NhuThangThai., on 05/07/2015 - 06:49, said:
Cháu có lá số này rất hay tặng bác.
Hi vọng món quà này sẽ giúp bác nhanh chóng đột phá cảnh giới khí tông, advance to the next level.
Tin rằng mấy công phu tầm Bửu Đỉnh không thể nào xem nổi lá số này, bác HC có thể bảo đảm. Đơn giản, chỉ dùng chiêu thức mà không có nội lực thì không thể nào đột phá cảnh giới này.
sinh ngày 14-1-1956. Giờ Thìn, Dương Lịch. Nam.
Bác có muốn chúng ta cùng đứng ra khán hạn quá khứ sắc nét của lá số này không. Chứ chúng ta nghiên cứu cũng lâu mà vướng phải case này thì cũng khó.
Hoàn toàn không có ý xấu gì với bác. Tất nhiên, nếu bác phiền thì chúng ta bảo mod xóa.
Các bạn khác ở diễn đàn này, có dám dùng tử vi để xem lá số này không?
@ anh gấu thân mến! tháng này là nhâm ngọ, ngày nhâm ngọ!
anh bỏ qua những cái không cần thiết đó đi. tôi đây bị con nhỏ Ngọc Hoa nó sỉa và mỉa mai, là dối trá, lừa gạt, xảo ngôn cự môn, khương thật thà, khương đắc đạo, ngoan đạo, khương đối xủ tốt với bạn bè, khương chân thật, ngu thì bị chúng nó lừa, hơn nó 700 ngày mà bị chúng nó lừa..vv... tôi cũng phải bỏ qua nữa là ứng đến tận cổ. anh biết rằng nếu nó đứng trước mặt tôi thì điều gì sẽ xảy ra không? tôi từ ngày bước vào diễn đàn cuối năm 2011 âm lịch thế mà nó bảo là 2012 vì nó bảo là dương lịch, ông Gia Thi năm 2013 toán cho một quẻ bảo cuối năm lấy vợ trên facbook thì phải, thì tôi chả lời rằng " đến bây giờ cháu còn chưa con người yêu thì lấy sao dc vợ" thì hiện tại thời điểm đó lúc đó làm gì có bạn gái nào. thế là nó nói là mình nói dối, rồi nó bảo mình nói dối xảo chá, rồi quen ai 8 năm? rồi người tuổi canh tý nào lừa 200tr? chỉ là ông tuổi canh tý là ông chủ tầu nợ lương không chả, còn thằng tuổi giáp tý nó chạy việc cho đi tàu mà mãi không được tức muốn chạy đi tàu dầu lương cao, phi xuống tầu là 1 tháng lương đến 1, 5 tháng lương là cùng câu chuyện này có nói chuyện với thằng cu saobienden khi nó nói ở bệnh viện có ông bác sĩ học trò của ông nói rằng từ vị trí thiên không nghịch giờ thì tìm được tuổi kẻ thù, kẻ xấu gì đó. thế mà nó nghĩ gì? chắc chỉ cần tìm lại những bài viết trên trang wet này của tôi thì rõ hết chứ gì? ông HU thì có khuyên tôi không đi tàu, không lợi. cũng gần như là số chạy vài cái tàu toàn bị nhỡ hẹn. thế là nó bảo mình xảo ngôi. rồi nó hỏi " đi uống nước với bạn MINH mấy lần? thực tế là cứ nghĩ là nó hỏi tôi đi uống với bạn thằng cu minh an, sau lại tưởng là hỏi mình, thì đi uống nước với cô ViVi thì chả lời 1, 2 lần gì đó mà đúng thế. ai ngờ nó hỏi tới bạn gái thằng TRẦN BINH MINH lừa tôi 200tr. mình còn cho cả tuổi và địa chỉ thằng cu này, giờ nó chạy chốn. vậy mà nó xỉa tôi rằng ngu thì bị nó lừa, hơn 700 ngày còn bị chúng nó lừa, rồi đi ăn uống hát caraoko với bạn minh mấy lần? rồi chuyện nó nói rằng thằng cu minh an bảo nó là lộ bộ mặt thật của tôi ra khi thằng cu minh an và thằng nhị, anh lái đò choảng nhau? tôi làm gì đã? thời đó tôi có lên ở với minh an 2 ngày nhưng vừa bị ma nhà nó trêu, vừa không có việc gì sao có thể ở nhờ, mặt dày ở nhà cu minh an mãi sao dc, không về thì ở đó làm chi? mình có nhớ rõ là có viết công khai trên mạng cho ông HU biết là năm 2011 vừa mất tiền và tình, tuổi cha, mẹ và em gái để ông định số cho lời khuyên, và có giúp việc lấp giếng. vậy mà nói mình bảo dối trá bảo : rằng không có người yêu, giờ sao lại có bạn gái 88 và bạn gái 91? nó còn bảo cái tên Trần Bình Minh này cũng lắm cái cần quan tâm xét lại, khi tôi nói rõ họ tên địa chỉ, tiểu sử là tôi mồ coi sống với bà nó. tôi vẫn còn giữ biên bản viết tay và số CMTND đây! nó có quan hệ chỉ nhờ công an gõ nhẹ cái là ra chứ gì.
anh có biết là tôi đã tin coi nó như một người bạn, như đứa em. tôi viết ra những điều tự đáy lòng như một người tâm sự. thế mà nó đã trà đạp, dẫm nát và phỉ báng vào tâm hồn tôi, nó chấts vấn như là cái quyền mẹ ghẻ nàng dâu?
rồi bảo 4 ngày mới thôi? sau đó tôi thấy rằng mình như một kẻ tội phạm bị con danh con nó tra vấn như thằng tội phạm ấy, làm sao phải đi làm việc vô bổ này. nó còn quyền gì? chỉ là một con danh con, chẳng qua là nể và tôn trọng ông HU đã chăm dạy nó. hy vọng rằng cái loại như nó lớn nên góp sức góp tài giúp được xã hội và mọi người, đừng đục khoét, mói mọt xương máu của nhân dân! của hàng trục triệu đồng bào tay lắm chân bùn. hy vọng chúng nó có thể làm cán cân gảy mực dùng cái học vào việc hữu ích. chứ đừng cậy mình cậy mẩy, con nhà giàu, con ông nọ, bố kia. cậy có tiền, có thế mà tỏ ra khinh bạc. đừng tưởng là học được mấy quyển sách tàu, được dạy dỗ học hành như quý tộc mà tự ngã, tự cao tự đại. đã cho mình là hiểu biết,, giỏi giang, sành điệu. có đạo đức và tố chất.
hôm nay ngày nhâm vũ khúc nô bộc nó hóa kỵ thì phải thế đó! anh còn nhớ ngày tôi bước vào cái diễn đàn này đã bị phỉ báng, bầm dập như thế nào không? ngày tôi lên gặp anh cùng tay cường với khiêm gì đó anh còn nhớ chứ. thế mà năm ngoái tay cường là mod lyso.vn cùng đám người cùng thằng cu lethanhi gặp nhau of cafe cùng cô thủy tiên, vài người nữa tại hải phòng . anh có biết tay cường đó nó nói về tôi như thế nào anh biết không? tay cường mod lyso.vn nó nói rằng " thằng gấu nó thích ai thì nó nói, thằng minhgiac ngủ mơ cái học cái gì? có mà ngủ mơ sách gối ở đầu giường thì có" rồi chúng nó hả hê cười khanh khách đắc chỉ mỉa mai. thế mà sau tôi gọi điện hỏi nó. nó đang đi oto, và chửi thẳng mặt và bảo nó rằng " thằng ch*, con chó nào nó em nhu thế" nó chối bay đi, là nói không nói! đúng là thằng hèn, thằng đớn mặt!
tôi tin là những kẻ đó sẽ đọc được không thì anh hãy nhắn tin cho chúng nó lên đây mà đọc. để chúng nó biết rằng, hãy bỏ cái tính đó đi, hay chừa đi hãy học cách tôn trọng người!
còn anh gấu, minhgiac cũng tiếp xúc với anh vài ba lần rùi. thực tế là tôi nghĩ anh không phải là người xấu đâu, còn tốt và có lương tâm hơn khối người. nhưng phương ngôn của anh đúng là hơi lệch và hơi bị thái quá thậm trí là hơi cực đoan. dẫn đến người khác không thích. mà cũng rất nhiều người đánh anh là thế nào?
hơn nữa anh chỉ đưa ra một lá số bảo bác Hoacai đoán, thế người khác cũng đưa ra một lá số anh có Đoán không? hay cứ sợ khẩu nghiệp? nên việc đối đầu đó thiết nghĩ rằng không nên!
minhgiac!
Sửa bởi minhgiac: 05/07/2015 - 10:40