←  Vườn Thơ

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Mộng



4 5 6 7 8 |»|

kissintherain's Photo kissintherain 11/03/2012

Tại phòng vẽ trống trơn của Griffin, người ta tìm thấy những tấm post-cards và lá thư được đính trên trần nhà...
Còn Griffin thì biệt tăm tích .

----------------
Hết quyển 1
Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 11/03/2012

Câu hỏi là,
Sabine có thật hay chỉ là ảo tưởng của Griffin ??

Quên viết là tấm post-card cuối cùng của Griffin, ko có dấu bưu điện hay địa chỉ.
Và tấm postcard cuối cùng của Sabine, cũng không có dấu bưu điện hay địa chỉ.
Sửa bởi sabine: 11/03/2012 - 15:18
Trích dẫn

PIANO's Photo PIANO 11/03/2012

Em trả lời trước : Không có chuyện gì trên thế giới là không thể xảy ra.

Đùng - sai, thực - ảo không quan trọng, quan trọng là Griffin hạnh phúc
Trích dẫn

Libra's Photo Libra 11/03/2012

 sabine, on 11/03/2012 - 15:05, said:

Câu hỏi là,
Sabine có thật hay chỉ là ảo tưởng của Griffin ??

Nói cảnh sát tìm cuốn Nhật ký của Sabine thì biết á.
Riêng em thì thích Sabine là ảo ảnh của Griffin, để ông sống vì nó, và là mãi mãi
Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 11/03/2012

quyển II -- quyển sổ chép tay của SABINE
--------------------------------------------------------


“Xin chuyển giao cho Sabine nếu nàng đến địa chỉ ------ tại đường Yeats”

29 tháng 1

Sabine
Nếu em đang đọc lá thư này, thì có nghĩa làm em thật sự hiện hữu. (Phải không? Ý anh là, trời ạ. Mọi thứ đáng lẽ phải rõ ràng với ta rồi chứ). Nếu như anh tạo ra em, thì em không hiện hữu. Đúng không? Nhưng tại sao em vẫn có thể viết cho anh? (Ta phải tin tưởng vào logic nếu không ta lạc lối mất).

Nếu anh không víêt thư cho em nhưng em viết cho anh, thì có nghĩa là em có thật hoặc anh điên mất rồi. Lúc tất cả bắt đầu, anh dám chắc là anh vẽ ra em. Nhưng bây giờ em lại nói rằng em sẽ đến đây. Em làm anh sợ hãi – Em là ai? Là người yêu của anh hay là một thiên thần sa ngã trên tấm postcard trong hộp thư của anh. Anh không thể ở đây để tìm ra sự thật. Em có hiểu không? Anh muốn em là người con gái anh mơ ước, anh muốn được kề cận em, ôm ấp em, nhưng cái khả năng là em chỉ là một ảo tưởng dựng nên bởi tâm bệnh của anh làm anh hoảng sợ.
Vì thế anh phải bỏ chạy.

Nhưng anh đang viết những giòng này, có nghĩa là anh tin là em có thật. Đợi anh trở về em nhé? Hãy ở trong nhà của anh tới khi anh trở về. Anh đang trốn chạy em, nhưng thật ra anh cũng đang kiếm cách chấp nhận rằng định mệnh đã ràng buộc đôi ta với nhau. Anh rất cần sự giúp đỡ của em --- Anh sẽ gởi tho cho em từ những nơi anh đi ngang qua , và, nếu em tha thứ sự hèn nhát của anh, xin hồi âm cho anh. Như Adriadne cầm sợi dây cột Perseus khi chàng vào hang của loài Minotaur, những giòng chữ của em sẽ giúp anh không lạc lối.
Có thấy không, anh đã vẽ thêm cho câu chuyện như một huyền thoại. Muốn cứu cái tôi của anh. Muốn được coi như là đấng anh hùng trong khi sự thật anh là 1 tên điên chạy trốn cái bóng của hắn.

Em còn nhớ tấm card em gởi anh năm ngoái để nói cho anh nghe về sự tương quan của 2 chúng mình. Thoạt đầu anh không tin em. Sau đó em đã chứng minh cho anh, và anh cuồng điên với vui mừng. Anh đã yêu em, và , anh nghĩ em cũng yêu anh. Nhưng anh lại nghi ngờ. Có phải tất cả những rối loạn của anh đều gây ra bởi sứ mất niềm tin nơi em.

Nếu anh bỏ đi và làm một cuộc hành trình, có thể anh sẽ có được lòng dũng cảm để đối diện em. Nhưng ngay bây giờ, nhìn tấm card thiên thần có cánh em gởi, anh không thể ở lại nơi đây, dù chỉ một đêm.
Anh Yêu Em.
GRIFFIN

c/o Dublin. Gresham hotel.
Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 11/03/2012

Viết vắn tắt quyển 2 thôi nha :

Trong khi Sabine sống trong nhà Griffin ở London, Griffin làm cuộc hành trình băng qua thế giới.
Cuộc hành trình này đi ngược lại quá trình phát triển của văn minh loài người.
Cuối cùng, chàng muốn tìm đến hải đảo nơi nàng sống, và vì thế suýt mất mạng ngoài khơi.
Sau lần suýt chết đó, chàng viết,



4 tháng 7

SABINE
.(.....)

Thuyền ra biển được 2 hôm khi tụi anh bị trúng bão…. Anh không biết bơi, vì thế nên chìm rất nhanh. Nhưng lạ thay, anh không cảm thấy hoảng hốt. Anh có thể thấy ánh nắng mặt trời làm thành những hình dạng tuyệt đẹp trên mặt nước. Thời gian trôi qua thật chậm . Chung quanh anh, rất nhiều những con cá mao tiên bơi lội qua lại như mặt trăng mặt trời trong phòng làm việc của một nhà luyện kim. Anh nhìn xuống dưới và thấy một mê cung chằng chịt bằng rong biển đang đợi chờ mình. Nỗi đau đớn vô cùng tràn ngập trong anh. Trong khoảnh khắc ấy anh thấy, hay là nghĩ anh thấy, một việc không thể có. Băng ngang qua dòng nước và hướng về phía cái mê cung là bóng dáng chàng samurai của mình . Ông ta nghiêng người quay nhìn về phía anh; lúc ấy, anh chợt nhận ra đây là phút giây quyết định : anh có thể trồi lên, hoặc mãi chìm xuống. Anh nghĩ đến niềm tin và sự kiên nhẫn của em – sẽ hoàn toàn vô ích chăng? Thật là một kết thúc đau thương và bất lực cho cố gắng của cả 2 ta.

Anh ngửng đầu lên và nhìn thấy khúc cuối của một sợi dây thừng. Em đã giữ lời hứa. Em không hề cho phép anh lạc lối đánh mất chính mình. Lúc anh túm được sợi dây đó, cũng là lúc anh thở ra và bất tỉnh.

…..

Nếu sự kiện này xảy ra trước kia, chắc anh coi nó như một ảo tưởng. Nhưng bây giờ, anh có thể chấp nhận nó là sự thật dễ dàng hơn.

Hình như định mệnh không cho phép anh được đặt chân lên quê hương em. Tai sao? Anh cần phải để mọi chuyện tự an bày.

Những ý nghĩ này và ngàn ý nghĩ khác đầy ắp tâm trí anh trong lúc này, khi anh đang nằm dưỡng thương dưới 1 gốc cây thật to tại bệnh viện số 9.

Không bao lâu, anh sẽ trở về.
GRIFFIN
Sửa bởi sabine: 11/03/2012 - 16:29
Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 11/03/2012

Viết cho cụ đọc chơi nhưng bài học này về tình yêu thì 2 ta đều rất thuộc bài.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Những cái yếu đuối nhất lại có thể là những cái mạnh nhất
Những cái ngắn ngủi mong manh nhất lại có thể là những cái thật trường tồn.
Tri kỷ chỉ có thể cầu, không thể kiếm.
Ngoài tình yêu, thời gian là báu vật vô giá. Khi yêu ai, hãy cho họ thời gian của mình.

cảm ơn cụ trò chuyện cùng K nhé !!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi sabine: 11/03/2012 - 17:06
Trích dẫn

BnG's Photo BnG 11/03/2012

 sabine, on 11/03/2012 - 16:48, said:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cảm ơn cụ bà.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 11/03/2012

 Griffin, on 11/03/2012 - 17:10, said:

Cảm ơn cụ bà.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



không có chi cụ ạ...
thích thì làm thôi ..

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

BnG's Photo BnG 11/03/2012

 sabine, on 11/03/2012 - 16:48, said:


cảm ơn cụ trò chuyện cùng K nhé !!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



không có chi cụ ạ...
ta cũng thích trò chuyện cùng cụ...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 11/03/2012

 Griffin, on 11/03/2012 - 17:29, said:

không có chi cụ ạ...
ta cũng thích trò chuyện cùng cụ...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



chỉ trò chuyện thôi à.. sao cụ thánh thiện thế ??
Trích dẫn

BnG's Photo BnG 11/03/2012

 sabine, on 11/03/2012 - 17:34, said:

chỉ trò chuyện thôi à.. sao cụ thánh thiện thế ??

trước khi kéo màn và trước mặt trẻ con, ta luôn thánh thiện thế !!!!
Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 11/03/2012

 Griffin, on 11/03/2012 - 17:36, said:

trước khi kéo màn và trước mặt trẻ con, ta luôn thánh thiện thế !!!!

nhưng sau đó ?? đoàn vương gia ngộ trà ma nữ ??

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

BnG's Photo BnG 11/03/2012

 sabine, on 11/03/2012 - 17:37, said:

nhưng sau đó ?? đoàn vương gia ngộ trà ma nữ ??

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



ta tưởng Mộng Cô nhớ Mộng Lang chớ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 12/03/2012

Âm nhạc đêm khuya..

nhân nói về hư ảo, sắc không sống chết .. post bài hát này cho cụ nghe nhé ...
Bài này của TCS là dựa trên câu kinh phật...

Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhi Svaha "
Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha,
vượt qua, vượt qua, tất cả chúng ta đều vượt qua, và đến bờ giác ngộ

Về chốn nào, mây phủ chiêm bao
Cạn suối nguồn, bốn bể nương dâu
Ta tìm em nơi đâu ?
Biển sóng, biển sóng đừng xô nhau


Phải chăng cuộc đời là những vượt qua, chỉ mong bên kia bờ là hạnh ngộ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn


4 5 6 7 8 |»|