Jump to content

Advertisements




kể chuyện 12 cung


133 replies to this topic

#16 StickyRice

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 113 Bài viết:
  • 64 thanks

Gửi vào 08/09/2014 - 23:42

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MasterTea, on 08/09/2014 - 12:19, said:

Mới đưa bài lên là đã có phản hồi sự 0 hỉu:

Nhấn mạnh: Ở đây Bé Trà đang nói về mệnh (cung mệnh) lập ở cung Tý, 0 phải là Mạng (năm sinh) là con Tý. Hỉu gì 0?

Lấy ví dụ bé Trà tuổi Đinh Mão, Mệnh lập ở Thìn, Thân ở Dần thì bé Trà sẽ đọc về bài viết mệnh lập ở Thìn, còn tuổi mão chả ảnh hưởng gì hết, chỉ coi như là 1 đơn vị để an các sao tử vi. Có vài sách nó viết về người tuổi con gì thì nó sẽ ra sao? Trong cuốn Thái Ất Thần Kinh thì phải! Ở đây Trà chỉ bàn về Cung Mệnh lập, 0 phải bói coi tuổi!!!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vậy những người lập mệnh ở Tý nhưng âm dương nghịch lý, có chiều vận hạn ngược lại thì có khác gì không ,mong bé Trà chia sẻ thêm.

#17 tieupham

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 350 Bài viết:
  • 343 thanks

Gửi vào 09/09/2014 - 07:53

bé Trà viết về mẹnh tại tý mà như viết về mình, mặc dù mệnh mình lập tại Ngọ, tại sao lại như vậy ?

#18 MasterTea

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 965 Bài viết:
  • 1845 thanks
  • Locationmelbourne

Gửi vào 09/09/2014 - 08:08

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tieupham, on 09/09/2014 - 07:53, said:

bé Trà viết về mẹnh tại tý mà như viết về mình, mặc dù mệnh mình lập tại Ngọ, tại sao lại như vậy ?
câu hỏi hay, sẽ giải thích rõ sau,
Trục tí ngọ mão dậu có sự tương đồng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

StickyRice, on 08/09/2014 - 23:42, said:


Vậy những người lập mệnh ở Tý nhưng âm dương nghịch lý, có chiều vận hạn ngược lại thì có khác gì không ,mong bé Trà chia sẻ thêm.

câu chuyện trên kể như vòng tràng sinh, 0 phải là sự vận đoán cùng hay ngược hành

#19 MasterTea

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 965 Bài viết:
  • 1845 thanks
  • Locationmelbourne

Gửi vào 09/09/2014 - 08:26

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

arsenal, on 08/09/2014 - 22:54, said:

Mình nghĩ đôi khi chỉ cần một sao nhỏ thì sẽ thay đổi cách cục ^^.
idea này rất hay, chính vì vậy đời mới muôn hình vạn trạng
Tuy nhiên có câu, nhập gia tùy tục, sao nhập vào cung thì đôi lúc cũng nên tùy vào cung đó.
Thí dụ:
thiên lương là tượng bà già vào cung tí gặp đứa trẻ thì phải chăm sóc nó nên rộng về tính chứa chấp, bao dung, dưỡng dục=> người này dễ nuôi người khác, dễ đem tiền của ra cho người, dù có 5, 10 đứa con vẫn thích nhận thêm con nuôi, dễ vì tình riêng mà bao che người mình thương, khó lòng mà ứng xử công bằng với tất cả mọi người, dễ động lòng trắc ẩn, thích đi giúp đỡ người, làm nghề phục vụ người khác bằng bản chất kiểu như bác sĩ, y tá...
Trong khi thiên lương nhập Thìn chủ cô độc, lánh đời thì cái chất dung dưỡng sẽ 0 còn mạnh mà nó lòi ra , tính chấp nhất, nhỏ mọn, khó chịu, tiểu tiết, chảnh chó, khinh người để đưa vào cục yếm thế mà cảm thấy lạc lõng, cô độc và từ đó nghiệm ra giá trị bản thân, lập nhìu triết lý=> đi về phía triết gia, tư tưởng gia, học thuyết, chính trị, xã hội=> đi về phía tự nghiệm

So với lương ở Tý sống cảm tính thì ở thìn sẽ lý tính hơn. Ở tí có thể đem người ngoài, người bị nạn về nhà coi như gia nhân, quyến thuộc, 0 nghi ngờ nó vào cướp của, chiếm nhà; thì ở thìn sẽ xây thành vài chục cái trại cứu tế nhưng biệt thự mình thì mình vẫn ở và dân thường thì sẽ 0 đến được cửa thềm của quan Thiên lương. Lương ở tí nhớ người là đến tìm chơi và ở lun nhà người ta 1 cách dễ dàng và tự nhiên, lương ở thìn thì bao giờ rồng đến nhà tôm mới chịu đi, 0 có nhậu nhẹt thì ngồi nhà ăn cà pháo mắm tôm hùm...

#20 Thanh Hà

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1425 Bài viết:
  • 4878 thanks

Gửi vào 09/09/2014 - 08:32

Mình cũng mệnh ở Tý đây. Thảo nào : 1000 năm trước em 17, cho đến bây giờ vẫn 20

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#21 MasterTea

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 965 Bài viết:
  • 1845 thanks
  • Locationmelbourne

Gửi vào 09/09/2014 - 08:47

Nếu vẫn chưa thuyết phục thì bé Trà sẽ làm thêm 1 con sao Phá quân

Nghe chữ phá tức là quậy, vào cung Tí là trẻ em thì nó sẽ phá banh chành tất cả mọi thứ, bởi vì trẻ em vốn tính nghịch ngợm, thích hiếu động mà, nên Phá quân ưa tí, kiểu như em bé mới mua cho nó chiếc xe về, nó từ tốn chơi trong 5 phút đầu, sau đó bắt đầu bạo lực, tung xe vào tường, rùi đập nát xe, tháo banh chiếc xe ra m*y mò từng bộ phận bên trong. Nên Phá ở tí là thích m*y mò. tìm hỉu, phá trước dựng lại sau. Hồn nhiên vô tư cho người ta mượn tiền, tin tưởng người, đầu tư 0 nghi kị, khỏi cần hợp đồng, tính rất nghĩa khí (thật ra nó quá lạc wan nên cũng chẳng bít gì?). Nên phá ở tí rất bạo liệt, 0 kỉ cương, 0 lề lối, kiểu như con nghé mới sinh chẳng kinh gì hổ. Chính vì vậy, nó mới dám đi tiên phong, dám lãnh đạo đám đông chạy wa hố mìn, dám chấp nhận may rủi, dám bỏ mạng vì người khác, chịu chơi 0 ngại mưa rơi

Còn ở thìn, Phá quân dù gan mấy cũng bít ngại chết, cái lực phá hoại sẽ giảm thiểu rõ rệt, cái sự ngoại giao sẽ bị giới hạn nên cái phá nó sẽ đi về chất nhìu hơn về lượng. Tức là say đắm, tin tưởng vào 1 người bạn hay 1 người iu rùi bị phụ, đâm ra bi phẫn, thấy đời như màn kịch nên sẽ về viết tuồng, chèo, cải lương kiểu như La Thoại Tân...
Cái câu trai bất nhân phá quân thìn tuất là chỉ cái thể loại người bị lừa 1 lần rùi là 0 còn tin vào thế gian, nên kiểu bất cần đời, dù thấy cảnh máu chảy đầu rơi cũng giữ mình ở thế lạnh băng, 0 can dự vào cuộc, thấy chết 0 cần phải cứu, xem như là nhân quả báo ứng người ta, cứ ẩn mình trong sương lạnh, lạc lõng phá bỏ tình duyên và từ từ coi người iu như áo mặc, như trang sức và rũ bỏ. 0 có sao nóng bỏng cứu vớt thì Phá quân ở Thìn sẽ thành dị nhân trong chốn gian hồ. Trong khi phá quân ở tí thì lại nhiệt tâm phá hoại hơn, thấy người ta đứt tay thì chạy lại bó xương (đầu của tí hơi có vấn đề!), chuyện người ta thì cứ hay can thiệp vào, trong nhà chưa tỏ thì cậu tí nhỏ đã tường....

#22 coluong70

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 381 Bài viết:
  • 665 thanks

Gửi vào 09/09/2014 - 09:43

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MasterTea, on 09/09/2014 - 08:47, said:

Nếu vẫn chưa thuyết phục thì bé Trà sẽ làm thêm 1 con sao Phá quân

Nghe chữ phá tức là quậy, vào cung Tí là trẻ em thì nó sẽ phá banh chành tất cả mọi thứ, bởi vì trẻ em vốn tính nghịch ngợm, thích hiếu động mà, nên Phá quân ưa tí, kiểu như em bé mới mua cho nó chiếc xe về, nó từ tốn chơi trong 5 phút đầu, sau đó bắt đầu bạo lực, tung xe vào tường, rùi đập nát xe, tháo banh chiếc xe ra m*y mò từng bộ phận bên trong. Nên Phá ở tí là thích m*y mò. tìm hỉu, phá trước dựng lại sau. Hồn nhiên vô tư cho người ta mượn tiền, tin tưởng người, đầu tư 0 nghi kị, khỏi cần hợp đồng, tính rất nghĩa khí (thật ra nó quá lạc wan nên cũng chẳng bít gì?). Nên phá ở tí rất bạo liệt, 0 kỉ cương, 0 lề lối, kiểu như con nghé mới sinh chẳng kinh gì hổ. Chính vì vậy, nó mới dám đi tiên phong, dám lãnh đạo đám đông chạy wa hố mìn, dám chấp nhận may rủi, dám bỏ mạng vì người khác, chịu chơi 0 ngại mưa rơi

Còn ở thìn, Phá quân dù gan mấy cũng bít ngại chết, cái lực phá hoại sẽ giảm thiểu rõ rệt, cái sự ngoại giao sẽ bị giới hạn nên cái phá nó sẽ đi về chất nhìu hơn về lượng. Tức là say đắm, tin tưởng vào 1 người bạn hay 1 người iu rùi bị phụ, đâm ra bi phẫn, thấy đời như màn kịch nên sẽ về viết tuồng, chèo, cải lương kiểu như La Thoại Tân...
Cái câu trai bất nhân phá quân thìn tuất là chỉ cái thể loại người bị lừa 1 lần rùi là 0 còn tin vào thế gian, nên kiểu bất cần đời, dù thấy cảnh máu chảy đầu rơi cũng giữ mình ở thế lạnh băng, 0 can dự vào cuộc, thấy chết 0 cần phải cứu, xem như là nhân quả báo ứng người ta, cứ ẩn mình trong sương lạnh, lạc lõng phá bỏ tình duyên và từ từ coi người iu như áo mặc, như trang sức và rũ bỏ. 0 có sao nóng bỏng cứu vớt thì Phá quân ở Thìn sẽ thành dị nhân trong chốn gian hồ. Trong khi phá quân ở tí thì lại nhiệt tâm phá hoại hơn, thấy người ta đứt tay thì chạy lại bó xương (đầu của tí hơi có vấn đề!), chuyện người ta thì cứ hay can thiệp vào, trong nhà chưa tỏ thì cậu tí nhỏ đã tường....
Cho thêm Thất Sát nhập cung Tý đi bé Trà!

Thanked by 1 Member:
Hot

#23 pen

    Khôn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9829 Bài viết:
  • 31870 thanks

Gửi vào 09/09/2014 - 11:44

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thanh Hà, on 09/09/2014 - 08:32, said:

Mình cũng mệnh ở Tý đây. Thảo nào : 1000 năm trước em 17, cho đến bây giờ vẫn 20

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



thế thì "hồng" mãi thôi chị nhỉ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thế đàn ông nào mà chịu cho nổi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#24 Thanh Hà

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1425 Bài viết:
  • 4878 thanks

Gửi vào 09/09/2014 - 11:58

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pen, on 09/09/2014 - 11:44, said:

thế thì "hồng" mãi thôi chị nhỉ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thế đàn ông nào mà chịu cho nổi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



"Hồng" mới chịu được chứ cô pen, chứ "tái" sớm thì cũng ai mà chịu cho nổi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(Không phá bé Trà nữa nha, bé dỗi là vô gulag đó ^^)

Thanked by 1 Member:

#25 MasterTea

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 965 Bài viết:
  • 1845 thanks
  • Locationmelbourne

Gửi vào 09/09/2014 - 14:15

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thanh Hà, on 09/09/2014 - 11:58, said:

"Hồng" mới chịu được chứ cô pen, chứ "tái" sớm thì cũng ai mà chịu cho nổi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(Không phá bé Trà nữa nha, bé dỗi là vô gulag đó ^^)


0 hỉu gì hết!

#26 Thanh Hà

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1425 Bài viết:
  • 4878 thanks

Gửi vào 09/09/2014 - 15:03

Có gì đâu Mr Tea, ý mình là các bạn khác không nói chuyện lạc đề nữa để bé Trà tập trung vào chuyên môn thôi mà.

Nhân bàn về mệnh ở Tý, mình thấy bé Trà luận về tính chất của chính tinh khi ở các cung rất hay. Tuy nhiên không nên mở rộng quá mà nên thuần là về tính chất thuần khiết, dạng như là tư tưởng/khí chất thôi. Vì còn rất nhiều yếu tố khác tác động nữa. Ví dụ như mình PQ ở Tý nhưng do có Tuần Triệt (chắc vậy? hay do Thân ở trục Thìn Tuất?) nên tính cách có sự pha trộn với trục Thìn Tuất chứ không đơn thuần nữa. Đại loại là chỉ liều 1 lần, tin người 1 lần nếu lần sau tái phát thì "dù thấy cảnh máu chảy đầu rơi cũng giữ mình ở thế lạnh băng, 0 can dự vào cuộc, thấy chết 0 cần phải cứu, xem như là nhân quả báo ứng" ...

Nhưng dù sao thì vì mệnh ở Tý nên xem mọi thứ nhẹ như lông hồng, tư tưởng lúc nào cũng mới mẻ, ham khám phá, tiếp thu cái mới (kiểu như nói chuyện với 9x đời cuối vẫn hiểu được 90% ngôn ngữ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) và cũng cả thèm chóng chán, như đứa trẻ chơi đồ chơi đc 5p thì bắt đầu tháo tung hoặc bỏ đi chơi cái khác. Vậy nói chung, tác động của cung như bé Trà phân tích cũng là một kỹ thuật rất đáng tham khảo. Xin cảm ơn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#27 MasterTea

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 965 Bài viết:
  • 1845 thanks
  • Locationmelbourne

Gửi vào 09/09/2014 - 15:08

Sau đây, Trà xin kể tiếp về câu chuyện 12 con giáp mà có đem thế cục và 14 chính tinh vào luận.

Đầu tiên là tử vi tại tý

Cục diện như sau:
Tử vi là vua vào cung em bé ví như 1 ông vua còn nhỏ, yếu đuối, tuy có chân mạng thiên tử, có cốt cách lạnh đạo nhưng vẫn còn phải tôi luyện vì còn cả nùi gian nan ở phía trước, người có mệnh cách này thường khôn ngoan, nhún nhưỡng, bít liệu sức mình, tài lôc vừa phải, cuộc sống thoải mái. Đó là hình ảnh của Lưu Bang khi còn làm chức đình vệ ở huyện bái. Đối cung của y trên ngôi cao chính ngọ là hình ảnh Tham lang của Tần Thuỷ Hoàng, Tham lang chơi bời xa đoạ, xây cung A phòng, dùng quyền hành cho mục đích cá nhân, nhân dân có ca thán, phản đối cũng 0 thể lay chuyển được vị thế cao ngạo và mạnh mẽ ở Ngọ của Tần vương với sự tự tin đến tự cao bởi danh xưng Tần Thuỷ Hoàng (Hoàng đế đầu tiên của các vua). Thạm lang bản chất là chơi bời, truỵ lạc nên dù ở ngọ là vị thế thuận lợi nên do hành vi 0 wang minh, sự nghiệp sẽ 0 bền.

Liêm Trinh Triệu Cao và Thừa tướng thiên phủ Lý tư ở Thìn nắm giữ quyền hành và tước lộc tha hồ hô mưa gọi gió, mạnh người nào người nấy kết nạp bè phái riêng, chiếm thế độc tôn, Triệu Cao nội trị, Lý Tư ngoại trị, quyết đoán và độc đoán , lao tâm khổ tứ trấn áp những phe đảng chống đối để bảo toàn quyền lợi của mình. Liêm Trinh gian hoạt là tiền thân của thái giám Phí Trọng thời nhà Thương nay ứng nhập vào thái giám Triệu Cao, khi Thuỷ Hoàng mất thì làm thịt lun cả Lí tư, Cả 2 thanh toán hết những kẻ chống đối và đem quyền hoành khuynh đảo triều chính 1 thời! Nên thìn cung là cung cộ độc và có nhìu chính sách vậy!
Về phía phe làm cách mạng chống đối chính sách của bạo Tần là Phá Quân chưa sáng, Hạng Vũ; vì vừa mới khởi nghĩa nên phải ở trong rừng rú cung Dần đánh du kích, cung giao kết bạn bè là cung kết minh, làm social contact với các lãnh chúa địa phương.
Một tướng lĩnh của Hạng Vũ là Thất SÁt Anh Bố nằm ở Tuất là cung độc lập và chuẩn bị đảo chính, nên Anh Bố trở thành tướng cướp, chiếm lĩnh 1 phương, chờ hành động, trường kí kháng chiến.
Thìn Tuất là thế la võng đối kháng nhau nên tương đối giống nhau: Giặc giã và triều đình đều cùng 1 tư tưởng là diệt nhau. Ở thìn thì đưa ra chính sách để đàn áp (thuần lí thuyết nhẹ thực hành), ở Tuất thì lấy đấu tranh làm tôn chỉ (thực hành lun khỏi cần viết lách, ban bố chiếu lệnh mất công).
Mưu sĩ hàng đầu Lã Vọng thiên cơ thì đang chạy trốn ở đáy địa bàn. Sau khi hành thích thất bại, mưu sĩ Trương Lương trốn lun ở Nguỵ quốc, yếm thế ngay trong đó mà an hưởng tuổi trẻ. Thiên cơ nằm đó 0 phải lo cơm áo vì có tài cán làm thày thiên hạ nên được Nguỵ vương sủng ái, chuyện cơm áo dư thừa nhưng 0 thoả chí, ẩn danh chờ thời cơ, giống Khương Thượng câu cá để định tâm
Thái dương, thái âm, thiên lương là tượng phúc khí cuối cùng của quí tộc các nước chư hầu bị đánh bại. Vị thế đã suy (dương hãm, ví như vị thế mất nước; âm hãm nhà tan), còn được cái phúc ấm thiên lương mà đi lưu lạc trong địa bàn, 0 tìm được nơi chốn dung thân phải xác nhập vào Đại Tần, Tam phương củng lại toàn vô chính diệu, hoàn toàn cam chịu, thân phận nhỏ bé phải nương theo thế lực đang khuynh đảo mà sống.
Vụ khúc thiên tướng đóng ở cung Thân là vị thế bị công kích, phải tự lực cánh sinh, dùng chân lý thật sự mà tồn tại. Đó là cái lòng nhân của Thái tử Phù tô và sự dũng mãnh của đại tướng Hoàng Hoa Quân Mông Điềm, cầm 30 vạn quân ngoài biên cương tuy 0 phải dưới quyền của Lý Tư và Triệu Cao nhưng sau đó vẫn bị hãm hại, tuy uy quyền sang trọng nhưng vẫn nằm trong tầm ngắm của nhìu thành phần, phải khôn ngoan và thận trọng.
Đồng Cự ở Mùi là nơi bị công kích chỉ trích, đó là đám sĩ tử Khổng môn, phải im hơi lặng tiếng, bất mãn mà 0 dám thở, sống nơm nớp, sợ sệt wa ngày
2 mảnh đất VCD là mão và sửu

là bình địa của cánh quân âm dương bị san bằng. Chốn mão là nơi tình iu và sửu là nơi tự lập 0 có chính diệu ví như thời buổi điên đảo, 0 thể vọng động thì nói gì tới iu đương, tới an cư lạc nghiệp?

#28 MasterTea

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 965 Bài viết:
  • 1845 thanks
  • Locationmelbourne

Gửi vào 09/09/2014 - 15:38

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thanh Hà, on 09/09/2014 - 15:03, said:


Nhân bàn về mệnh ở Tý, mình thấy bé Trà luận về tính chất của chính tinh khi ở các cung rất hay. Tuy nhiên không nên mở rộng quá mà nên thuần là về tính chất thuần khiết, dạng như là tư tưởng/khí chất thôi. Vì còn rất nhiều yếu tố khác tác động nữa. Ví dụ như mình PQ ở Tý nhưng do có Tuần Triệt (chắc vậy? hay do Thân ở trục Thìn Tuất?) nên tính cách có sự pha trộn với trục Thìn Tuất chứ không đơn thuần nữa. Đại loại là chỉ liều 1 lần, tin người 1 lần nếu lần sau tái phát thì "dù thấy cảnh máu chảy đầu rơi cũng giữ mình ở thế lạnh băng, 0 can dự vào cuộc, thấy chết 0 cần phải cứu, xem như là nhân quả báo ứng" ...

Ủa Trà có nói rất rõ ở Intro mà, Tý là thuần khiết và lạc wan, baby-like. như chị đã nói tin người 1 lần và lần sau 0 tin nữa rùi bla bla.., rùi trở nên lãnh cảm. Đó là tính chất của phá quân, cái khác ở chỗ là sau khi bị lừa, trải wa khổ ải, chị có thể vô tư quên hết quá khứ và những gì khốc liệt nhất đã xảy wa, kiểu như mất trí nhớ và lần tiếp theo chị sẽ 0 bị khơi lại sự thù hận, mở lòng đón nhận mặt trời, trong khi phá quân ở Thìn sẽ cô độc ôm vết thương lòng rất sâu sắc và lánh đời, trong khi chị vẫn lạc wan ra ngoài đi quậy thì phá quân ở thìn có 10 con bồ nhí ôm bên cạnh vẫn thấy lạc lõng, lo lắng, u uất... Còn chị nói có triệt tuần thì dĩ nhiên là phải ảnh hưởng rồi! Triệt là vết dao cắt? Tuần là bao vây, bắt em bé nhốt trong nhà. Chị ở cung tí có triệt thì tay chân hay clumsy, dễ bị cứa, bị bỏng, té ngã, ê nhức xương khớp kiểu như đứa bé bị đứt tay, nên tính chị mạnh bạo nhưng bị đứt tay thì ưa khóc lóc làm nũng .....0 bít tự chữa trị cho mình, phải chờ người ta cầm cây đút thuốc cho uống. Với lại cái gì cũng có chu kì, chị mới bị lừa thì cảm giác sẽ rất mạnh, hận đời, hận người, hận lun con chó cản đường đi, rùi lâu ngày thì cảm giác sẽ lạt fai. Trà đã nhấn mạnh ở trên là tính mau quên và sớm giận chiều tan

Cái gì cũng là tượng hình, phải dùng trí tưởng tượng và luận ra chứ sao lại đi chấp nhất vào câu chữ, đời nó muôn hình vạn trạng lắm! luận đoán tử vi chứ đâu phải báo cáo tử vi đâu! Tuy nhiên nhờ chị báo lại nên em mới bít mà giải thích cho chị tận tường. Nói cho khác hơn là phá quân ở tý có phúc hơn và vui vẻ, lạc wan hơn ở thìn cô độc và ôm bầu tâm sự, triết lý, 1 người là cụ non 1 người là cụ già. Hỉu 0?


Nhưng dù sao thì vì mệnh ở Tý nên xem mọi thứ nhẹ như lông hồng, tư tưởng lúc nào cũng mới mẻ, ham khám phá, tiếp thu cái mới (kiểu như nói chuyện với 9x đời cuối vẫn hiểu được 90% ngôn ngữ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) và cũng cả thèm chóng chán, như đứa trẻ chơi đồ chơi đc 5p thì bắt đầu tháo tung hoặc bỏ đi chơi cái khác. Vậy nói chung, tác động của cung như bé Trà phân tích cũng là một kỹ thuật rất đáng tham khảo. Xin cảm ơn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cái này Trà dùng để phân tích cho những người 0 bít rõ giờ sinh, nhắm khoảng sẽ hay bị lệch xê dịch 2 cung bít rõ giờ sinh của mình mà định mệnh cho chính xác.


Thanked by 2 Members:

#29 chieubich

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 14 Bài viết:
  • 5 thanks

Gửi vào 09/09/2014 - 18:58

Bài của bác MasterTea về người có Mệnh ở Tý, theo cảm nhận chủ quan của cháu thấy đúng. Cảm ơn bác đã chia sẻ.

Thanked by 1 Member:

#30 MasterTea

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 965 Bài viết:
  • 1845 thanks
  • Locationmelbourne

Gửi vào 09/09/2014 - 20:42

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

chieubich, on 09/09/2014 - 18:58, said:

Bài của bác MasterTea về người có Mệnh ở Tý, theo cảm nhận chủ quan của cháu thấy đúng. Cảm ơn bác đã chia sẻ.

Xin sửa chữ bác thành chữ Anh giùm em, hại não quá!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cái bài dài mà chả có tí hình ảnh gì hết! Chán quá! Bạn nào hạp tác với bé Trà cho vài hình ảnh minh hoạ đi

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |