←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Đi tìm 30% "khả năng có thể cải thiện...

Locked

1 2 3 4 |»|

minhduc's Photo minhduc 24/10/2011

Trong "Đông A Di Sự" có kể nhiều chuyện cải số dùng học thuật Tử vi.

Thuật cải số có thể dùng những người mà lá số có các sao phù hợp để làm một công việc khó khăn nào đó; Cải tạo mồ mả để sửa cung Phúc; dùng Phong thủy để cải số; đi xa (yếu tố Địa) để cải số; đổi tên; thay đổi cách sống...
Trích dẫn

thanhphuc88's Photo thanhphuc88 24/10/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

dinhlenghia, on 24/10/2011 - 19:01, said:

Nghiadinh tuổi đời còn trẻ, chưa làm nên thành tựu gì cho chính cuộc đời mình, nhưng cũng được mọi người đánh giá là sáng suốt, thông minh, hiểu biết nhiều. Thiếu niên mải chơi mà lơ là việc học ( đại vận Tham Lang hãm ), đúng lúc muốn thay đổi tất cả, ước mơ tràn trề, sung sức thì không ngờ lại vướng vào sự cố mà bản thân có làm cách nào cũng không thể xoảy chuyên được tình hình ( Đồng cự không kiếp hãm ). Ngay lúc này điều có thể làm là lái suy nghĩ theo hướng khác, tự hài lòng với cuộc sống, với chính mình, từ bỏ tham vọng để bản thân an vui, tự tại. Đúng là có những đại vận, cái ách tắc khiến con người ta rơi vào tâm thế hoảng loạn, cùng đường mà chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận được ( mỗi người mỗi cảnh ).

Trước đó nghiadinh kì vọng mình sẽ thành đạt, gặt hái được những thành tựu khi bước vào đại vận Vũ Khúc- Văn Khúc ( đối với nghiadinh không khó, năng lực có, tài chính không thiếu, địa vị gia đình là rất lớn) thì này tính đến chuyện lìa bỏ gia đình, tự lập, bắt đầu lại từ con số 0 , chỉ hi vọng sang đến đại vận mới cuộc đời bình yên , trôi chảy.

Khoảng 2 tuần này nghiadinh bắt đầu niệm Chú Đại Bi và Năm mô a di đà...khởi đầu đã thấy sự chuyển biến trong suy nghĩ, bớt đau khổ dăn vặt. Không biết có ai có kinh nghiệm niệm Chú Đại Bi không, nghiadinh niệm khoảng 4 ngày đã bắt đầu thấy có tín hiệu, sau khi niệm nghe thấy âm thanh "rì rì" trong đầu. Đến bây giờ, khi không niệm cũng nghe tiếng âm thanh đó...???
hi nghiadinh! cám ơn vì những lời tâm sự rất thật của bạn. Mình cũng thế, Từ khi bước vào đại hạn Thiên không, mình mới đậu đại học, măc dù mình học rất khá, nhưng thi tới 3 lần mới đậu, mình cũng can tâm. Đến đại hạn này, minh " tu chí " đi chùa, cứ mỗi tháng 2 lần, mình đi khắp các chùa ở Hà Nội. Từ nhỏ đã có duyên với đạo phật, từng học phép thiền định và làm nhiều việc thiện, một cách thực lòng.
Thành thực mà nói, mình đi chùa chỉ cầu mọi điều tốt lành cho gia đình thôi, bản thân không cầu điều gì cả. Tai nạn xe năm 2010 mà mình tưởng sắp chết, hóa ra không việc gì cả, mình mới càng tin rằng, trên đời này tồn tại những đấng linh thiêng.......
Sửa bởi Nhatxuatphutang: 24/10/2011 - 19:18
Trích dẫn

minhduc's Photo minhduc 24/10/2011

Số = Thiên + Địa + Nhân

Cải số = sửa Thiên, sửa Địa, sửa Nhân.

-------
Thiên thì không thể sửa nổi... vì làm sao thay đổi được thời gian, vũ trụ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Địa thì có thể thay đổi, bằng cách di chuyển đến nơi sống khác phù hợp (ví dụ mệnh ngũ hành thiếu Kim thì có thể đi về hướng Tây, thiếu Thủy thì nên sống xứ miền Bắc...), thay đổi nhà cửa phong thủy.

Nhân thì cũng có thể sửa được qua ăn uống, tập luyện, sửa đổi tâm tính...
Sửa bởi minhduc: 24/10/2011 - 19:24
Trích dẫn

ngaylanhthangtot's Photo ngaylanhthangtot 24/10/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThienPhucThienQuan, on 24/10/2011 - 19:05, said:

Hãy vui và kiên nhẫn nhưng đừng vội tin .

Chú đang nói cháu hay đang nói ai ạ. Chú có thể nói rõ hơn được không, cháu luôn muốn lắng nghe ý kiến của tất cả mọi người.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

thanhphuc88's Photo thanhphuc88 24/10/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhduc, on 24/10/2011 - 19:18, said:

Số = Thiên + Địa + Nhân

Cải số = sửa Thiên, sửa Địa, sửa Nhân.

-------
Thiên thì không thể sửa nổi... vì làm sao thay đổi được thời gian, vũ trụ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Địa thì có thể thay đổi, bằng cách di chuyển đến nơi sống khác phù hợp (ví dụ mệnh ngũ hành thiếu Kim thì có thể đi về hướng Tây, thiếu Thủy thì nên sống xứ miền Bắc...), thay đổi nhà cửa phong thủy.

Nhân thì cũng có thể sửa được qua ăn uống, tập luyện, sửa đổi tâm tính...
's
minh
duc đến với lý số với phương châm của Khổng Minh " trên thông thiên văn, dưới tường địa lý" thật đáng ngưỡng mộ........
Trích dẫn

ngaylanhthangtot's Photo ngaylanhthangtot 24/10/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nhatxuatphutang, on 24/10/2011 - 19:17, said:

hi nghiadinh! cám ơn vì những lời tâm sự rất thật của bạn. Mình cũng thế, Từ khi bước vào đại hạn Thiên không, mình mới đậu đại học, măc dù mình học rất khá, nhưng thi tới 3 lần mới đậu, mình cũng can tâm. Đến đại hạn này, minh " tu chí " đi chùa, cứ mỗi tháng 2 lần, mình đi khắp các chùa ở Hà Nội. Từ nhỏ đã có duyên với đạo phật, từng học phép thiền định và làm nhiều việc thiện, một cách thực lòng.
Thành thực mà nói, mình đi chùa chỉ cầu mọi điều tốt lành cho gia đình thôi, bản thân không cầu điều gì cả. Tai nạn xe năm 2010 mà mình tưởng sắp chết, hóa ra không việc gì cả, mình mới càng tin rằng, trên đời này tồn tại những đấng linh thiêng.......

Còn quá sớm ....
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 24/10/2011

Một cách cải số để không vào TVLS là quá bận ở ngoài đời. Chứ đã thích vào TVLS rồi thì khó cai lắm. Mình cũng có rất nhiều tham vọng cho cuộc sống riêng, nhưng hầu như mới chỉ dừng được ở ý nghĩ. Hiện đang có mấy cái suy nghĩ quan trọng song song + mấy cái đang thực hiện đang dang dở => thấy bồng bềnh và chán chán. Nhưng cứ nghĩ tới một ngày sẽ đạt được lại cố và cố... Cuộc đời giá mà được làm điều mình thích có phải sướng không. Nhưng có phải cái gì cũng theo ý mình được đâu. Hôm nay đỉnh điểm buồn và bức bối trong lòng thì vào thấy topic này, thấy hợp cảnh.
Trích dẫn

newday's Photo newday 24/10/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tu Phu Vu Tuong, on 24/10/2011 - 19:56, said:

Một cách cải số để không vào TVLS là quá bận ở ngoài đời. Chứ đã thích vào TVLS rồi thì khó cai lắm.
hehe! chị nói đúng lắm!
có một điều mà mọi người suy ngẫm xem nhé! mình tin là có số rồi đúng không a! nhưng lại cố gắng tìm hiểu lý số nhằm biết trước số của mình để cải số vậy niềm tin và hành động có đang mâu thuẫn không nhỉ?
đã tin là có số rồi thì cứ ok mà sống chẳng cải với cách gì cả, hehe. đã là hạn rồi thì có mà chui xuống đất củng không né được chứ đừng nói là biết trước
Trích dẫn

linglingchai's Photo linglingchai 24/10/2011

Xóa (post trùng)
Sửa bởi linglingchai: 24/10/2011 - 21:06
Trích dẫn

linglingchai's Photo linglingchai 24/10/2011

Muốn cải số hãy tìm cách quay trở về đúng cái lúc tinh cha huyết mẹ giao nhau để mà thêm bớt liều lượng cho phù hợp thời mới mong cải số được. Còn như đã ngần này thịt, ngần này xương, Tiên Thiên bẩm thụ khí có ngần này thì chỉ có mà... cải lương vọng cổ thôi, sao cải nổi số mệnh.

Số mệnh là gì? Là chính bản thân mỗi người, là tổng thể tư duy, hành động của mỗi người (phần vật chất và phần ý thức trong một cá thể - Nhân) là tất cả xấu tốt xảy đến với mỗi người trong suốt hành trình từ lúc sinh ra đến lúc trở về cát bụi (Thiên - Địa). Suy nghĩ của con người xuất hiện sau khi bào thai hình thành, chính cái suy nghĩ ấy cũng không nằm ngoài số mệnh thì cải làm sao? Quanh đi quẩn lại vẫn là trăm đường tránh không khỏi số mà thôi.

Trong Truyện Kiều Nguyễn Du có nói: "Có trời mà cũng có ta" tưởng như là mỗi cá nhân vẫn có 30% tự do hành động, nhưng chốt lại thì vẫn là " Bắt phong trần, phải phong trần / Cho thanh cao mới được phần thanh cao" đó thôi. Cổ nhân cũng đúc kết "Càn khôn nhất hý trường / Nhân sinh thị bi kịch", "chạy giời không khỏi nắng" ... Cứ nghĩ mình cải, mình đổi, chung quy vẫn là một đường định sẵn từ đầu chí cuối mà cao xanh đã vuông tròn.

Thầy Tử Vi, thầy bói, thầy tướng số ... lắm người vẫn tự hào: hạn này đáng chết nhưng do tôi giỏi tránh nên không chết. Thưa các cụ, đấy là do lỗi các cụ trình còi, xem hạn không chết tưởng hạn chết nên mới thủ dâm tinh thần thế thôi. Nếu thực sự cải được số mệnh thì cái đầu tiên các cụ nên làm ấy là cải sao cho mình không bao giờ chết, vượt khỏi quy định của tạo hóa, tự nhiên, vượt ngoài âm dương, ngũ hành, tam giới, làm được như vậy thì mới gọi là cải được số mệnh. Còn như vẫn trong vòng kiềm tỏa của mấy cái thứ ấy thì xin đừng nói "cải số" nghe rất hài.

Tảo vận Cam La, vãn Thái Công
Thạch Sùng phú quý, Phạm Đan cùng
Bành Tổ thọ trường, Nhan Tử đoản
Lục nhân đô tại ngũ hành trung!
Trích dẫn

Phù Suy's Photo Phù Suy 24/10/2011

Chỉ nghĩ đến chuyện làm sao cho Đúng và Đủ Bộn Phận đã thấy Khó và Khổ, nói gì đến chuyện cải được Số.

Biết số mệnh để Né thì không phải cái gì cũng Né được - trường hơp lánh Hung tìm Cát, có lẽ vẫn phải nhờ đến Tha lực Tâm Linh.... chứ người thường thì thật là KHÓ cải. Cứ từ cái nết ăn nói thôi Cải đã Khó, nói gì cải Số.....

Cảm ơn bài thơ của bác Linglingchai - bài này hình như trong quyển Tướng Học Khảo Luận của Cụ Vũ Tài Lục...

Phù Suy.
Trích dẫn

Alek's Photo Alek 24/10/2011

CẢI SỐ là một cụm từ được sử dụng nội bộ trong câu lạc bộ những người có lá số KHÔNG ƯNG Ý.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thử hỏi không có niềm tin vào CỤM TỪ " CẢI SỐ " thì những người này lấy gì để hướng đến tương lai ( cho dù niềm tin đó đúng hay sai )

Cá nhân tôi là một người có lá số khá lởm khởm nhưng không hi vọng vào việc cải số !

Thích nhất cái khổ áp chót, trên bài thơ, nói về " các cụ " của bác linglingchai

Tuy việc hoàn thiện chính mình là điều rất quan trọng, nhưng cái ông nào lá số không được hoàn thiện, thì cứ vẫn mãi không hoàn thiện thôi, như tôi vậy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Alek: 24/10/2011 - 21:52
Trích dẫn

duong's Photo duong 24/10/2011

"...Lục nhân đô tại ngũ hành trung"
Sáu người ấy đều ở trong sự luân chuyển của ngũ hành.
Trích dẫn

Alek's Photo Alek 24/10/2011

Ở Trung Quốc ai xem tử vi giỏi như Khổng Minh, vậy mà ông đã chọn lấy cho mình một cô vợ xấu “vượng phu - ích tử” thế mà các con của ông có tránh được thảm họa đâu.
Trích dẫn

gprs1986's Photo gprs1986 24/10/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nhatxuatphutang, on 24/10/2011 - 18:27, said:

Thân chào anh Duy Kiên ( Nick AnKhoa)
em xin lỗi vì đã gọi tên thật của anh! nhưng thật không thể chối cãi nhờ vào blog của anh 2009 nên em đã tìm hiểu tử vi lý số. Em đang tìm hiểu và định đưa lên diễn đàn cái gọi là cách cục nào cho biết 1 con người có tính kiên nhẫn. Định post nên thì vào gặp chủ đề này của anh, nghe những lời anh tự bạch mà sao giống những suy nghĩ của mình thế. Em mệnh Dương Lương nhưng cũng rất ghét tâm sự với người khác, mọi thứ cũng nên chôn chặt trong lòng. May thay, đây là mạng ảo, anh em mình không biết mặt nhau và vì thế nói nhăng nói cuội gì cũng tùy, chẳng ai bắt bẻ được, mà cũng bắt bẻ cũng không biết mình là ai. Đầu tiên, em nhận thấy rằng, chỉ phần nào thôi, những con người không may mắn mới tìm đến diễn đàn này như một cứu cánh;.
anh muốn cải số, em và nhiều người hiện nay đều muốn. Nhưng em nghĩ những điều giúp anh em mình biến điều trên , không ngoài Hành động và Hành Động. Nhưng sao bước đầu đến với nó, em thấy thật khó. Có thời gian như anh ấy, em cắt mạng 3 tháng, chỉ ăn với học rồi cuối cùng đâu lại vào đó. Bản thân luôn ấp ủ sự đấu tranh, ngày này qua ngày khác. Cứ mỗi sáng thức giấc là em tâm niệm, hôm nay mình phải chiến thắng bản thân mình, nhưng sao thật khó anh ạ...

Mình cũng mệnh Dương Lương nè.Mình cũng có cảm giác như bạn vậy .Mình luôn muốn tìm 1 người có cách cuộc tương đối giống mình để hiểu bản thân mình hơn, để hiểu tử vi hơn, để có thêm người bạn tâm giao.Thực sự đọc nhiều đôi lúc cũng hoang mang lắm nhưng mình thấy bạn nói đúng .Chỉ có hành động và hành động thì mới có kết quả.Chứ ngồi đó suy nghĩ hoài cũng ko được gì cả, không khéo là hoang tưởng nữa.Vài dòng tâm sự.
Trích dẫn
Locked

1 2 3 4 |»|