Jump to content

Advertisements




Tuổi trẻ và sự đam mê lý số ?


97 replies to this topic

#16 Minh An

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 498 Bài viết:
  • 1737 thanks

Gửi vào 06/04/2012 - 08:35

Ban quản trị thật ngộ nghĩnh, có lẽ lạc chủ đề chăng?

Thanked by 3 Members:

#17 Diệu Nhung

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 717 Bài viết:
  • 3241 thanks

Gửi vào 06/04/2012 - 09:43

DN đã sai khi post những bài viết thiếu tính học thuật vào Topic TUẦN TRIỆT TÁC ÂM DƯƠNG của Minh Giác... vậy nên DN xin chuyển nó về đây cho đúng vị trí - mong các bạn thứ lỗi và tiếp tục bàn luận nhé !

Bây giờ DN còn bận việc nên chưa trả lời được Minh An - hẹn bạn bạn tối nay vậy !

Thanked by 4 Members:

#18 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13542 Bài viết:
  • 50191 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 06/04/2012 - 09:48

Em thấy chị Diệu Nhung khuyên chí lý chí tình.

Thanked by 3 Members:

#19 Thanh.Long

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1075 Bài viết:
  • 1444 thanks
  • LocationTuyệt Tình Cốc

Gửi vào 06/04/2012 - 09:48

chị Diệu Nhung ơi , mê lý số cũng là một sở thích bình thường thôi , chị quan trọng hóa nó rồi . TL nghĩ chả ai dại mà mê lý số tới bỏ vợ bỏ con .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Mà dù có mê thế nào đi nữa thì thời gian rỗi thay gì dễ làm chuyện bậy bạ , nó vẫn lành mạnh , ít gây hại cho xã hội hơn so với những đam mê khác chị à .

#20 ThanVuong

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3582 Bài viết:
  • 5392 thanks

Gửi vào 06/04/2012 - 09:57

Hôm qua thấy chị DN có hỏi câu là: "nếu khi chúng ta đứng trước một ngã rẽ... chúng ta sẽ chọn con đường nào để đi?" hôm nay định trả lời mà tìm mờ mắt chả thấy đâu.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#21 Diệu Nhung

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 717 Bài viết:
  • 3241 thanks

Gửi vào 06/04/2012 - 10:03

Chị đã chuyển nó hết vào đây rồi em - thiếu bài nào của ai em chỉ để chị chuyển tiếp !
đang trong giờ làm việc nên tranh thủ vội vội vàng vàng, có thể sơ suất...

Thanked by 4 Members:

#22 ThanVuong

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3582 Bài viết:
  • 5392 thanks

Gửi vào 06/04/2012 - 10:42

thực ra em thích tử vi nhưng lại ko muốn tin vào nó

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bởi vì đôi khi nó làm cho mình mất hết ý chí phấn đấu. em chỉ thích tìm cái gì nói tốt tốt về mình để mình thấy hăng hái và cố gắng hơn...

Thanked by 3 Members:

#23 PhuocBao

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 180 Bài viết:
  • 247 thanks
  • LocationNgôi nhà to ngoài mặt phố

Gửi vào 06/04/2012 - 13:15

Nghiện lý số cũng là do số ...
Đâu phải tự nhiên mà nghiện, cũng như đâu phải muốn nghiện là nghiện, muốn bỏ là bỏ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#24 CHECKER

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 662 Bài viết:
  • 559 thanks

Gửi vào 06/04/2012 - 13:24

Mê bói hay mê cái gì đó cũng là do duyên nghiệp cả... Cứ thoải con gà mái đi mà, các bạn lo lắng quá làm gì

Thanked by 2 Members:

#25 Diệu Nhung

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 717 Bài viết:
  • 3241 thanks

Gửi vào 07/04/2012 - 22:31

Không thể phủ nhận được rằng Lý số là một sân chơi trí tuệ !

Đam mê lý số là một đam mê đầy tính nhân văn, nó nâng cao tầm nhận thức, sự hiểu biết sâu và đối nhân xử thế cũng như giá trị về chất của đời sống tinh thần (nếu anh không biến nó thành nghề mưu sinh).

Tìm hiểu về Dịch lý, DN nhận thấy - đây chính là tinh hoa trí tuệ nhất mang tính triết học nhân sinh, thế giới vạn vật của người xưa để lại…. di chứng cho ta biết đến một nên văn minh cổ đại… mà đời nay, đã tốn biết bao giấy mực và công sức đổ ra của những học giả nhưng vẫn chưa nắm hết bí cấp, chưa khai sáng hết tiềm ý của tiền nhân.

Tuổi già như Bác Hà Uyên thật đáng ngưỡng mộ và trân kính, hơn 60 tuổi mới về nghỉ hưu, cuộc sống gia đình ổn định, con cái học hành thành đạt… và nay đã 85 tuổi nhưng trí tuệ vẫn còn mẫn tiệp - điều đó thể hiện qua những bài viết của Bác (ngôn từ không lặp không thừa không thiếu, lời văn súc tích mẫu mực uyển chuyển, kiến thức uyên bác sâu rộng - ẩn chứa những suy tư tìm tòi sáng tạo, những gởi mở rất sư phạm cho thế hệ hậu học)

Thứ hỏi rằng tuổi già mấy ai có một cuộc sống tao nhã như Bác ? Mấy ai có một sự đam mê mang tính hiền triết như Bác ? Mấy ai có một khả năng thanh đàm trong nhiều lĩnh vực với tất cả mọi đối tượng như Bác ?
Cuộc sống của Bác Hà Uyên có được như hôm nay chính là kết quả cả một đời người (rèn luyện tu dưỡng, học - khi nào cũng học, làm việc cật lực, tích lũy và trải nghiệm).

Chỉ như thế thôi, cũng đủ thấy rằng đam mê học hỏi nghiên cứu lý số được xếp vào hạng “đẳng cấp cao” trong mọi thứ đam mê… vậy hà cớ sao chúng ta lại so sánh sự đam mê trí tuệ này với thú vui cờ bạc, gái gú ?

Chính vì TVLS là một sân chơi trí tuệ và vào đây DN được đọc nhiều bài viết của các bạn, tuổi còn trẻ nhưng kiến thức và văn phong thì không còn trẻ tý nào, ngược lại - chất lượng về học thuật và kiến thức cũng như sự tư duy, logic khiến cho DN phải đem lòng mến mộ trân quí !
Nhưng qua những bài viết đó, DN hiểu không phải tự dưng các bạn có thể viết được như vậy - Một topic ra đời chứa nhiều bài viết hay chính là nhờ công sức, mồ hôi, thời gian bỏ ra rất nhiều và lòng đam mê của các bạn !

Khỗn nỗi, con người chúng ta không phải là cái máy, nghiêng nặng bên này thì phải nhẹ bên kia… sự đam mê học thuật thật quí, tuy vậy cái gì cũng có tính hai mặt !
Liệu sự đam mê ấy có lấy hết thời gian làm việc khác của các bạn không ?
Các bạn còn trẻ - đang cần nhiếu thứ lắm, mà những thứ ấy - chính là điều làm nên nền tảng căn bản của một đời người !
Còn nếu chỉ đam mê trong sự cần bằng hài hòa cuộc sống thì tốt quá…

Đành rằng đam mê Lý số cũng bởi chữ duyên !
Nhưng chúng ta, khi tuổi đời còn trẻ, hãy gắng làm chủ bản thân mình, đừng sa đà vào bất cứ chuyện gì làm ảnh hướng đến học hành, công việc, sự nghiệp, gia đinh cũng như thời gian kiếm tiền để mưu cầu một cuộc sống đàng hoàng hạnh phúc.

Với lại, đôi lúc DN cảm tưởng đến với lý số sớm quá, cái hay cho cuộc đời mình đâu chưa biết nhưng rất có thể làm mình nhụt chí. Mắc bệnh nghề nghiệp, hễ một đại vận đến lại ngó vào tử vi xem Đại vận này có nên mưu sự gì không ? Hễ một năm mới đến đang tính việc gì đấy, chợt nhớ Tử vi, ngó cái xem năm nay có tốt không - ồ tiểu vận xấu quá, thôi ta không làm nữa…

DN vốn cũng thích lý số lắm và nấy năm trước đây, DN đam mê ghê gớm, sách Tử vi không những gối đầu giường mà khi nào cũng ở bên cạnh mình… rồi DN tham gia diễn đàn, hễ gặp ai giỏi DN cũng mong muốn nhờ xem cho con (chẳng phải hy vọng gì cao siêu ở chúng, mà chỉ cầu mong cuộc đời chúng an bình, học hành đến nơi đến chốn và hơn nữa DN muốn hiểu về con mình thật rõ để giáo dục định hướng cuộc đời chúng tốt nhất).

Vậy mà gần 5 năm lại đây, DN dừng lại, niềm đam mê cạn dần… cũng bởi rất nhiều lý do… mà hôm nay DN chưa có thời gian bộc bạch ra hết !

Riêng về cuộc sống của vợ chồng DN và nhất là trong làm ăn - cả hai thường thích xem, biết để mà cận trọng, thú vị hơn là về sau chiêm nghiệm…
Nhưng tính DN cũng như chồng DN khi định làm việc gì, tính toán thấy hợp lý là quyết theo guồng quay công việc.

Chồng DN còn hay nữa, lúc anh đăng băn khoăn hay có chút bế tắc muốn hỏi, thường vào Vietshare gieo quẻ. Không phải gieo một lần mà trong những ngày tình thế chưa rõ, anh gieo nhiều lần và thường dùng quẻ có lời khuyên phù hợp với hoàn cảnh, công việc của mình nhất, rồi chiêm ngẫm, tìm ra hướng giải quyết !

Với các con của DN, DN hoàn toàn không muốn chúng sớm dính dáng đến việc học hỏi lý số, thằng lớn nay đã vào đại học, nó rất đam mê chơi điện tử và các phần mềm ứng dụng điện thoại.
Lớp Đại học của nó, bặt buộc mấy năm sinh viên phải có một đề tài nghiên cứu mới đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp. DN khuyến khích nó nghiên cứu viết phần mềm tiện ích ứng dụng trên nền điện thoại iphone.

Thằng nhỏ đang học phổ thông , khi nào DN cũng nói với nó - 12 năm đèn sách vất vả học hành, mục đích cũng là đỗ Đại học, kiếm nghề nuôi thân; đã mất công học thì gắng học đến nơi đến chốn, đủ khả năng thi vào trường, vào khoa, vào lớp mình thích.

Người ta thường cho con học Tây học Tàu từ rất sớm, nhưng DN luôn muốn gần gũi chăm sóc con cái, phần nữa DN lo con mình tuổi trẻ chưa đủ chín, chỉ cần một bước sa chân là lỡ cả cuộc đời.
Đành chịu dốt dốt mà lại chắc ăn là học đại học trong nước, nhận tấm bằng rồi tính du học sau… và DN luôn mơ con mình sau khi tốt nghiệp đại học được học lên cao tại một trường Công nghệ hàng đầu thế giới… ví như như Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) của Mỹ chẳng hạn !
Ôi đó vẫn là giấc mơ… không biết một ngày nào có trở thành hiện thực hay không… nhưng chồng DN bảo “đã mơ, em cứ mơ cho thoái mái, tội gì mà phải mơ hà tiện ?”

Nếu như được sống đến tuổi con cái trưởng thành, cuộc sống công việc ổn định… DN sẽ dẫn con mình vào phòng nơi có tủ sách gia đình và giới thiệu cho chúng từng cuốn trong đó chứa đứng tinh hoa trí tuệ của những bậc thánh nhân - cả một nền văn hóa triết học phương đông !
.......

Các bạn thân mến !
DN chỉ giải bày một vài suy nghĩ của mình vậy thôi…. đâu giám là một lời khuyên… mà là sự chia sẻ… nếu chúng ta có duyên !

Thân ái !

#26 ThanVuong

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3582 Bài viết:
  • 5392 thanks

Gửi vào 07/04/2012 - 22:38

theo TTH nghĩ thì TVLS là nơi tập chung nhiều cao thủ và những người trí thức cao. TVLS cũng là nơi thử thách, rèn luyện cho những ai muốn khẳng định mình sau này. và đây cũng là nơi tôi luyện được nhiều thế hệ nhân tài cho đất nước sau này

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



phải cảm ơn BĐH rất nhiều ạ.hi

#27 Diệu Nhung

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 717 Bài viết:
  • 3241 thanks

Gửi vào 07/04/2012 - 22:51

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Minh An, on 05/04/2012 - 23:28, said:

Thưa chị Dieu Nhung, Minh An đọc bài của chị cũng thấy thấm thía. Nhưng từ khi 14 tuổi, Minh An đã chứng kiến sự chết đi qua gia đình, từ đó, Minh An tự hỏi "Con người sống vì điều gì"

Chị Dieu Nhung không biết đã thấy bao nhiêu cái chết đột ngột đến...hoang mang đến ngơ ngác.

Lần đầu tiên đi máy bay, từ Hà Nội bay lên, thành phố nhỏ bé, nhà cửa li ti, con người ồn ã sống và trôi đi. Không biết rằng mình nhỏ bé vô cùng...

Nếu Minh An hỏi chị " Chị sống vì điều gì", có lẽ, câu trả lời cũng sẽ có. Nhưng chắc rằng chính chị cũng hoang mang. Minh An đã ở bệnh viện tâm thần cả tháng, đã ở viện K nhiều ngày, đã chăm sóc em gái ở Bạch Mai những ngày cận Tết. Cuộc sống con người, xét cho cùng vì lý gì mà tồn tại?

Nói thì to tát, nhưng có ngày nào đó chị ra đường, nhìn những khuôn mặt xa lạ vội vã chạy đi..Rồi 1 lúc khác, chị gặp 1 trong số họ, và chị nghe họ kể, mới giật mình thấy nhiều chua xót...

----------------------------

Tử Vi, người ta cứ lao theo những giá trị ảo. Bói, đoán, biết trước... Bao nhiêu giá trị trong nó có thể khiến con người trở nên cân bằng và hài hòa mà chẳng hề được nhắc đến..
Bao nhiêu diễn đàn... Hàng nghìn topic...Thị phi, tranh cãi, hơn thua, chứng minh, ngã mạn, ồn ã, giận dữ...Đãi lọc ra hàng chục bí kíp...Rốt cuộc để làm gì?

Xã hội phát triển, con người càng ngày càng mất đi niềm tin. Chính mỗi người nghiên cứu Tử Vi cũng càng ít dần đi niềm tin vào con người

Có cảm giác con người dưới cái kính lúp khổng lồ mang tên bói toán chẳng qua chỉ như đàn kiến hôi....

Những ảo giác ngớ ngẩn mang tên " Hiểu định mệnh". Những con bệnh điên rồ truy tìm những liều mocphin...Cũng có thể ở bên kia là nhiều cao nhân, Nhưng rốt lại, số đó thực ít.

------------------
Cận kề những người hấp hối, sinh mệnh mong manh, nét mặt họ trong lúc mê man ấy ai biết được là khổ đau, vui sướng hay hoang mang đến cô độc?

Thật khó để diễn tả, nhưng có đôi khi, tri thức sinh ra định kiến. Và ở một góc nhìn thực tế, Chúa Giê su hay Phật đều là những kẻ điên rồ và dại dột.

Ngày nào đó nhắm mắt lại, thấy cuộc đời mấy chục năm chỉ là hoài thai...và khi mở mắt ra, ta thấy mọi tri thức đều như vặt vãnh...

Còn riêng bây giờ, Minh An thấy Tử Vi giúp được mình, thấy vui và ít buồn đi. Thấy mỗi lần xem cho ai đó, người ta như tìm được niềm tin, hay chí ít cũng cảm thấy mọi thứ thật công bằng. Thế là tốt rồi, bây giờ chỉ cần thế, có chút đam mê để thấy quý giá từng giờ khắc, có 1 mong ước để theo đuổi không hề băn khoăn.


Minh An thân mến !

Theo quan điểm nhà Phật thì chúng ta - những chúng sinh trong cõi tà ba này đang ngụp lặn trong bể khổ bởi vô minh và lòng tham sân si…
Tuy vậy, chúng ta sinh ra làm người thì vẫn phải sống thôi, vẫn vui buồn, hạnh phúc và khổ đau…

Sinh ra được làm người có lẽ điều đáng quí nhất, đáng trân trọng gìn giữ nhất - chính là cuộc sống, chính là sự tồn tại của cuộc sống, trừ khi chúng ta sống mà không còn biết cảm nhận…
Những va đập thăng trầm trải nghiệm thật là người và thật là cuộc sống cho ta thấu hiểu… một kiếp nhân sinh…!

Với lứa tuổi của DN trong cuộc đời tất đã trải qua những cuộc ly biệt âm dương cách trở đẫm nước mắt…
Mẹ chết khi DN chưa hề cảm nhận được sinh ly tử biệt, bàng hoàng trong đau đớn mà vẫn không thể nào tin nỗi mẹ mình đã mất thật rồi !

DN bây giờ cha không còn, mẹ không còn… nhưng cuộc sống - Sinh lão Bệnh Tử - qui luật tự nhiên, con người phải biết chấp nhận !

Có điều... cuộc sống muôn vàn… chưa Lão Bệnh mà đã Tử…

Bạn bè của DN bao nhiêu người đã ra đi ? Người chết vì ung thư, người chết lúc sinh nở, người tức tưởi chết vì tai nạn….

Con của bạn bè DN ? Chúng còn thơ dại nhưng những căn bệnh tai ác đã cướp đi mạng sống tràn đầy hy vọng về tương lai !

Bạn bè của con DN ? Những đôi mắt sáng ngời, những vầng trán thông minh… cô bé mới ngày nào đó ngồi sát cạnh con trai DN trong kỳ thi học sinh giỏi mà nay xác thân đã về cát bụi vì căn bệnh ung thư Gan. Cậu bé hồi bé tý dùng thước sắt đánh vào đầu con trai DN chảy máu… rồi chúng vẫn là bạn, lớn lên đứa vào chuyên Toán, đứa vào chuyên Lý nhưng căn bệnh trầm cảm đã xui cậu nhảy xuống sông tự vẫn. Mới đây nữa, một cậu bạn vội vã từ giã cuộc sống, từ giã sự nghiệp học hành đi về cõi chết trong buồn tủi vì căn bệnh ung thư phổi !

Đó chỉ là một góc nhỏ bé thôi mà đã thẫm đẫm đau thương…

Nhưng cuộc sống không chỉ có vậy, vẫn chan chứa bao điều làm ta xao xuyến, vẫn tràn ngập nụ cười trên môi bởi niềm tin hy vọng, bởi những thành công hạnh phúc, bởi những giọt mô hôi nước mắt có ý nghĩa…!

Tìm đến Đạo Phật đâu phải dễ mà tu đắc đạo ? Nhưng chúng ta tìm được sự an lạc…!
Tìm đến Lý số để thấy mấy ai có lá số tốt và “có trời nhưng lại có ta, xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều”
… Từ đó chúng ta hãy tự cân bằng cuộc sống trong mọi hoàn cảnh, ngộ được câu nói của ông cha “sướng khổ tùy tâm” và hiểu được hai chữ “Trung dung” !

Vậy cũng là hạnh phúc lắm rồi !

#28 manhtu

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 37 Bài viết:
  • 123 thanks

Gửi vào 08/04/2012 - 01:06

Câu nhắn nhủ của chủ topic rất tâm huyết , mình rất Like , nhưng mình có những nhận xét riêng thế này ạ !
Mình tìm hiều Huyền Học chỉ dừng lại ở xem xét tính cách con người chứ ko đi xâu vào vận hạn cuộc đời
Mình cũng ko học Huyền học vì "bói toán" mà mình học Huyền Học để phục vụ cho mục đích của bản thân như "chọn bạn ,chọn đối tác , chọn người yêu và đôi khi là làm công cụ để tiến thân, đạt được mục đích ..." !
Chẳng phải các danh nhân tài ba ngày xưa cũng lấy các môn Huyền Học để phục vụ cho đại cục thế sự hay sao , chỉ có điều là bây giờ khoa học hơn nên ta cũng nên vạn dụng nó khoa học hơn mà thôi , tức là ko thiên về sự mê tín mụ mị quá đà mà hãy thiên nó về sự tương tác hàm số trong cuộc sống con người thường ngày , sự chi phối giữa tính cách dẫn đến hệ quả như tam hợp Mệnh Tài Quan vậy !

Thân !

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi manhtu: 08/04/2012 - 01:10


Thanked by 2 Members:

#29 KingGoldLight

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 572 Bài viết:
  • 562 thanks

Gửi vào 08/04/2012 - 17:07

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TanThuyHoang, on 06/04/2012 - 10:42, said:

thực ra em thích tử vi nhưng lại ko muốn tin vào nó

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bởi vì đôi khi nó làm cho mình mất hết ý chí phấn đấu. em chỉ thích tìm cái gì nói tốt tốt về mình để mình thấy hăng hái và cố gắng hơn...
Ông cũng giống tôi đấy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nhưng nói chung thì đa số mọi người đều mưu cầu và tiềm kiếm rùi thích thích "cái gì nói tốt về mình" cả như một niềm hy vọng, một động lực để mình cảm thấy phấn chấn hơn, mạnh mẽ hơn hehe

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PhuocBao, on 06/04/2012 - 13:15, said:

Nghiện lý số cũng là do số ...
Đâu phải tự nhiên mà nghiện, cũng như đâu phải muốn nghiện là nghiện, muốn bỏ là bỏ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cái này các thầy bảo là bởi vì người đó "có căn có số" đấy ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tuy nhiên căn nặng đến đâu và sự cố gắng, làm chủ của bản thân mình đến đâu thì chỉ có thực tế mới trả lời được thui

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Dieu Nhung, on 07/04/2012 - 22:31, said:


Khỗn nỗi, con người chúng ta không phải là cái máy, nghiêng nặng bên này thì phải nhẹ bên kia… sự đam mê học thuật thật quí, tuy vậy cái gì cũng có tính hai mặt của nó !
Liệu sự đam mê ấy có lấy hết thời gian làm việc khác của các bạn không ?
Nếu chỉ đam mê trong sự cần bằng hài hòa cuộc sống thì tốt quá…
Các bạn còn trẻ - đang cần nhiếu thứ lắm, mà những thứ ấy - chính là điều làm nên nền tảng căn bản của một đời người !

Đành rằng đam mê Lý số cũng bởi chữ duyên !
Nhưng chúng ta, khi tuổi đời còn trẻ, hãy gắng làm chủ bản thân mình, đừng sa đà vào bất cứ chuyện gì làm ảnh hướng đến học hành, công việc, sự nghiệp, gia đinh cũng như thời gian kiếm tiền để mưu cầu một cuộc sống đàng hoàng hạnh phúc.

Với lại, đôi lúc DN cảm tưởng đến với lý số sớm quá, cái hay cho cuộc đời mình đâu chưa biết nhưng rất có thể làm mình nhụt chí. Mắc bệnh nghề nghiệp, hễ một đại vận đến lại ngó vào tử vi xem Đại vận này có nên mưu sự gì không ? Hễ một năm mới đến đang tính việc gì đấy, chợt nhớ Tử vi, ngó cái xem năm nay có tốt không - ồ tiểu vận xấu quá, thôi ta không làm nữa…


Thân ái !
Cảm ơn chủ topic đã có những chia sẻ thật là đáng quý. Bản thân KGL biết tới lý số và diễn đàn này từ đầu năm 2010 đúng trong hòan cảnh gặp khó khăn lớn về công việc. Phải thừa nhận rằng chính nhờ diễn đàn này, được các cao nhân chỉ giáo và cho lời khuyên mà KGL đã mạnh dạn thay đổi và tạo ra một bước ngoặt mới về công việc của mình.KGL chủ yếu nghiên cứu và tìm tòi những gì liên quan đến lá số của mình thôi để mong hiểu đựơc mình hơn,nắm bắt được thời cơ cũng như những rủi ro có thể xảy ra mà tìm cách phòng tránh. Ngoài ra thì diễn đàn cũng là một nơi giải trí, giao lưu và học hỏi được nhiều điều bổ ích...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#30 AnKhoa

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6696 Bài viết:
  • 15445 thanks

Gửi vào 08/04/2012 - 20:14

Không có gì là xấu hay tốt.

Nhưng bất cứ thứ gì, QUÁ sẽ là không tốt, thêm nấc nữa có thể thành xấu

Đẹp quá dễ bạc phận
Tài quá dễ chiêu họa
Mê quá bỏ hết thứ khác

Huyền học, lực hút rất mạnh, vì người ta không bao giờ cảm giác "xong" được
Có khác nào tán mãi không đổ nàng Tây Thi
Cho nên dễ làm người ta đam mê thái quá bỏ bê thứ khác

Huyền học, lấy hư truyền hư
Đến Tử Sát oai hùng, lạc đất không vong cũng chỉ còn cái hư danh

Huyền học = Môi trường Không vong


Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |