Jump to content

Advertisements




Tuổi trẻ và sự đam mê lý số ?


97 replies to this topic

#31 Thanh.Long

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1075 Bài viết:
  • 1444 thanks
  • LocationTuyệt Tình Cốc

Gửi vào 09/04/2012 - 11:14

theo cách nói của bác AnKhoa thì Huyền học = Môi trường Không vong, tvậy người dính tuần triệt không vong dễ theo con đường tâm linh ? TL ko phải là người đam mê lý số , chỉ mê tu đạo , có lẽ do tuần triệt quang quý . Tử Vi thì rỗi rãnh học chơi theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa . Mà hình như Tử Vi ko phải là môn thuộc về tâm linh , nó là một bộ môn khoa học cổ xưa của thời đại Atlan , tính chất na ná như Toán , Vật Lý thôi

Thanked by 1 Member:

#32 CuNhat

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 175 Bài viết:
  • 252 thanks

Gửi vào 14/04/2012 - 22:21

Tôi thấy thế này: Nghiên cứu tử vi cho vui thôi thì sẽ chẳng mất thời gian nhiều lắm, mỗi ngày ngấm 1 ít lâu lâu sẽ tiến bộ; Ngược lại, nếu nghiên cứu nghiêm túc thì sẽ đòi hỏi nhiều thứ: năng khiếu, thời gian, và các tiềm lực khác về vật chất, tinh thần ... Người học tử vi nên biết tự cân nhắc xem cái thiệt hơn khi tập trung vào tử vi và đầu tư vào sự nghiệp vào công danh mà Vui có chừng dừng đúng lúc là được.
Riêng tôi, ngày cứ dành thời gian khoảng 30 phút để đọc và học bài trên diễn đàn mà có thấy ảnh hưởng gì lớn đâu. Tử vi cũng như là đam mê, thay vì ngồi uống bia, uống rượu cafe chém gió thì ta bớt 1 chút thời gian ta ngồi ta ngâm cứu tử vi, ngẫm lại một số sự kiện đã qua, và tự dự đoán một số sự kiện sắp tới có thể xảy đến cho mình... Coi tử vi như một môn học và thực hành áp dụng nó vào chính môi trường quanh mình. Đây là đam mê tích cực chứ có hại gì cho ai đâu.
Ý kiến tôi đơn giản chỉ có vậy!

#33 MasterTea

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 965 Bài viết:
  • 1845 thanks
  • Locationmelbourne

Gửi vào 17/04/2012 - 12:17

Agree

#34 Mucdong

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 986 Bài viết:
  • 2789 thanks

Gửi vào 17/04/2012 - 12:50

Khi mới bị cuốn vào lý số thì dù tuổi nào cũng khó chống lại được cái sự đam mê, tò mò muốn tìm hiểu vì sao, bởi khi đó ta nhìn thấy Tử vi quá "ảo", quá "huyền".
Tâm lý của những người mới đặt chân vào thế giới lý số thường là đang ở trạng thái rối loạn hoặc hụt hẫng (ở khía cạnh nào đó). Tử vi khi đó có thể đưa ra khá nhiều khả năng trả lời nhằm khỏa lấp cái sự chới với của lòng người.

Sau thời gian tìm hiểu, người ta lại dần nhận ra "Tử Vi cũng chân thật như chính cuộc sống vậy". Và khi đó, họ có chút nuối tiếc vì mình đã phí hoài một khoảng thời gian đi tìm kiếm cái "ảo" trong Tử Vi mà quên đi cái "thật" của cuộc sống. Vậy là, họ không muốn những người khác cũng phải trải qua những trải nghiệm như họ chỉ để nhận ra rằng họ đang trả giá khá cao cho việc họ đang lãng quên cuộc sống thực với bao nhiêu cơ hội bị bỏ lỡ chỉ để tìm ra câu trả lời "Phải sống với thực tế của chính bản thân mình".

Khi tìm thấy câu trả lời thì Tử Vi không còn là đam mê.

Thanked by 1 Member:

#35 Thanh.Long

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1075 Bài viết:
  • 1444 thanks
  • LocationTuyệt Tình Cốc

Gửi vào 17/04/2012 - 15:53

các bác lụy Tử Vi ghê , em thấy nó hay nhưng đâu đến nỗi làm điên đảo đến quên cuộc sống , ảo thế .

Em thì mắc cái đa tình thôi chứ chẳng lụy thứ gì

Thanked by 2 Members:

#36 AnKhoa

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6696 Bài viết:
  • 15445 thanks

Gửi vào 17/04/2012 - 16:18

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThanhLongHoaCai, on 09/04/2012 - 11:14, said:

theo cách nói của bác AnKhoa thì Huyền học = Môi trường Không vong, tvậy người dính tuần triệt không vong dễ theo con đường tâm linh ? TL ko phải là người đam mê lý số , chỉ mê tu đạo , có lẽ do tuần triệt quang quý . Tử Vi thì rỗi rãnh học chơi theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa . Mà hình như Tử Vi ko phải là môn thuộc về tâm linh , nó là một bộ môn khoa học cổ xưa của thời đại Atlan , tính chất na ná như Toán , Vật Lý thôi

Khi 1 chuyện xảy ra: Người thì cho là đơn giản, Người thì cho là phức tạp
Không ai đúng, mà cũng chả ai sai, nó là do trải nghiệm từng người

Việc so sánh những quan điểm cá nhân thường rất khó
Vì mỗi người 1 lá số, 1 cung mệnh, 1 vận hạn
Việc hiểu được nhau là việc khó, và cũng không cần cưỡng cầu

Nó giống như, người Thiên Phủ cố gắng đứng dưới góc độ người Thất Sát để nhìn nhận vấn đề
Nhưng mà Thiên Phủ là Thiên Phủ, Thất Sát là Thất Sát, nào đâu có thể "giả vờ nhập vai" được

Cho nên, mọi sự cũng không cần lý giải nhiều
Tôn trọng sự khác biệt và nhẹ nhàng mà cho qua thôi

Thanked by 3 Members:

#37 Bachhung

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 43 Bài viết:
  • 228 thanks

Gửi vào 18/04/2012 - 15:43

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThanhLongHoaCai, on 09/04/2012 - 11:14, said:

theo cách nói của bác AnKhoa thì Huyền học = Môi trường Không vong, tvậy người dính tuần triệt không vong dễ theo con đường tâm linh ? TL ko phải là người đam mê lý số , chỉ mê tu đạo , có lẽ do tuần triệt quang quý . Tử Vi thì rỗi rãnh học chơi theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa . Mà hình như Tử Vi ko phải là môn thuộc về tâm linh , nó là một bộ môn khoa học cổ xưa của thời đại Atlan , tính chất na ná như Toán , Vật Lý thôi
Bác nói đúng, tôi đồng ý với bác. Nó chẳng phải môn tâm linh gì hết, nó chỉ đơn giản là một môn toán nhưng bị thất truyền mà thôi.

Trước kia tôi cũng mê tử vi lắm, giờ thấy ngán tận cổ, sau khi nghiên cứu được một số thứ mà trước kia người ta không biết. Tử vi giống như một cô mặc Bikini cứ kín kín hở hở thì còn tò mò. Giờ thấy lộ hàng show hàng tanh bành ra, thấy chán ốm, hóa ra cũng chỉ đến thế, thấy nó trần trụi nên cũng chẳng buồn "thực hành" nữa. Chả thiết nữa.

Thất vọng lắm. Giờ thấy tiếc time cho tử vi, biết thế để dành cho những cái khác thì hay hơn.

Sửa bởi Bachhung: 18/04/2012 - 16:10


Thanked by 3 Members:

#38 100dong

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 936 Bài viết:
  • 1928 thanks

Gửi vào 18/04/2012 - 17:39

Học xong mà toàn coi trượt thì kể cũng chán thật.
Mình thì có quá nhiều đam mê, muốn học tử vi mà chẳng có thời gian, tâm trí.

Thanked by 2 Members:

#39 Thanh.Long

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1075 Bài viết:
  • 1444 thanks
  • LocationTuyệt Tình Cốc

Gửi vào 18/04/2012 - 17:43

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Bachhung, on 18/04/2012 - 15:43, said:

Bác nói đúng, tôi đồng ý với bác. Nó chẳng phải môn tâm linh gì hết, nó chỉ đơn giản là một môn toán nhưng bị thất truyền mà thôi.

Trước kia tôi cũng mê tử vi lắm, giờ thấy ngán tận cổ, sau khi nghiên cứu được một số thứ mà trước kia người ta không biết. Tử vi giống như một cô mặc Bikini cứ kín kín hở hở thì còn tò mò. Giờ thấy lộ hàng show hàng tanh bành ra, thấy chán ốm, hóa ra cũng chỉ đến thế, thấy nó trần trụi nên cũng chẳng buồn "thực hành" nữa. Chả thiết nữa.

Thất vọng lắm. Giờ thấy tiếc time cho tử vi, biết thế để dành cho những cái khác thì hay hơn.

sặc , bác nói vậy là rành tử vi lắm hả , coi dùm em chừng nào gặp vợ tương lai dc ko bác

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi ThanhLongHoaCai: 18/04/2012 - 17:43


Thanked by 1 Member:

#40 Bachhung

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 43 Bài viết:
  • 228 thanks

Gửi vào 18/04/2012 - 17:53

Bác Thanhlonghoacai ra ngoài đường bỏ 30K thuê một ông thầy bói, ngày ngày họ chỉ có thè lưỡi luận giải, tin chắc rằng họ sẽ làm cho bác vừa lòng. Thậm chí, họ cũng chẳng thèm lập lá số tử vi, cũng chẳng cần giờ sinh của bác.

Bọn ấy nó rảnh, chắc chắn sẽ rất vui lòng giúp bác, thậm chí còn cảm ơn nữa.

Nếu thích, tôi có thể cho bác số điện thoại. 30K cả tiền xem bói lẫn tiền chi phí nghiệp quả, lại tha hồ có cơ hội lên giọng ông chủ. Mà diễn đàn mình cũng có nhiều người trục lợi kiếm tiền nhờ tử vi lắm, họ có thể giúp bác với chiết khấu.

Tuổi trẻ mình làm việc, ăn chơi, nghe nhạc, rồi lấy tiền bỏ ra 30K để thuê người ta giải đoán cho mình, nghiệp người ta chịu, vậy có phải là sướng nhất không? Tội gì đang là sếp mà mình phải đi làm kiếp cu li?

Sửa bởi Bachhung: 18/04/2012 - 18:22


#41 AnKhoa

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6696 Bài viết:
  • 15445 thanks

Gửi vào 18/04/2012 - 18:47

Anh Bachhung đúng là không hiểu biết ! Hãy thử hỏi những người cả đời mình cầm lá số đi hỏi hết cao nhân này tới cao nhân nọ, xem họ có hiểu được số mệnh của mình không.

Tôi có thể khẳng định rằng: Ngoài chính bản thân anh là người nghiên cứu và tự tìm câu trả lời cho mình ra, thì không một ai giúp được anh, kể cả truyền nhân của sir Trần Đoàn.

Anh Bachhung để ý mà suy ngẫm nhé. Hy vọng anh có thể nói rằng tôi đã sai.

Thanked by 2 Members:

#42 Bachhung

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 43 Bài viết:
  • 228 thanks

Gửi vào 18/04/2012 - 18:54

Thế tóm lại, tức là cứ bỏ khoảng 40 năm nghiên cứu tử vi liên tục, đến khi đã về già chống gậy thì chợt nhận ra số mệnh của mình :"số tàn đời, loser, lụi bại vì u mê tử vi, vì mải đi tìm số phận của mình"?

Mình tìm ra số mệnh của mình bằng cách sống nó, chứ không phải bằng mấy tinh tú đâu đẩu trên trời. Tôi chưa từng thấy ai bỏ 30 năm ra để u mê tử vi mà thành đạt cả.

Tôi cứ bỏ 30K ra tìm ông bói, nhanh gọn, chính xác, và cười khinh bỉ những ông ôm lá số mộng tưởng tương lai và cả những cậu trẻ chẳng có gì để làm ngoại trừ "giải đoán đúng, giỏi quá"...

Sau này 65-70 tuổi rồi tôi mới chơi trò luận giải cho vui giết tuổi già sau khi đi tập dưỡng sinh.

Kể ra bài học đó cũng chát. Không biết trong tử vi có cách cục đấy không? Nói theo kiểu của tử vi thì đó là cách "bại cục", đúng không nhỉ? Chúng ta cứ thử nghiệm lý xem, cứ lấy mấy lá số của mấy cậu trên này, thế nào chả có, ít nhất ở vận.

AI hiểu biết hay thiếu hiểu biết thì tùy.

Sửa bởi Bachhung: 18/04/2012 - 19:18


#43 AnKhoa

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6696 Bài viết:
  • 15445 thanks

Gửi vào 18/04/2012 - 19:13

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Bachhung, on 18/04/2012 - 18:54, said:

Thế tóm lại, tức là cứ bỏ khoảng 40 năm nghiên cứu tử vi liên tục, đến khi đã về già chống gậy thì chợt nhận ra số mệnh của mình :"số tàn đời, loser, lụi bại vì u mê tử vi, vì mải đi tìm số phận của mình"?

Kể ra bài học đó cũng chát. Không biết trong tử vi có cách cục đấy không?

Mình tìm ra số mệnh của mình bằng cách sống nó, chứ không phải bằng mấy tinh tú đâu đẩu trên trời. Tôi chưa từng thấy ai bỏ 30 năm ra để u mê tử vi mà thành đạt cả.

Tôi cứ bỏ 30K ra bến xe tìm ông bói, nhanh gọn, chính xác, và cười khinh bỉ những ông ôm lá số mộng tưởng tương lai. Sau này 65-70 tuổi rồi tôi mới chơi trò luận giải.

Anh nói đúng 1 vế, sai 1 vế:

- Đúng là ở chỗ số mệnh là của mình, bằng cách mình sống với nó, chứ không phải mấy tinh tú trên trời
- Sai ở chỗ là bỏ ra vài chục nghìn hay kể cả vài chục triệu có thể tìm được người giải đáp số mệnh cho anh

Khi tôi nói, chỉ có chính anh, người vừa nghiên cứu, lại vừa sống thì mới hiểu được số mệnh của mình, nghĩa là không ai có thể nói thay cho anh số mệnh của anh.

Việc nghiên cứu và hiểu Tử Vi vẫn có thể là một góc cạnh của cuộc sống nếu anh biết dùng nó vào việc giá trị
Còn nếu anh không biết dùng nó vào việc có giá trị, mà chỉ đề đi diễn thuyết, trình bày cho vui với thiên hạ đó đúng là việc vô giá trị

Mọi vật sinh ra, vốn có cái Dụng của nó
Vấn đề là anh có biết Cầm nó, và Dùng nó không thôi

Khi anh không Cầm được, không Dùng được, cho dù anh hiểu được nó
Không có nghĩa là người khác không Cầm được, không Dùng được, cho dù họ không hiểu bằng anh.

Thanked by 4 Members:

#44 Bachhung

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 43 Bài viết:
  • 228 thanks

Gửi vào 18/04/2012 - 19:27

Thôi thôi, ai nghĩ gì thì tùy. Ai thích luận giải thì cứ việc. Luyện cho giỏi vào, khi nào tôi đưa mấy lá số cho mà giải, 30K một lá. Tử Vi có cách cục bại cục vì huyền học rồi, nghiệm lý là thấy ngay.

Mọi người ở đây nếu thích thì tôi đưa số mấy ông thầy bói cho, hoặc khi nào rỗi thì tôi dẫn đi xem bói, đưa tý tiền là họ nói vo vo cho mình,cả gọi hồn cũng được đỡ phải suy nghĩ, bận đầu, phí óc, tránh xa được cái cảnh ông cụ non thất nghiệp nằm nhà, nợ nần chồng chất ôm cái lá số mà ảo tưởng tương lai "đạo khả đạo phi thường đạo, cơm khả cơm phi thường cơm".

Tiền chỉ bằng 2-3 bát phở là cùng, vừa làm sếp ra lệnh chỉ đạo, khách hàng là thượng đế, rất oai phong, mà độ chính xác lại cao vút.

Trích dẫn

Khi tôi nói, chỉ có chính anh, người vừa nghiên cứu, lại vừa sống thì mới hiểu được số mệnh của mình, nghĩa là không ai có thể nói thay cho anh số mệnh của anh.
Nói được chứ, nói được chứ. Thấy có người nào tuổi trẻ không học hành, phấn đấu, cứ suốt ngày luyện xem số với ôm lá số rồi ảo tưởng về tương lai, tôi có thể nói luôn rằng số mệnh của họ chẳng ra gì, thế nào cũng có cách bại cục trong lá số mà chẳng cần phải lập một lá số, cũng chẳng cần giờ sinh mai hoa gì ráo.

Sửa bởi Bachhung: 18/04/2012 - 19:54


Thanked by 2 Members:

#45 AnKhoa

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6696 Bài viết:
  • 15445 thanks

Gửi vào 18/04/2012 - 19:51

Tôi thì lại không tin bất cứ thầy lý số nào
Số mệnh của tôi thì tôi phải là người tìm ra nó
Tử Vi chỉ là 1 trong các phương pháp

Nghiên cứu Tử Vi không nhất thiết phải dành nhiều thời gian hay cứ chăm chăm đi tìm cái đích
Ví dụ, trong khi anh dành 30-60p để đi tán phét thì tôi nghiên cứu chẳng hạn

Đô khi, cái giá trị tìm thấy trên đường đi, chứ không phải là ở cái đích

Vì: Sống có thể là để chết, hoặc Sống cũng là để được Sống, tùy cách nghĩ

Vì thấy anh cứ mãi suy diễn dựa trên trải nghiệm mình, nên tôi có vài lời thế thôi

Thanked by 5 Members:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |