#91
Gửi vào 17/12/2015 - 22:25
từ khi thơ dại đủ điều đắng cay."
Vậy Mệnh phải ngộ Triệt nên thiếu niên tân khổ.
Mối tình đầu trót bọt bèo
....
Bây giờ con đã gặp chàng,
....
Người ta lại bỏ con rồi,Chúa ơi!
Vậy là đã trải qua 2 cuộc tình rồi mà vẫn chưa xong bề gia thất, đích thị là :
" Phối cung Không Kiếp trùng, xung, trải 2, 3 độ mới nên cửa nhà "
Không Kiếp trùng, xung chỉ có ở 4 sinh nên Mệnh phải ở 4 mộ.
Vì TRAI THIẾU, GÁI THỪA nên Triệt không bao giờ an tại Tuất, Hợi : Loại cung Tuất ra khỏi danh sách nghi vấn.
Do đương số đã khai như vậy, đâu phải tui cưỡng lý ép duyên đâu nào khi giới hạn Mệnh của đương số chỉ có 3 cung : Sửu, Thìn và Mùi.
Lưỡi dao của Occam sẽ phán xét, hí hí hí, chấp luôn cả Xương-Khúc và Minh Châu Xuất Hải gia Xương Khúc Khôi Việt.
Thanked by 3 Members:
|
|
#93
Gửi vào 18/12/2015 - 02:59
QuachNgocBoi, on 17/12/2015 - 23:35, said:
Không Kiếp trùng, xung chỉ có ở 4 sinh nên Mệnh phải ở 4 mộ. Loại ra chỉ còn 2 trường hợp :
Mệnh ở Mùi, Phối ở Tỵ , giơ` Ngọ có Không Kiếp trùng .
Mệnh ở Thìn, Phối ở Dần , giơ` Mão có Không Kiếp xung .
Lão Quách tính tiếp đi xem
Lão V khui tụ này đi.
Con quỳ lạy Chúa trên trời,
Sao cho con thoát được người con yêu,
Rằng con thiếu nợ đã nhiều
Nàng còn mua sắm đủ điều ...Chúa ơi !
Con cày hai job hụt hơi...!
Người con yêu lại đua đòi đổi xe.
Biểu gì con cũng phải nghe,
Nếu con cãi lại là te tua đời
Trước đây con tưởng gặp thời.
Chúa cho con tìm được người con yêu
Giờ đây thân xác tiêu điều
Đời con phải chịu rất nhiều đắng cay
Thân con chẳng khác cây trầu (trâu cày)
Nợ nàng con trả dài dài chưa xong
Con giờ như cá lòng tong
Sụt ba chục ký, ốm nhong, rã rời .
Thế mà đâu hết nợ đời
Nấu cơm, rữa chén , bị đòi ... tù ti
Người đâu gặp gỡ làm chi.
Để cho khổ thế còn gì là Xuân ?
Chúa ơi ! Con khổ vô ngần
Chúa mà không giúp là thân con tàn
Con còn thiếu nợ trăm ngàn
Nhìn đồ nàng sắm hai hàng lệ rơi
Con quì lạy Chúa trên trời
Giúp cho con thoát được người con yêu.
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 18/12/2015 - 03:02
Thanked by 4 Members:
|
|
#94
Gửi vào 18/12/2015 - 06:47
Nhưng bản quan đây uy vũ tề thiên chỉ trọng cung bất trọng trứng, vưỡn là phòng không thì vô sinh lấy gì mà dưỡng, trứng không trống thì là trứng ung.
Đời con đau khổ đã nhiều,
từ khi thơ dại đủ điều đắng cay.
Số nghèo hai chục năm nay,
xây bao nhiêu mộng trắng tay vẫn nghèo.
Chúa ơi! Chúa ơi!
Mối tình đầu trót bọt bèo
Số nghèo 20 năm, và đã có 2 mảnh tình vắt vai bất thành, thì :
Theo kết quả ngâm cứu của bộ trưởng bộ đẻ là Nam tào thì " Nữ thập tam, Nam thập lục " nhưng tuổi đẻ thực sự ngày một thấp xuống, do vậy đương số không thể là mộc 3 cục mà phải giảm xuống thủy 2 cục.
Đương số sớm yêu đương vậy là Đại Hạn phải đi ngược để sớm nhập Phu cung. Vậy là đương số là Dương Nũ và Đại Hạn phải an ngoài cung Mệnh.
Không-Kiếp cũng là đảo điên. Xin Chúa cho lấy được người mình yêu vậy mà "xây bao nhiêu mộng trắng tay vẫn nghèo." Mơ mộng làm giầu mà lại đi xin Chúa
lấy người mình yêu vậy là Phu cung Không Kiếp trùng, xung gia Phục Binh tại Mệnh. Phục binh tại Mệnh nên làm gì cũng tính toán âm thầm.
Xét thấy để hội đủ các yếu tố này thì đương số phải là tuổi Bính Dần, Mệnh an tại Thìn, đương số đã tâm phục, khẩu phục chưa ?
( Bính : Triệt an tại Thìn-Tỵ, Thủy 2 cục, Lộc tồn tại Phu cung là Dần hội Không-Kiếp và Phục Binh tại Mệnh. Mà Lộc tồn cư Phu cung thì cũng là lấy chồng chậm muộn, lấy sớm thì hỏng )
Sửa bởi V.E.DAY: 18/12/2015 - 06:50
Thanked by 5 Members:
|
|
#95
Gửi vào 18/12/2015 - 07:26
( bản quan sẽ đền lại cặp Quang-Quý hé )
----------
Lão Đại dở ẹc, lão không biết nịnh đầm một chút nào cả, cho nên bị chê là đúng rầu không cãi vào đâu được. Đã lấy nick là Thiên Địa thì nịnh đầm như rứa nè :
Khi người yêu tôi khóc trời cũng gieo sầu
Cho từng cơn mưa lũ xoáy trong tâm hồn
Khi người yêu tôi khóc thành phố buồn thiu
Em ơi có níu một lần ưu ái trên cung ngà hắt hiu
Mây từ đâu bay đến mờ dấu chân trời
Em tại sao em tới cho anh yêu vội
Cho một lần yêu cuối là phút lẻ loi
Em ơi hãy nói vạn lời sầu đắng
Như anh vừa trách anh
Xương-Khúc chưa bị mất Khúc-Xương sườn thứ 8 cho nên chưa có kinh nghiệm nịnh, chứ Lão mà không biết thì dở ẹc. hí hí hí
Sửa bởi V.E.DAY: 18/12/2015 - 07:56
Thanked by 2 Members:
|
|
#96
Gửi vào 18/12/2015 - 11:15
Vô Thường, on 11/12/2015 - 08:57, said:
Cụ troll anh em quá!
Quỷ Vô Thường gọi đích danh, chẳng lẽ đã đến giờ biệt ly ???
Thiên Can Ngũ Hợp thì bước đầu không nên đưa thêm Địa Chi vào, như vậy thì đâu còn là Thiên Can Ngũ Hợp và sẽ khó nhận ra được tính chất riêng của Thiên Can Ngũ Hợp.
Thanked by 2 Members:
|
|
#97
Gửi vào 18/12/2015 - 12:37
V.E.DAY, on 18/12/2015 - 07:26, said:
( bản quan sẽ đền lại cặp Quang-Quý hé )
----------
Lão Đại dở ẹc, lão không biết nịnh đầm một chút nào cả, cho nên bị chê là đúng rầu không cãi vào đâu được. Đã lấy nick là Thiên Địa thì nịnh đầm như rứa nè :
Khi người yêu tôi khóc trời cũng gieo sầu
Cho từng cơn mưa lũ xoáy trong tâm hồn
Khi người yêu tôi khóc thành phố buồn thiu
Em ơi có níu một lần ưu ái trên cung ngà hắt hiu
Mây từ đâu bay đến mờ dấu chân trời
Em tại sao em tới cho anh yêu vội
Cho một lần yêu cuối là phút lẻ loi
Em ơi hãy nói vạn lời sầu đắng
Như anh vừa trách anh
Xương-Khúc chưa bị mất Khúc-Xương sườn thứ 8 cho nên chưa có kinh nghiệm nịnh, chứ Lão mà không biết thì dở ẹc. hí hí hí
Lão Quách đừng nghe lão V xúi học nịnh đầm mà mất khúc xương lúc nào không biết thì khổ thân hihihi.
Thanked by 2 Members:
|
|
#98
Gửi vào 18/12/2015 - 15:39
Con quỳ lạy Chúa trên trời,
sao cho con lấy được người con thương.
Đời con đau khổ đã nhiều,
từ khi thơ dại đủ điều đắng cay.
Số nghèo hai chục năm nay,
xây bao nhiêu mộng trắng tay vẫn nghèo.
Chúa ơi! Chúa ơi!
Mối tình đầu trót bọt bèo
vì người ta đã chạy theo bạc tiền.
Âm thầm trong mối tình điên.
Cầm bằng Chúa định nhân duyên bẽ bàng.
Chúa ơi! Chúa ơi!
Con quỳ lạy Chúa trên trời,
sao cho con lấy được người con yêu.
Bây giờ con đã gặp chàng,
không giàu, không đẹp, không màng lợi danh.
Chúng con hai mái đầu xanh,
chấp tay khấn nguyện trung thành với nhau.
Chúa ơi!
Thề rằng sóng gió biển dâu,
đã yêu trước cũng như sau giữ lời.
Người ta lại bỏ con rồi,Chúa ơi!
Con quỳ lạy Chúa trên trời, Chúa trên trời,thương con,thương con,thương con...
Như cụ đã khui ra đương số Bính Thìn/ Mệnh tọa Thìn/ (Nhâm Thìn => Đương nhiên là phải thủy nhị cục rùi hem cần suy thêm đoạn iu sớm làm gì cụ ới) Thủy Nhị Cục/ Cung phối có Không Kiếp trùng xung (Ứ hự) vậy thì:
1. Đương số đắc Tuế Hổ Phù.
2. Sinh giờ Mão/Dậu
3. Mệnh tọa thìn nên sinh tháng 6 (Ất mùi) Giờ Mão hoặc 12 (Tân sửu). Giờ Dậu.
4. Thân luôn cư Thiên Di.
Đoạn này lão viết: "lấy người mình yêu vậy là Phu cung Không Kiếp trùng, xung gia Phục Binh tại Mệnh. Phục binh tại Mệnh nên làm gì cũng tính toán âm thầm." Ha ha, lão lại troll anh em rồi. Can Bính nữ nhân này luôn có Phục Binh rơi vào Điền Trạch. Ứ hự.
Khi Đương số sinh tháng 6/11 thì phu cung luôn có Hình Chiếu.
Nhưng Bần tăng chọn tháng 6 cơ ý. Bởi vì tháng 6 mới tân toan Thiên Hình chính tọa, lại hội được cả Thiên Riêu mà thành Hình Riêu Không Kiếp.
Em là cô gái đi hài đỏ
Bỏ cả thế giới mà theo anh.
Cớ sao anh lại mặc áo xanh.
Để anh vắt chanh xong bỏ vỏ.
Bởi vì em mang cái Đà La bên mình lại gia thêm vị Hoa Cái, nên chàng nào chịu thấu em đây?
Âm thầm trong mối tình điên.
Cầm bằng Chúa định nhân duyên bẽ bàng.
Đây chính là cách của cái bọn Liêm Trinh. Càng rõ ràng hơn khi can Bính khiến Liêm Hóa khí là Kỵ, chủ bế tắc thu tàng.
Như vậy Mệnh thân có Liêm Trinh hoặc Phu Cung có Liêm Trinh.
Việc liên kết giữa mệnh và Phu thì chỉ có 1 cung Di tọa Tuất. Nên Bần tăng thích cho con Liêm Trinh tọa cung an thân tại thiên Di mà chi phối cả Mệnh và Phu. Liêm an tuất thì là Liêm Phủ/ Vậy mệnh nhất định là Thất Sát triệt.
Trời ơi một thanh kiếm gãy (Sát Triệt).
Đồ hình lúc này sẽ là Tử vi tọa Ngọ gia hình riêu kỵ vô Tả Hữu cô quân tại dã. Sinh vào ngày (10 hoặc 11).
Đến giờ thì còn phải ngó xem Thai Tọa Quang Quý nó như thế nào thui.
Bần tăng cho rằng cô gái này nên có Quang Quý tọa mệnh để mà thấy được chút ánh sáng, để mà vén mây nhẹ bước...
Thanked by 6 Members:
|
|
#99
Gửi vào 18/12/2015 - 15:51
Thanked by 3 Members:
|
|
#100
Gửi vào 18/12/2015 - 16:02
--------------------------------------------
Trong HĐNKTV :
Hoàng Đế hỏi rằng:
" Tôi nghe : Khí hợp mà có hình .v.v... "
Tức là nói và bàn về Thiên Can Ngũ Hợp
Định được chủ thể trong quá trình Thiên Can Ngũ Hợp (TCNH) thì sẽ dễ dàng thấy được tính chất riêng của TCNH.
Chủ thể của TCNH chính là mặt trời đi trên cung Hoàng Đạo, khi vượt qua các vị trí sao Ngưu, Nữ, Nguy, v.v... như trong HĐNKTV mô tả thì gây ra sự biến đổi về khí hậu trên Trái đất.
Do vậy người xưa mới nói là " Thiên Can thuần Khí " hợp nhau ( là Ngũ Hợp ) thì sinh ra Thiên Tượng : Đan Thiên, Xích Thiên, Huyền Thiên v.v... là mầu sắc của bầu trời, như là về mùa đông, bầu trời thường âm u, u tối thì đó là Huyền Thiên.
---------------------------------
Lá số mà Vô Thường an thì cung tật ách có Thái Âm ngộ Hỏa Tinh, cũng có lý. Thất tình thì thường dễ bị trầm cảm lắm nghe.
Sửa bởi V.E.DAY: 18/12/2015 - 16:22
Thanked by 5 Members:
|
|
#101
Gửi vào 19/12/2015 - 07:27
- "Dương Nũ và Đại Hạn phải an ngoài cung Mệnh"
- Vấn đề thiên can ngũ hợp: trên thiên bàn, cung Thìn và cung Dậu luôn luôn hợp thiên địa uyên ương, trường hợp tuổi Bính (Tân), mệnh cư Thìn, Đinh Nhâm hóa hợp, mà Mệnh cư Thìn thì Nô cư Dậu.
Thanked by 2 Members:
|
|
#102
Gửi vào 19/12/2015 - 08:32
toahuongqui, on 19/12/2015 - 07:27, said:
- "Dương Nũ và Đại Hạn phải an ngoài cung Mệnh"
- Vấn đề thiên can ngũ hợp: trên thiên bàn, cung Thìn và cung Dậu luôn luôn hợp thiên địa uyên ương, trường hợp tuổi Bính (Tân), mệnh cư Thìn, Đinh Nhâm hóa hợp, mà Mệnh cư Thìn thì Nô cư Dậu.
" Dương Nữ " đâu phải chỉ biết có mỗi nịnh đầm đâu mà còn phải biết cách ghẹo đầm xòe.
Các điểm khác từ từ tôi sẽ giải thích sau.
Thanked by 1 Member:
|
|
#103
Gửi vào 19/12/2015 - 10:20
Tâm thể của người xưa đơn giản, không rối rắm như chúng ta ngày nay, họ chỉ cách sống để phòng bệnh tật, nếu chẳng may mắc bệnh thì họ chỉ cách chữa bệnh. Không như chúng ta ngày nay, tự chuốc lấy bệnh và rồi chữa bệnh. Mà phàm là Y văn thì họ ghi chép cẩn thận, không giấu giếm, không ma thư vì điều đó sẽ dẫn tới hậu quả chết người, tội đó tổn đức nên họ sẽ ghi chép cẩn thận.
Có những vấn nạn trong TV, hoặc những khẩu quyết của TV, nhờ cuốn sách này mà tôi đã hiểu được một hai khẩu quyết và giải được 2 vấn nạn của TV một cách đơn giản nhất ( chỉ cho đến lúc này, vì biết đâu sau này có cách giải thích khác còn đơn giản hơn ).
1- Sắp xếp lại được trình tự thời gian của 4 Không.
2- Cách khởi Đại hạn.
Về cách khởi ĐH, trước đây tôi đã viết rồi, hơn 10 năm trước tôi đã PM riêng cho một người, những phần sai trong khẩu quyết đó đã được lọc bỏ ( bôi đen ) chỉ giữ lại ý đúng. Thế nhưng việc lọc bỏ những phần sai đó đã bị hiểu lầm là giấu nghề, sách quý giấu dưới gầm giường v.v... OK ! cái gì đến nó sẽ đến, mình "đi tắt" trong thời gian không được.
Và những lá số có vấn đề về cách khởi ĐH đâu phải không còn xuất hiện nữa. Phương pháp khởi ĐH của khoa TV hoàn toàn khớp với quy định của Lịch pháp đã được nói và giải thích trong cuốn HĐNKTV.
Mà cũng có điểm lạ là sách của họ, ngôn ngữ chữ viết đều của họ thì họ phải hiểu rõ hơn ai hết, vậy mà tại sao họ lại sai lầm ???
Tôi đã tự đặt ra nhiều giả thuyết để biện minh cho sự sai lầm đó, thế nhưng thực tế lần lượt đã loại bỏ dần các giả thuyết đó và bây giờ gần như tôi nghiêng về giả thuyết cuối cùng là họ đã bị thất truyền ở thời điểm cuối nhà Minh đầu nhà Thanh.
Bây giờ đã có nhiều tiếng cười hi hí khi ai đó đề cập lại vấn đề cách khởi ĐH của khoa TV mà bị bế tắc. hi hi hi ( đúng hông, không cười to à nghen , vì đã giải quyết xong và không sợ thất truyền.
(còn lá số ở trên chỉ là tôi nói đùa cho vui thôi, Đinh - Nhâm cũng vậy joke )
Còn về trình tự thời gian của 4 Không, ý kiến của riêng tôi : Thiên Không - Triệt Lộ Không Vong - Tuần Trung Không Vong - Địa Không.
Thanked by 5 Members:
|
|
#104
Gửi vào 20/12/2015 - 09:59
Lão khởi van ra sao dù tưong mình đúng nhưng chắc chắn thiếu...Lão suy nghĩ nữa đi
Còn về bộ 4 không là bô tối quan trọng trong tv,phản cách dc hay không thi nhìn bộ này
Thanked by 2 Members:
|
|
#105
Gửi vào 20/12/2015 - 11:11
thichthiphi, on 20/12/2015 - 09:59, said:
Lão khởi van ra sao dù tưong mình đúng nhưng chắc chắn thiếu...Lão suy nghĩ nữa đi
Còn về bộ 4 không là bô tối quan trọng trong tv,phản cách dc hay không thi nhìn bộ này
Chúa đã bỏ loài người
Phật đã bỏ loài người
Này em có nhớ cuộc đời
Này em có biết loài người
Này em hãy đến tìm tôi
Đời sống quanh đây có vạn lời mời
Và mỗi ngày trôi qua,
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Còn về bộ 4 không là bô tối quan trọng trong tv,phản cách dc hay không thi nhìn bộ này
Chưa vội bàn tới đâu, phải đi qua giai đoạm tìm " Gái ngoan hay Gái Hư " cái đã , hi hí hí
Thanked by 3 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
Tướng xương (sưu tầm)nhân diễn đàn bàn về tướng xương |
Nhân Tướng Học | NhanHoa |
|
||
Khâm thiên "Tả Hữu Xương Khúc" |
Tử Vi | Elohim |
|
|
|
Bí mật , Tả Hữu Xương Khúc |
Tử Vi | Elohim |
|
|
|
Không quân Mỹ đã bắn hạ khinh khí cầu TQ. Bắc Kinh thu thập những gì và thả xuống đất Mỹ những gì? |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
||
Câu chuyện về một người đàn ông Afghanistan từ trên trời rơi xuống |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
||
xem tử vi chỉ dựa vào 4 sao Tả Hữu Xương Khúc và 12 cung |
Tử Vi | Elohim |
|
|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ: An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản | Quẻ Mai Hoa Dịch Số | Bát Tự Hà Lạc | Thái Ât Thần Số | Căn Duyên Tiền Định | Cao Ly Đầu Hình | Âm Lịch | Xem Ngày | Lịch Vạn Niên | So Tuổi Vợ Chồng | Bát Trạch |