Jump to content

Advertisements




Nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên-Một lá số khác


38 replies to this topic

#16 cafe

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 333 Bài viết:
  • 471 thanks

Gửi vào 08/02/2015 - 11:41

Một buổi xế chiều vào mùa hè năm ngoái, khi chỉ có riêng chúng tôi ngồi trong quán Việt. Nhiên chợt lên tiếng hỏi tôi vể Tử Vi của anh, tôi hơi ngạc nhiên vì trong những năm qua, Nhiên chưa bao giờ tỏ ra quan tâm đến chuyện lý số. Tôi gạt ngang:" Ông là thi sĩ, sống trên mây trên gió, thoát trần rồi, coi tử vi làm gì?", rồi lại tiếp "Khi ông chết cứ mang ông ra biển là xong chứ gì!". Nhiên vừa cười rung rinh cả người, vừa nói oang oang: " Ông chơi tôi! Ông cứ chơi tôi hoài!.."
Rồi lại nhỏ giọng hỏi:" Ông thấy số tôi làm sao?"
Chiều ý Nhiên, tôi hỏi Nhiên về ngày giờ sinh rồi nhẩm tính số trong đầu. Nhưng khi vừa nói được vài nhận định thì chợt thấy đôi mắt vốn tinh ranh hiện lên nét hơi có vẻ diễu cợt, tôi khựng lại ngay không nói nữa. Nhiên lại hối thúc nhưng tôi vẫn nín thinh, vờ nhấm nháp vài ngụm cà phê vì tôi không thấy thoải mái, mất hứng, không thể giải số cho bất cứ người nào có ý định "thử" tôi hoặc chỉ muốn "coi chơi", "coi cho biết".
--------------------------------------------------
1. Nhà thơ có vẻ không tin Tử Vi
2. Khi đoán số (giờ Dần) thì "vừa nói được vài nhận định thì chợt thấy đôi mắt vốn tinh ranh hiện lên nét hơi có vẻ diễu cợt". Có khi nào Nhà thơ nói chệch giờ để thử?
3. Thông tin của người bạn có giao lưu mật thiết với Nhà thơ là Vũ Công Lý khác với thông tin của Bác MINHMINH? Vậy đám hậu bối phải làm sao?


#17 mothaiba

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 301 Bài viết:
  • 2389 thanks

Gửi vào 09/02/2015 - 05:36

Đồng thuận với l/s giờ Mão này…!

--Nhật-Nguyệt tàng hung ( Âm đắc Triệt âm cung cũng có được 30% ánh sáng, gặp Xương Khúc Lưu hà văn thơ đột phá tuôn trào lay láng ) + Khôi-Tướng quân ngộ Triệt trong bối cảnh Nhật-Nguyệt lập lòe như những ngọn nến trước gió, tam hợp Thiếu âm tăm tối, như vậy “ cái đầu phải có vấn đề “ ! + v.v…

--Năm nhâm Thân 1992 : Đại-Tiểu hạn hợp chiếu Tử-Phủ khắc nhập mệnh Thủy ngộ Triệt + Tướng ngộ Tuần, hội tụ đầy sát hao bại tinh…+ .Cung Phúc : Hỏa tinh ở đây chính thức trở thành “đoản thọ sát tinh “, trong lò lửa dữ cháy hừng hực cung Tỵ + Thiếu dương-Thiên không-Kiếp sát + Nhật tàng hung xung chiếu, tức là số yểu thọ + v.v…

-VDCX !

Sửa bởi mothaiba: 09/02/2015 - 05:39


Thanked by 4 Members:

#18 cafe

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 333 Bài viết:
  • 471 thanks

Gửi vào 09/02/2015 - 09:12

Còn chi tiết nữa là khi chết trong xe rải đầy hoa. Chỉ tiết này là hư cấu? Vì sao lại hư cấu? Bởi nếu 'chết do bất cẩn' ngoài dự định thì cần chi mua hoa để rải vào trong xe?
Và chi tiết "hư cấu" này sao lại có thể phổ cập lâu đến thế mà không ai bác bỏ?

#19 minhminh

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 3814 Bài viết:
  • 24212 thanks

Gửi vào 09/02/2015 - 09:39

Ở Mỹ muốn phạm tội gì cũng có thể có lối thoát , kể cả trốn thuế có tù cũng nhẹ nhẹ
Nhưng có 2 điều đại kỵ
Là đừng đụng đén tư bản .. Thí dụ như ăn gian bảo hiểm ( kỹ nghệ bảo hiểm , stock được ví như máu trong cơ thể của nước Mỹ )
Hai là đừng giết người
Cơ quan điều tra liên bang gọi tắt là FBI sẽ theo dõi và làm cho ra chuyện

Theo luật một bs chỉ được phép viết toa cho các loại thuộc về an thàn tối đa là 30 ngày , và thuốc ngủ hypnotic thì chỉ được viết toa 12 viên , khi lọ thuốc tới tay người bệnh thì bên ngoài bao giờ cũng co dán label : tên bs , số thứ tự của toa , tên nhà , đìa chỉ nhà thuốc , ngày tháng năm
Nếu một người tự tử bằng thuốc họ sẽ điều tra ra ngay và công bố ., các người có liên can sẽ bị truy tố tuỳ theo mức độ .
Anh VCL sinh năm Ất mùi cũng có giao tình với tôi từ khi anh chưa học tử vi cho tới nay. , anh là người vn đầu tiên viet program giải tử vi trên máy vi tính , vợ anh là em gái của một người sĩ quan lớp sau của tôi , anh đánh trống rat giỏi , quen biết rất nhièu người và biết rất nhièu chuyên thâm cung bí sử của cả hai miền
Câu chuyên nhà thơ NTN do chính anh nói với tôi
Chuyên đồn thổi NTN tự tử là để tránh tiếng bất nhán cho nhà sư đã không cho anh trú ngụ .

#20 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18605 thanks

Gửi vào 09/02/2015 - 09:49

Ký giả chiến trường Dương Phục khi vượt thoát trại học tập cải tạo, chạy trốn tìm đến 1 nhà thờ trong đêm tối, gõ cửa thì bị 1 ông cha lắc đầu không cho tạm trú . Sự việc này được ông Dương Phục thuật lại trên đài Little SaiGon ở Houston .

HC đã đọc tin chết của NTN vì khí độc xe hơi ngay từ lúc ban đầu tức 1992, sau này các tin tức trong các bài viết đều "thống nhất" cho rằng thi sĩ NTN tự tử bằng thuốc độc .

Vậy đừng dùng mấy đời Kỵ nhe . Nhưng Hoá Kỵ là nổi đau thương, là 1 nguyên nhân để kích hoạt các thứ xấu khác, chớ nên xem thường .

HC

#21 BaoChung

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 132 Bài viết:
  • 146 thanks

Gửi vào 09/02/2015 - 09:54

Thật nực cười. Nếu nó là sự thật thì tránh tiếng bất nhân cho nhà sư nhưng lại gieo một mối oan đến cửu tuyền cho nhà thơ.

Tôi cũng hoài nghi việc NTN quyên sinh và xin được xác nhận nhưng không thấy phản hồi bên topic.

Còn trước sau tôi chưa bao giờ thay đổi quan điểm về lá số Phá Quân. Đó cũng chính là lý do tôi đưa lên.

Thân ái,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hoa Cái, on 09/02/2015 - 09:49, said:

Ký giả chiến trường Dương Phục khi vượt thoát trại học tập cải tạo, chạy trốn tìm đến 1 nhà thờ trong đêm tối, gõ cửa thì bị 1 ông cha lắc đầu không cho tạm trú . Sự việc này được ông Dương Phục thuật lại trên đài Little SaiGon ở Houston .

HC đã đọc tin chết của NTN vì khí độc xe hơi ngay từ lúc ban đầu tức 1992, sau này các tin tức trong các bài viết đều "thống nhất" cho rằng thi sĩ NTN tự tử bằng thuốc độc .

Vậy đừng dùng mấy đời Kỵ nhe . Nhưng Hoá Kỵ là nổi đau thương, là 1 nguyên nhân để kích hoạt các thứ xấu khác, chớ nên xem thường .

HC

Là nỗi oan khiên nữa cụ. Trường hợp này giống Phan Thanh Giản quá

Sửa bởi BaoChung: 09/02/2015 - 09:59


Thanked by 4 Members:

#22 cafe

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 333 Bài viết:
  • 471 thanks

Gửi vào 09/02/2015 - 11:48

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

BaoChung, on 09/02/2015 - 09:54, said:

Thật nực cười. Nếu nó là sự thật thì tránh tiếng bất nhân cho nhà sư nhưng lại gieo một mối oan đến cửu tuyền cho nhà thơ.
Cách tạo ra thông tin tự tử cũng không giúp nhà sư tránh tiếng bất nhân vì người cùng đường mà đến chốn cửa chùa còn bị từ chối thì cũng là góp phần đẩy nạn nhân đến hành động không sáng suốt.
Thà để nguyên rằng do 'bất cẩn mà qua đời' chứ không vì bị 'đời từ chối' mà phải tự tử thì nhà sư cũng đỡ bị điều tiếng hơn.
Không hiểu ông Vũ Công Lý nghĩ gì lại làm vậy?

#23 FM_daubac

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6932 Bài viết:
  • 5594 thanks

Gửi vào 09/02/2015 - 14:11

Nam mạng sanh ngày 30/05/1952.

QUỶ CỐC TOÁN ,MỆNH

- Giờ Tý: Nhâm Mậu: Nhạn Túc Lam Điền (Nhạn ngũ chốn Lam Điền) Một mình đi xa đến khi trở về mang theo ngọc bích.

- Giờ Sửu: Nhâm Kỷ: Khuyết Nguyệt Trùng Viên (Trăng khuyết lại tròn). Việc nhiều ngang trái; mệnh lại phạm hai vợ.

- Giờ Dần: Nhâm Canh: Xuân Điểu Xuất Cốc (Chim xuân bay ra khỏi hang). Tuổi trẻ đắc ý từng bước lên cao.

- Giờ Mão: Nhâm Tân: Nẫm Tuế Thương Lãm (Kho vựa năm được mùa) Sinh trưởng trong gia đình giàu sang không lo không nghĩ.

- Giờ Thìn: Nhâm Nhâm: Toạ Tĩnh Quan Thiên (Ngồi giếng nhìn trời) Kiến thức nông cạn khó thành việc lớn.

- Giờ Tỵ: Nhâm Quý: Ngọc Khiết Băng Thanh (Ngọc tinh khiết băng trong) Tuy có tổ nghiệp nhưng khó nương tựa được lâu.

- Giờ Ngọ: Nhâm Giáp: Tàn Hoa Ngộ Vũ (hoa tàn gặp mưa) Tuổi già còn gặp lo âu.

- Giờ Mùi: Nhâm Ất: Lậu Võng Trương Ngư (Lưới rách bắt cá) Trước bại sau thành người người kính phục.

- Giờ Thân: Nhâm Bình: Hàn Huỳnh Tán Hoả (Trời lạnh đom đóm lập loè) Việc gây dưng sự nghiệp khó cậy nhờ người khác.

- Giờ Dậu: Nhâm Đinh: Nguyệt Sắc Xuyên Liêm (Ánh trăng xuyên qua rèm) Tuổi già rất tốt.

- Giờ Tuất: Nhâm Mậu: Lương Mã Hãm Nê (Ngựa tốt sa lầy) Trước mắt khốn đốn sau sẽ bay nhảy phấn phát.

- Giờ Hợi: Nhâm Kỷ: Phù Bình Thuỷ Khoát (Bèo trôi mặt nước bao la) Gót chân vô định đến đâu cũng được lợi.

Lý do chọn giờ Thìn để gọt giày là vì lão Hoa Cái có viết là Nguyễn Tất Nhiên có tính KIÊU NGẠO.

BÁT TỰ HÀ LẠC

Nhâm Thìn Ất Tỵ Bính Tý Nhâm Thìn

Quẻ Tiên Thiên Bát Quái
23 Sơn Địa Bác (kim)
1970 - 1978 20 - 28 / Dần mộc Thê Tài
1964 - 1969 14 - 19 // Tý thuỷ Tử Tôn (T)
1958 - 1963 07 - 13 // Tuất thổ Phụ Mẫu
1952 - 1957 01 - 06 // Mão mộc Thê Tài ------------------- Thân kim Huynh Đệ
1985 - 1990 34 - 39 // Tỵ hoả Quan Quỷ (U)
1979 - 1984 28 - 33 // Mùi thổ Phụ Mẫu

Hào từ viết: Lục tam. Bác chi vô cữu.
Hào quan cư Ứng đắc nguyệt kiến lẽ ra đường công danh sự nghiệp sáng sủa, nhất là Thê Tài ở hào Nguyên Đường. Thế nhưng, Tử Tôn trì Thế vốn không ưa thích công danh, huống chi hào Nguyên Đường khi động sẽ hoá tuyệt. Trong quẻ có hai hào Phụ Mẫu nên có tài về học vấn. Tuy nhiên, Mùi thì không vong mà Tuất thì xung Thìn ở chi năm và giờ, cho nên tài học này không thực tế, chỉ thể hiện qua năng khiếu làm thơ ... thất tình.

Quẻ Hậu Thiên Bát Quái
52 Thuần Cấn (thổ)
1991 - 1999 40 - 48 / Dần mộc Quan Quỷ (T) ---------------- Dậu kim Tử Tôn
---------------------------- // Tý thuỷ Thê Tài
---------------------------- // Tuất thổ Huynh Đệ
---------------------------- / Thân kim Tử Tôn (U)
---------------------------- // Ngọ hoả Phụ Mẫu
---------------------------- // Thìn thổ Huynh Đệ

Hào từ viết: Đôn Cấn. Cát.
Hào Quan Quỷ cư hào Nguyên Đường trì Thế. Quan Quỷ là công danh cũng là tai hoạ. Ở quẻ Tiên Thiên Tử Tôn trì Thế cho thấy bản tánh không ưa công danh mà chỉ thích thơ văn. Cho nên Quan Quỷ ở đây chỉ có thể là tai hoạ. Khi hào Dần mộc động sẽ hoá thành Dậu kim hồi đầu khắc. Cũng như năm Thân khởi động hào Ứng Tử Tôn khắc Thế.

Lưu niên Nhâm Thân
02 Thuần Khôn (thổ)
// Dậu kim Tử Tôn (T)
// Hợi thuỷ Thê Tài
// Sửu thổ Huynh Đệ
// Mão mộc Quan Quỷ (U) ------------------ Thân kim Tử Tôn
// Tỵ hoả Phụ Mẫu
// Mùi thổ Huynh Đệ

Hào từ viết: Hàm chương khả trinh. Hoặc tòng vương sự. Vô thành hữu chung.
Lưu niên có hào Nguyên Đường Quan Quỷ động hoá tuyệt.

LÁ SỐ TỬ VI

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#24 Đinh Văn Tân

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 7369 Bài viết:
  • 16955 thanks

Gửi vào 09/02/2015 - 21:47

Tất cả 12 giờ FM_daubac nêu trên, 11 giờ không có hiện tượng "tự tử" , nếu không tự tử nên tôi dùng chữ "tự hủy đời mình" ; chỉ trừ một giờ Dần .

Thanked by 3 Members:

#25 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18605 thanks

Gửi vào 09/02/2015 - 21:54

Nguyễn Tất Nhiên = tài hoa, khinh thế ngạo vật, thành tích được ghi nhận

Không thể là giờ Thìn .

- Giờ Thìn: Nhâm Nhâm: Toạ Tĩnh Quan Thiên (Ngồi giếng nhìn trời) Kiến thức nông cạn khó thành việc lớn.

Thanked by 4 Members:

#26 mothaiba

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 301 Bài viết:
  • 2389 thanks

Gửi vào 09/02/2015 - 22:32

Giờ Dần, giờ Mão, giờ Thìn, giờ…

Giờ nào cũng nhanh chóng về tới “ La Mã “ !

Thanked by 4 Members:

#27 cafe

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 333 Bài viết:
  • 471 thanks

Gửi vào 10/02/2015 - 09:59

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Đinh Văn Tân, on 09/02/2015 - 21:47, said:

Tất cả 12 giờ FM_daubac nêu trên, 11 giờ không có hiện tượng "tự tử" , nếu không tự tử nên tôi dùng chữ "tự hủy đời mình" ; chỉ trừ một giờ Dần .
Cháu nghĩ nếu chính tinh miếu vượng thì khó mà tự hủy đời mình cụ ạ.
Chính tinh hãm, Thân lại yếu hơn Mệnh, lại là vị vị của Thiên Đồng thì cũng tự hủy đời mình chứ ạ?
Chính tinh cường vượng, Thân lại khỏe hơn Mệnh nếu tài năng mà phát thì bền. Chính tinh hãm, được trợ lực thì thành hư phát, Thân lại yếu hơn Mệnh thì thường sẽ bị điều chỉnh giảm chứ không thể tăng độ số nửa đời về sau.
Góc nhìn của cháu là vậy ạ.

#28 FM_daubac

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6932 Bài viết:
  • 5594 thanks

Gửi vào 10/02/2015 - 11:14

- Giờ Dần: Nhâm Canh: Xuân Điểu Xuất Cốc (Chim xuân bay ra khỏi hang). Tuổi trẻ đắc ý từng bước lên cao.

Chim mùa xuân sống vui sống khoẻ làm sao mà tự huỷ đời.



Trích dẫn

Nguyễn Tất Nhiên = tài hoa, khinh thế ngạo vật, thành tích được ghi nhận



Vậy là lão hoa Cái quên bài nhạc phổ thơ NTN rồi. Trong đó có đoạn: "ta hỏng Tú Tài, ta đợi ngày đi.... Đau lòng ta muốn khóc!!!!!!! Đau lòng ta muốn khóc!!!!!!!!!!! "

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thà như giọt mưa vỡ trên tượng đá
thà như giọt mưa khô trên tượng đá
thà như mưa gió đến ôm tượng đá
có còn hơn không, có còn hơn không
có còn hơn không, có còn hơn không

Người từ trăm năm về như dao nhọn
người từ trăm năm về như dao nhọn
dao vết ngọt đâm ta chết trầm ngâm
dòng máu chưa kịp tràn
dòng máu chưa kịp tràn

Người từ trăm năm về khơi tình động
người từ trăm năm về khơi tình động
ta chạy vòng vòng ta chạy mòn hơi
nào có hay đời cạn nào có hay cạn đời

Người từ trăm năm về phai tóc nhuộm
người từ trăm năm về phai tóc nhuộm
ta chạy mù đời ta chạy tàn hơi
quỵ té trên đường rồi
sợi tóc vương chân người

Người từ trăm năm về qua trường Luật
người từ trăm năm về qua trường Luật
ta hỏng Tú Tài ta hụt tình yêu
thi hỏng mất rồi ta đợi ngày đi
đau lòng ta muốn khóc
đau lòng ta muốn khóc

Thà như giọt mưa vỡ trên mặt Duyên
thà như giọt mưa khô trên mặt Duyên
để ta nghe thoáng tiếng mưa vội đến
những giọt run run ướt ngọn lông măng
những giọt run run ướt ngọn lông măng
khiến người trăm năm đau khổ ăn năn
khiến người tên Duyên đau khổ muôn niên.


Thanked by 2 Members:

#29 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18605 thanks

Gửi vào 10/02/2015 - 11:39

Hỏng Tú Tài chỉ là 1 chuyện nhỏ, không thành công trong học đường thì thành 1 nhân vật tầm cở khi tuổi mới có 20 vang danh trong giới văn nghệ .

Đó là ý của câu "Tuổi trẻ đắc ý từng bước lên cao" nhưng chỉ được thêm 3 năm nữa là hết (1970 - 1975). Nổi tiếng từ 1972.

Có người vào đây dựng 1 topic chê bai thơ NTN, xong lại khen thơ của bạn mình hay ! Thật là mỗi người mỗi ý . Muốn khen hay thì hay, còn chê dỡ sẽ dỡ nhưng hãy để người cùng thời và hậu sinh tán thưởng .

Thi sĩ thường dâng xúc cảm, diễn tả tâm trạng đồng cảm với thế nhân 1 cách tài tình và chính xác, vì vậy mới gọi là tài hoa (tài hoa cái thế).

Hoa Cái = tài hoa cái thế = tài hoa

Nguyễn Tất Nhiên có sao Hoa Cái nằm ở trụ năm tức chi Thìn (tuổi Nhâm Thìn) . Nhìn vào lá số Tử Vi cung an mệnh có Hoa Cái cư Thìn, thì ngay từ thuở ban đầu (trụ năm = tiền vận) đã bộc lô khả năng thiên phú của Hoa Cái cùng Văn Xương trên trụ giờ .

Các lá số khác sinh cùng 1 ngày 30 tháng 5 DL cũng an Hoa Cái ở trụ ngày nhưng chỉ 1 giờ Dần là có lá số TV nạp Hoa Cái ngay cung Mệnh để anh trở thành 1 nhân vật tài hoa .

Tôi cũng Hoa Cái nhưng hiện ra muộn màng, xuất hiện 2 lần trong Tứ Trụ, không thể bì được với nhà thơ có các tiêu chí trùng lặp ở thế mạnh nhất (tức mệnh ôm Hoa Cái trong lá số TV).

Chúng ta cần n/c nhiều hơn nữa và có nhưng cái thuộc về thiên tư (khiếu trời ban), không ai truyền đạt cho ai được 1 cách dễ dàng .

HC

Sửa bởi Hoa Cái: 10/02/2015 - 11:43


Thanked by 3 Members:

#30 AlexPhong

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2382 Bài viết:
  • 8842 thanks

Gửi vào 10/02/2015 - 12:01

Hỏng thi đôi khi vì giỏi hơn giám khảo. Tôi gặp nhiều rồi. Trả lời lúc thấy mấy bác ngơ ngơ.

Thanked by 4 Members:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |