Câu chuyện em đặt tên cho con là 1 hành trình dài của sự tự sướng tư duy. Trước khi bé sinh ra, em định bụng đặt cho con 1 cái tên nghe thật hay, mạnh mẽ, có tý uy quyền. Thế là sau 1 đêm em nghĩ ra và rất tâm đắc với cái tên: Đồng Minh Hoàng. Vậy nhưng 3 tháng sau, vào 1 ngày đẹp giời, một bà cô ở quê lên phán xanh rờn:"mày đặt tên như thế thì chết rồi con ơi, chớ đặt tên hoàng, chớ đặt tên liên quan đến vua chúa". Lúc đầu em khó chịu lắm, làm gì có cái chuyện phải kiêng như vậy, thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 sắp đến đít rồi mà còn mê tín vậy. Nhưng sau một hồi ngẫm nghĩ, thấy có vẻ có lý: tất cả những đứa tên Hoàng mình đều khó ưa và chẳng thể chơi được với thằng nào, quan trọng hơn nữa, ông to nhất hiện tại là Nguyễn Huy HOÀNG vừa bị cả thằng cháu em xỉ nhục làm bản thân mình cũng thấy hoang mang. Đành bụng bảo dạ lên mạng nghiên cứu thử xem dân tình thế nào. Đoạn loay hoay với mấy cái website đặt tên tự động theo cách tính số nét hán tự ( nhiều lúc oải lắm vì những cái tên đẹp mình tâm đắc đều nhả ra kết quả điểm xấu nhưng cũng phải cố vì muốn mọi sự hoàn hảo cho thằng ku cháu đích tôn của bố mẹ mình). Đầu tiên thử kiểm chứng bằng cách gõ tên mấy ông Bộ chính trị, rồi đến các đại gia VN thấy toàn điểm cao, rồi gõ tên mấy thằng tử hình thấy cũng có thằng điểm thấp thật - thế là càng chắc cú, tin tưởng mò mẫm mấy Website này mất 1 tuần - kết quả là ra được 1 sản phẩm đầy ắp các tên phủ dầy trên 2 mặt giấy A4, với cái tên cao điểm nhất là Đồng Quang Minh (90 điểm). Cười khà khà, quả này dễ thường thằng con mình trở thành thủ tướng lắm. Rồi ngày hạnh phúc ngập trời cũng đã đến, bà xã em sinh bé trai bụ bẫm, rất xinh trai, khoai to :> , 3.8kg. Thế nhưng hành trình đặt tên con vẫn còn ở phía trước. Nó kháu khỉnh bụ bẫm đáng yêu thế kia mình lại càng phải có trách nhiệm chọn cho nó 1 cái tên xứng đáng. Mẹ em nghe theo nguời ta, đi coi 1 ông thầy tứ trụ. Ông thầy phán: thằng nhà em sinh lúc 8'5 phút ngày 23/5/2017 dương lịch, tức năm Đinh dậu, tháng ất tị, ngày canh tuất, giờ canh thìn => tứ trụ thằng ku nhà em thiếu thủy và mộc yếu, vậy phải đặt tên vừa có thủy, vừa có mộc. Tên thì nên đặt là hành mộc vì bố mạng hỏa sẽ dưỡng cho bố. Tên đệm thì nên đặt là Âm thổ vì mẹ mạng kim sinh năm 1993. => Kết quả Đồng PHÚC LÂM (về sau mới biết ông thầy nhầm Phúc không phải là Âm thổ mà là hành Mộc), Hoặc Đồng Bảo Lâm Vũ. Nghe một hồi choáng quá, vì không cái tên nào trong danh sách mình đã chọn trên website, mất toi 1 tuần liền, mà đánh mấy cái tên này lên toàn điểm thấp. Hoang mang thật, không biết lý thuyết nào đúng đây. 8-> Mẹ em thì cứ giục đặt tên theo ông thầy nói, bà ngồi phân tích nên đặt là Đồng phúc Lâm, không đặt là Đồng Bảo lâm Vũ vì mẹ chẳng thấy thằng lãnh đạo nào có tên 4 chữ cả. Đợi mãi mới thấy Người nói lời có lý nhất. Nhưng em vẫn vô cùng căng thẳng, quyết phải đi tìm hiểu nghiên cứu đến cùng rồi quyết định. Sau khi nghiên cứu chán chê, đọc rất nhiều lý thyết mâu thuẫn nhau trên các website, em tổng hợp ra 1 số vấn đề thế này, nói ra đây cũng để mong các cao nhân chỉ giáo:
- Đặt tên con không nên căn cứ vào mệnh bố mẹ để xem tương sinh, tương khắc. Chỉ nên để phần phụ khi ra quyết định chọn lựa giữa những cái tên mình tìm được.
- Đầu tiên em lập lá số tứ trụ rồi xem con mình thiếu hành nào trên ấy, ví dụ thằng nhà em theo tứ trụ (năm Đinh dậu, tháng ất tị, ngày canh tuất, giờ canh thìn ) tương ứng với hành kim - hỏa - thổ - thổ, thì em phải đặt tên ở những hành thiếu (mộc, thủy). Em sẽ lựa chọn tên thằng ku nhà em là hành mộc vì nó mệnh Hỏa, em mệnh Hỏa. Và em sẽ để tên đệm là hành Thủy. (à việc chọn tên thuộc hành nào cũng khiến em đau đầu vì phải suy xét, sao 1 cái tên thuộc hành thủy nhưng khi đánh lên website đặt tên theo số nét hán tự nó lại ra hành Hỏa, về sau em mới biết, chẳng cái nào sai cả, vì mình chưa tường tận mà thôi).
- Sau khi chọn được một loạt tên rồi, em ung dung lên mạng gõ tính điểm tên con mình. Chú ý nhất cái sự phối trí tam tai trong cách tính tổng số nét hán tự.
Cuối cùng, sau 1 hành trình dài, em đã chọn được 1 cái tên để sau này chửi cái thằng ấy: ĐỒNG HẢI LÂM.
Kết thúc câu chuyện của em. Nói đến đây cũng mong các cao nhân đưa ra lời phê bình về góc lý thuyết của em!. Trân trọng
Sửa bởi Dion: 11/06/2017 - 18:32