Jump to content

Advertisements




Trùm cà phê Trung Nguyên

Đặng Lê Nguyên Vũ

160 replies to this topic

#61 T.AO

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7039 Bài viết:
  • 4577 thanks

Gửi vào 23/02/2019 - 16:01

nếu giả dụ mỗi đứa con có thêm 5% thì dù là cổ đông sáng lập chủ tịch tập đoàn cũng phải e dè bởi thêm 20% tức thêm quyền kiểm soát cty , mà kiểm soát cũng để làm gì đâu =))))))))))
tôi mà là bà vợ trung nguyên , vui vẻ cùng là chỗ dựa , ko vui vẻ li dị trong vui vẻ
việc gì phải tự đầy đọa mình như thế
nói gì thì nói mình cũng có 1 cơ ngơi của riêng mình , mà cơ ngơi đó cũng đủ lo cho mình và con mình , đó còn chưa kể có cơ ngơi của đấng sinh thành để lại . chăm lo cho mình và con mình thật tốt , cao hứng làm tập 2 vẫn là đàng hoàng mà con mình vẫn ngẩng mặt sống típ
sau này con cái nhìn lại cũng phải nể sợ mẹ , chứ làm như này con cái sẽ học những cái ko hay , thời đại này internet nó kinh khủng lắm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi T.AO: 23/02/2019 - 16:27


#62 T.AO

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7039 Bài viết:
  • 4577 thanks

Gửi vào 23/02/2019 - 16:14

con mình đi học
A ê chúng mà.y ơi mẹ con kia cho bố nó đi giám định thần kinh , quay sang ba bạn bị tâm thần hả ?
B ơ bạn kia hình như là con của ông vũ , ông đấy bảo mẹ bạn ý ko có lương tri , ko giống ng
C ôi con kia bố mẹ chửi nhau trc tòa hoành tráng lắm , tranh giành tiền bạc kinh lắm
con mình đi học quá khổ , chả biết nói gì có hẳn video clip cơ mà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



mà công nhận qua đây thấy trung nguyên quan hệ với báo chí truyền thông hơi yếu sinh lý ( kém )
cái video clip thế kia mà cũng để lan truyền đc , tôi cũng sợ thật

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



chị thảo cứ nghe em , lần tới ra tòa 1 câu thôi anh giữ lại tất đi tôi ko cần nữa
chồng cũ bảo mình ko đòi thì mình ko đòi =))))
rút đơn làm gì , ntn còn vợ chồng j nữa , tầm này mà.y ta.o thôi
sống mấy mà phải khổ , stress quá tai biến khổ

Sửa bởi T.AO: 23/02/2019 - 16:31


#63 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 23/02/2019 - 17:54

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hoa Cái, on 23/02/2019 - 10:12, said:


Chồng giáp Đào giáp Tham, rồi Đào Hoa chiếu về Nô nên tôi tin lời bà Diệp Thảo tố cáo chồng dắt đàn bà khác về nhà !

HC

Nhiều tiền như "Qua" mà không có chân dài thì người trời đều sẽ căm phẫn...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Qua vốn tự cho rằng mình như một vị vua/thánh nhân... vậy ba cái lẻ tẻ chân dài với cả xe siêu sang là muỗi, rất là phàm tục bình dị có gì mà lạ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

#64 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18600 thanks

Gửi vào 23/02/2019 - 18:43

Giấc mơ thành siêu nhân

Năm 2014 Trung Nguyên làm ăn khấm khá, lợi nhuận cao vút . Năm sau xảy ra tranh chấp, ông trùm đấu đá với vợ vì vợ có hành vi thao túng TN. Rồi sau đó lợi tức của TN mỗi năm mỗi giảm .

Bà Diệp Thảo rất giỏi vì bà có góp phần rất lớn xây dựng TN từ lúc ban đầu, cho đến khi thành công cao nhất là năm 2014 đều có công sức và thời gian của bà bỏ ra rất nhiều . Xem như phúc phần về tài lộc của TN là do bà mang đến . Dĩ nhiên mạng của ông trùm là đế vương được tôn xưng bởi Khoa Quyền Lộc và 2 tụ điểm quan trọng là cung Mệnh và cung Tài vì có KQL củng chiếu . Riêng cung an Thân đắc bộ Cự Cơ chủ chiến lược mưu toan nhưng Tuần làm cho gò bó sẽ khó lòng cho thế nhân vùng vẫy nhất là càng vào hậu vận .

Tôi tin rằng tụ điểm mạnh nhất của sự nghiệp đình đám của ông trùm đang xãy ra ở cung Dậu đắc Lộc Tồn quá đẹp cho mạng Kim tuổi Tân A D thuận lý nhưng chua cay do Hóa Kỵ mang lại thì Cự Kỵ Song Lộc chua lè đâu có gì vui .

Ông trùm có giải thích tại sao lại chơi dàn siêu xe vì ông muốn làm gương cho thấy giấc mơ thành công ra sao nên dùng hình ảnh làm cho thế nhân choáng ngộp với cảnh xa hoa của các siêu xe giá cả triệu đô 1 chiếc . Tu kiểu đó là sai cách theo Phật giáo . Đạo là buông bỏ nhẹ nhàng, đằng này cái tôi của ông to đùng, cứ muốn người ta xem ông là thần thánh . Tâm lý này nãy ra khi con người xuất thân nghèo hèn nên có dịp thì ta đây ghê gớm lắm .

Ông hãy bán giàn siêu xe dùng tiền giúp người bệnh và đào tạo học sinh sinh viên cho nhiều lãnh vực . Thị trường cà phê đang bão hòa, xét về vận thì ông không còn nhiều thời gian vàng son nũa khi đại hạn cung Dậu chấm dứt, tiến vào cung Thân và cung Mùi rồi Ngọ sẽ nếm mùi cán cân công lý của thiên mệnh sẽ cho thấy ông tắm cũng phải ở truồng .

HC

Sửa bởi Hoa Cái: 23/02/2019 - 18:46


#65 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3829 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 23/02/2019 - 18:46

Kể cũng lạ, sao chủ tọa ko khuyên Ông Vũ nhường 50.50 cho bà Thảo nhỉ?
Mà sau khi chủ tọa khuyên dc bà Thảo đồng ý rút đơn ly dị thì ông Vũ lại đề nghị chấm dứt hôn nhân với vợ là bà Thảo.
Thế thì tại sao chủ tọa lại ko khuyên ông Vũ rút đơn ly hôn đi, mà: từ phát sinh này, chủ tọa phiên tòa giải thích cho các bên rằng nếu bà Thảo

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thì tư cách tố tụng hai bên thay đổi, theo đó ông Vũ sẽ trở thành nguyên đơn của vụ kiện còn bà Thảo sẽ trở thành bị đơn.

P/s: Ông Vũ chỉ thích viết sách, in sách và tặng sách thôi ah!

Sửa bởi tuphuongsg: 23/02/2019 - 18:57


#66 deephorizon

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 400 Bài viết:
  • 504 thanks

Gửi vào 23/02/2019 - 19:40

Chủ toạ có ý giứp Vũ, đè Thảo. Thao đến với Vũ khi Vũ có hai bàn tay trắng và trái tim 25 tuổi nhiều tham vong, Nàng lúc đó chắc phải bán đi đôi bông tai, hay vài món đồ hồi môn để giúp chàng trong lúc khó khăn. Khi đã thành sự nghiệp thiết nghĩ 50:50 là ok, Vợ tay Bezos cũng giống Thảo, làm kế toán tại công ty của chồng từ ngày đầu lận đận, khi chia tay cũng 50:50. Lý nào khi bình đẳng Vũ đòi 70? vũ nói vũ là linh hồn? linh hồn của vũ liệu sống được bao lâu nếu ko có thảo nâng niu từ lúc manh nha?
Giả sử lá Âm dương là của Vũ, Thái dương hoá quyền lẽ ra là tuyệt đối thắng thái âm, nhưng Vũ lại sinh ngày rằm, thái âm chói lọi làm sao? Âm dụng luôn quyền của Dương để toả sáng! âm xương khúc - Nàng tất phải sang giàu và xinh đẹp!
Khi ly hôn, thái âm sẽ mang 50 % của cải và 70% linh hồn của Vũ ra đi! Một tương lai mờ mịt đang chờ người đàn ông này.

Thanked by 2 Members:

#67 Expander

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2701 Bài viết:
  • 5886 thanks

Gửi vào 23/02/2019 - 19:51

Khi xử ly hôn, Chủ Tọa phiên tòa bao giờ cũng ưu tiên làm hòa giải. Đối tượng được "thương lượng" không ai khác chính là nguyên đơn. Thảo là nguyên đơn của vụ ly hôn này nên Chủ Tọa nói với bà này âu cũng là biện pháp kĩ thuật.

Mà mọi ý đồ hòa giải đều "phá sản" khi Vũ rất cứng, rất tỉnh và đẹp giai, sẵn sàng chuyển vai trò từ bị đơn thành nguyên đơn trong vụ ly hôn này.



#68 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18600 thanks

Gửi vào 23/02/2019 - 19:52

Khi ly hôn, thái âm sẽ mang 50 % của cải và 70% linh hồn của Vũ ra đi! Một tương lai mờ mịt đang chờ người đàn ông này.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

TÂN KỶ
QUẺ SỐ 75
THIÊN ĐỊA BĨ

THIÊN QUÁN TINH
Kỷ Sửu: Cách Thu phong lạc diệp (Gió mùa thu lá rơi rụng)
• Giải: Trung niên dĩ hậu đa sự thất bại (Từ tuổi trung niên trở về sau gặp nhiều sự thất bại)

Mệnh này là sao của tướng bên trái phò tá bên phải trợ giúp, là tú khí của bầy tôi văn võ, tâm không riêng tư thẳng thắn mà không cong lệnh thiên vị, tánh cách có cứng rắn cương quyết nhưng lại biết mềm mại nhu hoà uyển chuyển khi xử sự việc, hay cứu giúp người lại hay buông xả không chấp nhặt, bởi vậy cho nên vừa gặp tốt lại vừa gặp xấu, ưa thích nghe tranh luận mạnh miệng tranh thắng thua, thích phân rõ trắng xanh rõ ràng chứ không chịu nửa vời, mệnh của vợ nên phải cứng và khỏe thì mới bảo đảm sống với nhau lâu dài suốt đời, một đời cơm áo tiền bạc không hề thiếu, đến già tuổi thọ sau không ít.

HC: cứng quá sẽ gãy . Lên rồi sẽ xuống . Mộng mị đêm dài dễ gặp ác mộng .

Sửa bởi Hoa Cái: 23/02/2019 - 19:56


Thanked by 1 Member:

#69 T.AO

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7039 Bài viết:
  • 4577 thanks

Gửi vào 23/02/2019 - 19:55

chị báo này cũng ko cần nè =)))))))))

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#70 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3829 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 23/02/2019 - 20:52

Kể cũng lọa nữa, tự dưng hum nay báo tuoitre online cho quật mồ các bài báo cũ từ đời 2004 - 2012 ca ngợi khởi nghiệp của Vũ lên.

klq ̣̣(không liên quan): nhớ vụ ly hôn của chủ tiệm bánh Đức Phát (người Hoa Cholon), ông để lại thương hiệu Đức Phát nổi tiếng cho vợ, lập thương hiệu mới: ABC!

P/s: nhiều tiền để làm gì?:

Tiền ko phải là tất cả,
Nhưng ko có tiền thì vất vả thế thôi!
ihaha

#71 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18600 thanks

Gửi vào 23/02/2019 - 20:59

Tôi gần đây hay dùng 2 chữ mộng mị để phê số .

Dùng QCT TMH thấy ghi các đoạn bình về số mạng cho ông trùm rất ứng .

THU THÀNH (Mãn cuộc)
Gian nan hạnh ngộ vinh hoa xứ
Vị miễn hồn tiên nhất mộng sang
Bất thị thủy kê năng tác sủng
Dã ưng khí thế bất an nhàn
Dịch:
Gian nan may gặp chốn vinh hoa
Nhưng e hồn kia sẽ tiêu tan trong cõi mộng
Nếu chẳng phải là gà nước thì khó được tôn sùng
Và khí thế cũng chưa được an nhàn

Nhàn thế nào được !

Tang môn = tâm sự nặng lo
Điếu khách = ra sức thuyết phục

Ông trùm an mệnh thế Tang Điếu tức tiền vận đến lúc lập thân đều phải xông pha (Mã Khoa Phượng chủ công trạng nổi danh nhờ Khoa loan truyền ra ngoại quốc nhờ Phượng) nhưng người mạng Kim gặp con ngựa Hỏa tại Tỵ rất vất vả . Lên núi tu hành nhưng lòng mang nỗi buồn lo (Tang Môn).

Qua nói rằng Qua tinh thông chuyện trời đất nhưng Qua nhăn mặt tại tòa thì Qua chưa giải thoát cho chính mình thì đừng nói đến chuyện bình thiên hạ .

Tu thân chưa xong còn thích siêu xe và muốn người ta bái lạy mình như giáo chủ của 1 đạo .
Trong nhà rối rắm thì đường tu trở ngại .
Bản huyền cơ khá ứng thì tôi chống mắt xem Qua có khấm khá trong các hạn kỳ khác trong lá số Tử Vi tiên đoán Qua sẽ đi xuống . Hỏi nhỏ Qua "Có tự thấy viễn ảnh suy sụp nếu Qua thật sự biết tất cả ?"

HC

Sửa bởi Hoa Cái: 23/02/2019 - 21:10


Thanked by 2 Members:

#72 huyhung89

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 147 Bài viết:
  • 52 thanks

Gửi vào 24/02/2019 - 01:39

NGUYÊN VŨ – DIỆP THẢO, 2 MẢNH GHÉP KHÔNG DÀNH CHO NHAU
Làm việc cận kề với cả Nguyên Vũ (NV) và Diệp Thảo (DT) cách đây 15 năm, khi mà tuần nào chúng tôi cũng họp giao ban cùng nhau, từ cái thuở NV cũng trực tiếp mặc đồng phục, đội mũ Trung nguyên (TN) đi bán hàng cho đại lý/tạp hóa, tôi đã nhiều lần muốn viết suy nghĩ của mình nhưng gác lại. Chuyện nhà người ta mà, mình có biết hết đâu. Nhưng 2 ngày nay, nhiều người không hiểu bản chất vấn đề, gay gắt chê trách NV, tôi thấy nên có vài lời.
DIỆP THẢO
DT ngày đó rất đẹp. Từ một cô bé trực tổng đài 1080, DT cưới NV năm 1998 và tất nhiên rồi, ngồi vị trí giữ tiền trong TN – doanh nghiệp được khởi nghiệp từ 1996. Năm 2004, DT vẫn giữ vị trí giám đốc tài chính. NV chuyên chăm lo đối ngoại, phát triển kinh doanh. Tôi thấy những giấy tờ DT cung cấp bằng chứng về cá nhân góp vốn năm 2005 mà tự nhủ: tận 2005 thì tiền đó là tiền TN chứ đâu phải cá nhân DT góp vốn? 2005 TN đã rất nhiều tiền, chi lương cao và thậm chí chi cả tỉ chỉ để cho nhân viên toàn quốc về nguồn tại BMT.

“Lòng trần còn tơ vương khanh tướng, thì đường trần mưa tuôn gió cuốn …”

DT giỏi ko? Giỏi quá ấy chứ. DT đã học thêm các lớp chuyên ngành để có thêm nhiều kiến thức quản trị. DT thích cái cảm giác bước vào phòng họp giao ban, hai bên hàng ghế đều là các tướng lĩnh (chủ yếu là nam) được săn với mức lương vài ngàn nhưng đều im phắc khi DT bước vào điều hành cuộc họp lúc vắng chồng. Quyền lực quả là đầy sức cám dỗ. DT từng vài lần tuyên bố trước chồng và tướng lĩnh: “tôi không buông súng”. Nhiều tờ trình CTHĐQT/TGĐ NV duyệt xong, PTGĐ DT bác bỏ. NV với những khát vọng tầm vũ trụ, bung diều lên không trung cứ bị kéo dây về hoặc làm ko tới, nửa vời. Một người định hướng đầu tư cho TN mở rộng phát triển, một người lại chủ trương coi TN là mỏ vàng để khai thác. Ai cũng có những lý lẽ đúng của mình. Cách đây hơn chục năm mà doanh thu đã cả ngàn tỉ và lợi nhuận gộp tôi nhớ không nhầm thì chiếm khoảng một phần ba. Vậy mà trong 3-4 năm gần đây, đã có thời điểm TN không có tiền để trả lương. Tiền đã đi đâu?
DT luôn trách: NV lên núi, bỏ bê gia đình, ko chu cấp gì con cái, ko chia một xu cổ tức rồi đuổi DT khỏi công ty. Vậy hàng ngàn tỉ DT lập King Coffee ở đâu ra? Tiền bạc của TN ngay từ đầu nằm trong tay DT đấy thôi, còn chu cấp gì nữa nhỉ? Cho đến tận hôm nay, phần lớn tài sản của họ và tất cả các TK Ngân hàng đều đứng tên DT. NV đã ko hề toan tính gì cho riêng mình. DT đã đi quá giới hạn đến mức nào mới khiến một người thiện lành thương yêu vợ con và tri thức như NV buộc ngăn cản DT can dự vào công việc TN chăng?

Ai đã từng chứng kiến NV xót xa vợ bần thần người vào cái ngày DT sinh đứa bé thứ ba hay sự nhường nhịn, bảo vệ vợ khéo léo trong các cuộc họp mới thấy sự yêu thương sâu sắc NV dành cho DT. NV đã từng tìm cách để tránh mâu thuẫn trong quan điểm đầu tư hay khai thác TN bằng cách lập riêng cho DT công ty lĩnh vực khác (du lịch), DT thích làm gì thì làm; để TN cho NV và cộng sự lái. Thế nhưng có lẽ nào “lòng nàng còn tơ vương khanh tướng …” DT không dứt khỏi những tham sân si, DT muốn lái cỗ máy khổng lồ kia theo ý mình chăng, DT có vẻ ko muốn NV chia sẻ bổng lộc mạnh tay cho các cộng sự. NV thì rất rộng rãi chi cho team building hay PR hoặc các chiến thuật tạo động lực và sự gắn kết. Việc “kiên định” cho rằng chồng bị tâm thần yêu cầu đi giám định khắp nơi hoặc việc khép tội các cộng sự thân tín của chồng có mưu đồ “chiếm đoạt TN” có lẽ là những chiêu bài nhằm đạt mục tiêu mình DT lái chiếc xe tăng ấy chăng? Các cộng sự mà DT tố cáo, họ đều là những người yêu thương và lo lắng cho NV hơn cả chính bản thân họ. Tôi không tin Trịnh Ty hay a Đông lại định chiếm đoạt cái gì ở đây. Họ được nhận thừa thãi những chia sẻ vật chất từ NV rồi và NV đối với họ như ruột thịt. DT ko dừng những sân si, NV bỏ lên núi, cũng nào được yên thân.

Những chia sẻ “đậm chất ngôn tình” của DT về tình yêu 2 người lẽ nào cũng là một trong những chiêu bài chăng? Khi mà DT biết chắc chắn có nói thế nào NV cũng ko đồng ý quay về sau một loạt những điều mình đã gây ra nên DT cứ thản nhiên: “rất muốn đoàn tụ”. Ra tòa DT cũng vẫn điệp khúc “quay về” nhưng trong tâm liệu có muốn thế, liệu còn yêu hay chỉ còn thù hằn. DT từ lâu được cho là người thù dai và thù từ những chuyện rất nhỏ không đáng trở đi. NV có chết đi sống lại cũng ko thể tha thứ cho vô vàn những điều kinh khủng mà DT đã phạm phải. Tôi không chắc là thật nhưng những người trong cuộc từng đề cập về những lần DT sử dụng giang hồ, dùng các thế lực ngầm, vét hết tiền, tẩu tán tài sản, khống chế nhiều bộ phận, giữ hết các con dấu, chuyển nhượng công ty thành viên giá 1 usd cho mình, dọa nạt theo cách khủng bố tinh thần nhiều cộng sự; thậm chí người ta nói cả về sự phản bội, đến việc gặp gỡ/thêu dệt không đủ sự thật với những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn và những điều đơm đặt để lấy sức ép dư luận tin theo một nửa sự thật mà DT bày vẽ ra. Nhiều điều DT nói không sai, nhưng chỉ là một nửa sự thật. Một nửa sự thật không bao giờ là sự thật. DT cứ thỏa sức nói gì mình muốn với dư luận bởi đối phương là NV _ người đàn ông ấy khí phách không tầm thường, đã luôn dằn lòng im lặng.

Đòi 20% cổ phần nuôi con, rồi đòi 50% cổ phần chia tài sản khi ly hôn, mới đây đòi tăng thành 51%… Rõ đến thế mà dư luận còn chê trách NV miệng kêu ko cần tiền nhưng không chịu nhả cho vợ 20%. Chỉ cần được 51% chứ chẳng cần đến 70% là DT lái cỗ xe tăng TN theo ý mình và loại bỏ NV rồi. Tôi tin NV thực sự không tham tiền đâu nhưng quyết tâm giữ TN để phát triển nó theo cách anh muốn mà không có tảng đá DT chắn đường. Đất nước này cần thật nhiều thật nhiều nhiều những doanh nghiệp ngàn ngàn tỉ như thế. Không giải quyết ổn thỏa việc tách riêng nhau ra thì không ai lái nổi TN, ko nhân sự cấp cao nào muốn tham gia điều hành TN.
Hơn nữa, khí phách như NV thì có nên dễ dàng buông bỏ để 70% cổ phần ko thực sự thuộc về các con, cũng chẳng hoàn toàn thuộc về DT mà có khi rơi vào tay nhóm lợi ích đứng sau lưng DT trong đó thậm chí có cả hạ cấp anh Bảy anh Tám nào đó mà trái tim DT đã lạc lối thuộc về?
NV đồng ý chu cấp 10 tỉ/ năm cho con và 30% cổ phần các cty cho DT là rất hợp tình hợp lý rồi. DT còn đứng tên và nhờ đứng tên 26 tài sản khủng nữa. Căn biệt thự ở Tú Xương của họ cả trăm tỉ nhưng NV để lại cho DT. Rồi nhiều TS khác. Trong khi TN là linh hồn, là máu xương của NV từ 96 và DT ko cống hiến trong 3 năm nhọc nhằn nhất của TN. Nguồn tiền khổng lồ DT lập King Coffee từ đâu nếu ko phải từ TN? NV có màng chia King Coffee ko? Tiền trong các TK NH vét lại giờ còn hơn 2 ngàn tỉ, có lẽ đúng chỉ là bề nổi thôi vì tích luỹ trong suốt hơn 20 năm của TN với doanh thu từ ngàn tỉ đến vài ngàn tỉ mỗi năm và lợi nhuận gộp ~30% thì phải gấp gần chục lần cái bề nổi đó. Của chìm đâu có đem chia?! Của chìm đã chìm về đâu và chìm như thế nào có lẽ chỉ DT biết.

DT trách NV bỏ bê con cái. Vậy DT thì sao? Với tham vọng ấy, sự sục sôi ấy, những sân si ấy, các chiêu trò kia chiếm lĩnh trọn khối óc và thời gian của DT thì những đứa con được DT chăm chút nhiều hơn NV là mấy? Có lẽ nào “2 đứa ở Úc có bạn NV lo, 2 đứa VN có người giúp việc lo” mới là sự thật? Cha và bên Nội chỉ được nhắn tin chứ ko được gọi điện cho các con, thăm con/cháu chỉ được bằng thời gian đi toilet chứ đừng nói gì đón con/cháu về nuôi, dạy?

Mọi sự đổ vỡ đều do lỗi cả 2. Cả 2 đều sở hữu thị dục huyễn ngã rất lớn. Họ lại quá khác nhau trong hệ tư tưởng ngay từ đầu. DT thực ra chẳng hiểu những trăn trở hay những trải nghiệm của NV. Một năm trước tôi cũng từng đặt vấn đề phải liên kết thế nào để hàn gắn họ. Nhưng trước tôi đã có những người trọng lượng hơn tôi từng thử sức rồi mà cũng ra về nghẹn ngào tay không. Họ được NV cử đến khuyên giải DT để làm hòa nhưng hễ họ đến là DT lại phát thanh không ngừng nghỉ những điều DT vẫn sa sả cho là mình đúng, NV sai… đến mức người đến hòa giải không còn muốn nói gì, chỉ tự nhủ “hết thuốc chữa”
NGUYÊN VŨ (NV):
Tôi chưa bao giờ tin NV bị tâm thần hay điên loạn như nhiều người vẫn chế giễu. Kể cả những trải nghiệm NV kể về đạt đến cảnh giới trong thiền định. Chúng ta không trải qua, chúng ta cũng chẳng tìm hiểu sâu về nó nên chúng ta cho rằng đó là điều không tưởng. Tôi lại tin tất thẩy những gì NV chia sẻ trong suốt 15 năm qua cho đến cả những lời NV nói trong phiên tòa xót xa hai ngày gần đây. Trong khi vẻ đau khổ, già nua đi, sự dưng dưng đầy thương cảm và “đậm chất ngôn tình” của DT lại chưa từng khiến tôi mảy may bị thuyết phục bởi bất kỳ điều gì DT dốc tâm nói. Tôi không thấy sự chân thật ở DT. Tôi chỉ luôn nhìn thấy một nửa sự thật nơi DT. DT chắc chắn đã không còn chút tình yêu nào cho NV.

Với NV, Trung nguyên là thiêng liêng, hơn cả gia đình nhỏ của anh. Từ 15 năm trước, NV không lấy tiền làm động lực để làm việc thì hà cớ gì ngày nay khi có trong tay hàng ngàn tỉ, NV lại bị tiền dẫn dắt? Có nhiều người đàn ông làm việc vì quốc gia, vì dân sinh, vì quyền lực hay hình tượng của mình truyền cho đời sau, vì sự khao khát chinh phục những điều vĩ đại/ độc đáo/ duy nhất. Nói chuyện với NV luôn được nhận nguồn năng lượng và động lực rất lớn. Những suy nghĩ trong đầu NV đều là những định hướng tốt đẹp, có điều hạ tầng chưa theo kịp và quá nhiều cản trở ngay trong đội của mình.
Nếu NV đáng trách như nhiều người ngoài cuộc đang buộc tội anh thì tại sao em ruột, em dâu, em rể của DT vẫn chọn anh thay vì DT để phụng sự và trung thành suốt hai chục năm qua. Những người trong cuộc như ruột thịt của DT và cả những người đã dời xa TN rất lâu rồi vẫn rất kính trọng NV bởi chúng tôi hiểu tâm tính và bản chất từng người.

Tôi mong NV khỏe mạnh hơn, bớt đau khổ và sớm được tự do lái cỗ xe tăng TN để trải nghiệm những điều phi thường, cống hiến cho VN một doanh nghiệp ngàn ngàn tỉ bền vững. Tôi cũng mong DT giữ tâm an lạc, trí minh tuệ và tập trung lái King Coffee thăng hoa cất cánh cho VN có thêm một doanh nghiệp “không phải dạng vừa đâu”. King Coffee của DT cũng có kém gì cỗ xe tăng. Có mâu thuẫn, có phát triển. Với tính cách của mình, DT chắc sẽ lấy mục tiêu vượt xa TN làm trọng; âu cũng là tín hiệu đáng mừng cho một nền kinh tế sẽ có 2 mãnh hổ sắp bứt phá, ganh đua và không ngừng vươn lên. Và tôi cũng mong có những cộng sự nối con diều NV trên mây với sợi dây mặt đất để TN về trung hạn và dài hạn sẽ có kết quả xứng tầm và không hổ thẹn trước King Coffee. Tôi cũng mong 4 đứa trẻ nhận thức về những điều đang xảy ra với gia đình chúng một cách khách quan và đủ đầy, ko phiến diện, ko bị áp đặt để chúng vẫn giữ vững tâm an lạc và những khát vọng lớn cũng như ko ngừng tự hào về người cha ĐLNV.
Nguồn Hoa Tina Face book .
Bác HC tham khảo . Về cá nhân cháu thì cháu đồng cảm với tư duy NV . Và cháu nghĩ có thế lực đứng sau muốn thâu tóm TN như ... con bài chính là DT

Sửa bởi huyhung89: 24/02/2019 - 01:43


Thanked by 6 Members:

#73 Đinh Văn Tân

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 7340 Bài viết:
  • 16922 thanks

Gửi vào 24/02/2019 - 02:33

Hai bên đang tranh chấp nhưng tháng 8/2017 Chính quyền áp dung biện pháp bảo vệ Trung Nguyen, (đưa người quản lý) .
Bà DT có đơn cầu cứu mọi nơi .
Vậy bây giờ của ai ?

Thanked by 1 Member:

#74 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18600 thanks

Gửi vào 24/02/2019 - 07:01

Tôi đọc bài của huyhung đăng phía trên, chỉ cám ơn mà kg thích .

HC

#75 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18600 thanks

Gửi vào 24/02/2019 - 07:08

Phân tích con người của trùm Trung Nguyen qua lăng kính QCT TMH

TÂN -- KỶ SỬU

THIÊN QUÁN TINH
Kỷ Sửu: Cách Thu phong lạc diệp (Gió mùa thu lá rơi rụng)
• Giải: Trung niên dĩ hậu đa sự thất bại (Từ tuổi trung niên trở về sau gặp nhiều sự thất bại)


Là quẻ Thiên ĐỊa Bỉ, hào 1

Giải nghĩa: Tắc dã. Gián cách. Bế tắc, không thông, không tương cảm nhau, xui xẻo, dèm pha, chê bai lẫn nhau, mạnh ai nấy theo ý riêng. Thượng hạ tiếm loạn chi tượng: trên dưới lôi thôi.
Trong vũ trụ không có gì là thông hoài được, hết thông thì tới bế tắc, cùng, cho nên sau quẻ Thái tới quẻ Bĩ.

Hào từ.
1. 初六: 拔茅茹, 以其彙, 貞吉亨.
Sơ lục: Bạt mao nhự, dĩ kỳ vị, trinh cát hanh.
Dịch: Hào 1 âm: Nhổ rễ cỏ mao mà được cả đám, hễ chính thì tốt mà hanh thông.

Giảng: Hào này rất giống hào 1 quẻ Thái: cũng “bạt mao dĩ kỳ vị” vì quẻ Thái hào 1 cặp với hai hào trên, quẻ này cũng vậy, cũng có đồng chí, làm việc dễ có kết quả; chỉ khác quẻ thái hào 1 là dương, quân tử, quẻ này hào 1 là âm, tiểu nhân; cho nên quẻ Thái khuyên cứ tiến lên (chính) sẽ tốt; còn quẻ này thì khuyên phải “trinh” chính đáng (trinh – khác nhau ở hai chữ chính [正] và trinh [貞] thì sẽ tốt và hanh thông.
Hào 1 quẻ Bĩ là tiểu nhân nhưng mới bước đầu, cái ác chưa hiện rõ, lại ứng hợp với hào 4 ở trên là quân tử, cho nên còn có hy vọng cải hóa được. Ðại tượng truyện bảo: nếu để tâm giúp nước (chí tại quân – quân là vua, là quốc gia) như hào 4 thì sẽ tốt. Như vậy là có ý khuyên tiểu nhân nên đứng vào phe quân tử.

HC: cả nguyên 1 quẻ cho thấy ông trùm hay gặp bế tắc . Tiểu nhân mà cứ đóng vai trò đại nhân nhưng đương số nếu biết đâu là chánh thì sẽ tốt và hanh thông .

Lúc ban đầu khó khăn vô cùng,từng pha' sản, từng bị tai nạn khủng khiếp, rồi bị vợ âm mưu sang đoạt và lấn lướt, trong 3 năm qua doanh nghiệp đi xuống, chưa kể đối thủ lợi hại của mình chính là vợ giỏi và có thủ đoạn .

HC

Sửa bởi Hoa Cái: 24/02/2019 - 07:20







Similar Topics Collapse

2 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |