Jump to content

Advertisements




Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)


94368 replies to this topic

#94291 MHTH

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 3022 Bài viết:
  • 1856 thanks

Gửi vào 12/12/2022 - 17:18

Hong thích

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Khi nào tóc dài đến eo, làm xoăn ròii mới yêu đương nhá =))))))

-------

Xin chào chị Pen ghé qua chỗ em đứng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



--------

Bần đạo phải tắm cho chó đây -___- nó bẩn lắm ròiii

#94292 LinhThao

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 396 Bài viết:
  • 416 thanks

Gửi vào 12/12/2022 - 23:21

Which one?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Both.

Thanked by 1 Member:

#94293 LinhThao

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 396 Bài viết:
  • 416 thanks

Gửi vào 13/12/2022 - 15:37

Cũng chính đợt này năm đó.
Mình nhớ cũng là đợt sát Xmas lạnh căm căm, mình đi lạc rồi tới TVLS. Và mọi thứ chắc có lí của nó, một vài người đặc biệt.
Năm tháng qua đi, mình quý sự bền lâu. Năm tháng qua đi, mình mới biết nó có ý nghĩa gì.
Lần đầu mình thấy ngớp có lẽ vì mình còn quá nóng, quá nhỏ để tương ứng. Giờ thì khác hơn, thì ra có sự chuyển biến, tốt hơn (Hôm qua mình đã thấy).
Câu lặp lại của lần này là “thời gian qua đi”, thì ra là để nhìn lại mình.

P/s: Khi ta là the Hermit, thứ ta cần là sự thông thái từ trái tim. Cứ vậy, đi rồi lại đi tiếp, rồi ta cũng sẽ đi tới tận cùng của ta.
P/s2: Mình có nhìn thấy bạn.

Thanked by 1 Member:

#94294 CaspianPrince

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1404 Bài viết:
  • 1903 thanks
  • LocationCaspian Sea

Gửi vào 13/12/2022 - 21:26

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

LinhThao, on 12/12/2022 - 06:46, said:

Lưu lại sau này khắc cần. Cảm ơn bác Minhminh thật nhiều. Nay chủ nhật đọc được chuyện của bác, lại đút túi được thêm bài thuốc trợ bệnh đau mỏi lưng.
Trộm vía 3-4 năm nay không tái phát đau nặng, chỉ thi thoảng nếu sai tư thế khi bưng xách hoặc tập gym nặng quá thì đau L4 L5.



P/s: Ngoài ra mình thấy đi bơi cũng trợ cho mấy bệnh vai gáy hay đau lưng nè, thanh niên mậm nhưng dạo trước đi bơi toàn được trò chuyện với các cụ vì đồng bệnh. "Buồn" cười =))))))).

Thanh niên đau vai mỏi gáy chủ yếu là do tư thế ngồi sai, ngồi lâu, nhìn màn hình đặt thấp lâu dài (đặc biệt là nhìn laptop vì cổ phải giữ tư thế cúi xuống).

Hai phương pháp phòng ngừa và trị dứt điểm:

- Đặt màn hình ở vị trí hơi cao hơn tầm mắt ~ đường cắt ngang chia đôi màn hình trên dưới cao hơn tầm mắt chừng 5-10 cm. Hạn chế dùng laptop mà nên dùng màn hình rời và bố trí như trên.

- Tập bài tập chống đẩy khung cửa này ba lần mỗi ngày - sáng, chiều, tối:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#94295 Búp Sen

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 644 Bài viết:
  • 1099 thanks

Gửi vào 13/12/2022 - 21:37

Năm nào cũng vậy, cứ mùa này là nhiều cảm xúc và hay vào nhà cũ xem bài

Người mới, người cũ, đều để lại những mảnh tâm hồn thú vị

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 5 Members:

#94296 MHTH

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 3022 Bài viết:
  • 1856 thanks

Gửi vào 13/12/2022 - 22:42

Dạo này lướt diễn đàn thấy mọi người nói chuyện cứ na ná mềnh. Nhiều khi nghĩ là mềnh nói.

Chóng hết cả mặt !

#94297 LinhThao

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 396 Bài viết:
  • 416 thanks

Gửi vào 13/12/2022 - 23:18

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

CaspianPrince, on 13/12/2022 - 21:26, said:

Thanh niên đau vai mỏi gáy chủ yếu là do tư thế ngồi sai, ngồi lâu, nhìn màn hình đặt thấp lâu dài (đặc biệt là nhìn laptop vì cổ phải giữ tư thế cúi xuống).

Hai phương pháp phòng ngừa và trị dứt điểm:

- Đặt màn hình ở vị trí hơi cao hơn tầm mắt ~ đường cắt ngang chia đôi màn hình trên dưới cao hơn tầm mắt chừng 5-10 cm. Hạn chế dùng laptop mà nên dùng màn hình rời và bố trí như trên.

- Tập bài tập chống đẩy khung cửa này ba lần mỗi ngày - sáng, chiều, tối:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Hehe em cảm ơn anh Cas. Em cũng dùng cả monitor rời rồi đó.
Sẽ theo bài tập anh share ạ. Chúc anh một ngày thuận lợi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#94298 Pen1309

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 9 Bài viết:
  • 1 thanks

Gửi vào 16/12/2022 - 06:41

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#94299 MHTH

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 3022 Bài viết:
  • 1856 thanks

Gửi vào 16/12/2022 - 14:27

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Pen1309, on 16/12/2022 - 06:41, said:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bài đầu đúng bài em thích nè

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




… Nhìn ánh nắng xuân sang
Con tim được đánh thức
Đã biết yêu người quá mức
Gửi lời yêu đó đến cho ai
Sau bao ngày chôn giấu
Chẳng thể chờ được thêm lâu
… Ngày tháng ấy qua mau
Chia nhau tìm hạnh phúc
Mỗi người được một chút
Gửi tình yêu ấy đến nơi xa
Chứa chan vào cơn gió
Ở nơi đó, em có hay không?
… Tình yêu ta như hoa hồng, nở giữa mùa đông
Sẽ chẳng uổng công nếu chúng ta luôn được sống bên nhau
Nói thương anh được không? Nói yêu anh được không?
Một tiếng thôi anh cũng sẽ bằng lòng
… Giọt sương rơi trong đêm lạnh, dưới những ánh sao
Nụ hôn ta ôi ngọt ngào tiếng yêu vừa trao
Những khoảnh khắc quá hữu tình anh cố vẽ cho đôi mình
Từ hôm nay anh viết nên chuyện tình
… Giọt sương rơi trong đêm lạnh, dưới những ánh sao
Nụ hôn ta ôi ngọt ngào tiếng yêu vừa trao
Những khoảnh khắc quá hữu tình anh cố vẽ cho đôi mình
Từ hôm nay anh viết nên chuyện tình

Sửa bởi MHTH: 16/12/2022 - 14:28


#94300 LinhThao

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 396 Bài viết:
  • 416 thanks

Gửi vào 17/12/2022 - 23:32

Mùa đông thì cũng có cái vui của mùa đông.
Nay chỉ ra đường vài tẹo rồi về, về nhà ngồi ăn bánh uống trà ấm áp.
Hai tay cầm tách trà nóng và ăn bánh ngọt thì đúng là còn gì bằng nhỉ?

-----------
Thấy bác vừa choàng khăn cổ vừa đắp chăn kín mít.

Me: Hix bác ơi, bên ni quen sưởi rồi. Hôm sau em về nhà mà lạnh vậy không có sưởi chắc em chớt.
Bác: Ơ, em quên à. Về thì em về SG, nóng quanh năm rồi lấy đâu ra sưởi.
Me: À hì, haha. Quên mất.
Bác: Thì đó, đến bận mùa đông, em chạy ra Bắc hứng tí lạnh cho đỡ tội áo len vứt xó là được rồi.

Hồi vào SG, tiết Noel 22 độ mà ai cũng mặc như đại hàn. Sốc văn hóa =)))))))

Thanked by 2 Members:

#94301 LinhThao

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 396 Bài viết:
  • 416 thanks

Gửi vào 18/12/2022 - 08:23

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Một lần ngẫu hứng chạy lên núi.
===========
Đăng hình núi là thế, nhưng cái hồn này là đứa con của biển cả =))).
Chỉ cần là chạy xe dọc bờ biển hít hà đôi chút, hoặc chỉ cần là nằm dưới rặng dừa nghe sóng vỗ đôi lúc thôi...
Là ôi thôi, tự cười như dở người.

Có 2 trường hợp điệu cười thật nhất: Một là thiên nhiên trước mắt quá đẹp, hai là đồ ăn trước mắt quá ngon.
Đấy, nhẹ nhàng, sau anh nào ném vào tình huống có đủ cả 2 là lại ôi thôi... tự dưng ngã đùng vào tình yêu =))).

Thanked by 1 Member:
Tre

#94302 LinhThao

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 396 Bài viết:
  • 416 thanks

Gửi vào 19/12/2022 - 23:02

Hông hiệu, mơ còn không mơ thấy người iu cũ...
Thế mà, thế qué nào mà gặp nhau ngay trên 1 khung đường, dù đã tách đi 2 thành phố xa tít tắp nhau và ngày hôm nay là ngày cuối mình ở thành phố này =)))).
Lần đầu biết cảm giác gặp lại người cũ thì ra sao =))))).

Cứ nghĩ cả đời không gặp lại, chưa kịp chuẩn bị tình huống nên hơi sượng. Má ôi, bất ngờ nên auto bày đặt cool ngầu, giả trân.
Ngầu xong thấy hài vì quê quá xá.

Xin phép lãng quên, lần sau có gặp chắc không còn để ý nữa.

#94303 tony99

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1140 Bài viết:
  • 906 thanks

Gửi vào 19/12/2022 - 23:59

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

LinhThao, on 19/12/2022 - 23:02, said:

Hông hiệu, mơ còn không mơ thấy người iu cũ...
Thế mà, thế qué nào mà gặp nhau ngay trên 1 khung đường, dù đã tách đi 2 thành phố xa tít tắp nhau và ngày hôm nay là ngày cuối mình ở thành phố này =)))).
Lần đầu biết cảm giác gặp lại người cũ thì ra sao =))))).

Cứ nghĩ cả đời không gặp lại, chưa kịp chuẩn bị tình huống nên hơi sượng. Má ôi, bất ngờ nên auto bày đặt cool ngầu, giả trân.
Ngầu xong thấy hài vì quê quá xá.

Xin phép lãng quên, lần sau có gặp chắc không còn để ý nữa.
Ôi thương thế, đáng lẽ nên có anh ở đó, anh sẽ giơ cánh tay lên để che chở em trước sóng gió của tình cũ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#94304 LinhThao

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 396 Bài viết:
  • 416 thanks

Gửi vào 20/12/2022 - 00:24

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tony99, on 19/12/2022 - 23:59, said:

Ôi thương thế, đáng lẽ nên có anh ở đó, anh sẽ giơ cánh tay lên để che chở em trước sóng gió của tình cũ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Hahaa, nghĩ thôi thấy hài quá anh Tony, cơ mà có anh bên cạnh thì chắc ngầu thật =)))). Nếu vậy chắc như phim hàn quắc ạ.
Em tính gồng trưởng thành mà thì ra vẫn nhí quá nhệy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#94305 tony99

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1140 Bài viết:
  • 906 thanks

Gửi vào 20/12/2022 - 01:10

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

LinhThao, on 20/12/2022 - 00:24, said:

Hahaa, nghĩ thôi thấy hài quá anh Tony, cơ mà có anh bên cạnh thì chắc ngầu thật =)))). Nếu vậy chắc như phim hàn quắc ạ.
Em tính gồng trưởng thành mà thì ra vẫn nhí quá nhệy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


phụ nữ là để yêu thương

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

10 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 10 khách, 0 Hội viên ẩn


  • Google

Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |