VietMao said:
Hơn nữa trong nghiên cứu Tử vi là phải có người biết nhiều biết ít. Muốn giỏi thì phải biết các cách, cục, bộ sao sẽ thế nào trong lá số cho dù lá số của người lớn hay trẻ con. Các bậc tiền bối đâu có sách nào ghi rõ là trẻ con thì không được nghiên cứu tử vi đâu nhỉ ??? Vậy mà nhiều người vẫn giữ quan điểm không nghiên cứu cho lá số của trẻ em ??? Thật là vô lý ??? Trái với quy luật tự nhiên. Học hỏi nghiên cứu để làm gì ???
Vậy hỏi cô VietMao thế nào gọi là nghiên cứu? Trong khái niệm của cô "nghiên cứu" là gì? Cô tự hỏi mình xem, không cần phải trả lời.
Lá số em bé có gì đâu để mà nghiên cứu, nếu nghiên cứu thì những lá số lớn tuổi, cuộc đời đặc sắc, nhiều sự kiện không phải hay hơn sao?
Cô hình như không để ý, hoặc hiểu 1 mà không hiểu 2, và không hiểu tâm tư suy nghĩ của người khác. Tại sao NL lại nói vậy?
1. Sách cũng có nói "tốt hơn hết, khi xem số tiểu nhi, phải chờ qua 12 tuổi mới nên quyết thọ yểu" (TVDSTB). Vì thời xưa con nít hơi khó nuôi, và cũng tùy thuộc vào sự chăm sóc của người lớn. Còn nhỏ mà, chưa thể tự làm chủ, chăm sóc bản thân được thành ra phải lệ thuộc vào người khác.
2. Người ta ngại xem số tiểu nhi vì sợ lời nói làm ảnh hưởng tới đứa trẻ. Thành ra ít khi xem số trẻ em. Chứ lá số con cháu, người thân thì vừa đẻ ra, có khi còn chưa sinh ra cũng nắm trong tay lá số rồi.
Ai muốn xem số trẻ con thì cứ xem thôi, đâu ai cấm. Muốn xem thì xem, muốn nhờ em thì nhờ, chứ đừng dùng từ "nghiên cứu" lá số trẻ em nghe hơi kỳ. Vì như đã nói, lá số trẻ em có gì đáng để nghiên cứu (trừ 1 số trường hợp đặc biệt), cho dù là "nghiên cứu" thì khi nào thu được kết quả, không phải ít nhất cũng 10, 15, 20 năm hoặc hơn hay sao. Cho dù thời gian không là vấn đề đi nữa, nhưng làm sao để nghiệm kết quả? 15, 20, hoặc 30, 50 năm sau cô VietMao vào đây đưa ra kết quả à? Cho dù vậy thì đến lúc đó những người tham gia "nghiên cứu" có còn sinh hoạt đây không?
VietMao said:
Có bạn đã viết ở trên: nhiều người lá số xấu vẫn sống tốt có sao đâu. Theo Tôi nghĩ việc tiêm thuốc hỗ trợ sinh liệu có phải là ép sinh không ??? có phải làm thay đổi quy luật tự nhiên không ??? có phải là vô đạo đức không ??? Sao chẳng thấy ai lên án nhỉ ???
Có phải làm thay đổi lá số không ??? Hóa ra quá nhiều người trong chúng ta đang dùng lá số giả rồi
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Thật chẳng thể hiểu nổi sao cô VietMao lại nói những lời như vậy nhỉ.
Người ta chế ra thuốc trợ sinh hoặc giữ cho em bé ở thêm trong bụng mẹ 1 thời gian với mục đích tốt cho em bé
(em bé quá ngày tháng mà chưa chịu ra, người ta sợ có nguy hiểm nên giúp cho ra. Em bé còn quá bé mà có dấu hiệu sắp muốn ra nên người ta cố giữ lại thêm để cho em bé cứng cáp thêm tí nữa) chứ cô nghĩ đến chuyện gì mà nói đó là vô đạo đức và cần phải lên án?
Nếu cô tin việc chọn lá số đẹp rồi rạch bụng người mẹ lôi em bé ra thì em bé có cuộc đời như lá số đã định, và muốn chứng minh cho niềm tin của mình được vững chắc thì cô cứ việc, chứ đừng nói kiểu khích bác thế.
Thêm cái này nữa, hình như cô VietMao để ý đến "thẩm mỹ" của người mẹ hơn là sức khỏe em bé nhỉ. Cho dù là vậy thì không hẳn người mẹ nào cũng vậy đâu, ngay cả người làm cha cũng vậy, không phải ai cũng nghĩ đến sự "thẩm mỹ" hơn sức khỏe của vợ con đâu.
Sửa bởi NgoaLong: 14/06/2011 - 08:57