Mấy hôm nay, tôi thấy có link quảng cáo trên facebook, đi theo và thấy vào một group facebook của các bạn chơi ma túy, thuốc lắc, ke, đá, bay lắc liền vào để tìm cách xin lá số. Thực sự rõ ràng ở đây ai cũng nhìn thấy và hiểu thế nào là nghiện hút, vì các bạn nghiện thân yêu toàn sống trong ảo giác. Tuy nhiên, tôi nhận thấy các bạn nghiện lại luôn có sự tôn trọng rất lớn dành cho ba người phân theo tam tài thiên địa nhân, gồm DJ, đầu bếp trộn đá và cơ trưởng bay lắc. CHuyện như hài, các bạn ấy cắn thuốc lắc, thấy huyễn ảnh ma quỷ liền khuyên nhau thuê một phòng riêng rồi mở nhạc phật ra nghe để tịnh tâm trong khi cắn thuốc.
Nghe thì như buồn cười, vì mình thấy ngay họ sống trong hoang tưởng. Nhưng đọc xong rồi nhìn lại, tôi chợt thấy có phải mình cũng đang sống trong hoang tưởng của cõi ta bà hay không, ?
Phật nói, trên không trung có hoa, vì trong tâm mình có cái gọi là hoa.
Mình sinh ra cái kiêu căng ngã mạn, ấy là vì trong tâm mình có cái mình tự cho là cái tôi.
Và vì muốn vun đắp cho cái tôi mà mình tự cho là ấy, nên con người ta cũng chìm trong tham sân si ngã mạn, ngập trong vô minh, cả đời chạy đua cắn xé lẫn nhau. Nếu xét từ quan điểm duy lý, thì cũng là một loại hóc môn nào đó ức chế vào hệ thần kinh.
Chính ra, mình tự thấy mình còn không bằng các bạn cắn thuốc lắc vì thấy các bạn ấy cũng rất vui vẻ trong thế giới các bạn ấy, nhưng các bạn ấy khi vào trong thế giới ảo giác ấy lại không hãm hại, ganh đua với nhau bao giờ. Như ca sĩ châu việt cường giết bạn lắc bằng tỏi, xét ra là vì anh ta cũng muốn tốt cho bạn bè mình vì bị ma ám nên phải tìm cách giúp đỡ.
Tôi vào group các bạn nghiện, tôi tự thấy xấu hổ, vì ở những nơi chơi game thì thấy chửi nhau loạn xạ, ở một số nơi tạm gọi là học thuật thì toàn thấy miệng nam mô bụng bồ dao găm ganh ghét nhau, nhưng thấy các bạn nghiện thì toàn group đều thấy sự hạnh phúc viên mãn tràn trề, ai ai cũng bình đẳng nhau vì đều là con nghiện Mai Thúy (ma túy).
Xét ra, cái chất độc trong tâm của con người, còn độc hơn ma túy.
Ma túy chỉ hại người ta ảo giác trong một kiếp, còn tam độc tham sân si ngã mạn còn hại con người trong nhiều đời nhiều kiếp.
Nên tôi cũng sẽ không ngạc nhiên, nếu có vị alahan nghiện hút, dùng nghiện hút để độ chúng sinh.
Sửa bởi MikeDo: 10/04/2018 - 10:29