Jump to content

Advertisements




Lá số người nổi tiếng - Mời nghiệm lý


180 replies to this topic

#121 NamY

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 91 Bài viết:
  • 88 thanks

Gửi vào 14/02/2015 - 21:12

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hoa Cái, on 13/02/2015 - 11:21, said:

Viết về 1 vì sao sắp tắt lịm

Mỹ nhân tự cổ như danh tướng
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu

Đêm qua biết tin tướng Trăm Sanh đã gần kề cửa tử, xem như 1 vì sao sẽ phải tắt ánh sáng của nó trên bầu trời, lòng tôi lại chùng xuống . Buổi chiều ngồi nhổ tóc bạc cho nàng Mèo, khuyên nàng đừng làm thế vì sợ sau này khi mái đầu khởi sắc trở lại sẽ không đẹp (ý ra là lão HC nhớ lại ngày trước mái tóc huyền nhuộm chút màu làm tôi say đắm không quên).

Dũng tướng có lúc trở thành bệnh tướng, cứ tưởng vào năm Mùi mới mạng vong, ai dè cái chết đã gần kề . Là 1 trong các VIPs trong bức tranh Chân Dung Quyền Lực nhưng hiện tình không còn là con cờ quan trọng để cùng Chúa Công xông pha trận mạc .

Tử Sa't oai vệ xuất cung (Tử Vi từ Ngọ di qua Tị) thì Thất Sát xung phong dẫn đường vừa bảo vệ Chúa và vừa oanh liệt lập công trong chiến sử . Nhưng trận địa dữ dằn quá khi hai phe Sát Phá Tham và Tử Phủ Vũ Tướng hoà nhập giống như gạo trộn với trấu .

Nhưng ai là gạo là thật là chính, còn ai là trấu là tà là sai . Bàn kiểu gì cũng được, cũng xuôi tai, miễn là bên mình sẽ thích cách mình viết, trái lại phe nghịch sẽ hỉnh mũi bỏ đi .

Năm chót của 1 DH có Tướng Ấn + Cự Nhật xung chiếu trở thành 1 vết son trong quá trình làm việc, là đỉnh cao nhất của sự nghiệp, nhưng cũng là DH cuối cùng, và đây là năm chót nằm thoi thóp nghe tiếng chuông gọi hồn ai, sao mà buồn quá !

Xương Khúc an giáp cung Di là điềm yểu vong vì 2 sao này kỵ gặp sát tinh hay gặp Thương Sứ .

Văn Khúc đóng Nô gặp Thương, còn Văn Xương đóng Tật gặp Sứ .

Năm Giáp Ngọ : lưu Tuế kích động Xương, còn TH gặp Khúc = tiêu chí mệnh yểu .

Linh Tinh là đoản thọ sát tinh đóng chỗ hãm khắc nghiệt khi xung chiếu Xương và tam hợp với Khúc .

DH Canh Thân an Kỵ ở Tý, năm 2014 an Kỵ đi với Thái Dương . Như vậy Hoá Kỵ 3 đời đều hướng tụ vào năm Giáp Ngọ .

Đời 1 : Hoá Kỵ có sẳn tại Mệnh gặp KK = ung thư cần thuốc

Đời 2: DH có Kỵ : vinh quang nhiều cũng gặp thị phi và âm mưu thanh toán mình (ảnh hưởng của Cự Kỵ hướng về DH).

Đời 3: Lưu Tuế và TH trúng Kỵ . Thái Dương trúng Kỵ = vần sáng sẽ tắt .

Phải chăng tháng 12 AL sẽ là tháng vãn vận ? Điều đó hiển nhiên theo y lý và hiện tượng lâm sàng !

Đầu tướng đã bạc, thân tướng đã tàn nhưng danh vẫn còn thì lúc nào cũng là tướng .
Tôi nghiên mình chào kính trước 1 người dám nói dám làm vì chính nghĩa trong ngày giờ tử biệt kề cận.

HC
Bái phục lão Đệ Nhất Kỳ Viên, đã kịp nói lời tiễn biệt với 01 vị tướng không phong hàm (chưa kịp phong ...?!).
Xin nhận một lạy của hậu sinh với tiền bối.

Sửa bởi NamY: 14/02/2015 - 21:15


Thanked by 1 Member:

#122 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18601 thanks

Gửi vào 14/02/2015 - 22:16

Người lính không bao giờ chết (Bài điếu tạ từ)

Ai ai rồi cũng phải chết. Có những người thật sự không chết, họ chỉ biến đi nơi khác. Người lính là như thế đó, họ sống mãi .

Tướng Trăm Xanh biệt danh của ông Nguyễn Bá Thanh trong bức tranh Chân Dung Quyền Lực, là 1 người lính cấp cao xem là tướng đảm nhận 1 đặc nhiệm do Vua tin cậy uỷ thác nên tướng phải xông xáo hoàn thành nhiệm vụ cần thiết để khôi phục uy quyền cho Vua và lấy lại trật tự đang rối loạn trong triều đinh khi Tể Tướng sáng giá với nhiều nanh vuốt.

Các loại tướng:

- Thất Sát : thượng tướng tinh xem như tướng chiến trận giỏi nhất, can đảm, liều mạng, nhân tại giang hồ tha^n bất do kỷ (Napoleon, Nguỵ Diên)
- Thiên Tướng : tướng lương đống trung thành của triều đình, trung thực hiền hậu, thể diện và tiết tháo (Lý Tiểu Long, Phan Nhật Nam thuộc loại này)
- Tướng Quân: phận nhỏ nhưng cũng xông xáo, vào đúng thời cũng là 1 dũng tướng như Trần Quốc Toản năm xưa bóp nát 1 trái cam
- Đẩu Quân: còn gọi là Nguyệt Tướng minh định hạn kỳ cho 1 tháng, nghiêm khắc tới độ khó tính, soi mói (là bất cứ những ai làm bà hiệu trưởng với cặp mắt cú vọ hay viên chức cai quản kho hàng, quân nhu).

Tướng Trăm Xanh (thích trồng cây và phát triển đô thị cho mai sau) là 1 tướng vì có các yếu tố sau:

Thân ôm Tử Sát. Tử Vi vai lớn đóng tại Tị được Thất Sát theo sát bảo vệ và xông pha mở đường cho Vua xuất binh (từ Ngọ môn ra ngoại thành chinh chiến).
Thất Sát này giáp với Đẩu Quân rồi nhị hợp với Tướng Quân gia Ấn nên là tướng có uy tín được giao thanh Thượng Phương Bảo Kiếm sáng ngời minh chánh (Dương sáng) để chém đầu gian tặc, tham quan .

Thái Dương sáng toả, thông thái tại Dần chiếu về gốc Đại Hạn .

Xem gốc DH là mệnh thì cung Dần chính là đối thủ của mình trong hạn kỳ cuối cùng : Lưu Hà Phục Binh Kiếp Sát sao lại tụ 1 chỗ ?

Lưu Hà = ngấm ngầm
Phục Binh = mưu kế, phục kích
Kiếp Sát gặp Riêu = nghiệp ác báo ứng. Phải chăng Kiếp Sát biến thành Địa Kiếp tức thế lực kinh khủng nhất núp sau hình tượng đẹp của Thái Dương ra độc thủ ?

Phải chăng mình có Quyền (DH được Quyền chiếu về) nhưng kẻ đối đầu lại còn có quyền chức cao hơn ?

Cả 3 sao này xung vào gốc DH tức cung Tật ? Phải chăng tướng Trăm Xanh bị kẻ thù thứ dữ (cao cấp và đầy quyền lực) mưu sát ?

Bản mệnh và cung an Thân có dấu hiệu ung thư nằm ẩn (Kỵ KK) cho nên chết vì bệnh này cũng hợp lý .

(còn tiếp và còn sửa lời)

Sửa bởi Hoa Cái: 14/02/2015 - 23:09


#123 AlexPhong

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2382 Bài viết:
  • 8842 thanks

Gửi vào 14/02/2015 - 22:25

Biển sóng, dạt dào, trùng dương lớp lớp trôi đi về hướng nao.

Hầu chẩn líu, xây cán xỉ
Xỉ hấy, xỉ sầu
Xình cung, sất pải
Ngoi ni hẩn ni, man quán chi phâu

#124 pvcpvcp

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4126 Bài viết:
  • 7541 thanks

Gửi vào 15/02/2015 - 08:00

Chính trị là thủ đoạn ,thực hư khó biết ,xem số lại nghe ngóng thực tế như thế nào để gọt chân cho vừa giày,dự hươu đoán vượn loanh quanh .Nói như Dã Hạt lão nhân -không đủ để gãi ngứa !

Thanked by 2 Members:

#125 PMK

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1538 Bài viết:
  • 1686 thanks

Gửi vào 15/02/2015 - 09:44

Tôi đã từng là nạn nhân của tin đồn nên rất có kinh nghiệm. Đứng trước các tin đồn thổi, quan điểm của tôi là luôn giữ thái độ hoài nghi cho đến khi có chứng cứ xác thực. Đáng chán nhất là có nhiều người chỉ nghe hơi nồi chõ nhưng khi buôn dưa lê với người khác thì vứt luôn cụm từ "tôi nghe đồn" mà khẳng định luôn như thể sự thật 100%. Cứ thế 1 đồn 10, 10 đồn 100...dần dần đến mẹ của Tăng Sâm cũng tin là Tăng Sâm giết người. Khẩu nghiệp từ đó mà ra chứ đâu!

Thanked by 2 Members:

#126 ekuyeuemnha

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2547 Bài viết:
  • 2634 thanks
  • LocationBuôn Đôn

Gửi vào 15/02/2015 - 10:01

cháu nghe đồn bà pmk cãi giỏi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



mà cháu cũng nghe đồn ông thotho bảo bà pmk là 1 con người của chính nghĩa ToT

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#127 LinnaeaBorealis

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 710 Bài viết:
  • 2128 thanks

Gửi vào 15/02/2015 - 10:38

Dù thực hư khó xét cũng phải cố gắng tìm hiểu, nghe ý kiến nhiều bên rồi lấy não mình ra mà nhận định.
Nếu không sẽ vướng vào cái bẫy to nhất, chả khác gì vì sợ tai nạn nên ngồi ru rũ trong nhà ko dám ra đường.
Vì rằng ngay cả những nhà cầm quyền ở trển họ cũng luôn phải ra những quyết định với thông tin không hoàn chính, đôi khi tại vì đứng cao quá nên còn chả có được góc nhìn của chúng ta.
Tất nhiên là có những loại nhà cầm quyền (và DLV của họ) thì chả cần người dân phải tin mình. Họ thích loại dân cái gì cũng nghi ngờ cơ. Người đứng ra bảo vệ cho dân, dân cũng nghi ngờ, chỉ cần vài câu tuyên truyền vu vơ theo kiểu "Nó nhận tiền của nước ngoài..." là dân có tâm lý "thôi, cứ tranh cho lành" (vì bản thân hèn đã đành, cũng nghĩ người khác hèn như mình, cho là không lợi lộc vật chất gì thì ai bỏ vợ con đấy đi làm chính trị, nên lời nói kia thật dễ tin biết bao!). Dân nghi cả nhà cầm quyền lẫn kẻ đối lập, thì sẽ thành tâm lý tê liệt, càng dễ thao túng.
Bây giờ công tác tuyên truyền ở mọi nơi và từ mọi phía nói chung là... được điều hành bởi những người óc bằng quả nho. Bên nào cũng nghĩ theo hướng chứng minh chính danh của mình bằng cách hạ thấp, thậm chí bôi nhọ những hình tượng cá nhân được tôn trọng nhất của bên kia. Dành nhiều thời gian cho việc đấy còn hơn là suy nghĩ tiến trình, giải pháp cho tương lai. Chả có cái nước nào có thay đổi theo hướng tích cực, trôi chảy mà lại chạy theo cái con đường ấy cả.
Ở Ba Lan ông Walesa thông cảm và tôn vinh đối thủ cũ là ông Jaruzelski, mà ông kia cũng tự biết đường theo thiên thời, tự thay đổi. Nước nó bây giờ phát triển nhanh nhất châu Âu và là một nước có tiếng nói ngoại giao chỉ sau mấy anh to đầu của EU.

#128 AlexPhong

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2382 Bài viết:
  • 8842 thanks

Gửi vào 15/02/2015 - 13:44

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MOA, on 15/02/2015 - 10:01, said:

cháu nghe đồn bà pmk cãi giỏi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



mà cháu cũng nghe đồn ông thotho bảo bà pmk là 1 con người của chính nghĩa ToT

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



thotho thì đúng là con người chính nghĩa, có điều tính hơi bẩn chút thôi.

#129 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18601 thanks

Gửi vào 15/02/2015 - 14:02

Tôi viết bài chủ yếu dựa trên cơ sở của Tử Vi Biện Chứng Học, Bát Tự Hà Lạc, và Quỉ Cốc Tử . Những thứ hoa bút nhằm để chuyển tải các tương ứng giữa số và thực tế .

Tôi cũng không ngờ trong không khí tang chế của gia đình của ông Nguyễn Bá Thanh lại xuất hiện những tay viết trẻ như Alex, p.. không tỏ ra sự chia sẻ đồng cảm với gia đình của người vừa mất . Loại viết lách này đối với tôi phản ảnh 1 loại văn hoá tệ hại thời đại mới !

HC

Sửa bởi Hoa Cái: 15/02/2015 - 14:06


Thanked by 4 Members:

#130 pvcpvcp

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4126 Bài viết:
  • 7541 thanks

Gửi vào 15/02/2015 - 15:12

Ông NBT ,người dân ở ĐN không ai không biết .Đó là một người rất có uy ,có quyền ,có tài thực sự ,dám nghĩ dám làm và làm được nhiều việc .Hầu hết người dân ĐN được hưởng lợi từ những việc ông chỉ đạo và huy động thực hiện !Lẽ tất nhiên nhiều người biết ơn ông !Trước thời chấp chính của ông ,tôi thấy chưa ai có khả năng lãnh đạo như vậy .Thậm chí sau này cũng khó có ai sánh bằng !Bản thân tôi cũng mang ơn ông ấy!
Ý kiến của tôi ở trên chỉ là nhận xét về phương cách dự đoán "không đủ gãi ngứa "(theo ý Dã Hạc lão nhân) của ông h...mà không biểu lộ về mặt tình cảm trước mất mát của gia đình ông NBT.
Rõ thật vô duyên khi tuyên bố :

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hoa Cái, on 15/02/2015 - 14:02, said:

Tôi cũng không ngờ trong không khí tang chế của gia đình của ông Nguyễn Bá Thanh lại xuất hiện những tay viết trẻ như Alex, p.. không tỏ ra sự chia sẻ đồng cảm với gia đình của người vừa mất . Loại viết lách này đối với tôi phản ảnh 1 loại văn hoá tệ hại thời đại mới !

HC

Sửa bởi pvcpvcp: 15/02/2015 - 15:17


#131 AnKhoa

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6696 Bài viết:
  • 15446 thanks

Gửi vào 15/02/2015 - 17:42

Đa nghi quá không tốt.

Nói xấu - tốt thì vô chừng. Loài người không ai hoàn toàn xấu, không ai hoàn toàn tốt, chỉ có tỉ lệ ai hơn ai, và trong từng hoàn cảnh. Chúng ta tôn vinh những người "tốt hơn" so với các thành phần còn lại, chứ không phải đòi hỏi một con người phải hoàn toàn trong sạch thì ta mới tôn vinh. Con người đôi khi đòi hỏi quá đáng trong khi bản thân thì đêk làm được cái mẹ gì.

Thủ đoạn cũng không phải là xấu, nếu dùng cho việc chính đáng. Không thủ đoạn thì chính mình chết trước, thân mình lo không xong, làm gì được việc khác. Con người phải có hành động hợp lý trong từng hoàn cảnh, địa vị. Không thể lúc lâm chiến ngoài mặt trận mà chỉ "Nam mô a di đà phật" được.

Lão Tử nói: Khi cần phải chiến tranh, thì hãy chiến tranh, miễn, chiến tranh trong tâm thái an bình là được.

Thanked by 3 Members:

#132 LinnaeaBorealis

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 710 Bài viết:
  • 2128 thanks

Gửi vào 15/02/2015 - 19:13

Cái này thực ra bản chất ko phải đa nghi đâu.
Tất nhiên người dân thì có dễ tin dễ nghi, nước nào văn minh, dân cảm thấy chính trị nó gần mình thì hạn chế được phần nào chứ cơ bản cũng khó.
Còn với hội tuyên truyền dư luận kia thì cơ bản ko phải như thế.
Đương nhiên cái nghề chính trị, môi trường nguy hiểm, thành phần gian dối quá nhiều, là con người bt, họ sống lâu trong đấy cũng thấy tự mình mất niềm tin đi dần dần.
Nhưng cái kiểu là thế này này.
Lối tuyên truyền xưa nay là như sau:
Kennedy bị ám sát một cách hèn hạ ----> Ông là người tử vì đạo -----> Ông là một Tổng thống tốt ------> Các lý tưởng của cá nhân ông tốt -----> Các lý tưởng của Đảng của ông tốt.
Chuối? Vô lý? Nhưng mà nó thành công.
Tự nhiên thôi, vì nhân dân từ muôn đời đến giờ còn bận lo thân, những chuyện chính trị họ ko có thời gian để tìm hiểu hết các khía cạnh phức tạp của nó, và họ cũng tự biết là họ ko hiểu, nên họ cũng chả cần, cứ ông nào thể hiện có đạo đức, yêu thương gần gũi họ là họ tin và họ phó mặc trách nhiệm thôi, có tài hay ko có tài thì cũng ko quan trọng lắm. Lãnh đạo nó cũng chẳng thể đi từng nhà giải thích cho từng người về mọi bí mật quốc gia, nên nó cũng chỉ cần thể hiện mình minh bạch là xong.
Cơ bản, lối lãnh đạo theo cách "làm gương" không xấu, rất đáng khuyến khích là đằng khác. Nhưng tất nhiên là cần giáo dục để nhân dân quan tâm đến chính trị hơn, và ý thức được là cái việc ông nào đó tử tế (hay không) và cái việc lý tưởng của ông đấy đúng hay có thể áp dụng được trong thời đại này là 2 cái việc khác nhau.

Thế khi nào mà bên phe mình tìm mãi mà không thấy hình tượng nào đủ to để tuyên truyền thì sao?
Thì ta phải bôi đen hình tượng của phe còn lại chứ sao. Thay vì chứng minh cái lý tưởng của mình nó hay ho ra làm sao.
Đấy là cái mà phe cánh tả cực đoan ở bên Đức họ cố làm với Rommel. Vì chứng minh được Rommel xấu nghĩa là chứng minh được bất cứ ai yêu màu áo lính cũng xấu, bất cứ ai dính vào chiến tranh cũng sẽ bị nó hủy hoại, và vì thế có nghĩa là nên dẹp quân đội đi.
Chuối ở cái chỗ họ thì sợ nạn sùng bái cá nhân (một phần tại sao họ ko dám đưa ra hình tượng của chính họ), nhưng làm thế thì vô hình trung thừa nhận là một lý tưởng và tất cả những người ủng hộ lý tưởng đó có thể được đại diện bởi một con người.
Em đã bảo mà, thế thì rốt cuộc vẫn bị nó điều khiển vì theo A hay chống A thì vẫn lấy A làm cơ sở để tư duy hết.

Ko cần biết ông kia có tốt không, nhưng sự thật là tất cả những người tham gia vào quá trình đó nó sẽ làm cho mình hèn đi, bẩn thỉu đi hết, và cũng làm cho nhân dân mình trở nên hèn hơn, đa nghi hơn. Muốn cái lý tưởng mà mình theo đuổi nó sáng, đến được với dân, nhưng cái cách tuyên truyền thôi nó đã thể hiện những đầu óc vừa tối lại vừa thối, thì còn nói chuyện gì? Công bằng với lịch sử cũng ko thể, mà có năng lực chính trị thực tế cũng ko thể (vì đầu tư nhiều thời gian bôi xấu người ta thế thì còn sức đâu mà lo cho dân). Lý tưởng hòa bình chủ nghĩa của họ vốn đẹp, nhưng là họ tự bôi bẩn nó, ko để nó tự sáng.

Từ góc độ một người dân mà nói thì, cứ kiểu xưa nay cũng tốt, cứ ai thể hiện là người tốt, hay có điểm hay ho gì, nhất là so với xung quanh họ, thì cứ biết là họ có cố gắng, đáng tôn vinh rồi. Chừng nào còn tin được thì cứ tin. Nếu thấy quá nhiều bằng chứng chống lại thì cố xét xem bối cảnh chung quanh người ta là thế nào, lúc nào ko thể chấp nhận nổi thì thôi bỏ đi, nhưng cũng ko cần phải vì 1 người mà thất vọng về toàn nhân loại. Song cơ bản là, cái gì sáng được thì phải có nguồn sáng đâu đó, ko thì tập hợp cả chục triệu cái gương cũng chả làm sáng lên tý nào đâu, vì chả có cái qué gì để phản chiếu, nên cũng ko phải nghi ngờ thái quá.


Cái này là cơ tâm + nghĩ ngắn quá, hóa ra hỏng.

Sửa bởi LinnaeaBorealis: 15/02/2015 - 19:21


#133 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18601 thanks

Gửi vào 15/02/2015 - 21:26

Lý số gia nhờ có lá số của người nào đó mà hiểu được nội tình (trung / gian, chính / tà ...) nhưng chính lý số gia cũng gặp vấn đề trong phỏng đoán (lá số hổn tạp, trình độ không đủ giải, giới hạn của Tử Vi, tình thế phức tạp).

Thanked by 1 Member:

#134 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18601 thanks

Gửi vào 15/02/2015 - 22:33

(Điếu văn tạ từ phần II, hết)

Đã trót sinh ra trong trời đất
Phải có danh gì với núi sông


"Mỗi người mỗi phận", đó là câu trả lời khi tôi hỏi cha tôi có tin vào số phận không vì tôi biết cha tôi không bao giờ bàn tán về định mệnh của bất cứ ai và cũng không bao giờ đi coi bói!

Thứ hai này ngày 16 tháng 2 DL, lễ an táng vị tướng trung can tài ba có biệt hiệu Trăm Xanh sẽ đưa ông về với lòng đất để cát bụi lại trở về với cát bụi . Sau chủ tịch H C M và tướng Giáp, có lẽ đây là người thứ 3 theo thứ tự quan trọng được người dân thương mến và luyến tiếc . Người ta có thể nói xấu ông tham ô (vụ này xãy ra 2009 năm đó ông trúng Hoá Kỵ tại Sửu) nhưng danh tiếng tốt đẹp chắc nhiều hơn phần bàn tán dị nghị. Ngày trước ông nhìn có vẽ thư sinh bạch diện, bây giờ gần đây nhìn giống 1 Hổ tướng đầy sức mạnh nhưng cuối cùng cũng ốm o gày mòn trong những tháng cuối cùng.

Phải chăng Cô Thần quá khắc nghiệt đã hút hết nguyên khí của ông (Cô = Thổ khắc hại Can Thuỷ và nạp âm Thuỷ) ?

Nếu cho rằng DH nhảy trước 1 cung như phe VE Day chủ trương vì lúc đó Ho'a Kỵ Địa Kiếp Hoả Tinh xung vào gốc DH an Mùi kể ra có lý nhưng làm sao giải thích sự kiện ông đắc Tướng Ấn Quyền Thái Dương để tung hoành thay Vua trừ khử gian thần, tham quan ? Như vậy dựa vào các tiêu chí yểu mạng có trong Mệnh Thân cùng gốc DH có cách xấu yểu triết thì chúng ta phải tin rằng DH khởi cung mệnh cho lá số này phải đúng.

Chúng ta có thể sai trong cân phân lượng định ít nhiều, tốt xấu của các sao, cách cục trong 1 lá số nhưng Thánh Nhân có thể sai ? Dĩ nhiên không có gì chắc ăn vì Tử Vi Lý Số Học không phải là 1 môn Khoa Học Tự Nhiên lúc nào cũng ra cùng 1 kết quả cho các biến số có cùng 1 giá trị khi cách nay 1 ngàn năm 2 + 2 = 4 thì ngày nay 2 + 2 vẫn là 4 ! Nhưng ngày trước thường lý (common sense) có biến thiên theo hoàn cảnh thì các thứ đúng sai cũng bị méo mó khác với lối đời ngày trước .

Vấn kế Thánh Nhân về nhân cách và công trạng của ông Nguyễn Bá Thanh qua quẻ Bát Tự Hà Lạc thấy như sau

Tiền vận: quẻ Cổ, hào 6.
Hậu vận: quẻ Quan, hào 3

Sơn Phong Cổ, hào 6
Tên quẻ: Cổ là sự, hoại (lắm việc, hư hoại).
Dưới núi có gió là quẻ Cổ (việc). Người quân tử lấy đấy mà làm phấn khởi lòng dân, và nuôi đức tính.

Hào 6:
Bất sự vương hầu, cao thượng kì chi. Ý hào : Có đức mà không được dùng, giữ chí ở ẩn.
MỆNH - HỢP - CÁCH : Giữ trí cao thượng , coi thường danh lợi.
MỆNH - KHÔNG - HỢP : Thanh cao khác người , ăn ở đạm bạc, không theo phàm tục.
XEM - TUẾ - VẬN : _ Quan chức : cáo hưu. _ Giới sĩ : đợi thời . _ Người thường : an phận.

HC: là người quân tử, có tài đức, thanh cao khác người nhưng tiền vận phải chờ thời .

Nguyễn Hiến Lê ghi:

Hào 6. 上九: 不事王侯, 高尚 其事. Thượng cửu: Bất sự vương hầu, cao thượng kỳ sự. Dịch: Hào trên cùng, dương : Không xu phụ bậc vương hầu, mà nêu cao tư cách (đức của mình.) Giảng: Hào này dương cương ở trên hào 5, như một vị hiền nhân quân tử cao khiết, ở ngoài mọi việc, không màng phú quí, không xu phụ vương hầu, giữ chí hướng của mình làm phép tắc trong thiên hạ.

HC: cho dù hi sinh thân mình (Cổ = huỷ hoại) nhưng bậc quân tử lập danh cho đời là thế đó . Chưa bao giờ đọc lời phê hay đẹp cho hào 6 của 1 quẻ lại hào hùng như thế cho dù đó là quẻ mang ý nghĩa huỷ hoại .


Phong Địa Quan, hào 3
Tên quẻ: Quan là quan sát (xem xét kiểm thảo)

Gió đi trên đất là quẻ quan (xem xét). Người quân tử lấy đấy mà tuần tỉnh địa phương, xem xét dân tình để đặt phép giáo hóa.

Hào 3:
Quan ngã sinh, tiến thoái. Ý hào : Xem xét để tiến thoái cho chính đáng.
MỆNH - HỢP - CÁCH : Tiến đừc tu nghiệp kịp thới, là bậc minh triết.
MỆNH - KHÔNG - HỢP : Nay tiến mai thoái, có lập gian nan.
XEM - TUẾ - VẬN : _ Quan chức : tiến thoái vô định. _ Giới sĩ : cạnh tranh bất nhất. _ Người thường : cái được cái mất , nên xét kỹ.

HC: tiến lên sẽ gặp gian nan (Hổ quẻ = Bác). Cũng là bậc minh triết .

Nguyễn Hiến Lê phê:

3. 六三: 觀我生, 進退. Lục tam: Quan ngã sinh, tiến thoái. Dịch: Hào 3, âm: Xét bản thân, hành vi của mình, xem nên tiến lên (theo hào 4) hay nên đứng yên, đừng để phải lui xuống 2. Giảng: Hào này bất chính (âm mà ở vị dương), lại ở trên cùng nội quái, có thể tiến hay thoái; Hào từ khuyên đừng ngó lên hào 5, cứ tự xét bản thân, hành vi của mình, nếu đối phó được với hoàn cảnh thì tiến lên, không thì thôi, như vậy là chưa sai đường lối.

HC: kẹt rồi . Hoàn cảnh rối rắm, gian thần khuynh đảo nên mình và chúng nó trộn đấu nhưng mình vốn là người minh triết nên không phải là thật sự bất chính nhưng mình có đối phó với các thế lực âm hiểm không vì không đuợc thì mình bị Bác (tiêu điều).

Bàn luận 1 lá số Tử Vi quả thật khó khăn vô cùng vì có quá nhiều sao, cách cục nên sự lý giải khó lòng đạt hơn 70% chính xác cho đương số vì lý thuyết như rừng, cao thủ như mây . Xem ra sự đồng thuận cũng may đạt được 70% tức 10 điều viết ra chỉ có chừng 7 được tán thưởng khen đúng / hay .

Tôi hôm nay phải bận việc vào thăm 1 nguời quen sắp từ giả cõi đời nên phải dừng bút tại đây và không đóng góp cho chủ đề này nữa .

Tôi một lần nữa chia sẻ sự mất mát to lớn của gia đình ông Nguyễn Bá Thanh cũng là tổn thất của đất nước VN trong giai đoạn hiện tại cần nhiều tướng Trăm Xanh vì đất nước chúng ta không có 1 Tập Cận Bình dám thanh lọc hàng ngũ ung thối trong quân đội, doanh nghiệp và chính đảng cầm quyền thì làm sao mình có thể tiến nhanh vũ bão như đất nước khổng lồ phương Bắc đang bành trướng với khí thế đáng sợ .

HC

Sửa bởi Hoa Cái: 16/02/2015 - 20:35


#135 NamY

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 91 Bài viết:
  • 88 thanks

Gửi vào 16/02/2015 - 20:58

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hoa Cái, on 15/02/2015 - 22:33, said:

(Điếu văn tạ từ phần II, hết)

Đã trót sinh ra trong trời đất
Phải có danh gì với núi sông


"Mỗi người mỗi phận", đó là câu trả lời khi tôi hỏi cha tôi có tin vào số phận không vì tôi biết cha tôi không bao giờ bàn tán về định mệnh của bất cứ ai và cũng không bao giờ đi coi bói!

Thứ hai này ngày 16 tháng 2 DL, lễ an táng vị tướng trung can tài ba có biệt hiệu Trăm Xanh sẽ đưa ông về với lòng đất để cát bụi lại trở về với cát bụi . Sau chủ tịch H C M và tướng Giáp, có lẽ đây là người thứ 3 theo thứ tự quan trọng được người dân thương mến và luyến tiếc . Người ta có thể nói xấu ông tham ô (vụ này xãy ra 2009 năm đó ông trúng Hoá Kỵ tại Sửu) nhưng danh tiếng tốt đẹp chắc nhiều hơn phần bàn tán dị nghị. Ngày trước ông nhìn có vẽ thư sinh bạch diện, bây giờ gần đây nhìn giống 1 Hổ tướng đầy sức mạnh nhưng cuối cùng cũng ốm o gày mòn trong những tháng cuối cùng.

Phải chăng Cô Thần quá khắc nghiệt đã hút hết nguyên khí của ông (Cô = Thổ khắc hại Can Thuỷ và nạp âm Thuỷ) ?

Nếu cho rằng DH nhảy trước 1 cung như phe VE Day chủ trương vì lúc đó Ho'a Kỵ Địa Kiếp Hoả Tinh xung vào gốc DH an Mùi kể ra có lý nhưng làm sao giải thích sự kiện ông đắc Tướng Ấn Quyền Thái Dương để tung hoành thay Vua trừ khử gian thần, tham quan ? Như vậy dựa vào các tiêu chí yểu mạng có trong Mệnh Thân cùng gốc DH có cách xấu yểu triết thì chúng ta phải tin rằng DH khởi cung mệnh cho lá số này phải đúng.

Chúng ta có thể sai trong cân phân lượng định ít nhiều, tốt xấu của các sao, cách cục trong 1 lá số nhưng Thánh Nhân có thể sai ? Dĩ nhiên không có gì chắc ăn vì Tử Vi Lý Số Học không phải là 1 môn Khoa Học Tự Nhiên lúc nào cũng ra cùng 1 kết quả cho các biến số có cùng 1 giá trị khi cách nay 1 ngàn năm 2 + 2 = 4 thì ngày nay 2 + 2 vẫn là 4 ! Nhưng ngày trước thường lý (common sense) có biến thiên theo hoàn cảnh thì các thứ đúng sai cũng bị méo mó khác với lối đời ngày trước .

Vấn kế Thánh Nhân về nhân cách và công trạng của ông Nguyễn Bá Thanh qua quẻ Bát Tự Hà Lạc thấy như sau

Tiền vận: quẻ Cổ, hào 6.
Hậu vận: quẻ Quan, hào 3

Sơn Phong Cổ, hào 6
Tên quẻ: Cổ là sự, hoại (lắm việc, hư hoại).
Dưới núi có gió là quẻ Cổ (việc). Người quân tử lấy đấy mà làm phấn khởi lòng dân, và nuôi đức tính.

Hào 6:
Bất sự vương hầu, cao thượng kì chi. Ý hào : Có đức mà không được dùng, giữ chí ở ẩn.
MỆNH - HỢP - CÁCH : Giữ trí cao thượng , coi thường danh lợi.
MỆNH - KHÔNG - HỢP : Thanh cao khác người , ăn ở đạm bạc, không theo phàm tục.
XEM - TUẾ - VẬN : _ Quan chức : cáo hưu. _ Giới sĩ : đợi thời . _ Người thường : an phận.

HC: là người quân tử, có tài đức, thanh cao khác người nhưng tiền vận phải chờ thời .

Nguyễn Hiến Lê ghi:

Hào 6. 上九: 不事王侯, 高尚 其事. Thượng cửu: Bất sự vương hầu, cao thượng kỳ sự. Dịch: Hào trên cùng, dương : Không xu phụ bậc vương hầu, mà nêu cao tư cách (đức của mình.) Giảng: Hào này dương cương ở trên hào 5, như một vị hiền nhân quân tử cao khiết, ở ngoài mọi việc, không màng phú quí, không xu phụ vương hầu, giữ chí hướng của mình làm phép tắc trong thiên hạ.

HC: cho dù hi sinh thân mình (Cổ = huỷ hoại) nhưng bậc quân tử lập danh cho đời là thế đó . Chưa bao giờ đọc lời phê hay đẹp cho hào 6 của 1 quẻ lại hào hùng như thế cho dù đó là quẻ mang ý nghĩa huỷ hoại .


Phong Địa Quan, hào 3
Tên quẻ: Quan là quan sát (xem xét kiểm thảo)

Gió đi trên đất là quẻ quan (xem xét). Người quân tử lấy đấy mà tuần tỉnh địa phương, xem xét dân tình để đặt phép giáo hóa.

Hào 3:
Quan ngã sinh, tiến thoái. Ý hào : Xem xét để tiến thoái cho chính đáng.
MỆNH - HỢP - CÁCH : Tiến đừc tu nghiệp kịp thới, là bậc minh triết.
MỆNH - KHÔNG - HỢP : Nay tiến mai thoái, có lập gian nan.
XEM - TUẾ - VẬN : _ Quan chức : tiến thoái vô định. _ Giới sĩ : cạnh tranh bất nhất. _ Người thường : cái được cái mất , nên xét kỹ.

HC: tiến lên sẽ gặp gian nan (Hổ quẻ = Bác). Cũng là bậc minh triết .

Nguyễn Hiến Lê phê:

3. 六三: 觀我生, 進退. Lục tam: Quan ngã sinh, tiến thoái. Dịch: Hào 3, âm: Xét bản thân, hành vi của mình, xem nên tiến lên (theo hào 4) hay nên đứng yên, đừng để phải lui xuống 2. Giảng: Hào này bất chính (âm mà ở vị dương), lại ở trên cùng nội quái, có thể tiến hay thoái; Hào từ khuyên đừng ngó lên hào 5, cứ tự xét bản thân, hành vi của mình, nếu đối phó được với hoàn cảnh thì tiến lên, không thì thôi, như vậy là chưa sai đường lối.

HC: kẹt rồi . Hoàn cảnh rối rắm, gian thần khuynh đảo nên mình và chúng nó trộn đấu nhưng mình vốn là người minh triết nên không phải là thật sự bất chính nhưng mình có đối phó với các thế lực âm hiểm không vì không đuợc thì mình bị Bác (tiêu điều).

Bàn luận 1 lá số Tử Vi quả thật khó khăn vô cùng vì có quá nhiều sao, cách cục nên sự lý giải khó lòng đạt hơn 70% chính xác cho đương số vì lý thuyết như rừng, cao thủ như mây . Xem ra sự đồng thuận cũng may đạt được 70% tức 10 điều viết ra chỉ có chừng 7 được tán thưởng khen đúng / hay .

Tôi hôm nay phải bận việc vào thăm 1 nguời quen sắp từ giả cõi đời nên phải dừng bút tại đây và không đóng góp cho chủ đề này nữa .

Tôi một lần nữa chia sẻ sự mất mát to lớn của gia đình ông Nguyễn Bá Thanh cũng là tổn thất của đất nước VN trong giai đoạn hiện tại cần nhiều tướng Trăm Xanh vì đất nước chúng ta không có 1 Tập Cận Bình dám thanh lọc hàng ngũ ung thối trong quân đội, doanh nghiệp và chính đảng cầm quyền thì làm sao mình có thể tiến nhanh vũ bão như đất nước khổng lồ phương Bắc đang bành trướng với khí thế đáng sợ .

HC

Tuyệt !
Một lý số gia tân thời phải có cách nhìn nhận khách quan từ nội tại cá nhân đến hoàn cảnh khách quan và đặc biệt khi có sự hoài nghi phải dụng được dịch để hiệp kết.
Theo tôi ông ta hoàn toàn có thể bình an nếu hiểu tình thể theo lời:
Hào 3:
Quan ngã sinh, tiến thoái. Ý hào : Xem xét để tiến thoái cho chính đáng.
và không quá mê mẩn với câu:
Đã trót sinh ra trong trời đất
Phải có danh gì với núi sông


Dịch của thánh nhân quả thực rất diệu kỳ. Nếu có thể tham thấu.

Xin cúi đầu chào vĩnh biệt tiễn đưa ông người anh hùng của thời đại mới về nơi an nghỉ cuối cùng.

Sửa bởi NamY: 16/02/2015 - 21:04


Thanked by 5 Members:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |