Jump to content

Advertisements




Ngoại cảm, cảm xạ học,... đều là lừa đảo

Khi KH chưa gthich được

323 replies to this topic

#301 LYLIENKIET

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 112 Bài viết:
  • 87 thanks

Gửi vào 02/11/2013 - 20:38

Nói chung là tiến thoái lưỡng nan. Mánh khóe ntn 1 phần tôi đã nêu khi chưa có bài báo nào phản ánh về các nhà ngoaij cảm lừa đảo ra sao, và cậu thủy vẫn ngu... chỉ sài mấy cái lìu tìu tôi đã nêu. Lên đường sớm là phải.

Thanked by 1 Member:

#302 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18600 thanks

Gửi vào 02/11/2013 - 20:46

TPVTLS rất gian giảo và không dám đối diện sự thật, lại còn láo ,

Sau đây là đoạn trích từ D D do link của cậu trẻ dỏm dáng tưởng là mi`nh đúng, đọc không hiểu rồi lên giọng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chuyện tìm mộ nhà em ( phần 1)
Em vốn là con nuôi của bố mẹ, khi mới sinh em bị bỏ rơi ở nhà hộ sinh, bà đỡ đẻ thương tình mang em đi cho một đôi vợ chồng không có con là bố mẹ đang nuôi em bây giờ, bố mẹ nuôi em có một người anh trai là liệt sỹ Đỗ Quang hy sinh trong miền nam, gia đình em chẳng biết mộ ở đâu, trước đây điều kiện chưa cho phép nên chưa thể đi tìm, nay có điều kiện bố mẹ em lên kế hoạch tìm mộ bác, công việc này người đảm nhiệm chính là hai bố con em.
bố em giao cho em làm chue lực chính, thú thực là thanh niên chưa hề va vấp vào những chuyện như thế này nên em rất băn khoăn, nhưng cứ nghĩ tới phận mình em lại thương bác, thú thực có lúc em rất muốn đi tìm bố mẹ em.
em bắt đầu sưu tầm những câu chuyện tìm mộ, quyết định đi gọi hồn trước đã.
năm 2006 hai vợ chồng em và bố mẹ đi vào cô Phương ở Hàm Rồng Thanh Hóa nổi tiếng về gọi hồn, Thông qua việc hồn bác em nhập vào cô phương gia đình em được biết bác em chết ở Thủ đức, chết trong khi làm nhiệm vụ đặc biệt cùng hai người đồng đội, vì không mặc quân phục nên người dân không biết là bộ đội họ chôn vào nghiạ dịa của dân ,mộ chưa xây ở góc cuối cùng của nghĩa trang gần một ngôi mộ đàn ông tên là Hồ văn Hới, thông qua cô Phương vong hồn bác hướng dẫn bố con em cách đi tìm bác.hồi đó nghe cô Phương nói bố, mẹ và vợ em cứ khóc toáng cả lên, theo chỉ dẫn của cô Phương hai bố con em bay ngay vào địa điểm nhưng đến nơi chẳng có ngôi mộ nào như vong hồn chỉ cả, hai bố con em thất bại ra về, bố em cứ đòi đến cô Phương gọi tiếp nhưng em phân tích vấn đề và quyết định bỏ chỗ cô Phương.


sau đó em cậy cục bằng được đến nhà Phan thị Bích Hằng, một nhà ngoại cảm nổi tiếng ở Hà nội, cô Hằng thường tiếp thân nhân vào tối thứ 7 và chủ nhật hằng tuần, sau một thời gian gửi hồ sơ đăng ký gồm ảnh, thư và giấy báo tử, cô Hằng cho biết đã gặp và nói chuyện được với bác em, bác hy sinh ở Phước long sau một trận quyết chiến với định, bác hy sinh cùng nhiều đồng đội, mộ bác đã qui tập vào nghĩa trang, số mộ 192, mộ vô danh.Mừng quá vì nhà ngoại cảm này nổi tiếng cả nước, lại nói đã vào nghĩa trang thì hợp lý quá, hơn nưa có số mộ hẳn hoi. vào đến nơi thì ngôi mộ đó đã có tên của một liệt sỹ khác, bác quản trang cho biết nếu mộ vô danh thì không có số. Em gọi điện cho cô Hằng phải tới hàng mấy chục cuộc không ai bắt máy, cuối cùng cũng gặp được, nghe em trình bày cô Hằng cho biết bác thử thách và cô dẫn trên điện thoại cho bố em nhận được một ngôi mộ vô danh thật. Lúc ấy em vừa tin vừa ngờ, sau đó cô Hằng hướng dẫn lấy trứng cắm đầu đũa để kiểm tra xem có đúng mộ nhà mình hay không? nếu đúng quả trứng sẽ nằm im trên đầu đũa, bố em khấn bác rồi đặt trứng, kỳ lạ thay quả trứng được đặt trên đầu đũa cắm giữa mộ đứng yên, bố em khóc thảm thiết bên ngôi mộ vô danh, em cũng thật sự bị xúc động. Sau hồi trấn tĩnh suy nghĩ lại, em nghi hoặc bèn lấy hai quả trứng và hai chiếc đũa cắm tiếp vậy là cả ba quả trứng vẫn đứng yên đầu ba chiếc đũa, em bèn rút ra cắm vào các ngôi vô danh và có danh trứng đều đậu tuốt, em đặt ra câu hỏi " thế này thì biết đâu là mộ nhà mình"
Sau cuộc tìm kiếm này nhà em thật sự hết hy vọng...
.

-----------------------------------------------------------------------------------

Trò gạt gẩm dùng trứng đặt lên đầu đủa đã khéo gạt nhiều người !

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi HoaCai0101: 02/11/2013 - 20:50


Thanked by 2 Members:

#303 LYLIENKIET

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 112 Bài viết:
  • 87 thanks

Gửi vào 02/11/2013 - 20:55

Tôi chưa nói ngoại cảm đúng hay sai nhưng cách phát ngôn một số bạn trẻ nên nhìn lại mình.

Thanked by 3 Members:

#304 tuankhong

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 380 Bài viết:
  • 509 thanks

Gửi vào 02/11/2013 - 21:15

Việc tìm xương cốt bằng trứng và que đũa , tôi tôi cũng học được.
Quan trong là xương cốt đó là của người hay động vật?của người là người nào? động vật là loài động vật gì?.

#305 tigerstock68

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1221 Bài viết:
  • 1833 thanks

Gửi vào 03/11/2013 - 09:57

Người nào giữ được đạo thì không tự mãn, không cố chấp, cũng không tự ái. Vì vậy nên mới có thể bỏ cái qua cái cũ mà chấp nhận cái mới được. Khi xem xét sự vật, không được quên mặt đối lập của nó. Nghĩ đến cái hữu hạn thì đừng quên cái vô hạn.
Đứng một chân thì không thể đứng được lâu, giang chân ra thì không thể đi được, tự biểu hiện thì không bao giờ chói lọi, tự kể công thì không có công, tự phụ thì chẳng khuyên bảo được ai, kẻ vẽ rắn thêm chân thì không trường tồn. Thái độ đó được ví như thức ăn thừa, ung nhọt, người người đều ghét. Thiên bất dung gian.
Cho cái đẹp là đẹp do đó mới có cái xấu; cho cái thiện là thiện do đó mới có cái ác. Là vì "có" và "không" sinh ra lẫn nhau, "dễ" và "khó" tạo nên lẫn nhau, cao thấp dựa vào nhau mà tồn tại.
Biết người là khôn, tự biết mình là người sáng suốt. Thắng được người là có sức mạnh, thắng được mình là kiên cường. Biết thế nào là đủ là người giàu; biết gắng sức là người có chí. Kẻ nào không rời bỏ những điều trên thì sẽ được lâu dài, chết mà không mất là trường thọ. Người hiểu đạo làm việc tuân theo quy luật tự nhiên,

Thanked by 5 Members:

#306 pth77

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 696 Bài viết:
  • 1417 thanks

Gửi vào 03/11/2013 - 11:14

T có một vài thông tin, mọi người tham khảo xem:
- Cách đây khoảng 20năm, t có được đọc cuốn " Huyền thuật Tây Tạng" từ tủ sách của một người quen, tác giả sách là ng Pháp, kể lại chuyến đi tới Tây Tạng của mình. Sách mô tả các năng lực ở những cấp độ khác nhau của các Đại sư Tây Tạng, khả năng "thấy" trước tương lai, khả năng tác động vào ngoại cảnh... Cuốn này lâu rồi, có lẽ giờ tìm được trong thư viện, hiệu sách cũ. Gần đây có đọc cuốn " Huyền bí Ấn Độ", cuốn này có lẽ dề tìm hơn.( các sách đều dich ra tiếng Việt rồi). Trên dd cũng có người cũng tu tập Mật tông, có thể tham khảo thêm.
- Vài năm trước đọc cuốn sách của NNC Nguyễn Phúc Giác Hải viết về cụ Nguyễn Đức Cần, một người có năng lực đặc biệt. Đây là trường hợp có liên quan rất nhiều tới bác Hải.

Thanked by 3 Members:

#307 tigerstock68

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1221 Bài viết:
  • 1833 thanks

Gửi vào 03/11/2013 - 12:02

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pth77, on 03/11/2013 - 11:14, said:

T có một vài thông tin, mọi người tham khảo xem:
- Cách đây khoảng 20năm, t có được đọc cuốn " Huyền thuật Tây Tạng" từ tủ sách của một người quen, tác giả sách là ng Pháp, kể lại chuyến đi tới Tây Tạng của mình. Sách mô tả các năng lực ở những cấp độ khác nhau của các Đại sư Tây Tạng, khả năng "thấy" trước tương lai, khả năng tác động vào ngoại cảnh... Cuốn này lâu rồi, có lẽ giờ tìm được trong thư viện, hiệu sách cũ. Gần đây có đọc cuốn " Huyền bí Ấn Độ", cuốn này có lẽ dề tìm hơn.( các sách đều dich ra tiếng Việt rồi). Trên dd cũng có người cũng tu tập Mật tông, có thể tham khảo thêm.
- Vài năm trước đọc cuốn sách của NNC Nguyễn Phúc Giác Hải viết về cụ Nguyễn Đức Cần, một người có năng lực đặc biệt. Đây là trường hợp có liên quan rất nhiều tới bác Hải.

đọc tạm cuôn này trước đã

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#308 TVUD

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 686 Bài viết:
  • 932 thanks

Gửi vào 04/11/2013 - 16:17

Tận mắt xem cảnh khai quật “hài cốt liệt sỹ” do “cậu” Thủy... tự tạo


(Dân trí) - Nằm giữa lô cao su hàng chục năm qua nhưng hài cốt của các liệt sỹ không bị rễ cây xâm lấn. Mộ chôn tập thể nhưng chỉ cách mặt đất 30cm. Dép cao su chưa mòn đế, đầu đạn vẫn còn mới... Cảnh giàn dựng vụng về đã để lộ chân tướng “cậu” Thủy.


Hình ảnh một trong những chuyến khai quật "hài cốt liệt sỹ" của đối tượng Nguyễn Thanh Thúy và Ngân hàng Chính sách xã hội


Hiện trường giả của vụ khai quật hài cốt liệt sỹ diễn ra ngày 29/1/2013 tại ấp Xa Cam, Hưng Chiến, Bình Long, Bình Phước đã được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước ghi hình. Theo đó, trong buổi “cậu” Thủy cùng Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam (CSXH) khai quật, 3 ngôi mộ với 15 bộ hài cốt nằm trong lô cao su đã để lộ nhiều bất thường.
Với kinh nghiệm nhiều năm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn, trong quá trình giám sát việc khai quật hài cốt của “cậu” Thủy cùng Ngân hàng CSXH, đội quy tập tìm kiếm mộ hài cốt liệt sỹ (Đội K72) không tin đó là mộ thật. Ở 3 vị trí có hài cốt nằm dạng hình tam giác nhưng không bị công trình công cộng là đường ống dẫn nước và lô cao su gây ảnh hưởng.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Người đàn ông khoảng 60 tuổi dẫn đoàn đi sau khi được nhập vong

Cụ thể, vị trí thứ 1 và vị trí thú 3 năm ở giữa khoảng cách cây cao su đã chết, vị trí 2 nằm gần cột mốc báo đường ống nước và cách quốc lộ 13 khoảng 50m, vị trí nằm của các bình tông ở cả 3 vị trí đều được đặt nằm ngang, cùng chiều.
Theo báo cáo của Đại tá Nguyễn Văn Bình, Đội trưởng Đội K72: “Trong 2 hố chôn tập thể (ở vị trí 1 có 07 hài cốt, vị trí 2 có 06 hài cốt) như lời “cậu” Thủy nhưng diện tích khai quật lấy được hài cốt lại rất nhỏ, khoảng 1 x 1,5 m nằm cách mặt đất chừng 30cm; hố chôn nhiều người theo nhà ngoại cảm hài cốt nằm chồng chất lên nhau, nhưng tại những vị trí được cho là xương sọ lại nằm trên cùng một mặt phẳng. Điều này không phù hợp với thực tế chôn cất mộ tập thể

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hiện trường khai quật nằm giữa lô cao su



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Xương cốt được tìm thấy đều là xương động vật

“Cậu” Thủy khẳng định các liệt sỹ hy sinh trong cùng một trận càn nhưng thân nhân của gia đình các liệt sỹ đi cùng đoàn cung cấp thông tin về năm hy sinh của liệt sỹ khác nhau. Những di vật như dép cao su thì còn mới, dưới đế chưa mòn và là loại dép đúc, không phải dép lốp như thời trước; những huy hiệu ngôi sao vẫn còn màu sơn đỏ; bi đông nước khắc cùng một kiểu có nét giống nhau và có dấu hiệu bị đốt; đầu đạn không phải là loại đầu đạn bắn ra từ nòng súng, lõi chì vẫn còn mới, đầu đạn 12,7 ly vẫn còn nằm trong người.
Trong lúc người của Ngân hàng CSXH tiến hành lấy hài cốt ở vị trí 1 thì có một vật họ cho là mảnh kim khí nhưng Đội K72 và cán bộ của Sở LĐ-TB&XH tỉnh kiểm tra thì phát hiện đây là mảnh vỏ của trái cao su chưa bị mục. Từ những nghi vấn của Đội K72 nên sau khi tổ chức lễ an tán xong, Đội K72 đã thảo luận với Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Phước tiến hành khai quật lại toàn bộ số hài cốt vừa được an táng để làm rõ chân tướng kẻ lừa đảo dùng xương động vật làm giả hài cốt liệt sỹ.

Vân Sơn



Thanked by 1 Member:

#309 ConLuan

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 275 Bài viết:
  • 415 thanks

Gửi vào 04/11/2013 - 16:40

Một kinh nghiệm đánh giá người ngoại cảm . Chưa biết thực hư thế nào nhưng người ngoại cảm vì tiếp xúc giới âm nhiều nên sẽ có hình dáng ốm , đen , mắt thường thâm quầng , ánh mắt nhanh không sáng trong và hay đảo khác bình thường.
Còn mập tròn trắng , tốt tướng quá thì be careful - không tin.

#310 TVUD

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 686 Bài viết:
  • 932 thanks

Gửi vào 04/11/2013 - 16:48

Người địa phương nói gì về 'nhà tâm linh cậu Thủy'?

Thuộc chuyên đề:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



(VTC News) - Người dân địa phương không ai tin vào khả năng "phi thường" của "cậu Thủy" trong việc tìm mộ, hài cốt liệt sỹ


Giàu "bất thường" khi ra tù

Khi mà hàng trăm người dân thập phương mắc lừa chiêu tìm hài cốt liệt sỹ của "cậu Thủy", thì ngay chính địa phương ông này đang sống, không một người dân nào tin vào khả năng được cho là "phi thường" của Thúy. Mấy ngày nay, việc "Cậu Thủy" bị cơ quan công an bắt giữ là chủ đề bàn tán xôn xao tại thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh.

"Cậu Thủy" tên thật là Nguyễn Văn Thúy (54 tuổi, trú tại thôn Trác Bút, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh). Sau khi ly dị vợ đầu, năm 1995, ông Thúy chung sống với bà Mẫn Thị Duyên (50 tuổi) ở thôn Trác Bút, thị trấn Chờ, Yên Phòng, Bắc Ninh.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nguyễn Thanh Thúy


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đến năm 1996, hai vợ chồng Thúy bị kết án tù vì tội Lừa đảo, Chiếm đoạn tài sản và tàng trữ vũ khí quân dụng. Đến năm 2005, Nguyễn Văn Thúy ra tù, hai năm sau, vợ hắn cũng mãn hạn và về địa phương sinh sống. Từ đó, Thúy tự xưng là "cậu Thủy" có khả năng "thấu thị" nên nhận tìm hài cốt liệt sỹ.

Tuy nhiên, khách hàng của "Cậu Thủy" chỉ là những người ở địa phương khác tìm đến. Một hàng xóm của Thúy cho hay: “Người dân thị trấn Chờ không ai tin vào khả năng của ông Thúy cả, đặc biệt là việc tìm mộ, hài cốt. Nên trọng địa phương, chẳng có ai tìm đến ông ấy để nhờ cậy. Chỉ thấy ô tô từ các địa phương khác đến nhà ông ấy thôi”. Đối với người dân trong thôn, cái tên "cậu Thủy" rất lạ lẫm đối với họ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hai con sư tử đã trước cổng nhà Nguyễn Văn Thúy
Bà T. một người dân thôn Trác Bút nói rằng, họ ít khi thấy vợ chồng nhà Nguyễn Văn Thúy xuất hiện ngoài đường, ít khi giao lưu với người ngoài. “Thi thoảng thấy ông ấy đứng trong khu vực sân nhà, nơi có mấy chậu cây cảnh” bà T. nói. Người trong thôn biết gia đình "cậu Thủy" hành nghề "tâm linh" nên ngại tiếp xúc.

Sống trong ngôi nhà ba tầng xa hoa, lộng lẫy, "cậu Thủy" ít khi qua lại với hàng xóm. Người dân ngỡ ngàng trước sự giàu lên nhanh chóng của vợ chồng Thúy. Ra tù một thời gian, Thúy xây căn nhà to nhất nhì thôn, sắm ô tô đi lại, cuộc sống vương giả khiến nhiều người hoài nghi.

“Có thời gian thấy ông ấy không xuất hiện tại địa phương, căn nhà luôn đóng kín cổng, thi thoảng có người thân cận đến mới mở cổng ra vào. Ra tù có mấy năm, vợ chồng ông ấy xây căn nhà to nhất thôn, ai cũng ngạc nhiên vì sự giàu lên nhanh chóng của họ” một người dân cho hay.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Biệt thự lộng lẫy của Nguyễn Thanh Thúy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Điện thờ được đặt ở tầng 3 ngôi biệt thự
Căn biệt thự của ‘cậu Thủy’ được xây dựng hoàn tất vào năm 2011, căn nhà với hai màu xanh nổi bật, điểm thêm các họa tiết phong thủy. Cổng nhà được cảnh giữa bởi hai con sư tử đá uy nghi. Vài tháng gần đây, ông cho tu sửa, sơn lại màu, mua thêm nhiều đồ đạc đắt tiền.

"Dân địa phương không ai tin ông Thúy"

Trao đổi với PV VTC News, ông Nguyễn Văn Thảo – Phó trưởng Công an thị trấn Chờ (Yên Phong, Bắc Ninh) cho biết, ngày 28/10, đợn vị này cùng có mặt tại nhà riêng Nguyễn Văn Thúy phối hợp với Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị có sự chứng kiến của Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an và Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh, công bố quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Thúy (tức Cậu Thủy, sinh 1//5/1959) và Mẫn Thị Duyên (sinh ngày 28/4/1962).

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Dao, còng số 8, dùi cui điện... được tìm thấy trên xe ô tô của Thúy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Theo ông Thao, vợ chồng Nguyễn Văn Thúy chưa để lại điều tiếng, va chạm với ai hay bị xử phạt gì tại địa phương. Ông Thao khẳng định: “Người dân tại địa phương không ai tin vào khả năng của Nguyễn Văn Thúy”.

Ông Thao cho biết, đã từng có một số người dân ngoại tỉnh đến hỏi chính quyền để liên hệ ‘nhà tâm linh Cậu Thủy’ nhờ tìm mộ, hài cốt, nhưng chính quyền đã thẳng thắn trả lời trên địa phương không có ai có khả năng như vậy. Từ thời điểm Thúy bị bắt, chưa có trường hợp nào đến công an thị trấn Chờ trình báo về việc bị "nhà tâm linh Cậu Thủy" lừa đảo.

Sửa bởi TVUD: 04/11/2013 - 16:50


#311 Monday

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1100 Bài viết:
  • 1634 thanks
  • LocationTrái đất.

Gửi vào 04/11/2013 - 20:12

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ConLuan, on 04/11/2013 - 16:40, said:

Một kinh nghiệm đánh giá người ngoại cảm . Chưa biết thực hư thế nào nhưng người ngoại cảm vì tiếp xúc giới âm nhiều nên sẽ có hình dáng ốm , đen , mắt thường thâm quầng , ánh mắt nhanh không sáng trong và hay đảo khác bình thường.
Còn mập tròn trắng , tốt tướng quá thì be careful - không tin.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#312 SongHiLaiLam

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 116 Bài viết:
  • 137 thanks

Gửi vào 04/11/2013 - 21:43

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ConLuan, on 04/11/2013 - 16:40, said:

Một kinh nghiệm đánh giá người ngoại cảm . Chưa biết thực hư thế nào nhưng người ngoại cảm vì tiếp xúc giới âm nhiều nên sẽ có hình dáng ốm , đen , mắt thường thâm quầng , ánh mắt nhanh không sáng trong và hay đảo khác bình thường.
Còn mập tròn trắng , tốt tướng quá thì be careful - không tin.

NNC Lê Trung Tuấn thì mập tròn trắng tốt tướng, chẳng hề thâm quầng mắt !

Thanked by 1 Member:

#313 PhapVan

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 906 Bài viết:
  • 1248 thanks

Gửi vào 04/11/2013 - 23:21

Chuyện về các nhà Ngoại cảm từ xưa đến nay Đông cũng như Tây có nhiều luồng dư luận trái chiều, tựu chung chia ra làm hai một ủng hộ, hoặc ngược lại là bài bác và dửng dưng. Các nhà Khoa học chân chính và Tâm linh chân chính thường vẫn có điểm tương đồng - vế này làm sáng tỏ vế kia. Ông bà chúng ta thường nói Âm dương đồng nhất lý. Cõi Dương trần chúng ta có luật lệ thì, cõi Âm (Thế giới mà chúng ta không thấy được bằng mắt thịt) cũng có luật lệ riêng. Ở cõi Dương này xấu tốt, thật giả bịp bợm thì, cõi Âm cũng như vậy. Giả dụ nhà Ngoại cảm thực sự cũng chưa chắc đủ tri thức Tâm linh biết được mình bị các Vong linh bất hảo lừa gạt hoặc bị các bậc Thần Quỷ thử thách. Càng tiến lên cõi cao hơn tức trong sạch hơn thì luật lệ càng khắc nghiệt. Nhà ngoại cảm nào có nhiệm vụ (Thiên Mệnh) thì sẽ nhận được thông tin về luật lệ và được các chư Thần giúp đỡ để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng đa số lạm dụng và lừa dối vì danh vọng hoặc vì vật chất thì, trong tương lai gần sẽ chịu hậu quả rất khốc liệt, không chỉ trong một đời mà có thể vài đời sau vì thế giới Âm đó có thời gian đa số tồn tại lâu hơn so với thời gian sống của con người.

Đi vào con đường Tâm linh mà không biết hay giả ngoại cảm hoặc không vâng phục giữ gìn Luật lệ Thiêng Liêng của các bậc Thánh Thần thì sớm muộn cũng sẽ nhận Quả báo tương xứng - cũng như thế gian vi phạm quy phạm Đạo đức và Luật pháp.

Sửa bởi PhapVan: 04/11/2013 - 23:27


#314 Monday

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1100 Bài viết:
  • 1634 thanks
  • LocationTrái đất.

Gửi vào 04/11/2013 - 23:26

Xin hỏi có vị nào biết cách nhét cây đinh, lá bùa, con bọ vô trái trứng luộc không ? Thực sự Mayday chưa hiểu "họ" nhét bằng cách nào.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#315 Cự Cơ

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 2002 Bài viết:
  • 3143 thanks

Gửi vào 05/11/2013 - 10:34

Tướng Chu Phác: 'Kẻ thủ ác buộc gì đó ở cổ chị Huyền'


"Cảm nhận của tôi là nạn nhân nằm sấp, đầu chúi xuống, chân giơ lên, nằm mập mờ nên tôi nghi ngại liệu kẻ thủ ác có buộc cái gì ở cổ nạn nhân không?".


Người nhà chị của nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền đã tìm đến sự giúp đỡ của các nhà ngoại cảm mong tìm được xác người thân. Đây là việc làm rất bình thường của nhiều vụ chết đuối, bị kẻ thủ ác vứt xác xuống sông, nhiều trường hợp đã tìm thấy bằng ngoại cảm.
Tìm xác nạn nhân bằng ngoại cảm là khả thi
Trao đổi với PV, Thiếu tướng, TS. Nguyễn Chu Phác, Chủ nhiệm bộ môn Cận tâm lý Viện Nghiên cứu tiềm năng con người, cho biết: "Cũng có mấy người tìm đến nhờ tôi tìm xác của nạn nhân, tôi cũng chỉ tìm đến người có khả năng. Việc tìm xác nạn nhân bằng con đường ngoại cảm rất khả thi, bởi nhiều trường hợp đã tìm thấy rồi".
Thực tế, bằng những cảm nhận đặc biệt của mình, những nhà ngoại cảm cũng đã tìm ra nhiều người xác nằm dưới sông. Đó là trường hợp được dư luận quan tâm nhiều như đi tìm đầu của nạn nhân trong vụ xác chết không đầu. Gia đình nhờ các nhà ngoại cảm và xác nhận được vị trí của chiếc đầu đã bị Nguyễn Đức Nghĩa cho trôi sông để phi tang.
Cũng các nhà ngoại cảm đã từng tìm được chiếc xe bị lũ cuốn với hơn 30 nạn nhân trong cơn lũ cách đây vài năm ở Hà Tĩnh. Hoặc, mới đây, có nạn nhân ở Yên Sở bị đâm chết cũng tìm thấy xác bằng ngoại cảm. Đó là một thực tế đã được chứng minh bằng những vụ việc cụ thể.
Ông Nguyễn Chu Phác cho rằng: Trong trường hợp này người nhà nạn nhân, những người thân thiết hãy biết lắng nghe những cảm nhận của mình. Với những người chết oan khuất (nếu chúng ta coi có thế giới bên kia, có linh hồn) thì vong của họ chưa siêu thoát và sẽ có những báo mộng cho người thân thiết. Điều này cũng đã từng thấy trong vụ xác chết không đầu, báo mộng cho cha, nhập vào bạn thân để chỉ đường đi tìm lại phần đầu cho nạn nhân.
Cũng phải có duyên Trong trường hợp cụ thể của nạn nhân H., ông Chu Phác nói: "Để tìm được xác nạn nhân, người nhà nên đến gặp 2-3 nhà ngoại cảm để tiến hành tìm kiếm và có sự đối chiếu. Nếu có sự trùng khớp thì người nhà đến vị trí mà các nhà ngoại cảm chỉ ra sẽ tìm thấy thôi. Thời điểm này chưa thể áp vong được vì vong chưa về mà nếu có về thì chỉ có khóc mà thôi". Theo thông tin một số nhà ngoại cảm xác nhận, người nhà nạn nhân chị Huyền đã nhờ đến họ để tìm xác. Ông Chu Phác cho biết: "Hôm qua (4/11) đã có người nhà nạn nhân trong vụ thẩm mỹ đến tìm tôi để hỏi. Tôi đã nói người phụ nữ thông thường chết đuối thì nằm ngửa, nhưng cảm nhận của tôi bà này nằm sấp, đầu chúi xuống, chân giơ lên, nằm mập mờ nên tôi nghi ngại liệu kẻ thủ ác có buộc cái gì ở cổ nạn nhân không?". Hỏi ông có cảm nhận gì về xác nạn nhân khi gặp người nhà không, ông Chu Phác khẳng định: "Có cảm nhận thấy, nhưng gia đình cần đến 1-2 nhà ngoại cảm nữa đưa ra những nhận định, sau đó tôi sẽ có kết luận. Hiện nay nếu nói về ngoại cảm tốt và vô tư thì gia đình nên tìm nhà ngoại cảm Nguyễn Khắc Bảy và Nguyễn Hữu Mẫn". Khi phóng viên gọi điện thoại cho nhà ngoại cảm Nguyễn Khắc Bảy, ông cho biết: "Từ hôm qua đến nay (4/11) chồng và em chồng và một người nữa của nạn nhân có đến tìm tôi. Nhưng nó bị làm sao ấy mà không thể gặp trực tiếp được mặc dù tôi vẫn ở nhà không đi đâu cả. Còn hôm nay (5/11) thì tôi đang đi vắng rồi. Nhưng với kinh nghiệm của tôi, nếu kẻ thủ ác, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường, khai chính xác là vứt xác nạn nhân ở cầu Thanh Trì thì cả gia đình nội ngoại nên ra cầu, thắp hương nhắm mắt lại và khấn cô ấy để xác nổi lên và đưa về thôi. Đấy là điều tốt nhất, không còn cách nào khác đâu". Lý giải việc gia đình nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền không thể gặp được nhà ngoại cảm Nguyễn Khắc Bảy, ông nói: "Có lẽ là không hợp duyên nên họ không gặp được tôi. Tôi ở nhà cũ, nhưng họ lại tìm tôi ở nhà mới đang thuê. Chính vì lẽ đó, tôi và họ không gặp nhau. Nhưng tôi cũng biết họ đã đi tìm ở nhiều nơi khác nữa rồi. Ai hợp duyên sẽ có cơ hội giúp họ thôi". Khoanh vùng tìm xác 100km Tới thời điểm này, việc tìm xác nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền vẫn đang được cơ quan công an chỉ đạo sát và gia đình đã đưa một nhà ngoại cảm tới nơi nghi ngờ kẻ thủ ác vứt xác nạn nhân. Khu vực tìm kiếm xác nạn nhân là bến đò Văn Đức (Gia Lâm- Hà Nội). Những người tham gia cuộc tìm kiếm này cho rằng với lưu lượng chảy hiện tại của dòng sông thì xác nạn nhân chưa thể trôi xa. Thượng tá Nguyễn Văn Cương (Phó phòng Cảnh sát giao thông đường thủy), người trực tiếp chỉ đạo việc tìm kiếm, cho biết nhiều trinh sát tinh nhuệ được huy động. Từ hạ lưu cầu Thanh Trì xuôi xuống về hướng tỉnh Hưng Yên, Hà Nam, dài khoảng 100km, phán đoán có bao nhiêu điểm mà khả năng xác nạn nhân dạt vào, Phòng đều cử người túc trực.



Sửa bởi Cự Cơ: 05/11/2013 - 10:35


Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |