Jump to content

Advertisements




Cải Mệnh - tiếp tục chủ đề của ankhoa



406 replies to this topic

#46 VoLy

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 530 Bài viết:
  • 871 thanks

Gửi vào 30/01/2014 - 14:09

ồ .. huongnoi này viết hay quá ta .... hihi , trau dồi , sửa đổi còn gọi là huân tập , nên huân tập thiện Nghiệp .. Nghiệp là sự kết tập thành một cái Kho chứa củi.... giống như cái Ngân hàng vậy ... lâu lâu nó móc ra cái gì là xử dụng cái đó , người khéo léo thì chọn cái thiện lành , an vui , mà sống tốt và chủ nhân của việc đó chính là Mình .. chứ chẳng ai khác ... bản thân Ngộ cũng đã ở những nơi toàn sự chết chóc mà Ngộ vẫn sống phù phù , trong khi chung quanh toàn rắn độc , Bò cạp độc , mà chẳng ma nào dám đến trừ Ngộ và các bạn của Ngộ , đó là những vùng đất huyền bí ....hihi , vì ít ai đến nên nó thành cõi u ám .... hihi .

- Thiện Nghiệp có hai dạng : hữu lậu thiện nghiệp ( tất cả cái gì có hình tướng ) , và vô lậu thiện nghiệp ( Công Đức giải thoát do tu hành mà có )
1 . Hữu lậu thiện nghiệp : là cái có qua có lại .... được mất , thành bại , tốt xấu gọi là nhị nguyên tương đối
2 . Vô Lậu thiện nghiệp : là cái tuyệt đối , giúp đỡ chẳng mong cầu báo .... làm việc vô úy thí .... cái nì chỉ dành cho hàng Bồ Tát thực hiện hạnh Nguyện .... ai cũng có thể phát tâm này cả ....

Vậy nên sống đừng lầm Nhân Quả là được ..... hihi .. chúc tất cả thành tựu viên mãn .. Svaha ....

Thanked by 4 Members:

#47 VoLy

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 530 Bài viết:
  • 871 thanks

Gửi vào 30/01/2014 - 14:16

Có những vùng đất dường như là tử huyệt chẳng ai sống được , chẳng làm nên trò trống gì ( như các vị thuật số đã tính ra ) .. nhưng khi có một số nhóm nào đó , khi họ đến đó thì nơi đó đã hoàn toàn thay đổi đó hà ... cũng có nhưng dạng chẳng biết thuật thiết gì cả .. tới đó ở ít hôm là nơi đó thay đổi hoàn toàn chẳng tốn chút sức lực ... vậy ở Đời có những điều này chăng ..... hihi

#48 lethanhnhi

    Thiếu Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 12929 Bài viết:
  • 25380 thanks

Gửi vào 30/01/2014 - 15:38

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

huongnoi, on 30/01/2014 - 12:33, said:

Lựa chọn của con người chính là số mệnh, cuộc sống của chúng ta là một chuỗi những sự lựa chọn nối tiếp nhau, cùng gặp một việc, lựa chọn khác nhau sẽ đưa đến kết quả khác nhau. Nói số mệnh không thể thay đổi được là ý nói cái không gian mà ta có để xoay xở đã cố định, ta làm sao có thể thay đổi tạo tác của mình? Nhưng cũng nói số mệnh do ta làm chủ vì đều do ta tự làm, tự chịu; cũng vì thế mà nói "tính cách quyết định số phận" để từ đó "đời thay đổi khi chúng ta thay đổi".

Cải mệnh, cải số... thật ra là trau dồi, sửa đổi bản thân. Các phương pháp khác để giúp tăng phần nào cái tốt như phong thủy, chọn ý trung nhân... chỉ là chuồn chuồn mà thôi. Phong thủy đẹp mà tâm tính không cao, không tương xứng thì chỉ mất cân bằng, tâm tính đã cao, tự nhiên sẽ tương hợp nơi đất tốt, việc tốt, người tốt. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.
Tôi có học và tham khảo rất nhiều khóa kiểu như: Tôi tài giỏi , bạn cũng thế
Rồi : làm chủ tư duy thay đổi vận mệnh, rồi: Tư duy triệu phú
Nói chung là 2 từ : ám thị, một bí mật nhỏ: ám thị là triệu chứng tâm thần
Bạn hãy đứng trước 1 võ sỹ quyền anh, và với thân hình nhỏ bé , không có sự luyện tập, nhưng tư tưởng của bạn là: tôi nhất định thắng, sau 3 giây bạn sẽ biết có chuyện gì xảy ra
một bậc thầy về khí công, nghe nói có thể hô phong hoán vũ, dao chặt không đứt, ...nói với tôi:
Vật chất tạo nên ý thức, nhưng khi ý thức quay lại biến thành vật chất thì sức mạnh của nó vô kể
cái bẫy ở đây là gì???
bạn nói phong thủy không tác động mấy, ok .....vậy bạn ở bên cạnh 2 cái nhà máy sản xuất xi măng hay chất độc hóa học thì tư tưởng với tính cách của bạn sẽ chiến thắng thế nào
Địa linh mới có nhân kiệt, tư duy tư tưởng của con người không thể thoát khỏi sự chi phối của môi trường , xã hội , hoàn cảnh thực tế, không thể tách con người ra khỏi xã hội thực tế mà nghiên cứu.
Nói về nghiệp thì Phật Pháp nói: Nghiệp của 1 người phải kém nghiệp của 1 vùng, nghiệp 1 vùng phải thua nghiệp 1 nước
thế trận động đất, sóng thần hàng ngàn người chết 1 lúc ...thì tư duy với tự làm tự chịu ở chỗ nào???

#49 lethanhnhi

    Thiếu Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 12929 Bài viết:
  • 25380 thanks

Gửi vào 30/01/2014 - 15:45

Đạo đức là cái quái gì nếu tách nó ra khỏi hoàn cảnh cụ thể của xã hội??? phụ nữ ngủ với nhiều đàn ông thì ở VN là phi đạo đức phải không???ở Tây Tạng và Châu Phi ( 1 số bộ tộc) , phụ nữ trước khi kết hôn phải quan hệ với càng nhiều đàn ông thì lại càng được đánh giá cao, thế thì cái gì là đạo đức???
Nghiên cứu thì xoáy sâu, đi sâu vào nghiên cứu, đừng đem Đạo với Đức ra lấp chỗ dốt, lại giống 1 vị chuyên xem số, khi gặp 2 lá số cũng ngày tháng năm sinh giờ sinh thì nói: số đứa A khác số đứa B vì đứa A hay đi chùa, tôi buồn cười quá mới xem cho 2 đứa, nói rõ tại sao lại khác nhau, đọc ra luôn.Chúng ta nghiên cứu đạo Phật, tu hành đạo Phật, chứ không đem đạo Phật ra lấp liếm chỗ yếu chỗ thiếu trong kiến thức được

#50 lethanhnhi

    Thiếu Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 12929 Bài viết:
  • 25380 thanks

Gửi vào 30/01/2014 - 16:04

Tôi đọc hàng ngàn cuốn sách, trong đó có những cuốn tôi chỉ rút ra có mấy chữ, nhưng mà càng gẫm càng chí lý!!!
Đạo Đức Kinh Lão Tử nói: Đạo mà ai cũng biết thì không phải Đạo, Đức mà ai cũng lãm được không phải Đức
Suốt những thời kì nào đó trong lịch sử Châu Âu, người ta lấy chữ Đạo, vì Đạo mà gây ra những cuộc Thập Tự Chinh máu nhuộm thành sông
Suốt lịch sử Châu Á, người ta lấy lý do vì cách mạng, trừng trị hôn quân mà chém giết nhau không ngừng, và họ đều nghĩ: làm thế là vì Đức Lớn!!!
trong cuốn Đắc Nhân Tâm, có mây chữ sau tôi tâm đắc: bạn hỏi 1 tên sát thủ giết người như ngóe, hắn vẫn nói: hắn giết để tự vệ, trong tâm vẫn luôn cho mình là đạo đức
Hôm nào đo bạn kiếm thằng nghiện tâm sự xem nó có cho nó là đạo đức không???
Tới những thằng lừa đảo vớ vẩn nhất mà tôi gặp, tôi phân biệt rằng: thằng nào mồm cứ nói đạo đức là kiểu gì cũng lừa đảo ,lưu manh mất dạy, và cho tới nay tôi chưa thấy mình nhầm lần nào
trong khi nhiều ông già mốc đầu vẫn bị thằng ranh con nó nói đạo đức nó lừa, già vẫn dại

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tóm cái lại, nếu muốn nghiên cứu thì đầu tiên , chúng ta hãy gạt những tư tưởng vớ vẩn đi, " Lịch sử là lịch sử, không có đúng sai, không có thêm tư tưởng đạo đức của thằng nào vào hết"

#51 lethanhnhi

    Thiếu Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 12929 Bài viết:
  • 25380 thanks

Gửi vào 30/01/2014 - 16:24

Lại bàn về loại thứ 2 mà tôi ghê sợ, là loại; Vì tư tưởng lớn và đức lớn ngày mai mà hôm nay ta tạm thời chà đạp người khác
Nghĩ rằng 1 ngày nào đó họ đạt được địa vị, tiền bạc,họ sẽ làm việc tốt cho xã hôi sau thế là họ tha hồ sát phạt với liều thuốc phiện là Đạo Đức đó ru ngủ lương tâm.Giết người, hại người , cướp bóc xong họ vẫn ngủ ngon như đứa trẻ no sữa vì tư tưởng lớn đó.
Tới lúc lưỡi hái tử thần đem họ đi thì vẫn chưa thấy họ làm việc tốt gì..................
Than ôi, tôi chưa từng sợ cái gì, ghê rợn cái gì hơn 2 từ Đạo Đức, Kim Dung viết lời Hoàng Lão Tà: Quân tử ăn thịt người cả xương!!!
Thiên đạo vô tình...........
Cỗ máy tạo hóa này nó cứ im lặng vận hành theo qui luật, nó không tha một ai, không ai có thể lấp liếm hay lừa được nó, có vô tình thì mới phân rõ trắng đen.............
Nhân sinh thị bi kịch ứ hự hừ hư

Sửa bởi lethanhnhi: 30/01/2014 - 16:26


Thanked by 5 Members:

#52 Heorungthaomai

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7056 Bài viết:
  • 4583 thanks

Gửi vào 30/01/2014 - 16:29

Sau khi đọc vài trăm cuốn sách , tôi vẫn chả hiểu nó nói gì
Tôi thề

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi DaiKhe: 30/01/2014 - 16:32


#53 KingPlace

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 815 Bài viết:
  • 1983 thanks
  • LocationHanoi

Gửi vào 30/01/2014 - 16:46

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lethanhnhi, on 30/01/2014 - 16:04, said:


Tới những thằng lừa đảo vớ vẩn nhất mà tôi gặp, tôi phân biệt rằng: thằng nào mồm cứ nói đạo đức là kiểu gì cũng lừa đảo ,lưu manh mất dạy, và cho tới nay tôi chưa thấy mình nhầm lần nào
trong khi nhiều ông già mốc đầu vẫn bị thằng ranh con nó nói đạo đức nó lừa, già vẫn dại

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tóm cái lại, nếu muốn nghiên cứu thì đầu tiên , chúng ta hãy gạt những tư tưởng vớ vẩn đi, " Lịch sử là lịch sử, không có đúng sai, không có thêm tư tưởng đạo đức của thằng nào vào hết"

Chuẩn, chính xác đó !!! Mấy thằng ngụy quân tử thường hay dùng đạo đức để che thân !!!

Thanked by 3 Members:

#54 pth77

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 696 Bài viết:
  • 1417 thanks

Gửi vào 30/01/2014 - 17:05

- Có thể "tối ưu hoá" cho lá số được không? (theo hướng tích cực)
- Hay dựa vào lá số, có thể tìm hướng đi "tối ưu hoá" cho cá nhân được không?

Thanked by 2 Members:

#55 AnKhoa

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6696 Bài viết:
  • 15446 thanks

Gửi vào 30/01/2014 - 17:45

Chữ Đạo ở đây là Đạo của tự nhiên, của vũ trụ. Không phải cái "đạo đức" theo nghĩa hẹp của từng xã hội, từng con người.

Đạo Phật, Đạo Lão, Đạo Dưỡng Sinh ... ngoài ý nghĩa giáo lý ra tôi không bàn, thì trong đó là cả một hệ thống Quy luật vận động của tự nhiên, của vũ trụ rất hoàn chỉnh.

Ở đây đâu phải là nơi dạy trẻ con đâu mà tôi phải lôi cái "đạo đức cấp 1" ra trình bày làm gì. Đầu đầy mâu thuẫn, suy diễn bậy bạ, rồi phản biện linh tinh.

Thanked by 1 Member:

#56 lethanhnhi

    Thiếu Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 12929 Bài viết:
  • 25380 thanks

Gửi vào 30/01/2014 - 17:48

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ankhoa, on 30/01/2014 - 17:45, said:

Chữ Đạo ở đây là Đạo của tự nhiên, của vũ trụ. Không phải cái "đạo đức" theo nghĩa hẹp của từng xã hội, từng con người.

Đạo Phật, Đạo Lão, Đạo Dưỡng Sinh ... ngoài ý nghĩa giáo lý ra tôi không bàn, thì trong đó là cả một hệ thống Quy luật vận động của tự nhiên, của vũ trụ rất hoàn chỉnh.

Ở đây đâu phải là nơi dạy trẻ con đâu mà tôi phải lôi cái "đạo đức cấp 1" ra trình bày làm gì. Đầu đầy mâu thuẫn, suy diễn bậy bạ, rồi phản biện linh tinh.
Anh sờ Tanh cũng chỉ bằng ăn sờ khoai là cùng, ăn sờ khoai đã nhấc con người khỏi xã hội và đặt lên vũ trụ!!!
Tuyệt ngôn

Thanked by 2 Members:

#57 VoLy

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 530 Bài viết:
  • 871 thanks

Gửi vào 30/01/2014 - 19:31

hihi ... cây mà cứng quá tất gãy , mềm quá tất ẻo .... phải nên biết tùy thời ứng phó đi hà .. hôm nay như vậy nhưng ngày mai chưa chắc đã như vậy .. không gian luân chuyển liên tục mà ..... hihi , chữ " Đạo " về miệng thì ai cũng được nói , đó là tự do trình bày theo quan điểm của từng cá thể , có như vậy mới tiến bộ hóa Trí Thức , nhưng là cá thể đi học rồi nói lại , thì cái nói này là mình mượn ... nếu biết là đồ mượn thì còn sữa được .... từ chỗ mượn đó rồi làm sao để chuyển hóa nó thực thụ là của mình ... Rồi cái Tri Kiến chính mình thông hiểu bản chất , bản tánh của nó như vậy .. tự mình phân tích được rõ ràng kỹ lưỡng từng chi tiết .... lúc này mới gọi là Đạo từ mình mà ra ..... làm chủ Thể ..... quá trình này chẳng phải ngồi chơi xơi nước mà có được đâu hà ..... hihi

Thanked by 5 Members:

#58 VuiVui

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Thượng Khách
  • 750 Bài viết:
  • 3799 thanks

Gửi vào 30/01/2014 - 22:42

Vào viết bài, nhưng đọc qua bài của huongnoi, đành phải có vài lời trước đã.

Trích dẫn

Người ta thường nói về tác động của sao và số, rằng người sinh vào giờ ấy sẽ chịu tác động của các sao này, sao kia, phương vị, tọa độ.v.v.. như thế chẳng khác gì tưởng rằng thời tiết được quyết định bởi chuồn chuồn.

"Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng bay vừa thì râm", có hiện tượng hễ chuồn chuồn bay thấp thì sau đó sẽ mưa, không phải vì mỗi lần chuồn chuồn bay thấp thì trời sẽ mưa, mà ngược lại, mỗi lần trời sắp mưa thì chuồn chuồn sẽ bay thấp.
Phải hỏi lại huongnoi cho chắc ?
Huongnoi nói „người ta thường nói” …. như thế. Rồi huongnoi cho rằng người ta đã hiểu „rằng người sinh vào giờ đó sẽ chịu tác độnh của các sao này, sao kia, ...” là thật à ? Tôi cho rằng, và vẫn luôn nghĩ rằng hầu hết là người ta không có cái lối hiểu như thế. Mà người ta hiểu, mỗi lá số là một biểu diễn cuộc đời của người được sinh ra vào năm tháng ngày giờ ấy. Mà lá số bao gồm hơn 100 sao – những tên được ghi trong các ô trên địa bàn lá số được gọi là các sao, biến hóa và vận hành theo những quy tắc nhất định mà biểu diễn thành những thông tin cuộc đời của một con người có lá số như thế. Cam đoan rằng chẳng có ai học cái kiểu biến chủ thể thành khách thể như thế cả. Bởi vì ngay từ phổ thông, không có ai được dạy cái lối suy diễn mà lầm lẫn giữa hiện tượng và bản chất. Ở đây tôi nghĩ rằng, đó là do huongnoi tự cho rằng thế, và nhờ cho rằng như thế, nên mới có bài viết theo cái hướng tự suy như thế.

Trích dẫn

Không phải người sinh vào giờ đó, ở tọa độ đó sẽ chịu tác động của các sao, các lực siêu hình abc... mà hình thành nên số mệnh, mà bởi người có số mệnh như thế thì nhất định sẽ sinh vào giờ đó, ở vị trí đó. Sao trong tử vi phương Đông và Tây chỉ là chuồn chuồn mà thôi.
Ngay suy nghĩ như thế này của huongnoi cũng đã không chuẩn. Từ đó sẽ có những suy luận không chuẩn, thành ra mới quy cho người khác hiểu như trên để cho rằng người đời còn hiểu sai hơn mình chăng ?
Thật vậy, số mệnh là cái mà, trước khi người ta được sinh ra thì người ta hoàn toàn không biết đó là số mệnh mà để bảo rằng cái số mệnh ấy nó phải được sinh ra vào giờ ấy. Người ta chỉ có thể được biết rằng, người ta đã được sinh ra vào giờ ấy, có một tứ trụ xác định. Và rằng theo lý số thì với tứ trụ như thế, con người ta có một cuộc đời như là đã được định bởi một lá số được lập thành bởi chúng. Người đời quen gọi đó là số mệnh.
Tức là, khi đã nói tới số mệnh, đó là một khái niệm, được hiểu tới ý nghĩa sau khi đã xác lập được nó bằng tứ trụ. Chứ làm gì có lối hiểu ngạo ngược như thế ?

Trích dẫn

Số mệnh của kiếp này chính là quả do nhân (tạo tác) gieo từ những kiếp trước, vậy thì hiển nhiên việc sinh ra ở đâu, vào giờ nào cũng chính là quả của mỗi người. Chỉ như vậy đã thấy cho dù cùng giờ sinh thì số phận chắc chắn vẫn có điểm khác nhau, bởi kiếp trước của họ đâu giống nhau?
Có lẽ phải xác định rõ vị thế của những người phát biểu kiểu này trong những trao đổi nghiêm túc về lý số học trên diễn đàn.
Kiếp người, nghiệp, … là những khái niệm trong học lý của giới Đạo. Nó mang tính chất niềm tin, chứ không mang bản chất khoa học, hay nói dân dã hơn là thực chứng. Nó dùng để giải thích một số vấn đề về con người mà lý học của Đạo có đề cập tới. Vì thế trong những trao đổi nghiêm túc, có tính tranh luận cao thì người tham gia hầu như không có ai viện những lý này vào để bảo vệ cho luận điểm của mình. Bởi nếu làm như thế thì chẳng khác gì cầm súng bắn vào mục tiêu lại nhìn nhầm mục tiêu mà quay súng lại bắn vào chính mình. Chỉ có những người tham gia với vị thế „ăn theo nói leo” thì mới sử dụng các loại kiến thức như thế này thôi. Ta cứ chịu khó để ý, khi người ta đã nói về Đạo, dùng những kiến thức về Đạo, thì có ai tranh luận với những ý kiến đó để tìm đúng sai bao giờ đâu.
Cho nên, nếu không phải là người theo đạo, thì không ai dại dột hiểu số mệnh theo kiểu ấy để mà chính mình lại są vào „rừng u minh”. Những người bình thường, khi mà gặp tai họa bất khả cưỡng thì do không làm gì được, tự an ủi mình một cách yếm thế, tiêu cực mới thốt rằng: đó là trả nghiệp. Mà ấy là người ta thốt ra thế thôi, chứ qua cơn rồi, có hỏi họ có nghĩ thế thật hay không thì người ta cũng cho một cái … cười trừ. Người bình thường, chả có ai nghĩ như thế thật đâu.

Trích dẫn

Không phải như vậy, tạm nói nguyên thần của con người là một loại sóng S, dù là vật chất dạng nào thì cũng tuân theo những quy luật vật lý của trường không gian chứa nó. Nếu coi hai người A và B là hai vật thể A, B xuất phát tại hai tọa độ khác nhau trên mặt phẳng X nhưng cùng hướng tới mặt phẳng Y, trong quá trình di chuyển còn chịu tác động của các lực khác quanh chúng, dù đường đi có khác nhau nhưng vẫn có thể cùng gặp nhau tại một tọa độ (hoặc nằm sát nhau) trên mặt phẳng Y. Như vậy ở kiếp trước (X), A và B đi con đường khác nhau nhưng kiếp này (Y) vẫn có thể cùng giờ sinh, A và B tiếp tục di chuyển để đến mặt phẳng Z, lúc này quãng đường ban đầu có thể trùng nhau, có thể sát nhau... nhưng càng ngày sẽ càng tách xa, thậm chí có thể tách ngay từ đầu (A và B giao nhau tại Y nhưng di chuyển theo 2 hướng đối xứng giống chữ X => một người chết trẻ- một người sống lâu; một người nghèo- một người giàu...).

Vì không hiểu cơ chế gây mưa, nên có khi ta nghiên cứu chuồn chuồn mà mãi không tìm ra câu trả lời vì sao có mưa và vì sao mưa diễn ra như vậy.
Để viết câu „vì không hiểu cơ chế gây ….” mang tính kết luận như thế, thì không nên dẫn giải bằng hình ảnh sự vận hành của kiếp người như trên. Bởi đó chỉ là giả thiết mang tính cá nhân, nhưng lại đưa ra kết luận, mang tính kết án cho cả một tập hợp khá nhiều người. Về mặt logic hình thức là đã sai rồi.

Trích dẫn

Lựa chọn của con người chính là số mệnh, cuộc sống của chúng ta là một chuỗi những sự lựa chọn nối tiếp nhau, cùng gặp một việc, lựa chọn khác nhau sẽ đưa đến kết quả khác nhau. Nói số mệnh không thể thay đổi được là ý nói cái không gian mà ta có để xoay xở đã cố định, ta làm sao có thể thay đổi tạo tác của mình? Nhưng cũng nói số mệnh do ta làm chủ vì đều do ta tự làm, tự chịu; cũng vì thế mà nói "tính cách quyết định số phận" để từ đó "đời thay đổi khi chúng ta thay đổi".

Cải mệnh, cải số... thật ra là trau dồi, sửa đổi bản thân. Các phương pháp khác để giúp tăng phần nào cái tốt như phong thủy, chọn ý trung nhân... chỉ là chuồn chuồn mà thôi. Phong thủy đẹp mà tâm tính không cao, không tương xứng thì chỉ mất cân bằng, tâm tính đã cao, tự nhiên sẽ tương hợp nơi đất tốt, việc tốt, người tốt. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.
Tôi chưa viết đến các bài viết đề cập trực tiếp các vấn đề này. Tuy nhiên, hiểu sự cải mệnh như thế, đối với các trình bày của tôi là chưa thấu đáo. Tôi sẽ có những bài viết, mà những vấn đề cụ thể sẽ được đề cập đến, một trong số đó sẽ là những gì được nêu ở đây.
TẾT ĐẾN, CHÚC ĐẠI GIA ĐINH TUVILYSO.ORG AN KHANG THỊNH VƯỢNG. CUNG CHÚC TÂN XUÂN 2014.

#59 chuoitay

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 252 Bài viết:
  • 329 thanks

Gửi vào 30/01/2014 - 22:55

Khôn cũng chết,
Dại cũng chết.
Biết thì sống.
Biết gì nhỉ? Biết mình biết người...Làm thế nào để biết được mình...?

Thanked by 1 Member:

#60 huongnoi

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 20 Bài viết:
  • 93 thanks

Gửi vào 30/01/2014 - 22:57

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lethanhnhi, on 30/01/2014 - 15:38, said:

Tôi có học và tham khảo rất nhiều khóa kiểu như: Tôi tài giỏi , bạn cũng thế
Rồi : làm chủ tư duy thay đổi vận mệnh, rồi: Tư duy triệu phú
Nói chung là 2 từ : ám thị, một bí mật nhỏ: ám thị là triệu chứng tâm thần
Bạn hãy đứng trước 1 võ sỹ quyền anh, và với thân hình nhỏ bé , không có sự luyện tập, nhưng tư tưởng của bạn là: tôi nhất định thắng, sau 3 giây bạn sẽ biết có chuyện gì xảy ra
một bậc thầy về khí công, nghe nói có thể hô phong hoán vũ, dao chặt không đứt, ...nói với tôi:
Vật chất tạo nên ý thức, nhưng khi ý thức quay lại biến thành vật chất thì sức mạnh của nó vô kể
cái bẫy ở đây là gì???
bạn nói phong thủy không tác động mấy, ok .....vậy bạn ở bên cạnh 2 cái nhà máy sản xuất xi măng hay chất độc hóa học thì tư tưởng với tính cách của bạn sẽ chiến thắng thế nào
Địa linh mới có nhân kiệt, tư duy tư tưởng của con người không thể thoát khỏi sự chi phối của môi trường , xã hội , hoàn cảnh thực tế, không thể tách con người ra khỏi xã hội thực tế mà nghiên cứu.
Nói về nghiệp thì Phật Pháp nói: Nghiệp của 1 người phải kém nghiệp của 1 vùng, nghiệp 1 vùng phải thua nghiệp 1 nước
thế trận động đất, sóng thần hàng ngàn người chết 1 lúc ...thì tư duy với tự làm tự chịu ở chỗ nào???
Xin cảm ơn bạn lethanhnhi đã thẳng thắn, nhiệt tình trao đổi.

Có lẽ bạn là người nghiên cứu thuật số giỏi, cách đặt vấn đề của bạn logic, biện chứng và rất trực tiếp.

Tuy nhiên, mặc dù bạn trích dẫn bài viết của huongnoi nhưng có lẽ khía cạnh chúng ta hiểu và muốn chia sẻ có điểm khác nhau. Bạn đặt vấn đề không sai, nhưng bạn có nghĩ qua nếu không có tư duy biện chứng, huongnoi đã không giải thích vì sao nói "số mệnh không thể thay đổi" và "số mệnh do ta làm chủ" đều đúng? Hai câu nói mâu thuẫn nhau, nhưng đều đúng, mâu thuẫn nhưng nhất quán.

Chúng ta không khó gặp những câu nói, nhận xét có vẻ mâu thuẫn, chẳng hạn "khi mất tất cả mới biết mình còn lại gì"- mất tất cả thì đâu còn gì để mà biết? Hoặc "có cũng là không".v.v.. Nếu sai thì sao và nếu đúng thì sao?

Bên trên bạn nói đến "ý thức", một người nhỏ bé đứng trước người to lớn và nghĩ mình sẽ thắng thì có thắng hay không? Đó đúng là ý thức, nhưng điều huongnoi bàn đến là tâm tính, tâm tính quyết định ý thức. Nhưng dù ở góc độ nào, tâm tính cao không có nghĩa không có vận hạn, chúng ta đều được sinh ra để trả nợ.

Lại dùng tư duy biện chứng để xét, số mệnh của một người chủ yếu do chính người ấy tạo nên. Chúng ta nói gieo nhân/tạo tác thì sẽ gặt quả, vậy chúng ta gieo nhân với ai? Với chính bản thân mình và với những người khác, đây là mối quan hệ mở, khiến mỗi kiếp chúng ta trải qua đều khác nhau. Nếu bạn lethanhnhi có tranh giành với tôi, bạn đánh tôi và tôi đánh lại thì nhân quả thấy rõ; nhưng tự dưng tôi gây sự, đánh bạn, nếu vì kiếp trước bạn nợ tôi (kiếp trước bạn đánh tôi) thì chẳng lẽ do kiếp trước nữa tôi đánh bạn, bao giờ mới dứt? Nhưng kiếp trước bạn không nợ tôi thì bạn đã gieo gì để nhận như vậy? Có thể bạn không gieo gì mà hoàn toàn do tôi tự tạo tác mà thôi.

Cho nên, số mệnh của một người dĩ nhiên không phải 100% do chính bản thân người ấy tạo nên cho chính mình, nhưng nói "tự làm, tự chịu" bởi hai nguyên nhân:
1. Phần lớn các kết quả xảy đến đều do bản thân tạo tác.
2. Tạo tác không phải chỉ có nghĩa hẹp là phải làm gì đó. Không làm gì cũng là đang tạo tác, cũng như không đấu tranh cho cái đẹp chính là đang tiếp tay cho cái xấu, chứ đâu cần phải làm điều xấu mới là xấu? Thường nói nghiệp của một người kém nghiệp của một vùng, do con người tự làm, tự chịu chung số phận với nhau. "Thường nói" bởi không phải lúc nào cũng như vậy, có khi tai nạn cho cả vùng, cả đoàn người... người nhanh nhẹn và khỏe thì không thoát, người yếu và chậm lại thoát, có trường hợp động đất làm cả toà nhà bị sập (Thổ Nhĩ Kì năm 2011), trẻ sơ sinh không có sức kháng cự- bị vùi lấp hai ngày vẫn không sao.


Bàn ngoài lề một chút, huongnoi không có ý gì khác. Chia sẻ thêm và xin phép chỉ nêu chứ không phân tích, bạn không đồng tình cũng không sao:
1. Người luyện khí công lên đến đỉnh cao, có thể phát huy một vài khả năng của cơ thể nhưng không có nghĩa là người hiểu Đạo, cũng không có gì huyền bí, khó hiểu cả. Khí công không thể cho phép hô phong hoán vũ bởi cần phát ra sóng (chứ không phải bức xạ) tác động đến tầng điện tích của khí quyển, điều chỉ một số người tu hành đã khai phát công năng mới làm được, nhưng họ không bao giờ làm. Bàn về công năng siêu nhiên, người làm được thì không bao giờ để lộ, người nói ra thì chắc chắn không làm được bởi tâm tính không tương xứng với năng lực.
2. Thầy khí công nói vật chất tạo nên ý thức, nếu ý là hoàn cảnh tác động đến ý thức thì không đúng. Tất cả vật chất sống hiện nay đều được hình thành bởi ý thức, nhưng huongnoi đã xin phép trước là chỉ nêu mà không phân tích.






Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |