hôm nay coi lại Thần Đieu Đại Hiẹp 95, mà lòng vui không tả ...
Dương Quá " Dù võ công mình có cao chăng nữa, giống như Hồng Lão Tiền bối và Nghĩa Phụ của tôi vậy, sau cùng cũng phải trở thành đống tro thôi.
Đời người có được bao nhiêu năm, duy nhất vĩnh cửu không thiết , chỉ có một chữ Tình thôi,
thà chết mà lòng tình cảm vẫn không thay đổi, mới có thể vĩnh cửu lưu truyền nhân thế "
chúc thế giới ngày càng có nhiều vợ chồng son như Dương Quá và Tiểu Long Nữ
hôm nay coi lại Thần Đieu Đại Hiẹp 95, mà lòng vui không tả ...
Dương Quá " Dù võ công mình có cao chăng nữa, giống như Hồng Lão Tiền bối và Nghĩa Phụ của tôi vậy, sau cùng cũng phải trở thành đống tro thôi.
Đời người có được bao nhiêu năm, duy nhất vĩnh cửu không thiết , chỉ có một chữ Tình thôi,
thà chết mà lòng tình cảm vẫn không thay đổi, mới có thể vĩnh cửu lưu truyền nhân thế "
chúc thế giới ngày càng có nhiều vợ chồng son như Dương Quá và Tiểu Long Nữ
Nhưng tôi cũng muốn làm người tốt chúc cho thế giới ngày càng có nhiều vợ chồng là tri kỷ của nhau.
Nhắn bác Tàu du di nơi đâu chuẩn bị về ăn kẹo cưới, em là đã hóng bên topic Tự Kỷ Cơm Mẹ Nấu rồi đấy.
À bác ơi có phải bác giống Sôn gô ku đi tìm 7 viên ngọc rồng ko, em cũng quên mất là tìm được 7 viên ngọc rồng xong thì làm sao rồi, để thế giới hòa bình à bác hay là ai ai cũng được hạnh phúc hay là đó là một kho báu bán đi sẽ được rất nhiều tiền hả bác hì hì.
Xuân chuẩn bị về rồi đấy, bác rủ mọi người về đây chơi đi. Cô Diệu Châu lâu rồi ko thấy lên chém bác nhỉ, bác tia thấy cô ý thì hú cô ý nhé bác cứ bảo là Tết này bác mừng tuổi cho.
À dạo này em đang bị thích ông bố Minh Khang bác ạ.
Nhưng tôi cũng muốn làm người tốt chúc cho thế giới ngày càng có nhiều vợ chồng là tri kỷ của nhau.
Nhắn bác Tàu du di nơi đâu chuẩn bị về ăn kẹo cưới, em là đã hóng bên topic Tự Kỷ Cơm Mẹ Nấu rồi đấy.
À bác ơi có phải bác giống Sôn gô ku đi tìm 7 viên ngọc rồng ko, em cũng quên mất là tìm được 7 viên ngọc rồng xong thì làm sao rồi, để thế giới hòa bình à bác hay là ai ai cũng được hạnh phúc hay là đó là một kho báu bán đi sẽ được rất nhiều tiền hả bác hì hì.
Xuân chuẩn bị về rồi đấy, bác rủ mọi người về đây chơi đi. Cô Diệu Châu lâu rồi ko thấy lên chém bác nhỉ, bác tia thấy cô ý thì hú cô ý nhé bác cứ bảo là Tết này bác mừng tuổi cho.
À dạo này em đang bị thích ông bố Minh Khang bác ạ.
Ngọc em đang tìm hem như bác nghĩ đâu, nó vừa mờ ảo vừa thực ngay trước mặt, hi hi vui lắm á.
Các bác ấy bận chuyện gia đình, công việc lên ít chém gió rùi bác ơi, mà cũng nên như vậy chớ suốt ngày tự kỉ rồi lý với số thật là buồn quá đi.
Xuân sắp về rồi các bác nhỉ.
Mùa xuân vừa đến hoa về trên những bàn tay
Và em vừa đến thay màu áo mới vì anh
Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai
Những nhọc nhằn chớm quen vẫn trong ngần mắt em ... đang nhìn về anh
Và anh lại nhớ những giờ em đứng chờ trông
Một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh
Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn trong đêm bão giông
Giữa hoang tàn lãng quên nơi cuối đường có em ... riêng chờ đợi anh
Như chưa từng có những phút lìa xa
Giấu gương mặt trên vai anh khóc òa
Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em
Như anh được sống giây phút đầu tiên
Có em tận đến những giây cuối cùng
Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em.
Bác Tàu ơi, sao chuyện trên đời này nó cứ lung tung beng lên vậy bác Tàu nhỉ, thôi cười một phát hihi.
Mà mỗi cháu có thời gian lên chém gió, tự kỷ hay sao ấy. Để mấy tháng nữa thì muốn lên chắc cũng không lên được.
Haiz, sắp không được làm trẻ con nữa rồi.
Lại ghen tị với bác Tàu rồi, chuyện gì cũng biết mà lúc nào cũng tươi như hoa dâm bụt hihi.
P/S: À, mà cháu không đặt tên con là Ngọc nữa đâu, nó trùng với tên con của người yêu cũ của chồng cháu, cả cái cô chồng cháu cưa mãi không được nữa nên chồng cháu không thích. Đấy, bác thấy sự đời có lung tung beng không.
Hihi
Thôi thì bác tiếp tục đi tìm ngọc đi, bao giờ nó từ ảo mà thành thực, nhìn được, cầm được thì bác cho bọn cháu cùng xuýt xoa với nhé, hoặc là loan báo, hỷ hả thôi cũng được. Chứ cháu đoán nhiều rồi mà chả trúng gì cả.
Hi hi " Đời không như là mơ " mà bác, phải cố gắng lên hihihihihihiiiiiiiiiiiii
Cảnh của bác như vậy thì không nên đặt tên con là Ngọc là đúng đó, vợ chồng bác tìm tên khác sẽ hợp cảnh hơn.
Còn ngọc thì em thấy 1 viên rùi nhé, cầm trên tay mà thấy run run, nó đẹp và mong manh quá hihihihi
Tặng bác bộ phim ngắn mang tên Viên ngọc này, em google viên ngọc thấy là gửi bác xem luôn đó, vậy mà bác cứ khư khư giữ ngắm một mình không à, xấu xấu lắm không ai thèm chơi khì khì.
Ngọc của bác vô hình, làm sao dễ mất vậy được. Bác yên tâm đi nha. Chứ em thấy em săm soi nhiều quá làm bác có phần lo lắng.
Vâng, em đảm bảo với bác là em không thấy gì hết. Ngọc của bác vẫn ở bên bác, bác xem lại mà xem. Đấy, bác yên tâm chưa nào.
À bác, nhiều khi em thấy hơi bất an, em có thể tự nói với mình điều gì?