Jump to content

Advertisements




Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)


94368 replies to this topic

#94306 LinhThao

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 396 Bài viết:
  • 416 thanks

Gửi vào 24/12/2022 - 01:31

Cheers!

Bạn ơi, hết ly này đi… Merry Xmas nhen.

Ở đâu, làm gì, với ai cũng không quan trọng, cứ dành cho mình một chút tự do trước thềm năm mới thử xem. Một thoáng thảnh thơi, một thoáng mơ mộng, một thoáng tức giận, một thoáng thờ ơ… Gì cũng được, thật với lòng mình là được.

Một thoáng nghe thì ít nhưng lại là nhiều, được thả tự do, mắt mũi miệng đều cảm được mọi thứ trong trẻo hơn.
—————
Whisky mix chocolate đó, cạn ly <3

P/s: Cái gì quá thì không tốt, nhưng vẫn yêu tự do quá, không thể làm gì ngoài yêu cho thoả, rồi cứ theo tự nhiên để nó tìm được thế cân bằng.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#94307 LinhThao

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 396 Bài viết:
  • 416 thanks

Gửi vào 25/12/2022 - 10:23

Guilty pleasure xấu lắm, nhìn ra điểm kích động nên muốn xem nhún nhảy là cứ châm chọc vào á.
Liên tưởng bộ môn lướt sóng, nằm trên ván lệch, không vững, không thả lỏng thì sóng nhẹ thôi cũng quay vòng lộn tròn.
—————
À trước giờ vẫn không đổi, thích người có phần gay gắt, vì mình không chịu được sự ngọt nhạt. Cơ mà vì mình vậy rồi, nên có thích thì thích thôi chứ người bên cạnh nên có sự dung hoà =)).

Giờ chắc đỡ hơn tí.

Sửa bởi LinhThao: 25/12/2022 - 10:39


Thanked by 1 Member:

#94308 tony99

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1140 Bài viết:
  • 906 thanks

Gửi vào 25/12/2022 - 12:02

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

LinhThao, on 25/12/2022 - 10:23, said:

Guilty pleasure xấu lắm, nhìn ra điểm kích động nên muốn xem nhún nhảy là cứ châm chọc vào á.
Liên tưởng bộ môn lướt sóng, nằm trên ván lệch, không vững, không thả lỏng thì sóng nhẹ thôi cũng quay vòng lộn tròn.
—————
À trước giờ vẫn không đổi, thích người có phần gay gắt, vì mình không chịu được sự ngọt nhạt. Cơ mà vì mình vậy rồi, nên có thích thì thích thôi chứ người bên cạnh nên có sự dung hoà =)).

Giờ chắc đỡ hơn tí.

anh thích người ta khen anh, cứ khen là anh tít hết cả mắt :3
Anh thích cà phê sữa đá ít sữa, nồng nàn và dìu dịu của sữa với cái sự đắng cay của cuộc đời pha sự ngổ ngáo của gái 18 :3

Thanked by 1 Member:

#94309 LinhThao

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 396 Bài viết:
  • 416 thanks

Gửi vào 29/12/2022 - 17:41

Mình đâu có "giỏi" nói lời chào tạm biệt đâu, mỗi lúc nghĩ mấy chuyện vậy đều bị nghẹn cổ sao sao á.
Mình không tạm biệt Hà Nội. Đi quanh Lê Trọng Tấn một hai vòng?
Mình cũng không chào Sài Gòn. Thăm Lăng Ông, đi Hotpot story Phan Xích Long?
Và mình cũng không chào nơi đây được.

Cứ cho mỗi nơi mình ở là một người tình thì mình là một kẻ đa tình và cũng là một kẻ vô tình.
-------------
Lần đi roadtrip tìm về với biển, mình chỉ mênh mang ngắm cảnh, mình nói với anh bạn đi cùng "Em lỡ mê cảnh, sau này nếu nhớ thì phải làm sao?", anh cười hề hề "Uả, nhớ gì nữa em, đi hết nơi đẹp, hưởng hết rồi thì sao có nhớ nhung?" =)))))). Nhiều khi cần những người khác mình hoàn toàn để mình bớt bớt lại là thế.

Những lúc nhớ, sẽ muốn mình không phải là mình của thường khi, thà đau đớn vật vã rồi thôi, còn đây là sự lững lờ lằng lặng trong lòng. Thế nên mới không thích chia xa, nhưng không thích cũng phải chịu, cuộc đời tiếp diễn thì mang trong đó sự chia xa.
Chỉ muốn có sự tung tăng vô tư như anh kia. Nhiều lúc tự hỏi Thiên Đồng của mình trốn đi đâu???

Sửa bởi LinhThao: 29/12/2022 - 17:48


Thanked by 1 Member:
Tre

#94310 MHTH

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 3022 Bài viết:
  • 1856 thanks

Gửi vào 29/12/2022 - 21:58

Hổng hỉu sao mấy hôm nay wifi bị sao nữa, lag hoài ! Quàu quạu quàu quạu >"<

#94311 LinhThao

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 396 Bài viết:
  • 416 thanks

Gửi vào 01/01/2023 - 11:21

Nay thế là được rồi, 2023 thêm một Dr nữa thì càng hay =))

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#94312 LinhThao

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 396 Bài viết:
  • 416 thanks

Gửi vào 01/01/2023 - 19:42

Chuyên mục “Người Việt Nam ơi” lalala =)))
Coi còn món gì chưa nấu nữa cơ chớ, về VN cái thì sẽ không có đất dụng võ (là không còn cần dụng haha)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#94313 LinhThao

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 396 Bài viết:
  • 416 thanks

Gửi vào 03/01/2023 - 07:12

Vấn đề về sự đón nhận.

Giờ ít khi mình muốn giải thích thêm để làm ai đó thấy tốt hơn về bản thân họ khi chính họ không muốn nhận điều đó. Cho đi ra sao là quyền của mình, còn nhận ra sao thì là quyền của người ta rồi nên thôi kệ.
Thêm nữa, chẳng ép ai đi con đường của mình, cũng chẳng cần giải thích con đường của mình cho ai.
Nếu ai đó muốn ẩn mình, mình im lặng để họ ẩn mình. Nếu ai đó muốn khoe khoang cũng mặc kệ họ khoe khoang. Nếu ai đó thích hay không thích, chỉ đơn giản là hợp hay không hợp ý, hợp hay không hợp duyên mà thôi.
Chỉ có, ai mà thực lòng chấp nhận bản thân họ rồi thì cảm giác không bị ảnh hưởng gì từ những gì mình toát ra, nhưng nếu vẫn còn hoài nghi và sự không chắc chắn về chính họ thì gặp mình rất dễ bị đả kích. Sự tự bị đả kích. Vì nghĩ rằng bị mình nhìn thấu "điểm yếu" đó. Mà trong khi ai chẳng có "điểm yếu", mà thế nào là yếu thế nào là mạnh? Đâu ai quan tâm đâu, ngoài họ?

Phải bao giờ ngừng tìm sự an ủi, sự củng cố ngoại thân, từ những vibes của những người như mình thì mới thấy bớt rúng động. Đúng, hiểu thế nào là cái hiểu tự tâm =))). Đúng, có cười nhưng cười chung, chẳng cười riêng ai =))).

Sửa bởi LinhThao: 03/01/2023 - 07:20


Thanked by 1 Member:

#94314 LinhThao

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 396 Bài viết:
  • 416 thanks

Gửi vào 07/01/2023 - 06:55

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Giờ nghiệm thấy đúng là vận Cô-Quả hay gì =)))).
Hình như hầu hết các trip đều solo. Cũng kì thật, đáo vận này luôn trong thế ít được tụ tập, quá khác so với những năm trước đây của mình.

Một phen đáng nhớ ở tại đây.
Điếc không sợ súng, hồn nhiên như gì mà không chú ý chuyến phà đó là phà cuối cùng của ngày để đi vào làng (cứ tưởng đến bến tàu là đã vào làng, mà không biết để vào làng phải đi phà qua hồ). Vừa tới bến tàu đã bị lùa chạy như vịt, ngồi lên thuyền cùng chỉ có 2 ông lái phà và 2-3 khách nữa, xung quanh tối đen như mực mới bắt đầu hoang mang “Má ơi, cú nào bị bắt đi bán không chừng”. Cũng đến quỳ, trên phà chỉ dùng ngôn ngữ kí hiệu vì không ai nói tiếng Anh... Còn nhớ lẹ lẹ nhắn cho đứa bạn thân tỏ ra funny cho đỡ sợ =)))). Chưa kể đi về đến airbnb đi nhầm xừ vào apartment của một nhóm vài anh Trung Đông… Nói thật nghĩ lại mới thấy ghê, tự hứa lần sau không chilling to thrilling như vậy nữa.

Cơ mà tất cả đều được xoa dịu, tất cả đều xứng đáng. Awww thiên nhiên nơi đây vừa có núi vừa có hồ, lại là mùa off peak nên vắng người, quá perfect. Mình chỉ nhớ sáng dậy thấy mây mờ trước mắt, sướng rơn hít hà không khí buổi sáng mà sảng khoái vô cùng. Mình đặt tripod quay lại cảnh mình chạy nhảy nữa cơ, thật lòng thấy dễ chịu và lâng lâng vui sướng như trẻ thơ. Đúng là quá giá trị, có những cảm xúc kì diệu, có thể để vào mục lưu trữ và mỗi lấy nó ra và nhớ lại về nó đều kéo lên trong ta nhiều dư vị đáng quý.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Một lần nữa khẳng định mình là guu thiên nhiên, không phải guu city. Guu du lịch nói không với tour, đi mà bắt chạy như chạy show là nghỉ khoẻ.
Nhân ngày mơ thấy Florence trong khi chưa từng đi. Và đang chờ một tín hiệu confirm cho chặng đường sắp tới.

Tự dưng nghĩ có khi nhiều kiếp mình là nô lệ hay gì, rất dễ bị nổi đoá khi có dấu hiệu bị xiềng xích cản trở và rất dễ hoá trẻ thơ khi được có cảm giác tự do thoả thích làm chủ, đơn giản như cảm giác lần đầu đạp xe đạp, chạy xe côn, chạy xe máy hay chạy cano á.

Không cần đại phú, chỉ cần tiểu phú thôi cũng muốn mua một căn nhà ở làng ven hồ hay ven biển, thường thì kinh doanh cho thuê rồi thi thoảng dịp lễ thì về đó nghỉ mùa off peak. Một tâm hồn không hướng nội, không hướng ngoại mà hướng thiên nhiên ước ao.

Sửa bởi LinhThao: 07/01/2023 - 07:18


Thanked by 3 Members:

#94315 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 2000 Bài viết:
  • 3544 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 07/01/2023 - 09:09

Chị đã lưu bức ảnh sau của Cỏ về điện thoại chị ngay từ lần đầu nhìn thấy rồi. (⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)

Guu du lịch của chị là phải đi kiểu thư thả, tới chỗ đẹp ngồi (nằm) lì ở đó là đủ rồi. Chị thích ngắm trọn vẹn một cảnh hơn là chạy show 10 cảnh mà mỗi cảnh ngắm không được bao nhiêu. Nếu đi chưa được hết thì hẹn lần sau quay lại

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Tre: 07/01/2023 - 09:23


#94316 MR.Hoang

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1522 Bài viết:
  • 680 thanks

Gửi vào 07/01/2023 - 09:20

Chị nghe gu du lịch của em không?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#94317 LinhThao

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 396 Bài viết:
  • 416 thanks

Gửi vào 07/01/2023 - 10:01

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tre, on 07/01/2023 - 09:09, said:

Chị đã lưu bức ảnh sau của Cỏ về điện thoại chị ngay từ lần đầu nhìn thấy rồi. (⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)

Guu du lịch của chị là phải đi kiểu thư thả, tới chỗ đẹp ngồi (nằm) lì ở đó là đủ rồi. Chị thích ngắm trọn vẹn một cảnh hơn là chạy show 10 cảnh mà mỗi cảnh ngắm không được bao nhiêu. Nếu đi chưa được hết thì hẹn lần sau quay lại

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chuẩn ạ, mọi thứ có thể plan chi tiết nhưng du lịch thì em muốn free style cho thư giãn. Nếu dự trù đi 3 điểm mà đến điểm đầu thấy hợp ý có thể ở lại dài hơn, không hợp ý thì skip nhanh lẹ cũng chưa biết chừng hehe. Em cũng thích đi cứ từ từ thong thả

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:
Tre

#94318 ThienRi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1509 Bài viết:
  • 1619 thanks

Gửi vào 07/01/2023 - 10:15

Bao giờ nhóm TVLS rủ nhau đi du lịch đâu chuyến nhỉ

Thanked by 3 Members:

#94319 Búp Sen

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 644 Bài viết:
  • 1099 thanks

Gửi vào 07/01/2023 - 10:41

"
Bảo Bình thì sinh tháng 2 mà, còn sinh tháng 4 thì Kim Ngưu, và đây thuộc tử vi phương Tây horoscope"

"Bảo Bình là một lá số trong tử vi Trung Quốc, còn Kim Ngưu là một lá số trong tử vi Âu Mỹ. Tử vi Trung Quốc và tử vi Âu Mỹ là hai hệ thống tử vi khác nhau, và mỗi hệ thống có những lá số khác nhau.

Trong tử vi Trung Quốc, ngày, tháng, và năm sinh của một người được sử dụng để xác định lá số của họ. Trong tử vi Trung Quốc, có 12 lá số: Bảo Bình (Tý), Song Tử (Sửu), Cự Giải (Dần), Sư Tử (Mão), Xử Nữ (Thìn), Thiên Bình (Tỵ), Thiên Yết (Ngọ), Nhân Mã (Mùi), Ma Kết (Thân), Bảo Thọ (Dậu), Song Ngư (Tuất), Bảo Vĩ (Hợi).

Trong tử vi Âu Mỹ, ngày, tháng, và năm sinh của một người được sử dụng để xác định lá số tử vi của họ. Trong tử vi Âu Mỹ, có 12 lá số: Bạch Dương (Aries), Kim Ngưu (Taurus), Song Tử (Gemini), Cự Giải (Cancer), Sư Tử (Leo), Xử Nữ (Virgo), Thiên Bình (Libra), Thiên Yết (Scorpio), Nhân Mã (Sagittarius), Ma Kết (Capricorn), Bảo Thọ (Aquarius), Song Ngư (Pisces).

Ngày 23 tháng 04 năm 1981 thuộc lá số Kim Ngưu trong tử vi Âu"

Sau khi mình nói con ChatGPT bảo mình thuộc Bảo Bình là sai thì nó luận lại như này ha ha...

Những ngày tháng mà vẫn cần điềm tĩnh trong bối cảnh tiêu cực của người khác thì đi cãi nhau với một con botchat có vẻ vui hơn cãi nhau với người hi hi

Năm nay có bình yên?

Sửa bởi Búp Sen: 07/01/2023 - 10:42


#94320 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 2000 Bài viết:
  • 3544 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 07/01/2023 - 12:45

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThienRi, on 07/01/2023 - 10:15, said:

Bao giờ nhóm TVLS rủ nhau đi du lịch đâu chuyến nhỉ

Huế đi các ACE ạ. (⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠) Từ Bắc bay vào, từ Nam bay ra đều đẹp.

Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

8 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 8 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |