Jump to content

Advertisements




Nghiệm lý lá số mệnh Liêm Sát Sửu Mùi ngộ Thiên không, Hỏa tinh


147 replies to this topic

#61 titti

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 724 Bài viết:
  • 467 thanks

Gửi vào 18/05/2011 - 23:58

Cảm ơn Thất Sát triều đẩu đã text giùm, tôi chờ thêm ý kiến của Thienkyquy rồi nghiệm luôn xem giờ nào là mình. Mong các bác ghé vào text giúp tôi nữa nhé.
Vô cùng cảm ơn.
Trân trọng!.

Sửa bởi titti: 19/05/2011 - 00:00


#62 Liên Hương

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Thượng Khách
  • 706 Bài viết:
  • 1736 thanks
  • LocationCổ Mộ

Gửi vào 19/05/2011 - 09:37

@ TiTi:

Như Tôi đã viết ở msg trước: ý tôi không nói là bạn cung cấp (từ nguồn Bố Mẹ) là giờ sinh Dương Lịch sai, mà là "có vấn đề giờ sinh Âm Lịch" vì nhiều yếu tố có tính lịch sử.

Ví dụ: các bạn sinh năm 1984 - 1985 thì vấn đề xuất hiện ngay cả tháng sinh...bất chấp tháng đó được ghi nhận chính xác và được in bởi nhà XBVH của Việt Nam.

Thân ái,

#63 titti

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 724 Bài viết:
  • 467 thanks

Gửi vào 19/05/2011 - 17:05

Chị Liên Hương ơi,
Em thấy hoang mang trong việc sinh vào giò tỵ hay giờ ngọ quá, vì thấy cả hai lá số, lá thì giống điểm này, lá thì giống điểm kia. Nếu chị đồng ý, em sang bên quán trà của chị xếp hàng chị xem giúp cho em vào giờ tỵ cho rõ nét hơn chị nhé.
Cảm ơn chị nhiều!.
Trâng trọng!

#64 titti

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 724 Bài viết:
  • 467 thanks

Gửi vào 19/05/2011 - 20:34

@ Thất Sát triều đẩu,

- Cuộc đời và số phận chị htới hôm nay đã 46 tuổi(AL) có thể khẳng định rằng hoàn toàn là ở nơi mình, tự thân lập thân, sướng khổ ở mình không bị ảnh hưởng hay tác động từ các thứ nào khác ngoài số phận. Từ năm 20 tuổi đã có thói quen không thích xin tiền bố mẹ nữa, vừa làm vừa học (mặc dù chị gái vẫn xin tiền bố mẹ). Thời gian yêu chồng, anh ấy đi suốt, hết ở bộ đội, về lại đi nước ngoài, lấy nhau được 20 ngày thì anh ấy lại đi tiếp. Sau hơn một năm hai vợ chồng mới găp lại nhau ở nước ngoài. Năm 1994 chi về nước sinh con, sau đó thì anh ấy mới về, hai vợ chồng ở được với nhau đến năm 1999 thì chị lại ra đi tiếp và đi suốt từ đó đến nay. Khi bỏ nhau anh ấy không cho chị gặp con, nên cũng chẳng phải lo lắng gì cho nó cả, đến năm ngoái 2010 do con chị xích mích với mẹ kế nên anh ấy mới phải trả lại nó cho chị, chị mới đón cháu sang ở với mình và từ nay mới được có trách nhiệm với nó. Còn về gia đình lớn thì bố mẹ đã có hai chị ở nhà chăm lo chu đáo, chị chỉ gửi tiền về thôi. Bởi nhà chị các chị em đều ngoan từ bé, may mắn là các anh rể đều tốt nên rất có trách nhiệm, bố mẹ chị chả không phải lo lắng gì.Ngoài ra các cụ đều có lương hưu cả, ăn cũng chả hết toàn đem cho cháu.
Nếu Thân cư cung Phu thì sẽ luôn ở bên cạnh chồng để còn được chồng " dạy dỗ" và phụng sư chứ, đây chị chả được gần gì cả. hi.
Từ hơn 10 năm nay vẫn chưa tìm được người để lấy làm chồng lần thứ hai.

Trích dẫn

Lá số giờ Ngọ, Mệnh Thân thuộc tam hợp Thiếu Dương gia Thiên Không nên thông minh, nhạy cảm hơn người, nhưng vì quá khôn ngoan mà dễ dẫn tới hậu quả.
. Chỗ này chị chỉ thấy mình thông minh thôi, bằng chứng là bao giờ chị cũng làm việc tốt. Cũng am hiểu nhiều thứ. Chứ khôn ngoan thì không biết có khôn không? người ngoài bảo có mà mình thì thấy mình dại hết chỗ nói, khôn gì mà hay bị người khác lừa vậy. Cứ bị chơi cho rồi mới biết và tức điên lên.
Cặp với 3 ông rồi, mà khi chia tay thì mình toàn trắng tay, rồi lại phải tự thân hì hục làm lại từ đầu. Cho đến người bạn hiện nay mới chấp thuận để người ta lo lắng cho mình. Thế thì chả giống phần này . Chố này thì bác Thienkyquy viết ở lá số giờ tỵ là chí lý.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thienkyquy, on 18/05/2011 - 22:57, said:

Nếu giờ Tỵ thì Mệnh Thất Sát, Thân cư Ngọ có Tướng Liêm Hóa Kỵ chình ình thế kia sao lại bảo là không có Liêm Trinh Hóa Kỵ kìa???

Cũng chính vì Hóa Kỵ ở cung Phu mới mang tiếng vì bồ bịch hoặc bị tối tăm mà ngã vào vòng tay người khác. Nếu lá số giờ ngọ thì chỉ là xài hao chồng thôi, và dục tình quá ướt át, lại cái tính của Phục Binh Hóa Kỵ Thiên Không, khôn ngoan lắc léo chủ lợi mình là chính, phải khác cái tính của Liêm Trinh Hóa Kỵ Địa Không Thiên Tướng Thái Tuế anh hùng mã thượng chứ. Hơn nữa, nếu Vận đến Mão đẹp đẻ thế kia thì lý gì lại ở tù lãng nhách do người hãm hại như đã nói được, mà bây giờ Lưu Thái Tuế và Đại Vận ở Mão lại lo lắng như vậy???

Tóm lại lá số giờ Tỵ thì người tài giỏi hơn giờ Ngọ nhưng phải chịu thị phi tai bay vạ gió, còn giờ Ngọ thì không như thế.

Thiên Kỷ Quý

Từ hồi nhỏ chị rất ít phải chịu tang ai, mà hình chưa bao giờ phải vấn khăn tang lên đầu cả, vì ông bà nội và ngoại đều mất trước khi chị ra đời, hoặc còn quá nhỏ. Mẹ chị mất cách đây 3 năm nhưng chị cũng không về kịp để dự lễ tang vì phải chờ làm viza.

Tính thì không hay buồn rầu, tức thì cứ "tưng tửng" lên, nhưng thuộc loại không khóc dai, mưa rào, tý thôi rồi tạnh ngay. Nói chung là tính tình rất vui vẻ.
Vài dòng cùng em, mong em cùng nghiệm lý.
Thân chào và mong hồi âm.


Ối! thế cuối cùng thì tôi sinh giờ nào nhỉ?
Mời các bác tham gia và tìm giúp tôi với.
Rất mong sự hồi âm của Thienkyquy.

#65 thichthiphi

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 138 Bài viết:
  • 50 thanks

Gửi vào 19/05/2011 - 21:24

Chị.
Thầy Thiên Kỷ Quý theo em đánh giá là 1 Khổng Minh đương đại đó.
Dạo này em tính lên viết 1 chút nhưng chờ xem có bác nào vào không?
Thầy TKQ rất giỏi theo e là người tài năng và năng lực cảm ứng mạnh lắm lắm

#66 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13542 Bài viết:
  • 50192 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 19/05/2011 - 21:43

Chị Titti ơi, chị có phiền không nếu pót ảnh lên để các cao nhân xem, nhìn ảnh cũng giúp minh định giờ sinh tốt hơn chị à

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

#67 titti

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 724 Bài viết:
  • 467 thanks

Gửi vào 20/05/2011 - 06:02

Mặt chị rất tròn, tròn xoe luôn Tu Phu Vi Tuong à. Sống mũi thấp nhưng phần cánh mũi nở. Chị ngại đưa hình mình lên mạng quá, hi ... cao 1m52 thôi nhưng rất cân đối, khá điệu đà luôn giữ thói quen không bao giờ ra đường mà không trang điểm và không bao giờ mời khách đến nhà mà mình mặc đồ ở nhà tiếp khách.

#68 titti

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 724 Bài viết:
  • 467 thanks

Gửi vào 20/05/2011 - 06:04

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thichthiphi, on 19/05/2011 - 21:24, said:

Chị.
Thầy Thiên Kỷ Quý theo em đánh giá là 1 Khổng Minh đương đại đó.
Dạo này em tính lên viết 1 chút nhưng chờ xem có bác nào vào không?
Thầy TKQ rất giỏi theo e là người tài năng và năng lực cảm ứng mạnh lắm lắm
Em ơi, trong khi chờ thầy Thienkyquy quay lại topic thì em cứ viết để giúp chị text đi, chờ mong hồi âm của em.

Trích dẫn

Mệnh Thiên không đại vận tử tham là 1 vận thách thức,tuỳ ngộ tính của chị mà biến đổi
Năm 48 tuổi sẽ rục rịch chuyện đất đai,bắt đầu từ 49 trở đi sẽ tốt.Nếu không có hướng và vốn buôn BDS
thì nên môi giới BDS.
Nhớ phải hiểu cho được vận tử tham để đè con thiên không tại mệnh thì độ cát hoá càng cao.

Nhân tiện em giải thích cho chị rõ về vận Tử Tham với. Cần làm gì để có thể đè được con Thiên không oái oăm nằm ở tứ mộ kia?.

Thân chào!

Sửa bởi titti: 20/05/2011 - 06:13


#69 Kiwi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1554 Bài viết:
  • 3871 thanks

Gửi vào 20/05/2011 - 12:13

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

titti, on 19/05/2011 - 20:34, said:

Ối! thế cuối cùng thì tôi sinh giờ nào nhỉ?
Mời các bác tham gia và tìm giúp tôi với.



Trình tử vi của Kiwi không cao, cũng chẳng biết có giúp chị minh định được giờ sinh hay không

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vì thật tình giờ sinh ngoài miền Bắc rất lung tung, ngay cả người mẹ có nhìn lên đồng hồ đúng lúc con mình vừa chào đời, đôi khi cũng không chính xác. Kiwi thử ghi ra đắc điểm của 2 giờ theo cách xem của Kiwi, chị thử xem như thế nào.

Tị: Dáng người cao vừa, hơi ốm, da trắng, xương nhỏ, khuôn mặt hơi vuông xương. Có sẹo hay tì vết ở tay chân, trong người có bệnh phụ nữ. Dáng vẻ lúc nào cũng gấp gáp. Tính tình cô độc, hơi chi li tính toàn trong tiền bạc. Người xông xáo, năng động, làm việc không không ngừng nghỉ, tuy nhiên lại hữu dũng vô mưu. Cha mẹ là con trưởng hay đoạt quyền trưởng. Người mẹ tính tình vui vẻ xởi lởi hơn người cha. Bố mẹ khá giả, có của. Với chồng khắc khẩu, nhưng lại cả nể e dè. Con cái, con trai nhiều hơn con gái.

Ngọ: Dáng người từ thấp đến trung bình, hơi tròn người, xương to, trán rộng, cằm đầy. Người lúc nào cũng ung dung từ tốn. Hay quyến luyến với người khác phái, khó dứt nghiệp tình duyên, lúc nào cũng cần người khác phái bên cạnh. Thiên về nghệ thuật văn chương, tính tình lãng mạn. Tiền bạc thường được sự giúp đỡ của bạn bè đồng trang lứa và người khác phái. Bố mẹ là người giỏi giang, chỉ ở mức trung không thể gọi là giàu, sớm xa cách bố mẹ, hay sớm xa cách 1 trong 2 thân. Người mẹ khó tính hơn người bố. Có phẩn cả nể anh chị em trong nhà cho dù có là con trưởng. Trong công việc thường đứng đầu hay đứng ra làm chủ. Làm công việc hoặc buôn bán liên quan đến tiểu thủ công nghệ. Hiếm con, có thể chỉ có 1 người con gái, xinh đẹp, học giỏi nhưng khắc khẩu, có thể có con lai? Trong dòng họ có người con gái chết trẻ, còn mộ?

Sửa bởi Kiwi: 20/05/2011 - 12:14


#70 titti

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 724 Bài viết:
  • 467 thanks

Gửi vào 20/05/2011 - 13:17

Chào Kiwi,

Trích dẫn

Tị: Dáng người cao vừa, hơi ốm, da trắng, xương nhỏ, khuôn mặt hơi vuông xương. Có sẹo hay tì vết ở tay chân, trong người có bệnh phụ nữ. Dáng vẻ lúc nào cũng gấp gáp. Tính tình cô độc, hơi chi li tính toàn trong tiền bạc. Người xông xáo, năng động, làm việc không không ngừng nghỉ, tuy nhiên lại hữu dũng vô mưu. Cha mẹ là con trưởng hay đoạt quyền trưởng. Người mẹ tính tình vui vẻ xởi lởi hơn người cha. Bố mẹ khá giả, có của. Với chồng khắc khẩu, nhưng lại cả nể e dè. Con cái, con trai nhiều hơn con gái.

Chị có sẹo ở chân, trong ngừoi không có bệnh phụ nữ. Chị chi tiêu hơi hoang, tức là hơn mức hào phóng nên không thể chi ly, không có tiền thì đành chịu chứ khi kiếm đựoc thì nhất định nó phải làm nô lệ cho mình chứ mình không chịu làm nô lệ cho nó. Tính tình xông xáo, năng động, nhưng cứ vài năm lại một lần bị nằm im, không thể làm gì, thời gian có thể kéo dài tới hàng năm. Đôi lúc thấy mình đúng là kẻ hữu dũng vô mưu, vì nóng quá, nên không còn mưu nữa. Cha mẹ đều không phải con trưởng lại càng không đoạt trưởng vì lập nghiệp xa quê. Bác cả lo mọi việc trong quê. Bố mẹ chị không giàu có, chỉ đủ sống thôi vì là CNVC. Gia đình không có anh em trai, toàn chị em gái.


Trích dẫn

Ngọ: Dáng người từ thấp đến trung bình, hơi tròn người, xương to, trán rộng, cằm đầy. Người lúc nào cũng ung dung từ tốn. Hay quyến luyến với người khác phái, khó dứt nghiệp tình duyên, lúc nào cũng cần người khác phái bên cạnh. Thiên về nghệ thuật văn chương, tính tình lãng mạn. Tiền bạc thường được sự giúp đỡ của bạn bè đồng trang lứa và người khác phái. Bố mẹ là người giỏi giang, chỉ ở mức trung không thể gọi là giàu, sớm xa cách bố mẹ, hay sớm xa cách 1 trong 2 thân. Người mẹ khó tính hơn người bố. Có phẩn cả nể anh chị em trong nhà cho dù có là con trưởng. Trong công việc thường đứng đầu hay đứng ra làm chủ. Làm công việc hoặc buôn bán liên quan đến tiểu thủ công nghệ. Hiếm con, có thể chỉ có 1 người con gái, xinh đẹp, học giỏi nhưng khắc khẩu, có thể có con lai? Trong dòng họ có người con gái chết trẻ, còn mộ?

Cao 1m52, tròn người, xuơng to. Vể bề ngoài lúc nào cũng thanh thản. Đặc biệt rất quyến luyến với người khác phái, và lúc nào cũng có người khác phái bên cạnh. Chị thiên về nghệ thuật văn chuơng, tính tình rất lãng mạn, (hay làm thơ và mơ mộng viển vông). Tiền bạc đúng là thường được sự giúp đỡ của bạn bè đồng trang lứa và người khác phái. Bố mẹ không giàu. Nhưng chị chưa bao giờ phải xa cách bố mẹ, tuổi thơ rất êm đềm, được bố mẹ và các chị yêu chiều vì là con út, sóng gió chỉ bắt đầu từ khi đi lấy chồng thôi em ạ. Công việc của chị có thời gian liên quan tới đồ thủ công mỹ nghệ của Việt nam. Hiện nay chị có duy nhất một cô con gái. Trong dòng họ có cô em con chú ruột, chết năm 16 tuổi do hóc xuơng gà. Mà chị chỉ nghe nói thôi vì năm đó chị còn ít tuổi và cô em lại chết ở quê bố, không được về.

Nếu so sánh hai mục em viết thì giống giờ ngọ nhiều hơn. Nếu theo giờ ngọ thì đại vận này và hậu vận của chị thế nào? Hoặc nếu có thể thì theo giờ tỵ sẽ thế nào với câu hỏi tuơng tự. Mong hồi âm của em.

Thân chào!


@Tu Phu Vu Tuong

Làm cách nào để post được ảnh lên nhỉ, phải đi vào mục hướng dẫn mới được, chị đã tìm được cái ảnh khi còn trẻ, khoảng 21 hay 22 tuổi.

Sửa bởi titti: 20/05/2011 - 13:23


#71 titti

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 724 Bài viết:
  • 467 thanks

Gửi vào 20/05/2011 - 15:01

@ Thất Sát triều đẩu .
Phần titti viết trả lời Thất Sát triều đẩu ở trên, viết rồi sửa lại, nhưng không hiểu sao, phần sửa lại không post lên được, nên đọc hơi lủng củng, mong bạn cố hiểu nhé.
Xin cảm ơn và mong hồi âm của bạn.
Thân chào!

#72 titti

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 724 Bài viết:
  • 467 thanks

Gửi vào 20/05/2011 - 20:06

Kính mong thầy Thienkyquy, thầy Liên Hương, các bác và các anh chị em trong diễn đàn tham gia nghiệm lý và tìm giúp cho titti sinh vào giờ ngọ hay giờ tỵ với ạ.
Thêm một thông tin.
Năm 2004 tham gia thành lập một công ty với ngừoi bạn trai. Năm 2005, khi công việc bắt đầu có hiệu quả thì người bạn này trong một chuyến đi công tác ở nước khác bất ngờ bị đột quỵ, (coi như chết). Anh này là tiến sĩ học hành ở nước tôi đang sống, các vấn đề pháp lý đều đăng ký tên anh ấy. Thế là lại trắng tay. hu hu
Xin hướng dẫn giúp tôi việc post ảnh từ máy tính của mình lên. Tôi post không được.
Xin cảm ơn.
Trân trọng!

Sửa bởi titti: 20/05/2011 - 20:14


#73 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13542 Bài viết:
  • 50192 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 20/05/2011 - 20:44

Em cũng không biết về cách post ảnh lên. Các bác trai có biết chỉ dùm chị Titti cách post ảnh.

Về hình dáng chị kể em thấy cũng tương đồng với 2 anh Thất sát ở cq em ở điểm: thấp, mũi nở, da đen. Nhưng 2 anh đó da hơi sần sùi chị à.
Chị kể là chị điệu đà, lắm bạn trai thì em lại nghiêng về Liêm trinh, Thất sát hơn vì Liêm trình thì đào hoa. Chị kể thêm về mối tính đầu của chị được ko? Anh ta có hiền lành, đẹp trai không? Con cái của chị thế nào?

Hồi trước em cũng làm về xuất khẩu thủ công mỹ nghệ đấy chị à. Em với chị có điểm chung rồi.

#74 titti

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 724 Bài viết:
  • 467 thanks

Gửi vào 20/05/2011 - 21:17

Tha thiết kính mong thầy Thienkyquy, thầy Liên Hương, bác Vothienkhong, chi Phạm Nga... và các bác, các anh chị em trong diễn đàn tham gia vào topic để tìm giúp cho titti chính xác giờ sinh. Vấn đề không phải là lá số đẹp hay lá số xấu mà ở chỗ phải là lá số của mình. Bởi cho dù xấu hay đẹp thì mình luôn phải đồng hành với nó. Titti rất muốn tìm được đúng lá số của mình, xem cho chính xác để nếu có sự kiện nào nữa xảy ra thì cũng đã được trang bị tinh thần mà tiếp nhận. Chứ cứ thế này mãi thì sợ sẽ hóa điên mất.
Thêm một thông tin nữa để nghiệm lý:
Sau vụ bị ăn đòn vì gặp cướp (2002), 2003 không thể làm gì vì phải điều trị. Năm 2004, khi hồi phục titti lại đứng dậy viết dự án và tham gia thành lập một công ty với ngừoi bạn trai (bồ). Năm 2005, vào tháng 7 hay tháng 8 dương lịch, khi công việc bắt đầu có hiệu quả thì người bạn này trong một chuyến đi công tác ở nước khác bất ngờ bị đột quỵ, (chết). Anh này là tiến sĩ học hành ở nước mà titti đang sống, các vấn đề pháp lý đều đăng ký tên anh ấy. Thế là lại trắng tay.

Trong diễn đàn cũ bác Vothienkhong đã xem giúp cho titti trong lá số giờ ngọ, mọi người và bản thân tôi cũng thấy đại hạn tại Mão đẹp nhưng bác Vothienkhong đã viết:

Trích dẫn

Hiện nay Titti vào đại vận của cung Tài bạch.Theo thuyết 'Xuất không điền thật" thì Tuần không còn ảnh hưởng.Titti mệnh Thủy sinh vào tháng chạp thì thiên hàn địa cóng, thủy kiệt.Đại vận lại có Tử (thổ) khắc thủy thì càng thê thảm, may là đại vận tại mảo có thêm Tham Lang, nên còn vớt vát được phần nào.
. Và

Trích dẫn

Lá số này đang ở trong đại vận rất xấu, làm việc gì cũng phải cẩn trọng.Nhất là những việc liên quan đến giấy tờ, hồ sơ.
Năm nay không thấy có di chuyển.
Việc liên quan đến giấy tờ đã xuất hiện.

Chị Phạm Nga cũng xem cho titti lá số giờ Ngọ viết : năm nay có tham gia đầu tư về nhà đất ". Việc này đã xuất hiện ngoài dự tính của titti, vì có ít tiền chỉ muốn để lo cho con ăn học.

@ezer0 cũng đã viết trong lá số giờ ngọ của titti trong diễn đàn cũ

Trích dẫn

Năm Mão này Lưu Tuế tại Mão, tiểu hạn tại Mùi có cả nguyên bộ Liêm Hồng DDào Thai Thiên Không, Phục Binh Hóa Kỵ thì hãy cẩn thận coi chừng những kẻ tiểu nhân, ddê tiện lúp ló gài bẫy tình ái nhé!
Chuyện tình cảm cũng đã xuất hiện.

Titti viết và đưa lên để mong mọi người cùng xem xét và khẳng định giùm cho titti sinh vào giờ ngọ hay giờ tỵ.

Xin vô cùng cảm ơn.

Trân trọng!


Xin hướng dẫn giúp tôi việc post ảnh từ máy tính của mình lên. Tôi post không được.

Sửa bởi titti: 20/05/2011 - 21:27


#75 thichthiphi

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 138 Bài viết:
  • 50 thanks

Gửi vào 20/05/2011 - 21:24

Nhưng tùy ai có duyên xem giờ nào đúng thì dùng giờ đó, vì đâu cần đúng giờ mới xem đúng. Không dùng Tử Vi cũng xem đúng được vậy.
Câu này là sao?Hay ông TKQ chỉ coi đúng trên lá số sai giờ.Hay người ta nhờ coi TV ông lắc mu rùa

Chị cứ yên tâm giữ lá số đầu của chị.
Ông TKQ ổng chửa đẻ ra lá số khác rồi ôm con bỏ chợ,chắc có gian díu gì đây.
Khi chị viết lúc đầu tiên thì em đã đoán lá số của chị,khi em hỏi thì cũng phải có cái lý của nó
Và cũng xét được giờ của lá số,lý giải thì muôn vạn lý cái lý,cách coi tử vi của em không giống
1 ai và thực sự em cũng chẳng muốn nói hay lý giải gì hết.
Trên tay em cũng có 1 lá số cũng cách cục chính tinh thiên không giống chị,cũng từng bị bắt oan giam 2 tuần
cũng từng làm đại ca nhờ may mắn quen được thằng đại ca ở khu dữ hơn.Em coi rất ít,có thể ít nhất trên mạng này
Nhưng lá số đó thì thân như chính em.Chị cứ yên tâm đi.
Nếu chị chưa yên tâm em sẽ cho chị yahoo của em(yahoo ảo vì rất ít khi em dùng nick này)chị có thể hẹn e 1 lúc nào đó trên mạng em sẽ trả lời hết tất cả thắc mắc của chị,nhưng trong phạm vi và năng lực cho phép của em.

Giacmolangthang@yahoo.com là nick của em.Chị có thể cho em biết nick chị trước trên này rồi add nick em.






Similar Topics Collapse

3 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 3 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |