Jump to content

Advertisements




Tiếng cười thời cuộc !

Giải trí vui

537 replies to this topic

#511 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3829 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 16/10/2017 - 21:54

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


'Mưa lũ vậy, các biệt phủ ở Yên Bái có bị làm sao không?'

11:29 AM - 15/10/2017 Thanh Niên Online




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Bùn đất ngập tràn các đường phố ở phường Pú Trạng, một trong những nơi bị ngập nặng nhất TX.Nghĩa Lộ, tỉnh Yên BáiẢnh: Phương Thùy

Một chi tiết khá hài hước, trong những ngày dồn dập tin tức về mất mát do lũ lụt gậy ra, nhiều thành viên trên mạng xã hội chua chát hỏi nhau: “Mưa lũ vậy, các biệt phủ ở Yên Bái có bị làm sao không?”.
Đợt mưa lũ vừa qua ở các tỉnh phía Bắc đã gây hậu quả hết sức nặng nề. Theo số liệu thống kê của Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn, đến ngày 14.10, mưa lũ đã làm 63 người chết, 35 người mất tích và 35 người bị thương. Các địa phương có số người chết và mất tích nhiều nhất vẫn là Yên Bái, Hòa Bình, Thanh Hóa, Sơn La. Đặc biệt, địa phương Yên Bái vừa hứng chịu đợt lũ quét kinh hoàng trước đó không lâu.

Vấn đề phá rừng đã được công luận đề cập nhiều, song hậu quả thảm khốc thì ngày càng nhãn tiền với những con số tăng vọt làm nhiều người lo lắng. Một đợt áp thấp nhiệt đới gây mưa lũ mà làm 63 người chết, đủ nói lên một thực tại đáng lo ngại về sự bấp bênh của sinh mạng con người. Phá rừng làm thủy điện, phá rừng lấy gỗ, phá rừng làm nương rẫy… Đi dọc các tuyết đường từ Tây Bắc đến Tây Nguyên, hình ảnh quen thuộc là những quả đồi cạo trọc nham nhở. Diện tích rừng tự nhiên teo tóp không cách gì cứu vãn mặc cho lệnh đóng cửa rừng của Chính phủ hết lần này đến lần khác được ban hành!
Một chi tiết khá hài hước, trong những ngày dồn dập tin tức về mất mát do lũ lụt gậy ra, nhiều thành viên trên mạng xã hội chua chát hỏi nhau: “Mưa lũ vậy, các biệt phủ ở Yên Bái có bị làm sao không?”. Người ta đang tìm thấy một sự liên quan mật thiết giữa thiên tai và nhân tai ở đây: Trách nhiệm của cán bộ đứng đầu các địa phương đến đâu trong việc quy hoạch dân cư, trong việc bảo vệ rừng? Trong đợt mưa lũ này, Yên Bái có ít nhất 22 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế ước tính lên đến 120 tỉ đồng. Địa phương này cũng từng nổi danh trên các mặt báo về tình trạng phá rừng trong những năm trước đây.
Sau khi dư luận ồn ào về các “biệt phủ” liên quan đến các cán bộ đầu tỉnh Yên Bái, Thanh tra Chính phủ đã vào cuộc, nhưng sau nhiều tháng, vẫn chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng, đồng nghĩa với việc, đang nợ dân một câu trả lời minh bạch về sự liêm chính của cán bộ địa phương.
Người dân nghèo là đối tượng hứng chịu tai ương của thiên nhiên nặng nề nhất, thảm khốc nhất. Không có “biệt phủ” nào bị cuốn trong trận mưa lũ vừa qua và cả những đợt bão lũ kế tiếp, dĩ nhiên, vì nó quá chắc chắn. Vậy nhưng, khi đặt ra câu hỏi: “Mưa lũ vậy, các biệt phủ Yên Bái có bị làm sao không?”, là người dân đã nhìn thấy và truy vấn về trách nhiệm những công bộc của dân. Họ đã làm gì để giúp người dân yên ổn, hay là tiếp tay cho việc phá rừng, khiến thiên tai có điều kiện để hoành hành khủng khiếp hơn?

Y Thiện Niê


*Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả, thầy giáo dạy văn ở một trường cấp 3 tại Đắk Lắk.

Thanked by 2 Members:

#512 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3829 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 10/05/2018 - 22:18

lụm trên mệnh dzìa:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

·

Putin không có lỗi
Putin vừa nhận chức nguyên thủ Nga. Nhiều người bảo Pu tham quyền cố vị, say mê chức tsar. Nhưng có một luận án trên tiến sĩ nghiên cứu cho biết, nước Nga đã chọn Pu, và Pu rất khổ là người bị chọn.
Tóm tắt: xét Nga từ 1917, lãnh tụ như sau (xưa lãnh tụ kêu là Tổng bí thư, sau vẫn là Tổng, thay bí thư bằng thống)
1. Lenin, rất hói
2. Stalin, không hói
3. Khrushchev, hói
4. Brejnev, không hói
5. Andropov, hói ít
6. Chernenco, không hói
7. Gorbachop, hói
8. Enxin, không hói
9. Putin, hói ít
10.Matvedev, không hói
11. Putin, hói nhiều
Trường hợp Putin hơi đặc biệt. Vì ông ta nhận chức tổng thống khi chưa hói, sau đó đến nhiệm kỳ 2 thì hói, sau khi Matvedev làm, ứng cử viên không có ai hói, ông Pu lại phải làm đến nhiệm kỳ vừa qua, là vừa đủ hói, đúng luật. Năm 2018, trong số ứng cử viên nam không có ai không hói cả, nên chắc chắn Trời không cho ai trúng, và Pu phải tiếp tục làm tổng thống.
Ghi chú: Sau khi Pu xong nhiệm kỳ, nếu Matvedev vẫn không hói thì gần như chức Tổng thống vào tay ông ta.
Như vậy, số phận lịch sử đã chọn Putin, đừng trách cá nhân ông ấy

#513 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3829 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 31/05/2018 - 20:17

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Lý lẽ của Bộ Giáo dục khi biến 'học phí' thành 'giá'

31/05/2018



TTO - Trước sự sửng sốt cũng như phản đối của đại biểu quốc hội, Bộ Giáo dục - đào tạo kiên trì giải thích chuyện đổi 'học phí' thành 'giá dịch vụ đào tạo'.



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


TTO

#514 CaspianPrince

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1404 Bài viết:
  • 1903 thanks
  • LocationCaspian Sea

Gửi vào 31/05/2018 - 22:20

Ông BT này pháp lệnh chạy vào hai bênh miệng. Good riddance.

#515 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5104 thanks

Gửi vào 31/05/2018 - 22:54

Ngấy, chẳng cần xem tướng mấy cha nội này .

#516 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3829 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 01/06/2018 - 21:05

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

CaspianPrince, on 31/05/2018 - 22:20, said:

Ông BT này pháp lệnh chạy vào hai bênh miệng. Good riddance.
Có giống Tập ko anh? Đường pháp lệnh cũng chạy vào miệng?

Sửa bởi tuphuongsg: 01/06/2018 - 21:07


#517 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3829 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 01/06/2018 - 21:17

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Danh Thiên Địa, on 31/05/2018 - 22:54, said:

Ngấy, chẳng cần xem tướng mấy cha nội này .
Dạ, Bộ trưởng Giáo Dục nhưng nói ngọng bác ah:
"Giáo viên đói thì tôi no
Giáo viên no thì tôi buồn"

#518 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3829 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 10/06/2018 - 19:19

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đừng mắc bẫy số 99. Mà là cái gọi "đặc khu"
Vua Hùng thứ 18 muốn gả công chúa, có 2 chàng trai muốn xin cưới. Vua xem mặt 2 ông, rồi phán sính lễ voi 9 ngà, gà 9 cựa, ngựa 9 hồng mao, toàn sản vật núi rừng. Thằng Núi thắng, dĩ nhiên. Thằng Nước cay, đánh lại. Chiến tranh.
Các quan dâng tấu, có ý trách vua Hùng. Nếu vua không thiên vị, thì không xảy ra binh đao.
Vua cười khà: các khanh và 2 thằng nớ bị trẫm bẫy cả. Ta cần là cần thằng con rể là đàn ông. Thằng Núi cứng cáp, thằng Nước loãng toẹt thì rể riếc gì. Nên ta thách cưới thế cho đúng luật.
Gần 4000 năm sau. Hậu duệ vua Hùng muốn làm đặc khu, mấy năm không xong, vì triều đình sợ dân phản đối, vua rỉ tai thượng thư bộ Kế, cho vào dự thảo thuê đất 99 năm. Dân tình ồn ào phản đối số 99, thấy nó dài 3 thế hệ, vậy là triều đình rút xuống cho thuê 70 và thông qua luật.
Vua dụ: phải biết học tập và làm theo đức tổ thứ 18, cài cái bẫy 99 vào đó là xong. Cái ta cần là "đặc khu" chứ 70 hay 10 năm cũng đâu vào đấy rồi. Có phản biện rồi, thông qua là đúng luật. Dân nổi can qua như thằng Nước hồi xưa thôi. Tổ 18 dùng đến 3 số 9, ta vào năm 18, mới dùng 2 số 9 là xong việc. Các khanh thấy không?
Quần thần dạ vang trời.

#519 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3829 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 19/06/2018 - 19:06

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

·


CHUYỆN DÂY CHUYỂN SẢN XUẤT HAY LÀ CHUYỆN 1 VÀ 100
Có một chuyện vui ở bên Tây như thế này:
Ông nông dân kia lập một trại chăn nuôi, vài năm sau khấm khá ông thuê kỹ sư nghiên cứu rồi đầu tư luôn dây chuyền sản xuất thực phẩm: cho con heo vào một đầu của hệ thống máy móc thì đầu kia sẽ ra thành phẩm như xúc xích, pate, giò chả...
Có tiền ông lại đầu tư tiếp: cho con trai đi học kỹ sư ở nước ngoài. Vài năm sau con trai về và làm việc tại trang trại-nhà máy của ông. Nhưng cả năm qua anh con trai vẫn đóng cửa phòng miệt mài nghiên cứu, vẽ vời máy móc gì đấy trông rất phức tạp.
Một hôm ông chủ rụt rè hỏi con trai: con nghiên cứu gì vậy? Có thể cho cha biết và góp ý được không?
Anh con trai tự hào nói: con muốn phát minh ra một loại máy đặc biệt: đầu này cho xúc xích, pate, giò chả vào thì đầu kia sẽ ra một con heo.
Ông chủ nói ngay: thôi khỏi, con khỏi cần phát minh. Mẹ con đã làm được điều đó hơn hai mươi năm trước!
Tự nhiên mình nhớ chuyện này khi nghe bà chủ tịch quốc hội nói “1 đồng ta bỏ vào đặc khu sẽ thu về 100 đồng”, dù hình như chả có gì giống nhau.
P/S. nhiều bạn FB đã nói ngay: cho 1 lấy 100 thì Lạc long quân và Âu cơ đã làm được từ xưa.
Hóa ra Đông – Tây kim - cổ nhiều khi có những “ý tưởng nhớn gặp nhau”

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn







Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn









Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#520 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3829 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 21/06/2018 - 20:06

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

·

Tiếng vẹt, tiếng người
Một thời, bị loài người săn bắt quá đáng, lũ vẹt họp đại hội, muốn đưa một cái kiến nghị. Thư kiến nghị bằng tiếng Vẹt đã thảo xong đanh thép, thông qua. Đến mục dịch ra tiếng người thì các con vẹt cãi nhau loạn lên.
Một con vẹt cái nói: Tiếng người rất đơn giản, chỉ có mấy câu này: "kính thưa đồng chí thủ trưởng". Tôi đã ở nhà một ông quan rất to nhiều năm.
Một con vẹt đực nói: Không phải, tôi đã ở một nhà đại gia, tiếng người thế này: Cho em xin đất, phong bì đây ạ. Bấy nhiêu thôi.
Một con vẹt xinh bảo: Các bác sai toét. Em ở nhà một người làm nghề oai vệ, tiếng người thế này: biết t*o là ai không, ai xui mày? Không tin các bác cứ sống lâu như em với người sẽ biết.
Một con vẹt khỏe cười ầm lên: Tôi ở nhà người làm huấn luyện binh lính, tiếng người thế này: Chuẩn bị bắn. Nghe tiếng đòm thì nói: Tháo đạn đứng dậy.
Vẹt cụ chủ trì đại hội phân vân: Đéo gì loài người sống phô trương mà ngôn ngữ của nó chán thế. Có lẽ trời sinh ra nó ngôn ngữ nghèo nàn nên không biết chung sống với đất cây chim nước cá.
Vẹt cụ tìm ra cách tối ưu, chọn một con vẹt trông sáng sủa, sang trọng, giọng ngân nga, mặt phúc hậu, học thuộc tất cả những tiếng người đó, dịch bản kiến nghị của Vẹt ra tiếng người, rồi mang đi gặp Chủ tịch Liên hợp quốc.
Con vẹt đặc phái viên đến Liên hợp quốc, trong một dinh cơ kinh khủng mái cong, các tai to mặt lớn đang hội họp, vẹt đến nói: kính thưa đồng chí thủ trưởng. Mọi người ngạc nhiên và hơi thấy thú vị. Vẹt đưa kiến nghị và nói tiếp: phong bì đây ạ, cho em xin đất. Mọi người ngạc nhiên, chăm chú. Vẹt thấy thế, dõng dạc: biết t*o là ai không, ai xui mày? Cả hội trường xôn xao. Vẹt vội nói: chuẩn bị bắn. Báo động khủng bố vang lên, đại hội đồng nhốn nháo. Đội đặc nhiệm nhằm con vẹt nổ súng. Vẹt nghe nhiều tiếng đòm bèn hô: tháo đạn đứng dậy. Đội bắn súng vẫn nhằm vẹt bắn tiếp.
Vẹt bay liệng tránh đạn, thoát được.
Vẹt cụ rút ra kết luận quan trọng: không thể thương lượng được với người, không thể có tiếng nói chung với người, hoặc là đầu hàng, hoặc là sợ không mon men đến gần bọn người khốn kiếp.

#521 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3829 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 22/06/2018 - 20:47

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

·



@ Chuyện của Cải
Dạo này người ta nói nhiều về em vì họ ăn em nhiều nhất. Cải Xanh vênh mặt nói.
Cải Ngọt cãi: chú tự tin quá đáng, họ nói về chị vì dễ ăn: xào, luộc, nấu canh, lẩu đều được, không đắng cay như chú.
Cải Bắp khinh khỉnh “báo lá cải” có nguồn gốc nước ngòai như tôi, cô cậu biết gì mà tranh nhau.
Dưa Cải bèn nói: các em biết một mà không biết mười. Trồng lọai nào bán gì cho người ăn, loại cải nào hay nhân sâm hay lá ngón là do ông chủ, nhá!

(Truyện 100 chữ ngày báo chí CM)





Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn









Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#522 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3829 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 06/08/2018 - 21:09

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sa Pa bốc mùi cả khu phố vì dùng xe hút bể phốt để chữa cháy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Khoảng 13h30 ngày 4/8/2018, xe khách 16 chỗ đang đỗ tại đường Ngũ Chỉ Sơn, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai thì bốc cháy dữ dội. Chiếc Fortuner đỗ cạnh cũng bị cháy theo.
Vị trí xảy ra hỏa hoạn là ngã ba, thuộc trung tâm sầm uất, có nhiều khách sạn, cửa hàng và đông người qua lại nên đã xảy ra tình trạng hoảng loạn.
Nhiều người dân đã dùng các vật dụng thô sơ như bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng không thành.
Đúng vào lúc này, xe hút bể phốt của Công ty môi trường huyện Sa Pa đi làm nhiệm vụ qua. Người dân cùng lực lượng công an đã nhờ công nhân trên chiếc xe này dùng chất thải trong bồn để dập lửa.
Sau khoảng 15 phút, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn nhưng chiếc xe khách và xe Fortuner vẫn bị cháy trơ khung. May mắn là thời điểm xảy ra vụ cháy, trên chiếc xe khách không có người.
Tuy nhiên, sau khi cứu hỏa xong thì người dân kêu cứu vì mùi hôi của nước bể phốt bốc lên cả một góc phố. Lực lượng chức năng sau đó đã phải huy động xe vệ sinh môi trường đến phun, rửa chất thải.
Mặc dù vậy, người dân Sa Pa vẫn được dịp hoảng hồn vì mùi bể phốt.
</ifarme>
Tuấn Anh

#523 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3829 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 28/08/2018 - 19:49

Hậu Kc Nguyễn
@ Hồi nhỏ có lần ông già dẫn mình ra Cổ Tân (HN) uống bia hơi. Quán bia ở vỉa hè, bên trong hàng rào sắt là ngôi nhà số 2 Cổ tân, một số văn nghệ sĩ Nam bộ tập kết sống tại đó. Lúc đó ổng ngồi trong sân nhà với mấy người bạn, nhà văn Nguyễn Tuân ngồi ngoài vỉa hè. Ông Nguyễn Tuân nói vào: mấy ông ngồi trong đó giống như trong chuồng thú. Ông già mình cười cười nói: anh ngồi ngoài đó cũng giống như trong Sở thú

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


27/8/2018

#524 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3829 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 16/09/2018 - 12:58

BẢO TÀNG VÀ SỰ THẬT

Nguyễn Kc Hậu


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Do thói quen nghề nghiệp (trước đây) nên đi đâu tôi cũng chú ý đến bảo tàng. Nhiều lần tham quan các bảo tàng lịch sử, văn hóa, mỹ thuật… về thời quá khứ xa xưa nhưng “nghệ thuật trưng bày” các chủ đề thì khác nhau, tạo nên sự hấp dẫn riêng của mỗi bảo tàng. Tất nhiên lịch sử văn hóa mỗi nước đều có đặc trưng riêng, nhưng ngay cả những sự kiện, hiện tượng mang tính toàn cầu thì vẫn được trưng bày khác nhau tạo nên những góc nhìn đa chiều, phong phú, qua đó lịch sử được phản ánh toàn diện hơn.

Sự khác biệt rõ nhất về “góc nhìn” chính là các bảo tàng về thời hiện đại. Ví dụ: loại hình bảo tàng quân đội (hay bảo tàng về chiến tranh, bảo tàng lịch sử hoặc nghệ thuật quân sự, bảo tàng sự kiện chiến tranh…), tại một số bảo tàng thường trưng bày toàn vũ khí nhất là vũ khí hiện đại: xe tăng máy bay súng ống tối tân đủ loại đủ kiểu; các sự kiện chiến thắng quân sự và những lời ngợi ca quân mình, công khai những tổn thất của quân địch…

Nhưng nhiều bảo tàng khác lại trưng bày về tác động của chiến tranh đến đời sống xã hội và những con người cụ thể, dường như không lên án tố cáo điều gì, sự thắng thua lại càng không quan trọng mà hậu quả của chiến tranh mới là quan trọng: đó là sự thiệt hại về con người, về vật chất, những chấn thương tâm lý xã hội lâu dài, những biến động xã hội… Điều đó tác động rất mạnh đến người xem vì đó chính là câu chuyện của bản thân, của gia đình mình. Khi chiến tranh trở thành nỗi ghê sợ của mỗi người thì việc gìn giữ sự ổn định, bảo vệ hòa bình cho chính mình, gia đình mình và rộng hơn là tổ quốc mình đồng nghĩa với chống chiến tranh.

Có một bảo tàng (1) về “Thời vừa qua”. Suốt 6 tầng lầu với những căn phòng hẹp, u ám, âm thanh, hình ảnh, tài liệu hiện vật trưng bày bằng thủ pháp mang tính nghệ thuật cao với sự hỗ trợ của phương tiện, kỹ thuật đa truyền thông hiện đại, “ngôn ngữ” trưng bày hiện vật chuẩn xác… khiến người xem không thể nghi ngờ về những gì đang được công khai sau nhiều năm trong vòng bí mật. Thủ pháp trưng bày cùng những bằng chứng làm người xem ám ảnh rất lâu, nhất là với thế hệ không trải qua thời kỳ lịch sử đó.

Có thể tự hỏi, vì sao những sự kiện như thế lại có thể xảy ra, có thể giật mình vì hóa ra lâu nay ta chỉ biết một phần rất nhỏ của sự thật, thậm chí có thể bị sốc vì hóa ra ta cũng từng sống trong một thời “khủng bố”… Nhưng sau khi xem còn lại điều gì? Với riêng tôi gờn gợn một băn khoăn, kiểu trưng bày “sự thật” như thế này chỉ mang lại và khoét sâu hơn sự hận thù một thời đã qua, hận thù những con người cụ thể của một chính thể đã mất.

Bảo tàng trưng bày sự thật lịch sử sao cho con người hiểu hoàn cảnh và nguyên nhân những sai lầm của quá khứ để tránh không lặp lại những sai lầm ấy. Nếu trưng bày “sự thật” mà không vạch ra nguyên nhân của sự thật ấy thì mới là "một nửa sự thật". Điều đó mang lại sự hận thù quá khứ nhưng cũng chứa đựng nguy cơ đưa đến sự thù hận trong tương lai.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


(1) bt “Nhà khủng bố” ở đại lộ Ondratsy, Budapest (Hungary).


#525 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3829 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 24/02/2019 - 12:46

Chuyện bí mật bên lề Kim - Trump

Để tăng cường quan hệ hiểu biết lẫn nhau, chủ tịch Kim và Tổng thống Trump tổ chức chung 1 chuyến công du vòng quanh thế giới.
Công tác đảm bảo an ninh cho 2 vị nguyên thủ hot này luôn được đặt lên hàng đầu. Trong đoàn an ninh, mật vụ hùng hậu không thể thiếu lực lượng K9- đội chó nghiệp vụ tinh nhuệ và thiện chiến hàng đầu thế giới, chúng có thể phát hiện ra nguy cơ trong vòng 100m quanh vị nguyên thủ. Trump rất tự hào về điều này.
Để tạo bất ngờ thú vị cho 2 nhà lãnh đạo, lịch trình công du được giữ kín, không báo trước. Tuy nhiên, ông già gân Trump luôn tỏ ra tinh anh, chỉ cần nghe tín hiệu từ đội chó nghiệp vụ là ông đã đoán ra là đang ở đâu. Tất nhiên, Trump rất khoái thể hiện khả năng này trước mặt Kim.
Ngày đầu tiên, chuyên cơ hạ cánh xuống một sân bay xa xôi. Ngay lập tức, chó nghiệp vụ sủa om tỏi. Trump nói: - Chúng ta đã đến Columbia.
Kim ngạc nhiên hỏi: - Sao ông biết?
Trump mỉm cười khoái chí: - K9 đã đánh hơi ra nơi tội phạm ma túy nhiều nhất thế giới.
Hôm sau chuyên cơ lại đáp xuống một sân bay khác. Chó nghiệp vụ chạy ra ngoài nhưng tịnh không tiếng sủa. Trump gật gù: - Ừm, chúng ta đã đến Iceland, quốc gia an toàn nhất thế giới.
Kim trong lòng phục lắm nhưng mặt mũi tỉnh bơ, có vẻ thấy ghét cái thói thích thể hiện của lão già Trump.
Đến nơi thứ 3, chuyên cơ hạ cánh, như thường lệ chó nghiệp vụ chạy ra trước thám thính. Chúng ẳng lên một tiếng rồi im bặt.
Trump đang ngơ ngác không biết phán đoán thế nào thì Kim nói: - Chúng ta đã đến VN.
Trump kinh ngạc, hỏi: - Sao anh biết?
Kim cười nhếch mép: - Tưởng ông thế nào, vẫn còn xanh và non lắm. Mất hết mịa đàn chó rồi kia kìa.





Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

4 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 4 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |