Tu Phu Vu Tuong, on 18/05/2011 - 15:42, said:
Với Liêm Trinh, Thất sát: da trắng hơn, mặt vuông hơn. Với Thất sát: da đen, mặt dài nhọn hơn.
Em lan man chút về quan hệ giữa Thất sát và Vũ khúc (em có sao Vũ khúc, cung phu Thất sát):
Sao Thất sát thật là đặc trưng. Ai có nó là em biết liền, không thể lẫn lộn với những người khác. Người Thất sát là người em hay đối đầu nhất trong cơ quan. Em thấy người Thất sát rất ghê gớm, sồn sồn. Nổi nóng với ai thì nổi nóng, nhưng Thất sát mà gặp Vũ khúc thì chả bao giờ làm gì Vũ khúc. Vì Vũ khúc mà lạnh lùng, ít nói, phân tích có lý lẽ và trình độ thì Thất sát phổi bò - bồng bột hầu như là thua. Nhưng bảo Vũ khúc và Thất sát mà thân nhau thì khó.
Ấy, không thể kết luận vội vã như vậy được. Trong đám bạn thân rất ít ỏi của TSTD này có 3 người Vũ Khúc đó , 1 là Vũ Tướng cư Dần, 2 là Vũ Tham cư Sửu, 3 là Vũ Khúc cư Tuất, đều là bạn thân lâu năm. Nói chung gặp dân Vũ Khúc miếu vượng là thấy sự đồng chí hướng, đồng cảm. Nhưng không có nghĩa bạn thân là suốt ngày kè kè bên nhau, đi chơi nói chuyện vui vẻ nhé, vì đó chỉ là cái bề nổi, quan trọng là cùng quan điểm, cùng chí hướng, ngồi đàm đạo, chơi được với nhau. Còn thích vui vẻ thì cứ đi với Thiên Đồng là vui nhất .
Hơn nữa, Thất Sát thì cũng nhiều loại, Vũ Khúc thì cũng lắm kiểu, mà hai sao không thể đại diện cho 2 lá số, nên đừng vội quy kết . TSTD tôi mặt trắng, da trắng nè, mặt không dài không nhọn , còn phải xem phụ tinh và cung Thân nữa
Thân!
Sửa bởi Thất Sát triều đẩu: 18/05/2011 - 17:04