Jump to content

Advertisements




Nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên-Một lá số khác


38 replies to this topic

#31 FM_daubac

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6918 Bài viết:
  • 5588 thanks

Gửi vào 10/02/2015 - 13:21

Hiểu câu: "Tuổi trẻ đắc ý từng bước lên cao" như lão thì xin chào thua vậy.

#32 Đinh Văn Tân

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 7368 Bài viết:
  • 16951 thanks

Gửi vào 11/02/2015 - 01:20

Trích dẫn

- Giờ Dần: Nhâm Canh: Xuân Điểu Xuất Cốc (Chim xuân bay ra khỏi hang). Tuổi trẻ đắc ý từng bước lên cao.

Xuân điểu là con chim trong mùa xuân . Xuất cốc là ra khỏi hang . Con chim gì ở trong hang . Đó là con chim én núi . Con nầy sống không lâu . Tuổi trẻ đắc ý từng bước lên cao. Thơ được tán thưởng lúc tuổi còn trẻ, được phổ thành nhạc . Đúng như đời cua NTN .
Nhưng trong 12 giờ sinh, chỉ có giờ Canh Dần, có Bài cách là Hoán cốt thành tiên (Hóa thân xác mình để trở thành tiên) "tiên là ông Tiên, tiên cũng có nghĩa là chết" . Muốn hóa cốt chỉ có cách tu theo Phật giáo . Người tu sĩ Phật giáo về già tu thành chánh quả có thể tự mình nhập quách . Nếu không tu thì tự mình phải hóa thành tiên . Trong bài cách 2 câu đầu đã chỉ rõ : Đáo xứ vi gia vị thị gia = đến nơi nào cũng coi là nhà nhưng không phải nhà mình . NTN ở 2 nơi đều không ổn định . Sơn trung tối hảo tác sinh nhai = Trong núi chính là nơi mình sinh nhai (chỉ có ở trong núi mà thôi, chùa chiêng thường lập ở trong núi), có nghĩa là đi tu.

#33 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18601 thanks

Gửi vào 11/02/2015 - 01:40

Ba'c Ta^n !!!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#34 Đinh Văn Tân

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 7368 Bài viết:
  • 16951 thanks

Gửi vào 11/02/2015 - 01:49

Phải rồi . Tôi xin đính chính = émission de dyoxyde de carbone CO, không phải CO2 .

Thanked by 2 Members:

#35 BaoChung

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 132 Bài viết:
  • 146 thanks

Gửi vào 11/02/2015 - 02:02

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Đinh Văn Tân, on 11/02/2015 - 01:49, said:

Phải rồi . Tôi xin đính chính = émission de dyoxyde de carbone CO, không phải CO2 .

Dạ, bọn con đọc biết cụ đánh nhầm nhưng vẫn hiểu ý cụ muốn đề cập đến khí gì mà.


Thanked by 1 Member:

#36 VDTT

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Thượng Khách
  • 624 Bài viết:
  • 1875 thanks

Gửi vào 12/02/2015 - 02:00

@ anh Café

May sao gần tết lại có vài ngày rảnh nên ghé vào đây một chút.

Về lá số của thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên, theo “lịch sử” thì lá Phá Quân được coi là chính thống.

Tôi không rõ lá này nguyên khởi từ đâu. Trước nay tôi cũng chưa từng nghiên cứu lá số này (có lẽ vì quen, cố ý tránh) nhưng nhớ lại vài lần -rất xa xưa- nhạc sĩ Trần Quảng Nam đề cập hoặc luận vào chi tiết lá số tử vi của Nguyễn Tất Nhiên đều dựa trên lá số này. Dĩ nhiên chỉ kể những lần tôi có mặt (hình như một hai lần có cả Nguyễn Tất Nhiên).

Chúng ta có quyền nghi ngờ lá số bị trệch giờ và lấy giờ khác rồi so sánh với lá số “lịch sử”, như anh đã làm. Nhưng muốn chọn lá số mới thì phải đưa ra lý lẽ có tính thuyết phục. Tôi nghĩ không thể chỉ dựa vào hạn chết. Vì đời Nguyễn Tất Nhiên quá sắc nét tất phải xem thêm:
-Hạn đột phát thành hiện tượng (thời đầu thập niên 70), và nếu có thể được xem vào chi tiết tại sao năm ấy, năm ấy… lại nảy ra những ý thơ đột phá dữ dội đến thế.
-Các tín hiệu ứng với bệnh tâm lý.
-Các tín hiệu ứng với đời sống hôn nhân.
Vài giòng góp ý. Anh tự nhiên khai triển ra thêm.

Sửa bởi VDTT: 12/02/2015 - 04:09


Thanked by 3 Members:

#37 FM_daubac

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6918 Bài viết:
  • 5588 thanks

Gửi vào 12/02/2015 - 06:47

Cám ơn Bác Tân về lời giải về Quỷ Cốc Toán Mệnh của giờ Canh Dần.

Tuy nhiên, bốn chữ Xuân Điễu Xuất Cốc cho thấy một hình ảnh của mùa xuân tươi vui, sức sống mãnh liệt. Bởi mùa xuân cây đâm chồi nẩy lộc, sâu bọ cũng sinh sôi nẩy nở, đó chính là lúc các loài chim săn tìm thức ăn. Cho nên đây là một hình ảnh rất tích cực. Không như bốn chữ Toạ Tĩnh Quan Thiên ngồi giếng nhìn trời. Ngối dưới giếng hay ngồi trong giếng mà nhìn trời thì chỉ thấy trời xanh chỉ to bằng miệng giếng mà thôi như tục ngữ Việt Nam có câu "Ếch Ngồi Đáy Giếng". Đó mới chính là hình ảnh của những kẻ cao ngạo "Coi Trời Bằng Vun".

Còn câu: Thiếu niên đắc ý bộ bộ cao thăng - Tuổi trẻ đắc ý từng bước lên cao. Đúng nghĩa phải là người sớm đạt được công danh từ lúc còn niên thiếu và liên tục được bước lên cao. Hoặc chí ít cũng là học hành giỏi lên lớp đều đặn, nên người Hoa mới lấy bốn chữ Bộ Bộ Cao Thăng làm câu chúc tết cho trẻ em. Chứ không phải thơ được tán thưởng từ tuổi trẻ được phổ thành nhạc là ý của câu "Tuổi trẻ đắc ý từng bước lên cao" như Bác giảng ở trên. Ít ra, người mà đúng như câu "Tuổi trẻ đắc ý từng bước lên cao" thì cuộc đời phải ấm no, hạnh phúc, phải có phú quý thì mới đúng cuộc đời. Vào thập niên 70 rất nhiều sinh viên học sinh miền nam yêu thích nhạc Phạm Duy, bất cứ bài hát nào của ông sáng tác, dịch từ nhạc ngoại quốc, phổ từ thơ... đều được đón nhận nồng nhiệt. Qua những nhạc phẩm của Phạm Duy mà người ta biết đến thi sĩ Nguyễn Tât Nhiên - một người thất tình, thi hỏng Tú Tài ... thì như vậy người thi sĩ này có gì mà đắc ý? Chẳng qua người ta thích nốt nhạc của Phạm Duy mà thôi. Người thích làm thơ có lẽ chọn học ban C cho đúng với sở trường của mình, thế mà lại thi rớt Tú Tài. Vào thời kỳ chiến tranh ác liệt, thi rớt Tú Tài thì phải vào quân đội, chứ đâu còn được hoản dịch vì lý do học vấn. Như câu than vản của chính Nguyễn Tất Nhiên trong bài Thà Như Giọt Mưa (ta hỏng tú tài ta đợi ngày đi, đau lòng ta muốn khóc....). Người mà thi rớt thì trình độ học vấn ắt là không đủ ..Cho nên đúng với câu của QCTM cho giờ Nhâm Nhâm:
"Giải: Kiến thức thiển tiểu nan thành đại sự
Dịch: Kiến thức nông cạn khó thành việc lớn"

Thanked by 1 Member:

#38 cafe

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 333 Bài viết:
  • 471 thanks

Gửi vào 12/02/2015 - 09:31

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VDTT, on 12/02/2015 - 02:00, said:

@ anh Café
Chúng ta có quyền nghi ngờ lá số bị trệch giờ và lấy giờ khác rồi so sánh với lá số “lịch sử”, như anh đã làm. Nhưng muốn chọn lá số mới thì phải đưa ra lý lẽ có tính thuyết phục. Tôi nghĩ không thể chỉ dựa vào hạn chết. Vì đời Nguyễn Tất Nhiên quá sắc nét tất phải xem thêm:
-Hạn đột phát thành hiện tượng (thời đầu thập niên 70), và nếu có thể được xem vào chi tiết tại sao năm ấy, năm ấy… lại nảy ra những ý thơ đột phá dữ dội đến thế.
-Các tín hiệu ứng với bệnh tâm lý.
-Các tín hiệu ứng với đời sống hôn nhân.
Vài giòng góp ý. Anh tự nhiên khai triển ra thêm.
Chào bác VDTT,
Về những đặc điểm nổi bật, những sự kiện rõ nét về cuộc đời Nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên thực sự cháu không biết phải bắt đầu từ đâu để có được những thông tin được cho là xác thực. Có Bác và ông Vũ Công Lý là những người có được những thông tin về đời sống của Nhà thơ nhưng cháu cũng không rõ thông tin của Ông Vũ Công Lý độ chính xác đến đâu. Vậy nếu Bác có thời gian mong Bác chỉ ra một số đặc điểm, mốc thời gian sảy ra những sự kiện của Nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên để mọi người ở diễn đàn này thỏa sức tung phím khai triển các trường phái đối với các lá số.
1. Hạn đột phát thành hiện tượng (đầu thập niên 70): Mong bác nói rõ thêm về đặc điểm chi tiết này và năm nào thì xuất hiện để mọi người so sánh sự phù hợp. Có mối liên hệ gì giữa việc thi rớt tú tài rồi vào trường quân đội, rồi bị đuổi, rồi văn thơ đột phá dữ dội ...
2. Các tín hiệu ứng với bệnh tâm lý: Liệu có thể biết được đại hạn và năm bắt đầu xuất hiện tình trạng này?
3. Các tín hiệu ứng với đời sống hôn nhân: Gồm đặc điểm chung, năm thất tình? năm lấy vợ, tuổi của vợ?
---------------------------------------
Sau khi nắm bắt được những đặc điểm, hy vọng mọi người có quan tâm đến vấn đề về lá số của Nhà thơ Nguyễn Tất nhiên cùng viết để bày tỏ quan điểm hay góc nhìn của mình về sự ứng hợp giữa lá số và cuộc đời của một Nhà thơ tài năng nhưng bạc mệnh này.

#39 LinnaeaBorealis

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 710 Bài viết:
  • 2128 thanks

Gửi vào 12/02/2015 - 11:32

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

FM_daubac, on 12/02/2015 - 06:47, said:

Cám ơn Bác Tân về lời giải về Quỷ Cốc Toán Mệnh của giờ Canh Dần.

Tuy nhiên, bốn chữ Xuân Điễu Xuất Cốc cho thấy một hình ảnh của mùa xuân tươi vui, sức sống mãnh liệt. Bởi mùa xuân cây đâm chồi nẩy lộc, sâu bọ cũng sinh sôi nẩy nở, đó chính là lúc các loài chim săn tìm thức ăn. Cho nên đây là một hình ảnh rất tích cực. Không như bốn chữ Toạ Tĩnh Quan Thiên ngồi giếng nhìn trời. Ngối dưới giếng hay ngồi trong giếng mà nhìn trời thì chỉ thấy trời xanh chỉ to bằng miệng giếng mà thôi như tục ngữ Việt Nam có câu "Ếch Ngồi Đáy Giếng". Đó mới chính là hình ảnh của những kẻ cao ngạo "Coi Trời Bằng Vun".

Còn câu: Thiếu niên đắc ý bộ bộ cao thăng - Tuổi trẻ đắc ý từng bước lên cao. Đúng nghĩa phải là người sớm đạt được công danh từ lúc còn niên thiếu và liên tục được bước lên cao.

.Cho nên đúng với câu của QCTM cho giờ Nhâm Nhâm:
"Giải: Kiến thức thiển tiểu nan thành đại sự
Dịch: Kiến thức nông cạn khó thành việc lớn"

Thực ra cái sự chúc này nó là chúc người ngoài, và phản ánh sự nông cạn của văn hóa hiện đại.
Chính ra người xưa ấy, họ không coi sớm có công danh là điều vui đâu. Nếu một lời bói toán mà nói điều đấy trước, như một việc tốt đẹp nhất có thể xảy ra cho người đấy, thì mình nghĩ nó là tàng hung. Chứ lời khen thật, thì họ sẽ nói theo kiểu đại ý công danh bền vững, sự nghiệp hoàn thành kia (mà cũng sẽ ko nói lộ đâu), kèm theo lời cảnh giới để tự răn, vì quân tử xem hung chứ không hỏi cát.
-Hoặc cái sự bộ bộ cao thăng này là cao thăng kiểu khác, ko phải chính lộ công danh, như đây
-Hoặc phát xong rồi tàn

Văn hóa phương Đông có kiểu nghĩ sâu tính dài, ko đơn giản thế.
Khi ông Đặng Huy Trứ, ông tồ nghề nhiếp ảnh ở nước ta, năm 1847 mới 22 tuổi đã đỗ thi Hội, tức chắc ăn Tiến sĩ rồi, chỉ vào thi Đình để phân ngôi thứ thôi. Bạn biết sao không, về nhà kể, ông bố ông ấy bủn rủn hết cả người, nghĩ bụng "Nó thiếu niên khoa bảng. Mà nhà này vốn không có phúc đến thế." Quả nhiên vòng sau phạm húy, may có lẽ người ta nghĩ trẻ người non dạ nên ko bị tội lớn, chỉ bị cấm thi. 8 năm sau có vị quan tâu lại với vua cho thi lại, mới đỗ.
Người ta nghĩ cái gì rực rỡ quá sớm là điềm xấu.


Còn kiến thức thiển tiểu mà hiểu thế cũng nghĩa đen quá.
Kiến thức người này nào có thiển tiểu. Mà đại sự nghệ thuật của người ấy cũng ko phải ko thành công cơ mà.
Câu ấy là theo kiểu để răn những kẻ tham vọng công danh mà tầm nhìn nhỏ hẹp.
Còn điều răn dành cho người thanh cao thường là nên chú ý việc đời. Người này học hành ko đến nơi, mặc vợ mặc con để theo nghệ thuật, vẫn thành việc lớn chứ, nhưng trả giá nặng quá.

Sửa bởi LinnaeaBorealis: 12/02/2015 - 11:35


Thanked by 4 Members:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |