Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vô Danh Thiên Địa, on 31/07/2016 - 05:44, said:
Chơi kiểu tay trái đặc tay phải khui , tự mình biết thì ăn thua gì cũng gom hết vào cùng một túi thôi mà . Năm nay lão Trump đắc thời nên quậy nhưng rồi đâu về đó . Cái cặp đó nặng lắm Trump mà xách nó là tumble liền .
Chơi như vậy gọi là ăn gian, đã không cố gắng đi làm để trả nợ dần mà vừa trốn nợ (
có chạy đàng trời cũng khôn thoát ) lại còn ăn gian thì:
"Càng gieo oan trái càng dầy đau thương." hi hi hi đừng xúi dại. ( nói đùa thôi, chứ tôi hiểu ẩn ý, cám ơn lão đã mách nước )
-------------------------------------------------
Vụ Monica Lewinsky hồi đó làm tôi nhớ lại một câu chuyện tiểu thuyết thuộc loại rẻ tiền đọc giết thời gian, hồi đó tôi đi làm bằng metro cho rẻ, ở các bến lên xuống thường có các quầy bán sách báo bầy bán những cuốn tiểu thuyết rẻ tiền mục đích là để hành khách đi metro đọc để giết thời gian, thế thôi. Nhưng tôi nhớ một câu chuyện vì câu kết của người vợ.
Cốt truyện không có gì là phải suy nghĩ nhiều, kết cục thì đọc vài trang đầu là độc giả đã có thể đoán được hồi kết như thế nào. Đại khái là câu chuyện ngoại tình của một ông giám đốc giầu có và danh tiếng với cô thư ký trẻ đẹp. Cuộc tình vụng trộm kéo cho nó mơ mộng lâm ly mê mẩn ( cái này thì cũng giống như chuyện Quỳnh Dao ngày xưa ở VN ) cho đến khi cô thư ký buộc ông giám đốc phải ly dị bà vợ để lấy cô ấy thì ông ấy đâu có ngu để bỏ bà vợ của mình mà đi lấy cô ấy. Sự việc đưa nhau ra tòa. Cô thư ký đâu còn gì để mất nữa, thắng thì ăn mà thua thì huề chứ còn gì để mất ?
Nhưng đụng phải bà vợ cao tay, ra tòa bà một mực binh vực ông chồng, hết lòng tin tưởng vào sự thủy chung của ông chồng và cộng với một đám thầy cãi cao tay nên ông chồng không bị gì cả. Thế là 2 vợ chồng bước ra khỏi tòa án, bà vợ ra vẻ hân hoan và nũng nịu
ngả vào vai ông chồng để cho cánh phó nháy chụp hình đăng lên mấy tờ báo lá cải. Thế nhưng ở trang cuối cùng của cuốn tiểu thuyết mới giật mình te ríp bồ luôn :
- Bà vợ : Anh yêu, bây giờ em muốn hỏi là có thật là anh không ngủ với cô ấy phải không ?
- Ông chồng : Không em yêu, anh hết lòng chung thủy với em như em đã từng nói ở tòa.
Ông chồng đương nhiên là phải nói không chứ đã lỡ phóng lao thì phải theo lao chứ gan nào mà dám thú thực nói là có ngủ với cô ấy.
- Bà vợ : ...................................
Câu nói cuối cùng của bà vợ ở trang cuối cùng hết chuyện, tôi đọc xong mà giật bắn cả người như có luồng điện 500KV chạy qua thân, mồ hôi vã ra như tắm, mặt tôi lúc đó xanh có lẽ còn hơn tàu lá chuối.
Một câu nói của bà vợ đầy bất ngờ, đầy thâm thúy, vô cùng và cực kỳ chí lý. ( Vậy nếu ai muốn chọn bà Clinton thử viết tiếp câu nói của bà vợ xem.)
Chuyện tiếu lâm để vui vẻ cuối tuần nhưng nghiêm túc, không nói bậy, nói có hàm ý tục tĩu ở đây !
Sửa bởi V.E.DAY: 31/07/2016 - 12:30