đời đó nị . Thiên binh vạn mã cũng chỉ dùng nó mà đối phó .
Chẳng biết 4 chữ của nị là gì tôi thấy ở Hưng Đạo Vương 4 chữ : Quên tư , giữ công . Nhờ 4 chữ này mà Hưng Đạo Vương đã thành công đánh bại quân Mông .

hà hà ... Nị có nghĩ rằng Trần Công kia đã được ai chỉ điểm gì chăng ? , có cái ẩn ý gì chăng ? , hễ bình thì Quân Tử về vườn cuốc đất trồng rau sống lay lất qua ngày .... Hễ Biến chẳng biết ở đâu mà lắm Cây Kỳ Nam ... hà hà ... thế mới nói Kim Cương ẩn giữa Biển mênh mông đó hà ... hề hề , Ôi ! quê Cha đất Mẹ ...muối mặn gừng cay , giản dị chất phác , Như xứ Trầm Hương .... hề hề .... Cái Nôi Kim Cương ... hề hề ...






Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |