Jump to content

Advertisements




Mệnh vận hay phong thủy? Tội ác và thân phận con người?


108 replies to this topic

#61 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 12/07/2015 - 10:30

Nếu cu kia giết nguoi vì tình thì nó trói và tra tấn ong bố làm gì cho mất thoi gian. Rồi còn vụ nguoi nha gọi ra ngoài làm gì, nhà này xông pha giang hồ kiếm tiền tram tỷ sao hiền thế, để 1 thang nhoc voi 1 con dao vào giết cả nhà?

Thanked by 1 Member:

#62 PMK

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1538 Bài viết:
  • 1686 thanks

Gửi vào 12/07/2015 - 13:17

Hôm qua nhân đọc tin tức vụ án này, tôi và em gái tôi có nhắc lại vụ Lê Văn Luyện. Em tôi khí thế bừng bừng với những lập luận có vẻ vô cùng logic chứng minh rằng trong vụ Lê Văn Luyện chắc chắn phải có đồng phạm chứ không thể nào chỉ có một mình Luyện mà giết hết được cả nhà chủ tiệm vàng (trừ cháu Bích may mắn trốn thoát). Tôi yên lặng chăm chú lắng nghe, sau đó thình lình chen vào một câu hỏi bâng quơ: Ừ, vậy lúc Lê Văn Luyện đang vật lộn với vợ chồng chủ nhà (đến mức Luyện bị đâm ngược trở lại một vài phát nữa đấy), thì đồng bọn của Luyện lúc đó đang làm gì (Đói bụng nên bỏ đi lục cơm ăn? Hay là được giao nhiệm vụ quay phim chụp ảnh để cả bọn làm kỷ niệm? .v.v.)?

Tôi vừa hỏi xong, nhỏ em tôi lập tức ngừng lại y như là cái đồng hồ bị hết pin đột ngột.

Thứ nhất, đã logic thì phải logic cho đến tận cùng, đừng có logic nửa mùa. Thứ hai, trong việc phán đoán luôn luôn phải tỉnh táo lạnh lùng bình tĩnh, tối kị để cho cảm xúc cá nhân chi phối.

Sửa bởi PMK: 12/07/2015 - 13:19


#63 ekuyeuemnha

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2547 Bài viết:
  • 2634 thanks
  • LocationBuôn Đôn

Gửi vào 12/07/2015 - 13:22

hòa bình đọc xong , đành im lặng =))))))))

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#64 PMK

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1538 Bài viết:
  • 1686 thanks

Gửi vào 12/07/2015 - 13:41

Trong giới lý số chắc hẳn mọi người đều coi cụ Hà Uyên như một tượng đài. Nay tôi xin kể hầu các vị câu chuyện này.

Năm 2011, lúc Nhật Bản xảy ra thảm họa kép động đất - sóng thần, cụ Hà Uyên và các vị khác trong làng lý số rất quan tâm đến tình hình nước bạn và cũng tiến hành dự đoán bằng các phương pháp lý số. Cụ Hà Uyên khi đó đã đưa ra mấy câu thơ với hàm ý nước Nhật sẽ diệt vong, không thể nào gượng lại được sau thảm họa. Tôi dĩ nhiên chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, Tử vi còn abc nói gì tới những môn cao siêu như Kỳ Môn này nọ. Thế nên sau khi thấy cụ Hà Uyên viết thế tôi dùng phương thức của mình là đi xin xâm Quán Âm (trong cuộc đời đôi khi có những lúc không thể nào dùng lý trí để mà phán đoán được nữa, chúng ta lúc này vô cùng cần đến đức tin. Giống như game dò mìn ấy mà, thông thường thì bạn có thể dùng tư duy logic để phán đoán vị trí của các quả mìn, thế nhưng thỉnh thoảng lại gặp phải màn chơi được thiết kế khiến bạn không thể nào dùng lý trí để phán đoán được, đành phải hoàn toàn dựa vào sự may mắn nhắm mắt chọn bừa, ai từng chơi game dò mìn chắc rõ điều này). Kết quả quẻ xâm mà tôi xin được là quẻ tốt. Thế là tôi lọt tọt chạy vào diễn đàn, hỏi cụ Hà Uyên có phải mấy câu thơ của cụ hàm ý nước Nhật sẽ không hề hấn gì hay không? Cụ có vẻ không vui, cho thêm mấy câu thơ nữa. Tôi đành im re rút lui.

Vậy cụ Hà Uyên đã dự đoán đúng hay sai? Thực tế của nước Nhật đã trả lời cho câu hỏi đó.

Những người hâm mộ cụ Hà Uyên hay đệ tử của cụ nếu không tin thì hãy vào lại diễn đàn lyso.vn tìm các bài viết thời điểm Nhật Bản xảy ra thảm họa để kiểm chứng, khoan hẵng vội ném đá tôi vì hành vi đó sẽ chẳng khiến tôi trầy tí da nào, mà ngược lại chỉ làm xấu mặt cụ Hà Uyên.

Sửa bởi PMK: 12/07/2015 - 13:43


Thanked by 2 Members:

#65 ekuyeuemnha

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2547 Bài viết:
  • 2634 thanks
  • LocationBuôn Đôn

Gửi vào 12/07/2015 - 13:52

tôi biết ngay là pmk đọc kinh của ngài quan âm hehe

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



chắc cũng là fan của ngài QA và chắc cũng thích Phật Bà QA trong film TNK năm 95

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi MOA: 12/07/2015 - 13:53


#66 PMK

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1538 Bài viết:
  • 1686 thanks

Gửi vào 12/07/2015 - 13:58

Tại sao tôi lại nói đến câu chuyện của cụ Hà Uyên? Bởi vì trong giới lý số thì cụ Hà Uyên được coi như một tượng đài. Có ai dám vỗ ngực tự xưng giỏi hơn cụ?

Nói chung, tôi không hề nghi ngờ giá trị của các môn lý số, nhưng tôi vô cùng cực kỳ nghi ngờ trình độ của các tay chơi lý số.

Hội viên diễn đàn tuvilyso.org so ra cũng vẫn còn khiêm tốn chán. Một số nơi khác thì ôi thôi, nổ banh nhà lồng chợ. Tôi tự hỏi sao các quý vị Trạng Trình tái thế ấy lại phí thời gian quan tâm đến ba cái vụ án lẻ tẻ của cái nước Việt Nam nghèo khổ bé tí này làm gì nhỉ. Sao các vị ấy không dùng tài năng của mình để khẳng định xem chiếc máy bay MH370 giờ đang ở phương nào, có phải là vừa dương danh thiên hạ vừa khiến toàn thế giới phải nghiêng mình cúi lạy khoa lý số hay không? Đến lúc đó không chừng thế giới sẽ đặt ra cả giải Nobel Lý số ấy chứ.

#67 Quách Ngọc Bội

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4517 Bài viết:
  • 29122 thanks
  • LocationThảo Nguyên

Gửi vào 12/07/2015 - 14:15

Vô cùng: nghĩa là không có giới hạn tận cùng.
Cực kỳ: nghĩa là đến giới hạn cùng cực.

Như vậy, "vô cùng cực kỳ" có nghĩa là như thế nào đây tiểu thư PMK?

Hôm nay tôi nhắc luôn, kẻo lại bị phụng phịu bảo rằng "rất là xấu xí"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cái topic đó bị khóa lúc người ta đọc được thì nhắc nhở thế nào được mà dỗi hờn.

Thanked by 1 Member:

#68 vuive1

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 112 Bài viết:
  • 47 thanks

Gửi vào 12/07/2015 - 14:23

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PMK, on 12/07/2015 - 13:58, said:

Tại sao tôi lại nói đến câu chuyện của cụ Hà Uyên? Bởi vì trong giới lý số thì cụ Hà Uyên được coi như một tượng đài. Có ai dám vỗ ngực tự xưng giỏi hơn cụ?

Nói chung, tôi không hề nghi ngờ giá trị của các môn lý số, nhưng tôi vô cùng cực kỳ nghi ngờ trình độ của các tay chơi lý số.

Hội viên diễn đàn tuvilyso.org so ra cũng vẫn còn khiêm tốn chán. Một số nơi khác thì ôi thôi, nổ banh nhà lồng chợ. Tôi tự hỏi sao các quý vị Trạng Trình tái thế ấy lại phí thời gian quan tâm đến ba cái vụ án lẻ tẻ của cái nước Việt Nam nghèo khổ bé tí này làm gì nhỉ. Sao các vị ấy không dùng tài năng của mình để khẳng định xem chiếc máy bay MH370 giờ đang ở phương nào, có phải là vừa dương danh thiên hạ vừa khiến toàn thế giới phải nghiêng mình cúi lạy khoa lý số hay không? Đến lúc đó không chừng thế giới sẽ đặt ra cả giải Nobel Lý số ấy chứ.
“linh tại ngã, bất linh tại ngã”.

#69 tuankhong

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 380 Bài viết:
  • 509 thanks

Gửi vào 12/07/2015 - 14:49

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

QuachNgocBoi, on 12/07/2015 - 14:15, said:

Vô cùng: nghĩa là không có giới hạn tận cùng.
Cực kỳ: nghĩa là đến giới hạn cùng cực.

Như vậy, "vô cùng cực kỳ" có nghĩa là như thế nào đây tiểu thư PMK?

Hôm nay tôi nhắc luôn, kẻo lại bị phụng phịu bảo rằng "rất là xấu xí"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cái topic đó bị khóa lúc người ta đọc được thì nhắc nhở thế nào được mà dỗi hờn.
PMK là tiểu thư thật sao bác Quách ?

Thanked by 1 Member:

#70 Quách Ngọc Bội

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4517 Bài viết:
  • 29122 thanks
  • LocationThảo Nguyên

Gửi vào 12/07/2015 - 15:03

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tuankhong, on 12/07/2015 - 14:49, said:

PMK là tiểu thư thật sao bác Quách ?

À, gọi là "tiểu thư" thì thật là thất lễ ạ, nhẽ ra phải gọi là Anh Thư mới đúng.

Giống cái/âm thì gọi là Thư, giống đực/dương thì gọi là Hùng.
Trong Anh - Hào - Tuấn - Kiệt, thì "Anh" là tinh túy - trong vạn người mới có một, nên người nữ giỏi giang thì gọi là Anh Thư, người nam giỏi giang thì gọi là Anh Hùng.
Khi muốn tranh thắng bại với người khác thì gọi là "quyết một trận thư hùng", "quyết một trận sống mái", để phân chia rõ ràng đực - cái, nam - nữ,...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#71 minhgiac

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1942 Bài viết:
  • 5361 thanks

Gửi vào 12/07/2015 - 15:49

chị PMK thân mến!

phải nói chị là nữ nhân khá đặc biệt với văn phong cũng như những phản biệt rất dành mạch. minhgiac trước cũng có chút hiểu lầm nhỏ với chị khi chị " bênh vực hội viên lethanhi" và trì trích rằng minhgiac vừa yếu và kém cả về lý số lẫn đạo đức đúng k? trong các top mà năm 2013 hay 2014 mà minhgiac lập. nếu bất cứ ai theo top từ đầu (trong đó các comt của minhgiac và của đối phương có những commet đã bị xóa) hay câu chuyện từ đầu thì sẽ rõ ai là người gây sự.
nhưng gần đây thì chắc chị đã nghĩ khác và nói một tiếng nói khác vậy vấn đề là ở đâu? nhưng em nghĩ rằng chị không phải là người xấu hay mang miệng lưỡi xấu, chỉ vì cái tính trực cộng luận điệu logic khoa học biện chứng nên hay bị đẩy vào cuộc tranh luận bất tận!

còn về câu chuyện mà chị kể về ông HaUyen, minhgiac không biết câu chuyện đó, hay mấy câu thơ đó như thế nào nên không rõ ngụ ý của mấy câu thơ đó! chị đã chắc là hiểu hết được ngụ ý mấy câu thơ đó như thế nào chưa? hay hiểu ý của ông chưa? hay cứ hiểu ý theo phương diện cảm tính và sự hiểu biết giới hạn về huyển học của chị? . trên thực tế thì qua vụ động đất sóng thần và nhiễm phóng xạ thì cả một vùng đất rộng lớn đã bị diệt chủng cách ly, hàng nghìn người đã thiệt mạng và hàng trăm tỉ đô còn hơn ngân sách của việt nam chứ lại!

hình như năm 2014 minhgiac cũng không biết lá số chị bực mình quá vì bị chị bao đồng vào xỉa. tức qua độn một quẻ tiểu lục nhâm chứ không phải là đại lục nhâm nhé hình như nói đại ý "bạch hổ lâm ngọ thì là điềm thương tích, mổ sẻ. là điềm cô độc, có tang chế, lo việc tang chế" thực tế thì quẻ nên như thế, chứ chẳng có hàm ý xấu xa trù ám nào với chị cả. vậy chỉ cảm thấy lúc đó nó ứng được mấy phần? và chị có hiểu hết ngụ ý của nó là như thế nào không?

nên những người như ông HaUyen là vô cùng thâm thúy, kín đáo và cẩn thận chu đáo chứ ông không búa xua như phần lớn cộng đồng ảo này đâu. chị cứ bình tĩnh đừng vội đánh giá, hay kết luận!

Sửa bởi minhgiac: 12/07/2015 - 15:53


Thanked by 1 Member:

#72 PMK

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1538 Bài viết:
  • 1686 thanks

Gửi vào 12/07/2015 - 19:04

@ minhgiac:

Trước khi ném đá tôi, xin hỏi cậu đã vào diễn đàn lyso.vn để tìm lại tất cả các bài viết của cụ Hà Uyên thời điểm Nhật Bản xảy ra thảm họa kép động đất - sóng thần năm 2011 như lời đề nghị của tôi chưa?

Nếu cậu chưa tìm mà đã vội vàng lên tiếng như thế thì, xin lỗi, cậu quá tích cực trong công cuộc bênh vực cụ Hà Uyên đến mức mù quáng đấy.

Việc tôi dẫn chứng câu chuyện của cụ Hà Uyên không phải nhằm hạ thấp uy tín của cụ mà mục đích là để cho tất cả mọi người thấy rằng người giỏi đến mức như cụ Hà Uyên vẫn còn có lúc dự đoán sai.

Cho nên đừng ai vì sĩ diện mà khăng khăng một mực cho rằng mình dự đoán đúng bất chấp thực tế khách quan nó như thế nào.

Nếu bất kỳ ai có gan huênh hoang rằng mình giỏi đến mức dự đoán đúng 100%, đề nghị người đó hãy thử tự dự đoán ngày chết cho mình đi, rồi thông báo cho tất cả mọi người biết để chuẩn bị ngày đó mang vòng hoa đến viếng.

Thanked by 2 Members:

#73 PMK

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1538 Bài viết:
  • 1686 thanks

Gửi vào 12/07/2015 - 19:16

Chẳng phải lần đầu tôi bị ném đá hội đồng khi mà tôi dám "cả gan" động chạm đến một cá nhân nào đó vốn được coi như cây đại thụ trong làng lý số hoặc dám "cả gan" động chạm đến một cá nhân nằm trong một nhóm nào đó.

Dĩ nhiên rồi, người Việt Nam ta vốn nổi tiếng có truyền thống đùm bọc lẫn nhau mà. Người thân cô thế cô mà dám "cả gan" động chạm đến một người có băng nhóm đoàn thể bảo hộ thì dĩ nhiên bị toàn băng nhóm đoàn thể đó vác đá ra ném rồi (bất kể là người trong nhóm của mình đúng hay sai).

Nhớ khi đó, tôi chỉ một câu đề nghị nhẹ nhàng: Quý vị không nên viết buồn thành bùn, biết thành bít... Chỉ thế thôi mà cả một đám người vây ném đá hội đồng dã man tàn bạo (trong số những người ném đá hội đồng đó có cả người vốn mang danh "đạo cao đức trọng" là quý ông Quách Ngọc Bội).

Chưa hết, một vị trong Ban điều hành không biết có phải là thành viên của nhóm 888 không, canh me tôi từng bước một. Người khác spam thì vô tư, tôi vừa viết bài lập tức cảnh cáo. Tôi nói thẳng vào mặt một câu: Đến Ban điều hành cũng không công tâm khách quan, chỉ giỏi bắt nạt người cô thế, sợ hãi đám đông to tiếng ô hợp.

Người khác sỉ nhục chửi mắng tôi thì vô tư, không một vị đạo cao đức trọng nào lên tiếng can thiệp, đến khi tôi nhịn hết nổi, phản kháng trở lại thì lại lập tức rất nhiều vị đạo cao đức trọng ào ào như mối vỡ tổ vào chửi bới tôi cay nghiệt lọ chai.

Tôi xin hỏi cái xã hội tuvilyso.org này có sự công bằng hay không? Liệu cái xã hội tuvilyso.org này còn có thể thối nát đến mức độ nào nữa?

Thanked by 2 Members:

#74 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 12/07/2015 - 19:34

Thú thực, tôi không tin là vụ án sẽ dừng ở việc bắt được nghi can Hải Dương, đáp án có nhiều điểm không hợp lý:
  • Giết người vì tình? động cơ không đủ mạnh, và mờ nhạt.
  • Rủ một người bạn làm ở xưởng cưa đi giết người? có dễ thế không?
  • Những người bị giết còn đang ở tuổi tráng niên, có uy nắm trong tay nhiều chục người làm thì họ không phải là những người nhu nhược và yếu đuối. Khống chế và giết người dễ vậy sao? Họ không bỏ chạy, không vùng vẫy, không chống cự để 1 kẻ thủ ác cắt cổ?
  • Thời điểm ra tay quá chuyên nghiệp, khó tin được là có sự tình cờ
  • Khối tài sản nhiều trăm tỷ rồi sẽ trôi về đâu? (những) ai là người sẽ được hưởng lợi nếu ông bà chủ xưởng này chết đi.
Tôi nghĩ rằng dân buôn gỗ từ Campuchia về không ai hiền cả, trong nhà không phòng súng thì súng điện... dễ gì mà vào ăn hiếp họ? Ai mà cum cúp bị trói rồi cắt cổ dễ thế, mà thằng đó là người yêu cũ của con gái mình?

Thanked by 1 Member:

#75 PMK

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1538 Bài viết:
  • 1686 thanks

Gửi vào 12/07/2015 - 19:41

Thôi thế này nhé, tôi nhận luôn một lần cho gọn: Tôi là người cay nghiệt, độc ác, tàn nhẫn, tiểu nhân bỉ ổi, rắn rết bọ cạp .v.v.

À tôi còn từng bị cô bé đồng nghiệp ngồi cùng phòng chửi là "đê tiện" vì dám mở loại nhạc ưa thích của mình lên nghe làm phiền cô ta đang nghe loại nhạc ưa thích của cô ta nữa kìa.

Xin hỏi ở đây đã có ai sỉ nhục tôi đê tiện chưa? Nếu chưa thì bổ sung thêm vào cho nó đầy đủ.

Các vị cứ việc đóng vai danh môn chính phái đi. Vai phản diện tà ma ngoại đạo Xà ma nữ gì gì đó, tôi sẵn sàng nhận.

Chắc hẳn tất cả các vị đã hài lòng đẹp ý rồi chứ?

Sửa bởi PMK: 12/07/2015 - 19:44







Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |