Ký sự bên kia không gian chiều thứ tư
MR.Khanh.Hoang 12/04/2018
Tại sao tôi nói kinh dịch thì tấc cả mọi loại người trên thế giới này đều đồng sở hữu, sao ông tác giả lại nói là của Việt Nam rồi tự cho mình là bình đẳng... thật điên đảo hêta sức.
Tôi chỉ cho anh một ứng dụng của pháp hành "quay lại chính mình "nè: khi anh quán thân anh, anh thấy được thân anh thì anh tức là anh không phải thân mà anh đang điều khiển. Anh quay lại chính anh, thì anh thoát được thân anh, rồi nếu bất chợt cảm thọ, kiến thức... khởi lên trong anh, anh cũng quay lại chính anh được. Anh cứ thử ngồi thiền anh làm rốt ráo chuyện đó (pháp này là pháp tứ niệm xứ: thân thọ tâm pháp), thì anh sẽ chứng vật bất thiên của anh, vật này không thời gian và không gian nào ảnh hưởng được. Anh chứng được nó thì thời đó là Bát Nhã chứ còn gì nữa.
Xong rồi anh ở cái thế Bát Nhã đó, anh quán ra: anh sẽ thấy rằng mỗi một suy nghĩ, hành động anh sắp phát khởi đều sẽ thay đổi toàn bộ thế giới theo nhiều hướng khác nhau. Kinh dịch ở đay nè chứ đâu. Anh rõ chỗ này, anh làm được tới chỗ này thì anh hiểu, mọi vât, mọi tánh linh trong thế giới này đều bình đẳng, kể cả loài chó mèo, chỉ là chúng u mê hơn nhiều loài người nên chúng khó có khả năng dứt trừ chấp đắm của tứ niệm xứ hơn loài người... làm gì có cái kinh dịch nào chỉ của mỗi người Việt.
Cả gần 100 bài anh trích dẫn, thì đến khúc cuối tôi đồng ý với tác giả về Một vị Chúa- Phật... Người có lòng thương cảm đến tấc cả chúng sanh. Anh suy đến cùng lý anh cũng sẽ thấy được thôi.
Tôi đang giúp anh đó, anh có biết không?
Tôi chỉ cho anh một ứng dụng của pháp hành "quay lại chính mình "nè: khi anh quán thân anh, anh thấy được thân anh thì anh tức là anh không phải thân mà anh đang điều khiển. Anh quay lại chính anh, thì anh thoát được thân anh, rồi nếu bất chợt cảm thọ, kiến thức... khởi lên trong anh, anh cũng quay lại chính anh được. Anh cứ thử ngồi thiền anh làm rốt ráo chuyện đó (pháp này là pháp tứ niệm xứ: thân thọ tâm pháp), thì anh sẽ chứng vật bất thiên của anh, vật này không thời gian và không gian nào ảnh hưởng được. Anh chứng được nó thì thời đó là Bát Nhã chứ còn gì nữa.
Xong rồi anh ở cái thế Bát Nhã đó, anh quán ra: anh sẽ thấy rằng mỗi một suy nghĩ, hành động anh sắp phát khởi đều sẽ thay đổi toàn bộ thế giới theo nhiều hướng khác nhau. Kinh dịch ở đay nè chứ đâu. Anh rõ chỗ này, anh làm được tới chỗ này thì anh hiểu, mọi vât, mọi tánh linh trong thế giới này đều bình đẳng, kể cả loài chó mèo, chỉ là chúng u mê hơn nhiều loài người nên chúng khó có khả năng dứt trừ chấp đắm của tứ niệm xứ hơn loài người... làm gì có cái kinh dịch nào chỉ của mỗi người Việt.
Cả gần 100 bài anh trích dẫn, thì đến khúc cuối tôi đồng ý với tác giả về Một vị Chúa- Phật... Người có lòng thương cảm đến tấc cả chúng sanh. Anh suy đến cùng lý anh cũng sẽ thấy được thôi.
Tôi đang giúp anh đó, anh có biết không?
MR.Khanh.Hoang 12/04/2018
Ý của tôi là, muốn mọi người tìm hiểu kinh dịch thì phải thật hành nó. Mà muốn THẬT hành được kinh dịch thì phải tự đưa mình về caia gốc của kinh dịch, là đắc Nhất trước rồi thì từ cái thế đó mới rõ: Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật... Hiểu thông Phật Pháp, hành thông Phật Pháp thì tấc cả các pháp đều thông. Muốn thật thấy không gian chiều thứ tư thì cứ hành pháp, đưa mình vào gốc thì sẽ thấy được thôi.
Cái tôi MONG MUỐN ĐÓ LÀ AI CŨNG THỂ CHỨNG ĐƯỢC CẢ, để khi vừa bàn luận, người người trong diễn đàn tâm ý tương thông, vứt bỏ sạch bản ngã, anh em cùng giúp nhau tiến hóa, yêu thương nhau... Diễn đàn làm được, thì sau cả thế giới làm được. Vạn vật đồng nhất thể.
Tâm ý của tôi là như thế. Vì lâu nay tôi thấy mọi người giữ ngã mình quá, người đứng phía này thì đã phá người phía kia... và ngược lại. Tâm ý tôi là vậy, mong mọi người hiểu cho. Tôi không muốn thể hiện gì cả, chỉ là có cái ham muốn đó khi nói chuyện với anh MikeDo thôi.
TÔI RẤT QUÝ ANH. THẬT ĐÓ... TÔI THẤY ANH RẤT GIỎI. Hee
Cái tôi MONG MUỐN ĐÓ LÀ AI CŨNG THỂ CHỨNG ĐƯỢC CẢ, để khi vừa bàn luận, người người trong diễn đàn tâm ý tương thông, vứt bỏ sạch bản ngã, anh em cùng giúp nhau tiến hóa, yêu thương nhau... Diễn đàn làm được, thì sau cả thế giới làm được. Vạn vật đồng nhất thể.
Tâm ý của tôi là như thế. Vì lâu nay tôi thấy mọi người giữ ngã mình quá, người đứng phía này thì đã phá người phía kia... và ngược lại. Tâm ý tôi là vậy, mong mọi người hiểu cho. Tôi không muốn thể hiện gì cả, chỉ là có cái ham muốn đó khi nói chuyện với anh MikeDo thôi.
TÔI RẤT QUÝ ANH. THẬT ĐÓ... TÔI THẤY ANH RẤT GIỎI. Hee
PhapVan 12/04/2018
"2 CUỘC THI LONG HOA HỘI."
Giống như trò chơi Hà Đồ vậy.
Người nào mà lên đó thi hội rồi về lại đây có lẽ thời gian còn dài hơn cả Từ Thứ gặp Tiên, có khi thiên niên kỷ thứ 3 (năm 3000)
Giống như trò chơi Hà Đồ vậy.
Người nào mà lên đó thi hội rồi về lại đây có lẽ thời gian còn dài hơn cả Từ Thứ gặp Tiên, có khi thiên niên kỷ thứ 3 (năm 3000)
Vô Danh Thiên Địa 13/04/2018
Xin phép cậu Mike cho tôi spam vài dòng hỏi thăm.
Có phải PhapVan hồi xưa không? Chắc mới trên đó về hay sao mà biến đâu mất thời gian dài hihi
Có phải PhapVan hồi xưa không? Chắc mới trên đó về hay sao mà biến đâu mất thời gian dài hihi
PhapVan 13/04/2018
PhapVan 17/04/2018
Thầy Ba Tôn Đông Y Sĩ Nguyễn Văn Hiền có bài thơ:
"Tứ hải Tam sơn hội Bát tiên
Cửu long Ngũ bá Nhất hùng thiên
Nhị khanh Thất tướng Lục lương đống
Thập Ngũ thiên y chiếu diệu huyền
Nhị thập kỷ nguyên Y Sĩ Việt
Sưu tầm ký tất Quốc Y nguyên
Tu thư bảo huấn Dân Y học
Đại Nghĩa Toàn Nhân Y đạo truyền."
(Các bạn liên hệ với đồ hình Lạc Thư)
PV
"Tứ hải Tam sơn hội Bát tiên
Cửu long Ngũ bá Nhất hùng thiên
Nhị khanh Thất tướng Lục lương đống
Thập Ngũ thiên y chiếu diệu huyền
Nhị thập kỷ nguyên Y Sĩ Việt
Sưu tầm ký tất Quốc Y nguyên
Tu thư bảo huấn Dân Y học
Đại Nghĩa Toàn Nhân Y đạo truyền."
(Các bạn liên hệ với đồ hình Lạc Thư)
PV
Hoa Cái 17/04/2018
Cho tôi hỏi danh xưng PhapVan là Pháp Vân hay là Pháp Văn vậy ?
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 17/04/2018 - 22:47
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 17/04/2018 - 22:47
PhapVan 18/04/2018
MikeDo 21/04/2018
Về câu nói :Bồ tát giết bố giết mẹ mà tâm không máy động, là bồ tát thông đạt phật đạo.
Trước hết, thế nào là bố mẹ?
Trước hết, thế nào là bố mẹ?
PhapVan 21/04/2018
Mấy ông Thầy bịa ra câu này có giải quyết gì được sinh tử và trí tuệ đâu - chỉ rơi vào hí luận tự sướng với nhau thôi
vietnamconcrete 21/04/2018
Sợ nhất là đọc phải kinh sách ngụy tạo. Nhiều khi tôi tự hỏi là tại sao người ta không nói cho dễ hiểu, 1 + 1 = 2 đi có phải là tốt đẹp cả nhà hay không?
Nghe nói từ khi phật giáo truyền qua Trung Quốc đã phát sinh rất nhiều ngụy thư, ngụy kinh. hay là đọc kinh nguyên thủy dễ hiểu và hợp lý hơn (tạng Pali?).
Nghe nói từ khi phật giáo truyền qua Trung Quốc đã phát sinh rất nhiều ngụy thư, ngụy kinh. hay là đọc kinh nguyên thủy dễ hiểu và hợp lý hơn (tạng Pali?).
PhapVan 21/04/2018
Tôi nghĩ đó là bí quyết của các môn phái giữ riêng. Thường thì các bí quyết lại rất giản dị và có tính ứng dụng thực tế nên họ dấu đi thôi,
Không có ngụy tạo nhiêu đâu, Kinh Luật Luận còn đó mà các nhà nghiên cứu họ đối chiếu Kinh tạng nhiều ngôn ngữ khác nhau như Hán Tạng, Phạn Tạng, Pali tạng, Tạng Tạng (tây tạng), Nepan tạng, Nhật tạng... Nhưng mà ghét nhau nói xấu lẫn nhau thì có, đạo này không ưa đạo kia, chia ra để trị .... (cái này thị phi lắm tránh ra thôi). Đọc kinh quan trọng là nắm được Tinh thần Phật giáo nói chung và duyen khởi của kinh nói riêng - Chư Tổ gọi là Thần khí của kinh.
Không có ngụy tạo nhiêu đâu, Kinh Luật Luận còn đó mà các nhà nghiên cứu họ đối chiếu Kinh tạng nhiều ngôn ngữ khác nhau như Hán Tạng, Phạn Tạng, Pali tạng, Tạng Tạng (tây tạng), Nepan tạng, Nhật tạng... Nhưng mà ghét nhau nói xấu lẫn nhau thì có, đạo này không ưa đạo kia, chia ra để trị .... (cái này thị phi lắm tránh ra thôi). Đọc kinh quan trọng là nắm được Tinh thần Phật giáo nói chung và duyen khởi của kinh nói riêng - Chư Tổ gọi là Thần khí của kinh.
MikeDo 21/04/2018
vietnamconcrete, on 21/04/2018 - 17:35, said:
Sợ nhất là đọc phải kinh sách ngụy tạo. Nhiều khi tôi tự hỏi là tại sao người ta không nói cho dễ hiểu, 1 + 1 = 2 đi có phải là tốt đẹp cả nhà hay không?
Nghe nói từ khi phật giáo truyền qua Trung Quốc đã phát sinh rất nhiều ngụy thư, ngụy kinh. hay là đọc kinh nguyên thủy dễ hiểu và hợp lý hơn (tạng Pali?).
Nghe nói từ khi phật giáo truyền qua Trung Quốc đã phát sinh rất nhiều ngụy thư, ngụy kinh. hay là đọc kinh nguyên thủy dễ hiểu và hợp lý hơn (tạng Pali?).
Mỗi lớp khác nhau, thì đều có giáo trình riêng.
Như người tu tại gia, ông ấy dạy đơn giản lắm. Ngũ giới là xong.
Các tầng cao hơn là tứ diệu đế. Cao hơn nữa là bát chánh đạo, rồi cao nữa 12 nhân duyên. Cao hơn nữa dạy về lý Bát Nhã.
Đáng tiếc, nhiều sai lầm sinh ra khi người tại gia cứ đua đòi giáo trình của bồ tát với chư thiên.
Như vấn đề ăn chay, cả đời Phật có ăn chay đâu, chỉ tới khi chuẩn bị nhập niết bàn, và ngài mô tả về cảnh giới niết bàn ra sao trong bài giảng cuối cùng trong kinh Ma Ha Bát Niết Bàn Na, thì ngài mới có một lời khuyên như vậy. Chứ bản thân ngài hay các la hán học theo ngài có ăn chay đGiờ sinh ra mấy ông mới tu được tý bữa nhưng ăn chay thì tự nghĩ mình công đức cao vời vợi. Tôi gặp mấy ông tự xưng, t*o ăn chay n3een công đức cao hơn tất cả người ăn mặn. Tôi mới bảo, ông ăn chay được có vài bữa mà đã tự xưng mình công đức cao hơn cả chúa Jesus và Ngọc Hoàng Đại Đế, cái câu đó đúng là có bao nhiêu phúc cũng đốt sạch.
Như có một bạn hỏi tôi, tôi bảo, mày vất mẹ nó hết các sách phật đi, đọc nhiều làm gì. Nhớ mỗi câu (là cụ MM chỉ day) Cái gì không muốn xảy ra với mình đừng làm với người, thế là quá đủ để dùng vài kiếp rồi. Những cái khác chưa hiểu, không quan trọng, không kiếp này hiểu thì kiếp sau hiểu. Cần gì quan tâm tới tứ diệu đế, ăn chay ăn mặn làm quái gì để rồi sa vào tình trạng trẻ con học hết lớp 1 đi lạm bàn về lý thuyết chủ nghĩa xã hội và sự trường tồn của chủ nghĩa CS làm gì.
Nên mình chưa hiểu, hoặc chưa tới lúc hiểu, thì lạm bàn làm gì, vừa sinh ra cái tôi ngạo mạn tham sân si, vừa mang nghiệp mà vô tác dụng. Tới lúc hiểu thì tự hiểu.
vietnamconcrete 21/04/2018
Gấu dạo này tìm hiểu sâu Đạo Phật hả
Có tính tu hành chưa hay thấy nội dung kinh sách hay hay cho nên chém gió cho vui?
Có tính tu hành chưa hay thấy nội dung kinh sách hay hay cho nên chém gió cho vui?
MikeDo 21/04/2018
vietnamconcrete, on 21/04/2018 - 20:03, said:
Gấu dạo này tìm hiểu sâu Đạo Phật hả
Có tính tu hành chưa hay thấy nội dung kinh sách hay hay cho nên chém gió cho vui?
Có tính tu hành chưa hay thấy nội dung kinh sách hay hay cho nên chém gió cho vui?
Như lúc trước, người ta nói trái ý mình ở đây, mình đập bàn @#$%^&@#$%^&*, nhưng bây giờ mình đơn giản chấp nhận mọi thứ như thực thể vốn có của nó, hiểu nguyên nhân vì sao họ lại thế, và im lặng không cần nói gì hơn, thì đó là tu sửa bản thân bằng hành động.
Thật ra, có xuống tóc xuất gia một thời gian ngắn. Nhưng hiểu ra mình không có nhu cầu thành phật, và phật cũng không có nhu cầu thành mình.
NHư trước kia tôi ghét nghiện hút lắm, nhưng bây giờ tôi thật sự thấy mình còn không bằng các bạn nghiện hút.
Như mình tự thấy mình có ngã mạn lớn.Nhưng các bạn nghiện hút thì chả có ngã mạn gì cả, nhanh chóng đạt tới cảnh giới vô ngã.
Tôi chưa thấy bạn nghiện nào vỗ ngực, t*o là ông chủ tịch tỉnh, t*o nghiên cứu học thuật 50 năm, t*o lớn hơn mày mày phải biết kính trọng t*o mà tất cả đều bình đẳng nhau. Gặp nhau đều hoan hỉ, ông có bi nào cho tôi xin một bi.
Sửa bởi MikeDo: 21/04/2018 - 20:18