Jump to content

  •  
  • Trình Ứng Dụng

Advertisements




CÁCH NÀO BỊ LỪA DỐI TRONG TÌNH CẢM


1828 replies to this topic

#91 LuuBi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1192 posts
  • 751 thanks
  • LocationSài Gòn

Posted 17/05/2011 - 11:09

Nói thì noí vậy bạn bè nhiều rồi sẽ hiễu chơi mà xòng phẵng ko ai chơi đâu ba! mỗi người 1 chầu nó còn có 1 cái gọi là tình bạn, chứ ăn xong đem bill chẽ 5, chẽ 7 như mấy bác thợ hồ hùn tiền đi nhậu bia hơi đó à ? chưa tính mỗi người móc vài tờ tiền lẽ quăng lên bàn con nhõ phục vụ nhìn còn thấy gai mắt, chưa nói biễu nó đếm coi đũ ko ?

Edited by LuUhUyEnDuC, 17/05/2011 - 11:10.


#92 Whitebear

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 440 posts
  • 175 thanks

Posted 17/05/2011 - 11:10

<div><div><div><div><div>

Quote

Mới ba cái vụ ăn uống nhỏ nhặt mà không chịu chi, thì hỏi sau về sống chung thì như thế nào? Chỉ có ai xấu xí thì mới chịu tình huống ấy thui hehe.Đào mỏ cần phải hiểu ở đây là đòi những món quà đắt giá, lợi dụng nhiều về tiền bạc lớn
&nbsp;</div><div>Vấn đề không phải là tiền, mà là việc dành trả tiền là hành động thiếu tôn trọng phụ nữ. Họ cũng có tay có chân, có trí tuệ, cũng biết lao động, tại sao lại cư xử như họ là ăn bám?</div><div><br></div><div><br></div><div>Cái quan trọng là bảo đảm không một ai có cảm giác lợi dụng ai, không có cảm giác mình bị lợi dụng, tức là vấn đề tiền bạc không thể nào là một tác nhân nhỏ nhất liên quan đến chuyện tình cảm, thì lúc đó mối quan hệ mới vô tư, tự nhiên, trong sáng được.</div><div><br></div><div><br></div><div>Chứ, nếu như phải có tiền bao nàng đi chơi, đi nhảy, đi Bowling, đi Cafe thì mới có tình cảm, khi mình hết tiền sa cơ lỡ vận thì tình vỗ cánh vụt bay, Đào hoa đi với Địa Kiếp Phi liêm thiên mã

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

), cuộc đời như thế thì chán lắm.&nbsp;</div><div><br></div><div>Cảm giác, giống như máy bán nước ngọt, cứ có tiền thì có nước ngọt chảy ra, hết tiền thì không còn nước ngọt mà uống.</div><div><br></div><div>Còn có thể loại các nàng tụ tập 1 nhóm 7-8 đứa rồi bắt các anh trả tiền các nàng ăn chơi, rồi quay vòng các con gà. Tôi gặp một lần, và không bao giờ gặp lại.</div><div><br></div><div>Cho nên, nàng nào mà cứ "vỗ cánh bye bye bye", tôi càng sung sướng. Dự tính 90% vỗ cánh bay là tỷ lệ vừa đẹp. Đàn ông có thể lấy vợ xấu, không sao, nhưng không được lấy vợ đào mỏ.</div><div><br></div><div>Cuộc đời tôi suy nghĩ lại, những mối tình mà mình hồi tưởng và cảm thấy thực sự trân trọng đều là những mối tình tiền ai nấy trả, sòng phẳng về tiền bạc, còn những mối tình mà mình cứ phải đặt nặng suy nghĩ kinh tế vào, phụ nữ không bao giờ biết chia sẻ với đàn ông thì...</div><div><br></div><div>Uh thì cũng may ông bạn Kiwi vớ được em bồ tốt, chứ như ông ấy mà vớ phải 90% phụ nữ, như gặp ở ngoài đường, là mất toi mảnh đất, tiền mất tật mang.</div><div><br></div><div>Mà cũng chưa biết được, mới là có 2 năm, và hai bên chưa ai có đối tác mới. Cứ thử có đối tác mới rồi, mà "người yêu cũ vẫn nhiệt tình giúp đỡ rất nhiệt tình, và mình vẫn vô tư đón nhận", thì chỉ vài hôm lại có topic "tại sao người yêu của tôi cứ nghi ngờ tôi, dù tôi không làm gì"?</div></div></div>

</div></div>

Edited by Whitebear, 17/05/2011 - 11:24.


#93 Gloria

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 396 posts
  • 914 thanks

Posted 17/05/2011 - 11:16

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thatsat, on 17/05/2011 - 10:46, said:

Chuẩn. Đời là cõi sòng phẳng, không trước thì sau. Không sòng phẳng được đành phải theo xoay vần tự nhiên. Còn sòng phẳng được nhất định sòng phẳng. We are even.

Quá chuẩn luôn. Nam nữ bình đẳng. Sau này lấy vợ về, vợ nấu cơm, chồng rửa bát, hoặc ngược lại. Vợ dọn nhà ngày chẵn, chồng dọn nhà ngày lẻ, chủ nhật mỗi người dọn một nửa. Chồng cọ toilet tháng trước, vợ cọ toilet tháng sau. Đi làm về, chồng mà ôm máy tính thì vợ cũng ôm máy tính, khỏi cần ai nấu cơm luôn. Phải thế mới lâu bền được, các chú, các bác đàn ông ạ.

Thanked by 1 Member:

#94 LuuBi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1192 posts
  • 751 thanks
  • LocationSài Gòn

Posted 17/05/2011 - 11:19

cái làm chuyện nhà là đễ đàn bà lo, mắc gì phãi lâu nhà giặt đồ . Ông cha ta có noí nữ phãi tam tòng tức đức điều này nằm trong đó nên phãi nghe lời người đi trước .

#95 pen

    Khôn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9829 posts
  • 31870 thanks

Posted 17/05/2011 - 11:26

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

LuUhUyEnDuC, on 17/05/2011 - 11:19, said:

cái làm chuyện nhà là đễ đàn bà lo, mắc gì phãi lâu nhà giặt đồ . Ông cha ta có noí nữ phãi tam tòng tức đức điều này nằm trong đó nên phãi nghe lời người đi trước .

Đùa, cưới về làm Vợ chứ có phải làm Mọi đâu anh.

Edited by penguin, 17/05/2011 - 11:26.


Thanked by 3 Members:

#96 Thienco

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 829 posts
  • 268 thanks
  • LocationHà Nội

Posted 17/05/2011 - 11:31

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Whitebear, on 17/05/2011 - 09:34, said:

Phải công nhận yêu được cái cậu như thế kia các chị em sướng thật, đi làm được bao nhiêu tiền không thèm đưa cho mẹ mà cứ ton tót đưa cho bạn gái, đến mức bạn gái phải bảo là anh đưa về đưa tiền cho mẹ đi.

Đó là cái lễ nghĩa căn bản, coi bạn gái cao hơn cả mẹ mình, đưa toàn bộ tiền lương ton tót cho bồ nhí mà không thèm hỏi mẹ một câu, không biết đường mua cho mẹ một cái áo, một cái bánh ngọt, một con gà để ăn (tiền đưa hết cho bồ rồi còn đâu), tiền trảm hậu tấu như thế, nếu ở gia đình tôi chắc chắn là có chuyện lớn, họp gia đình khẩn cấp rồi đấy.

Như bạn của Cuddy, không cần phải hỏi về tiền bạc, cũng tự đưa tiền cho bạn mình xài.
Cô nào máy đào mỏ mà gặp mấy anh này, vừa dễ bảo, vừa tự giác đưa hết tiền lương cho mình dù chưa cưới xin gì, chắc thích lắm đấy.


Đàn ông nào trước khi cưới mà đưa hết tiền cho gái tiêu được không thèm đưa cho mẹ, thì sau này cũng hoàn toàn có thể đưa hết tiền cho bồ nhí không thèm nuôi con.

Không biết các anh em đàn ông khác thế nào, tôi trên đời này ghét nhất là con gái đào mỏ, lợi dụng. Nên quan điểm của tôi xưa nay thẳng căng, tiền ai nấy tiêu, khi đi ăn với nhau tiền ai nấy trả, còn tặng nhau quà thi không nói. Dù chỉ có một đồng, không đáng giá gì hết, nhưng đó là rule. Như thế lúc nào cũng bảo đảm tình yêu trong sáng, không vụ lợi. Những cô gái đào mỏ chuyên nghiệp, tính toán.. chỉ cần qua bước này là họ tự chạy hết.

ANh em đàn ông chúng ta cần để ý.

___________________________________________

KIWI đưa lá số anh chàng kia để chúng ta nghiên cứu nhá. Tôi bảo đảm sẽ có tình trạng hóa lộc từ thiên can cung Phụ Mẫu bay sang cung Nô hoặc cung thê.

Ở tây thì được, chứ ở VN thì khó, vì văn hóa khác nhau.... Đi chơi với bạn gái mà tiền ai lấy trả thì ở việt nam chắc chỉ chiếm khoảng 1%, luật muôn đời, để tránh hiểu sai, ở VN đàn ông phải trả xiền (tình phí)là đương nhiên. Đó cũng là cái khổ cho các chú đang yêu mà tiền luôn cháy túi, ngày xưa tôi phải làm hai túi nước mía vào công viên ngồi cho muỗi nó cắn vì ko có xiền... Để chọn được cô nào mà không để ý đến cái bên ngoài đó thời đại này khó kiếm lắm, kể cả các em ở quê lên thành phố học đi chăng nữa. Bởi vậy đi ra đường mà xem, gái xinh thường ngồi sau xe đẹp, chứ ít khi ngồi xe xấu mà anh đẹp trai...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Gái tốt, gái ngoan ư vẫn có, nhưng số ít, nhưng dù tốt hay ngoan thì phụ nữ thời nay thực dụng hơn rất nhiều, dù họ tốt mà ko trả tình phí xem, ế dài dài, trừ phi về quê lấy vợ, hoặc chọn em nào đó xấu xấu tí, để một chỗ cả năm không ai thèm để ý thì được...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, chứ xinh xinh tí mà như vậy thằng khác trả tình phí thì đương nhiên mất, ko kêu ai được... kể cả vợ, chứ đừng nói người yêu.

Edited by Thienco, 17/05/2011 - 11:39.


#97 LuuBi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1192 posts
  • 751 thanks
  • LocationSài Gòn

Posted 17/05/2011 - 11:34

haha Thiên cơ chí lí

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



lão White Bear coi lá số nào mấy cái sao cũng bay búa la xua, rồi chiếu tá lã .

Edited by LuUhUyEnDuC, 17/05/2011 - 11:35.


#98 Kiwi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1554 posts
  • 3871 thanks

Posted 17/05/2011 - 11:35

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Cuddy, on 17/05/2011 - 10:50, said:



Nếu đàn ông đòi sòng phẳng thì theo quan niệm nam nữ bình đẳng đi. Rules như vầy nè: đi ăn tiền ai nấy trả, việc nhà chia đôi ra làm (đừng bắt phụ nữ ôm hết), sinh con thì thay nhau bồng bế chăm sóc con (nhớ phải chia cho đều nhé hí hí), đàn ông đi ngoại tình thì phụ nữ cũng được ngoại tình (cho fair í mà), quần áo của ai tự giặt ủi,

Nói vầy dễ bị chửi, nhưng nghĩ sao nói vậy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Gloria, on 17/05/2011 - 11:16, said:

Quá chuẩn luôn. Nam nữ bình đẳng. Sau này lấy vợ về, vợ nấu cơm, chồng rửa bát, hoặc ngược lại. Vợ dọn nhà ngày chẵn, chồng dọn nhà ngày lẻ, chủ nhật mỗi người dọn một nửa. Chồng cọ toilet tháng trước, vợ cọ toilet tháng sau. Đi làm về, chồng mà ôm máy tính thì vợ cũng ôm máy tính, khỏi cần ai nấu cơm luôn. Phải thế mới lâu bền được, các chú, các bác đàn ông ạ.


Đọc cái này Kiwi không nhịn được cười

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Theo Kiwi cách chia của bạn chưa fair đâu.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Con là của cả 2, mỗi người đều có 1 nửa trong đó, sao người phụ nữ phải mang nặng trong 40 tuần, vậy "kiến nghị" nên chia mỗi thằng mang 20 tuần. Nhưng lại chưa fair, 20 tuần đầu thai nhẹ hơn 20 tuần sau, hay tuần này vợ mang, tuần sau thảy cho chồng mang

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Edited by Kiwi, 17/05/2011 - 11:37.


#99 Thienco

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 829 posts
  • 268 thanks
  • LocationHà Nội

Posted 17/05/2011 - 11:49

Đến quân vương phải trả tình phí bằng cả một đất nước (nghiêng nước đổ thành) như Dương Quý Phi hỏi ở đời anh hùng có qua được ải mỹ nhân????? Câu hỏi khó không ai dám trả lời cũng ko thể trả lời được dù như Từ Hải đầu đội trời chân đạp đất cũng vì mỹ nhân mà chết đứng kia mà... Thế mới có câu nói muôn đời do ông cha để lại:
" Bắc thang lên hỏi ông trời
mang tiền cho gái có đòi được không
ông trời mới trả lời rằng
Tao còn chịu mất huống chi gì mày"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chấp nhận đi... các man à. Phải chịu mất mới có vợ

Edited by Thienco, 17/05/2011 - 11:50.


#100 GnxuD

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 53 posts
  • 30 thanks

Posted 17/05/2011 - 11:51

Đang lo cái thế Thê : Tham Lang (D) và Phụ : Thiên Lương (H). Không biết sau này lấy vợ vào liệu mình có bất hiếu không :-<

Thanked by 1 Member:

#101 Thienco

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 829 posts
  • 268 thanks
  • LocationHà Nội

Posted 17/05/2011 - 12:04

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Coquan, on 17/05/2011 - 11:51, said:

Đang lo cái thế Thê : Tham Lang (D) và Phụ : Thiên Lương (H). Không biết sau này lấy vợ vào liệu mình có bất hiếu không :-<
Khi bạn làm cha làm mẹ rồi bạn sẽ biết, một điều muôn đời rằng không ai dám nhận cả, đó là làm con luôn bất hiếu.....Khi còn trẻ chưa lập gia đình thì bố mẹ luôn lo lắng từ miếng ăn cho đến cái mặc... nhưng khi đi làm có lương thì nghĩ đến đầu tiên là dành tiền tình phí, đi chơi, bạn bè... rồi mới đến tiền đưa cho bố mẹ, có vợ con thì luôn nghĩ đến vợ con trước khi nghĩ đến cha mẹ, có khi đi làm cả năm chẳng thèm đến nhà bố mẹ chơi (khi ở riêng), bố mẹ ốm có khi chỉ được vài lời động viên hỏi thăm nhưng miệng luôn nói có hiếu. Có gì ăn ngon thì nghĩ đến con rồi đến vợ đâu nghĩ đến cha mẹ đâu. Sau con mình lại tiếp nối như vậy, quy luật muôn đời, bố mẹ chẳng bao giờ đòi hỏi ở con cái, chỉ có con cái đòi hỏi ở bố mẹ mà thôi.... Mà nhiều khi bố mẹ đâu cần mình phải nuôi, cần vật chất ở mình chỉ cần sự quan tâm, cần tình cảm của con cháu dành cho mình... Có ai ở đây dám khẳng định mình có hiếu không? Có hiếu không phải thỉnh thoảng hay hàng tháng đưa tiền cho cha mẹ...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#102 Gloria

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 396 posts
  • 914 thanks

Posted 17/05/2011 - 12:18

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

LuUhUyEnDuC, on 17/05/2011 - 11:19, said:

cái làm chuyện nhà là đễ đàn bà lo, mắc gì phãi lâu nhà giặt đồ . Ông cha ta có noí nữ phãi tam tòng tức đức điều này nằm trong đó nên phãi nghe lời người đi trước .

Bạn Luuhuyenduc (thông cảm vì nick xì-tin quá, không viết y chang được) ạ, ông cha ta cũng nói "Nam nữ thụ thụ bất thân" đấy, bây giờ bạn đi chơi với bạn gái mà dám cầm tay thì tự về chặt tay mình đi nha, còn lỡ mà hôn rồi thì đi treo cổ luôn đi là vừa ạ. Mà ngày xưa, sức vóc đàn ông không làm việc nhà thì đi cày đi cấy, không đi cày đi cấy thì đi làm quan giữ nước trị dân. Chẳng hay, bây giờ sức vóc đan ông bạn Luuhuyenduc dùng vào việc gì có ích ? Đàn ông Việt Nam thế này hỏi sao Việt Nam cứ xuất khẩu cô dâu đều đều, hé hé.

@Kiwi: À đấy, em quên mất, đúng là chưa fair thật. Vụ mang thai e là khó chia chị ạ, thôi, thế thì phải chịu đựng ngang nhau. Phụ nữ tăng thêm bao nhiêu kg thì đàn ông mang thêm từng đấy quả tạ trên người đi khắp nơi. Vợ ốm nghén nôn mửa thì chồng phải tự giác bị ngộ độc để nôn mửa theo. Lúc sinh vợ đau thế nào thì ........ ôi em chưa nghĩ ra. Đấy, nói chung là phải như thế mới "bình đẳng" ạ.

#103 Whitebear

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 440 posts
  • 175 thanks

Posted 17/05/2011 - 12:28

Quote

@Kiwi: À đấy, em quên mất, đúng là chưa fair thật. Vụ mang thai e là khó chia chị ạ, thôi, thế thì phải chịu đựng ngang nhau. Phụ nữ tăng thêm bao nhiêu kg thì đàn ông mang thêm từng đấy quả tạ trên người đi khắp nơi. Vợ ốm nghén nôn mửa thì chồng phải tự giác bị ngộ độc để nôn mửa theo. Lúc sinh vợ đau thế nào thì ........ ôi em chưa nghĩ ra. Đấy, nói chung là phải như thế mới "bình đẳng" ạ.
Tính thế mà cũng đi tính. Thế sao ko tính nốt lúc sản xuất baby đàn ông chồn chân mỏi gối, mất bao nhiêu sức khỏe, ăn uống bổ dưỡng, cá ngựa giá sống, năng lượng tiêu hao hơn cả đá bóng, làm việc như trâu đi? Những cái đó không tính cho đàn ông hay sao? Tính gì mà khôn thế?
Rồi đem nhân với 40 năm, một năm bao nhiêu lần?

mang nặng đẻ đau không phải là lý do để có thể lợi dụng về tiền bạc.
Như Kiwi ấy, cầm tiền của bạn trai 7 năm rồi mà cuối cùng vẫn bỏ nhau thẳng căng đấy, dù là chắc cô này cũng ko lấy $ đâu, nhưng các cô khác thì ko chắc.



Quote

Gái tốt, gái ngoan ư vẫn có, nhưng số ít, nhưng dù tốt hay ngoan thì phụ nữ thời nay thực dụng hơn rất nhiều, dù họ tốt mà ko trả tình phí xem, ế dài dài, trừ phi về quê lấy vợ, hoặc chọn em nào đó xấu xấu tí, để một chỗ cả năm không ai thèm để ý thì được... , chứ xinh xinh tí mà như vậy thằng khác trả tình phí thì đương nhiên mất, ko kêu ai được... kể cả vợ, chứ đừng nói người yêu.
Nói chung như vậy, phụ nữ việt nam vẫn còn quá lạc hậu, vẫn còn quen tính thích ăn bám, thích hưởng thụ, thích tinh ăn mù làm.
Có chân có tay, có học hành, nhưng lại không thích lao động, nhưng lại thích hưởng thụ.

Vì thế nên mới có tình trạng chồng Hàn Quốc tuyển vợ trần truồng tập thể ở quán cà phê, để được các anh ấy trả tiền tình phí. Dùng tiền để đổi tình, để mua chuộc thì sẽ được các em như thế.

Edited by Whitebear, 17/05/2011 - 12:41.


Thanked by 2 Members:

#104 thienan

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 147 posts
  • 78 thanks

Posted 17/05/2011 - 12:36

Thưc ra ở VN bây giờ cũng hiện đại lắm. vì các con tôi cũng đang ở tuổi thanh niên nên tôi thường nghe chúng nó kể , cả hội bạn đi ăn thì có thể share xòng phẳng được . Nhưng nhóm con trai bao giờ cũng galant hơn , con trai thường chịu 6-7 phân, nhóm con gái chiu 3 hoặc 4, Còn nếu đi với bạn trai thì thường bạn trai bao , nhưng thình thoảng ban gái cũng sẽ bao một hôm , ít hơn nhưng mà có .
Thời bọn tôi nghiễm nhiên con trai bao hết nhưng mình thương thì chả dám gọi gì vì sợ ảnh hưởng đến túi tiền của người yêu mình . Bây giờ thình thoảng hai vợ chồng nói đa tình phí sao chuyển ra thời giá bây giờ rẻ thế mà đã lấy được vợ .

#105 Dịu Dàng

    Khôn viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9430 posts
  • 38965 thanks

Posted 17/05/2011 - 12:44

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Whitebear, on 17/05/2011 - 12:28, said:

Tính thế mà cũng đi tính. Thế sao ko tính nốt lúc sản xuất baby đàn ông chồn chân mỏi gối, mất bao nhiêu sức khỏe, ăn uống bổ dưỡng, cá ngựa giá sống, năng lượng tiêu hao hơn cả đá bóng, làm việc như trâu đi? Những cái đó không tính cho đàn ông hay sao? Tính gì mà khôn thế?
Rồi đem nhân với 40 năm, một năm bao nhiêu lần?

mang nặng đẻ đau không phải là lý do để có thể lợi dụng về tiền bạc.
Như Kiwi ấy, cầm tiền của bạn trai 7 năm rồi mà cuối cùng vẫn bỏ nhau thẳng căng đấy, dù là chắc cô này cũng ko lấy $ đâu, nhưng các cô khác thì ko chắc.




Nói chung như vậy, phụ nữ việt nam vẫn còn quá lạc hậu, vẫn còn quen tính thích ăn bám, thích hưởng thụ, thích tinh ăn mù làm.
Có chân có tay, có học hành, nhưng lại không thích lao động, nhưng lại thích hưởng thụ.

Vì thế nên mới có tình trạng chồng Hàn Quốc tuyển vợ trần truồng tập thể ở quán cà phê, để được các anh ấy trả tiền tình phí. Dùng tiền để đổi tình, để mua chuộc thì sẽ được các em như thế.
đâu phải ai cũng xấu như vậy,mà anh có cần nói nặng lời về con gái VN vậy không






Similar Topics Collapse

2 user(s) are reading this topic

0 members, 2 guests, 0 anonymous users


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |