Athena, on 14/08/2014 - 23:46, said:
Họ bảo : chúng tôi đói, chúng tôi muốn ăn thịt.
Tôi lại nói : "được". Trút bỏ quần áo, tôi hỏi : "các vị muốn ăn phần nào ?"
"Chỉ phần bụng thôi". Họ trả lời.
"Các vị thật khéo chọn, phần bụng của tôi rất đẹp, nhìn này nhiều thịt ít mỡ, các vị có muốn ăn thêm cánh tay hay chân không ? " Vuốt vuốt phần bụng nõn nà, tôi hỏi, hy vọng họ ăn nốt cho đỡ phí.
"Sẽ chết đấy". Tôi thì thầm với chính mình.
"Không sao, chúng ta không cần cơ thể này nữa ...." Chính mình động viên mình.
Cho hỏi, thiên hạ sắp thành hồn ma ngạ quỷ ?
Thật là một câu chuyện xúc động! Phần bụng mà đẹp thì chắc Athena là nữ rồi, nam thì bụng gớm lắm