ChiRiengMinhEm, on 16/01/2015 - 23:03, said:
Nói thật là trình độ nhận thức của giới trẻ về cái xã hội này quá kém hay là họ vỗ ngực cho rằng họ học trường danh tiếng thì mình là giỏi. Cứ ra trường đi xem cuộc đời nó có đơn giản không một bước lên trời, tôn ngộ không còn có vòng kim cô không thì phá trời à.
Thử hỏi cứ anh học đại học, anh giáo sư, anh làm cán bộ là giỏi là hơn người, hơn anh nông dân, hơn anh thất học. Ông HonDa có bằng cấp gì không chỉ là 1 anh thợ sửa máy mà lập ra cả một tập đoàn đó. Như Lưu Thiện lên làm vua cũng là người tài giỏi à, chẳng qua cha truyền con nối. Con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa, bao giờ dân nỗi can qua thì con sãi mới có cơ hội canh tranh bình đẳng.
Nói tý về tử vi: người làm vua, thủ tướng, tổng thống là họ có cách đứng đầu muôn người thì họ phải làm vua, thủ tướng, tổng thống từ khi sinh ra cho đến chết chứ sao có người lên được vài ngày có người được vài tháng có người lại được vài năm rồi thôi người khác lên thay. vậy là thời thế thế thời nữa tức là vận, vậy thời thế tạo anh hùng chứ anh hùng có tạo nên thời thế được không?
Ai dám phủ nhận bầu Kiên không giỏi, có giỏi ông ta mới tạo dựng một sự nghiệp mạnh như vậy. Nhưng bổng dưng sụp đỗ?
Vững như nhà Hán mà mạt vận còn sụp đỗ nữa là tài như Khổng Minh còn không vực lại được chẳng qua kéo dài thêm được vài năm." Sừng sững cơ đồ bỗng tay không"
Vì sao chúng ta cần những người bằng cấp.
Vì để làm thợ, làm người nghiên cứu, làm người sáng chế, làm kĩ sư, làm ra sản phẩm.
Ông Honda không bằng cấp, ông ấy thành công, nhưng ông ấy phải dựa vào rất rất nhiều kĩ sư, giáo sư tiến sĩ giúp ông ấy phát minh, sáng chế, suy nghĩ, cải tiến những sản phẩm. Những người đó không học hành đến nơi đến chốn, không có bằng cấp, không có kiến thức chuyên môn cao cấp, thì ông Honda biến ra được cái xe máy chắc.
Nếu không có 1 tầng lớp học hành, bằng cấp, tiến sĩ, kĩ sư, thì ông Honda lấy đâu ra nguồn lực để phát triển. Đi thuê, đi mua của nước ngoài hết chắc.
Chỉ biết nhìn 1 mà không nhìn 2. Chỉ biết nhìn bề nổi mà không biết bề chìm. Tại sao hàng năm các nước phát triển đổ hàng đống tiền cho các trường ĐH, các viện nghiên cứu để phát triển khoa học, để nuôi những người "bằng cấp, trí thức". Phải hiểu thế chứ.
Nguồn lực nhé. 1 đất nước phát triển cần phải có những nguồn lực đó trước tiên, chứ không phải mấy ông doanh nhân như Honda.