Jump to content

Advertisements




Lá số người nổi tiếng - Mời nghiệm lý


180 replies to this topic

#136 VuiVui

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Thượng Khách
  • 750 Bài viết:
  • 3799 thanks

Gửi vào 17/02/2015 - 03:01

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

LinnaeaBorealis, on 15/02/2015 - 19:13, said:

Cái này thực ra bản chất ko phải đa nghi đâu.
Tất nhiên người dân thì có dễ tin dễ nghi, nước nào văn minh, dân cảm thấy chính trị nó gần mình thì hạn chế được phần nào chứ cơ bản cũng khó.
Còn với hội tuyên truyền dư luận kia thì cơ bản ko phải như thế.
Đương nhiên cái nghề chính trị, môi trường nguy hiểm, thành phần gian dối quá nhiều, là con người bt, họ sống lâu trong đấy cũng thấy tự mình mất niềm tin đi dần dần.
Nhưng cái kiểu là thế này này.
Lối tuyên truyền xưa nay là như sau:
Kennedy bị ám sát một cách hèn hạ ----> Ông là người tử vì đạo -----> Ông là một Tổng thống tốt ------> Các lý tưởng của cá nhân ông tốt -----> Các lý tưởng của Đảng của ông tốt.
Chuối? Vô lý? Nhưng mà nó thành công.
Tự nhiên thôi, vì nhân dân từ muôn đời đến giờ còn bận lo thân, những chuyện chính trị họ ko có thời gian để tìm hiểu hết các khía cạnh phức tạp của nó, và họ cũng tự biết là họ ko hiểu, nên họ cũng chả cần, cứ ông nào thể hiện có đạo đức, yêu thương gần gũi họ là họ tin và họ phó mặc trách nhiệm thôi, có tài hay ko có tài thì cũng ko quan trọng lắm. Lãnh đạo nó cũng chẳng thể đi từng nhà giải thích cho từng người về mọi bí mật quốc gia, nên nó cũng chỉ cần thể hiện mình minh bạch là xong.
Cơ bản, lối lãnh đạo theo cách "làm gương" không xấu, rất đáng khuyến khích là đằng khác. Nhưng tất nhiên là cần giáo dục để nhân dân quan tâm đến chính trị hơn, và ý thức được là cái việc ông nào đó tử tế (hay không) và cái việc lý tưởng của ông đấy đúng hay có thể áp dụng được trong thời đại này là 2 cái việc khác nhau.

Thế khi nào mà bên phe mình tìm mãi mà không thấy hình tượng nào đủ to để tuyên truyền thì sao?
Thì ta phải bôi đen hình tượng của phe còn lại chứ sao. Thay vì chứng minh cái lý tưởng của mình nó hay ho ra làm sao.
Đấy là cái mà phe cánh tả cực đoan ở bên Đức họ cố làm với Rommel. Vì chứng minh được Rommel xấu nghĩa là chứng minh được bất cứ ai yêu màu áo lính cũng xấu, bất cứ ai dính vào chiến tranh cũng sẽ bị nó hủy hoại, và vì thế có nghĩa là nên dẹp quân đội đi.
Chuối ở cái chỗ họ thì sợ nạn sùng bái cá nhân (một phần tại sao họ ko dám đưa ra hình tượng của chính họ), nhưng làm thế thì vô hình trung thừa nhận là một lý tưởng và tất cả những người ủng hộ lý tưởng đó có thể được đại diện bởi một con người.
Em đã bảo mà, thế thì rốt cuộc vẫn bị nó điều khiển vì theo A hay chống A thì vẫn lấy A làm cơ sở để tư duy hết.

Ko cần biết ông kia có tốt không, nhưng sự thật là tất cả những người tham gia vào quá trình đó nó sẽ làm cho mình hèn đi, bẩn thỉu đi hết, và cũng làm cho nhân dân mình trở nên hèn hơn, đa nghi hơn. Muốn cái lý tưởng mà mình theo đuổi nó sáng, đến được với dân, nhưng cái cách tuyên truyền thôi nó đã thể hiện những đầu óc vừa tối lại vừa thối, thì còn nói chuyện gì? Công bằng với lịch sử cũng ko thể, mà có năng lực chính trị thực tế cũng ko thể (vì đầu tư nhiều thời gian bôi xấu người ta thế thì còn sức đâu mà lo cho dân). Lý tưởng hòa bình chủ nghĩa của họ vốn đẹp, nhưng là họ tự bôi bẩn nó, ko để nó tự sáng.

Từ góc độ một người dân mà nói thì, cứ kiểu xưa nay cũng tốt, cứ ai thể hiện là người tốt, hay có điểm hay ho gì, nhất là so với xung quanh họ, thì cứ biết là họ có cố gắng, đáng tôn vinh rồi. Chừng nào còn tin được thì cứ tin. Nếu thấy quá nhiều bằng chứng chống lại thì cố xét xem bối cảnh chung quanh người ta là thế nào, lúc nào ko thể chấp nhận nổi thì thôi bỏ đi, nhưng cũng ko cần phải vì 1 người mà thất vọng về toàn nhân loại. Song cơ bản là, cái gì sáng được thì phải có nguồn sáng đâu đó, ko thì tập hợp cả chục triệu cái gương cũng chả làm sáng lên tý nào đâu, vì chả có cái qué gì để phản chiếu, nên cũng ko phải nghi ngờ thái quá.


Cái này là cơ tâm + nghĩ ngắn quá, hóa ra hỏng.
Bài của cô Lin. thường dài, hôm nay mới đọc được hết trọn bài này. Hay thì có hay, nhưng mà thực dụng quá !
Cô Lin mà làm chính trị gia thì được, nhưng mà khi tuyên truyền, chắc phải nói khác, nghĩa là nói một đàng, làm một nẻo ! Chứ không thì cử tri họ đem cô ra tùng xẻo, nấu thanh thịt, chả băm viên ! he he ...
Hơn nữa, với tư duy như thế, cô Lin có làm chính trị gia thì cũng là kiểu chính trị gia như Putin, Mao chổi xể, ... Mà thôi. Ở những xứ sở ấy, chính trị gia kiểu ấy mới có đất sống, chứ ở mấy xứ ... khác khác một tý, thì sau khi nhậm chức, cũng đi qua được Cổng Nước !!! he he...
Dù sao thì cũng vote cho Cô Lin một cái. Vì cũng là người Vịt cả, ngu lâu dốt bề, mất tự do !!!

#137 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18601 thanks

Gửi vào 17/02/2015 - 05:42

ngu lâu dốt bền, khó đào tạo .

Cổng Nước = Water Gate (TT Nixon)

Sửa bởi Hoa Cái: 17/02/2015 - 07:38


Thanked by 1 Member:

#138 LinnaeaBorealis

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 710 Bài viết:
  • 2128 thanks

Gửi vào 17/02/2015 - 08:01

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VuiVui, on 17/02/2015 - 03:01, said:

Bài của cô Lin. thường dài, hôm nay mới đọc được hết trọn bài này. Hay thì có hay, nhưng mà thực dụng quá !
Cô Lin mà làm chính trị gia thì được, nhưng mà khi tuyên truyền, chắc phải nói khác, nghĩa là nói một đàng, làm một nẻo ! Chứ không thì cử tri họ đem cô ra tùng xẻo, nấu thanh thịt, chả băm viên ! he he ...
Hơn nữa, với tư duy như thế, cô Lin có làm chính trị gia thì cũng là kiểu chính trị gia như Putin, Mao chổi xể, ... Mà thôi. Ở những xứ sở ấy, chính trị gia kiểu ấy mới có đất sống, chứ ở mấy xứ ... khác khác một tý, thì sau khi nhậm chức, cũng đi qua được Cổng Nước !!! he he...
Dù sao thì cũng vote cho Cô Lin một cái. Vì cũng là người Vịt cả, ngu lâu dốt bề, mất tự do !!!


Cháu không/chưa tìm đâu ra thấy bản năng và sức lực của bọn political animal bác ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, dù cháu quan tâm chính trị như mọi thanh niên VN hiên giờ. Bởi vì một người nói thế nào thì nói, nghĩ thế nào thì nghĩ, khi họ "làm", họ sẽ làm theo cái tận cùng trong con người mình là chính.



Cháu đã biết thời cố, có ông Machiavelli, một người cộng hòa (chẳng biết

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hay

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nữa, tò mò quá, lá nào cũng đúng, nhưng đằng nào cũng là mấy cái người Tích Lịch Hỏa Kỷ Sửu điên khùng... Cháu nhớ bác có nói ở đâu là tuổi Kỷ hiền, nhưng Hitler với Napoleon và nói chung mấy cha Kỷ Sửu cũng từ đấy ra bác ạ) có ý đồ rất tử tế là dạy dân nhìn xuyên qua sự giả tạo của những kẻ làm chính trị, hay ít ra là Rousseau đọc cuốn sách The Prince của ông xong nói thế. Bây giờ phần lớn sử gia cháu đọc cũng đồng ý là bản chất là ý đồ tốt. Thế nhưng cái con người đó, thông minh quá, thông minh hơn cháu nhiều lần, nhưng vẫn ngây ngô, không ngờ là: nhân dân thì ngu quá, bạo chúa thì khôn quá, nên sau này chính là những đối tượng mà ông ấy chống lại (vì ông là người Cộng hòa mà!) đọc được rồi áp dụng những điều ông nói thôi, có khi còn nâng tầm đen tối lên nữa... Mà ông thì toàn nói sự thật chứ có nói gì khác? Thế xong thiên hạ chê Machiavelli "đen" còn khen lũ kia khôn ngoan thực tế.


Mà chắc gì lũ bạo chúa thực dụng ấy đã nguy hiểm bằng kẻ mơ mộng lý tưởng (tuy mồm nhận là mình thực tế), và action-man (chứ ko phải theory-girl như cháu) như Rommel... Một bước đi mộng du trong bốn năm của ông ấy bơm dũng khí cho một bộ máy chiến tranh kinh khủng nhất suýt nữa thì hủy diệt cả loài người.

Nhưng vậy thì, biết làm gì, biết nói gì? Chả nhẽ lúc nào ta cũng chỉ cho họ khía cạnh mơ mộng hơn của cuộc sống chăng? Khi cháu nói đến những chuyện như vậy, thì cháu cố gắng giữ một mức độ cân bằng giữa màu hồng và màu đen, có post nói hồng thì sẽ có post nói đen, nhưng đều là thật những gì cháu nghĩ là cuộc sống có như thế. Chứ cháu ko chơi trò ú tim như Machiavelli đâu. Dù sao thì cháu tin, cái phần màu đen có thực của cuộc sống cũng ko đen bằng cái thứ ở trong SGK bây giờ hay những cái mà giới tuyên truyền viên (cả "chuyên nghiệp" và "không chuyên") đang nhồi vào đầu dân đâu.

Quyển sách ấy nói về một tương lai thiên đường nào đó, nhưng lại dạy rằng bản chất con người ta không thể thay đối trừ phi do bạo lực cách mạng (ví dụ, giai cấp thống trị thì luôn ngoan cố, và ai đó có ý đồ cải cách từ trên xuống cũng đều là gian dối! Và để có CNCS thì phải lập "chuyên chính" để áp đặt ý chí của mình). Thanh niên bây giờ nó không tin phần "thiên đường" nữa, nhưng nó tin cái phần còn lại và vẫn bị điều khiển bởi quyển sách giáo khoa mà họ căm ghét.

Vậy thì, người thực dụng (nếu bác đã cho cháu là như thế) và ngu (cháu có bao giờ tự nhận mình khôn đâu, thưa cụ HC) xin có ý kiến thế này ạ: viết sách bói hay những bài nhận định bói toán, cần có nhạy cảm chính trị, nếu ko thì sẽ về hùa với quyền SGK kia thôi.

Ví dụ nhỏ như chuyện cái cung Di thôi... nhưng còn đầy những cái khác.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

LinnaeaBorealis, on 10/02/2015 - 17:42, said:

Đã chọn cái Tĩnh sao không chọn "cái gì cũng có hai mặt của nó" mà làm cái Tĩnh?

Em rất hiểu mấy bậc tiền bối của chúng ta là người tốt. Nhưng vô hình trung, nhiều khi cụ Thiên Lương, cụ Thái Thứ Lang... cũng đi góp phần tạo dựng cái thế giới chỉ có 2 màu trắng và đen này.
Em biết cung Di "có thể" là đối thủ. Nhưng có thể là một chuyện. Còn lúc nào cũng thể hiện nó như kẻ thù, như cái mà mình phải tiêu diệt, phải "khắc", thì mới ăn được những cái lợi từ nó (vâng, lúc nào cũng là chuyện cướp của người khác để làm lợi cho mình), thì lại là chuyện khác.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

LinnaeaBorealis, on 10/02/2015 - 18:14, said:

Ừ, em biết là chưa đủ tuổi để hiểu hẳn tư tưởng của cụ Thiên Lương rồi.
Vì vậy em mới dùng cái từ là "vô hình trung". Vì là dù bản ý thế nào thì cũng đã dẫn đến hiện thực là mọi người hiểu Thái Tuế, cung Di... theo hướng như thế, và tư duy tử vi đó củng cố thế giới quan chính trị thô sơ của họ ở ngoài đời. Tại 99% mọi người ngu quá hay tại cách diễn đạt của cụ Thiên Lương nhiều khi vì nhấn mạnh một yếu tố nào quá, mà gây hiểu lầm? Khó biết lắm.

Cháu biết các cụ thường viết ngắn cho người khôn đọc.

Còn cháu lại cứ thích viết dài, viết dai viết dại... để những người ngu và khôn đều không thèm đọc. Người ngu không đọc thì khỏi hiểu lầm. Người khôn không đọc thì không bị rác tai bởi các ý kiển ng* d*t của cháu. Còn người ở giữa giữa chả đọc thì thôi, đã đọc thì biết rõ ý cháu như thế, có gì không phải thì tự mà biết gạn lọc.

Chắc bác cũng đã hiểu, bản ý của cháu cũng là dành cho những người vì muốn chống chế độ hiện tại (ừ thì với động cơ tốt thôi) mà đang ra sức "vạch trần" hình tượng của 1 ai đó ở cái đất nước này nữa. Cháu xin nói rằng: cái con người đó thì có thể xấu hay tốt thật đấy, nhưng cái việc tập trung 99% tinh lực để làm mỗi cái việc hạ ông ta xuống để mình có chính danh là con đường sai lầm. Vì nhân dân sẽ hỏi: bỏ quá nhiều thời gian sức lực để đánh đổ người đã chết như vậy, các anh còn đầu óc đâu mà vạch kế hoạch cho tương lai? Các anh còn sức đâu mà lo cho dân?
Còn nếu nhân dân ngu đến mức ko đặt ra nổi câu hỏi đấy, thì tình hình còn tệ hại hơn. Nghĩa là, đánh đổ được cái đang có hiện tại, thì lại khiến nhân dân chui vào một cái tròng nô lệ khác thôi. Vì những người làm cách mạng mà suy nghĩ ng* d*t kiểu kia, tuyên truyền ng* d*t kiểu kia, thì lúc trị vì, cũng chả khá lên được đâu!

Ko phải lo về con người kia... Nếu ta đủ sáng thì tự ông ta phải mờ đi. Chứ đừng tự làm cho ta thành tối và thối hơn cả ông ta, hay là cái ta gán cho ông ta (tùy quan điểm của bác).

Sửa bởi LinnaeaBorealis: 17/02/2015 - 08:09


Thanked by 4 Members:

#139 Cự Cơ

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 2002 Bài viết:
  • 3143 thanks

Gửi vào 17/02/2015 - 08:45

Không thể nói nhiều, chỉ có thể nói ông NBT phát hiện bệnh sau khi sang Trung Quốc về.

Thanked by 1 Member:

#140 Durobi

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4105 Bài viết:
  • 17599 thanks

Gửi vào 17/02/2015 - 09:13

Mặt trăng nói với tôi rằng NBT sinh giờ Tý đấy ...

#141 Cự Cơ

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 2002 Bài viết:
  • 3143 thanks

Gửi vào 17/02/2015 - 10:40

Bài thơ đầy cảm động Nguyễn Hoài An

THƠ GỬI BA
“Những con đường ba xây, bé đã đi hết chưa…”

Còn mươi hôm là ngày con sinh ra
Mà ba đi chưa kịp lời tiễn biệt
Ngược thời gian giấc mơ con đã nguyện
Về khoảnh khắc ba cho con một hình hài
Cuộc đời ba là những chuyến công tác dài
Con chào đời mà ba vẫn chưa về kịp
Nhưng giây phút đó con biết ba đã nghẹn ngào sung sướng
Hạnh phúc lắm ngày con gái rượu ra đời.

Tuổi thơ con! Ôi thần tiên tuyệt vời
Khi có ba, có má và anh Cảnh
Bốn người mình ăn cơm hay chuyện trò lanh lảnh
Cảnh chọc con, dí con chạy, khóc nhè!

Con vẫn nhớ thói quen ba mỗi khi đi làm về
Là hôn lên má con cho bõ ghét
Hôn đến khi hai má con đỏ chét
Mới chịu bỏ ra vì má la “Anh này!”

Ba hay nựng hỏi con “Bé thương ba không hè?”
Mua cho anh và con xe ngựa đồ chơi, búp bê, làm bếp
Đến nỗi năm 91, tình hình Liên Xô rối rắm
Ba vứt hết vali chỉ mang đồ chơi về.

Ba - con gái ít tâm sự tỉ tê
Mà khuyên dạy con những điều hay lẽ phải
Ba thường nói không cần con học giỏi
Điều trước tiên là phải biết làm người.

Có một điều con luôn tự hào và mỉm cười
Là ba yêu và lo cho má con nhiều vô hạn
Mặc dù má hay kể ba không phải người lãng mạn
Hồi yêu nhau, họ tặng hoa, ba tặng mấy kí thịt bò.

Ba lúc nào trước hết cũng lo cho má và hai con
Luôn dặn dò anh và con cẩn thận giao thông, tệ nạn
“Có chuyện gì ba thần kinh thép, còn chịu được
Chớ má tụi bây suy sụp, đổ bệnh liền”

Mà con phải công nhận ba hết sức trung kiên
Chiến đấu kiên cường hệt như ông bà nội
Con người lý tưởng, lạc quan, luôn bước tới
Dù cuộc đời ba toàn gian khổ, không an nhàn.

Nhưng con biết ba thích rứa phải không ba
Ba đâu muốn đời ngồi không mà hưởng thụ
Tính chiến đấu, xông pha trong máu đã tụ
Dù đời phụ ba, nhưng ba được hưởng lòng dân.

Từ nhỏ đến giờ con chưa một lần lên gân
To tiếng tôi con ông này ông nọ
Mặc dù con chưa từng nói với ba những điều khó
Chuyện áp lực là con ba, từ lớp một con ý thức được rồi.

Con xin lỗi ba, lúc nhỏ có nhiều khi suy nghĩ tồi
Con đã ước giá ba bình thường như người khác
Nhưng giờ đây con biết rằng đó là phước
Làm con gái ba là phúc đức đời con.

Ba biết không, tính con giống ba, ít khi khen, mà toàn chê, phản biện
Ba khoe với con những ý tưởng, công trình, bệnh viện
Con không khen nhiều mà toàn ý kiến
Dù ý con chả được dụng bao giờ

Ngoài cuộc đời, tên tuổi ba làm nên bao vần thơ
Vì sự nghiệp, nhiều người tôn ba là vĩ đại
Nhưng với con, đứa con gái nhỏ dại
Ba mãi là ba, một cách rất giản dị và đơn sơ

Con yêu ba không vì tiếng tăm ba
Không vì ba được người đời tưởng nhớ
Con yêu ba vì kiếp này duyên nợ
Cho con được làm con gái rượu của ba.

Ba hãy ra đi thanh thản nhé ba
Như lời ba nói với con vài tháng trước
Ba nói rằng ba cũng không nuối tiếc
Đà Nẵng chừ đẹp, hai con cũng trưởng thành.

Lúc con khóc vì hy vọng mong manh
Ba cười nhẹ nhàng, xoa đầu động viên khẽ
“Mạnh mẽ lên”, chỉ ba chữ ngắn gọn
Nhưng con nguyện mang theo trọn cuộc đời.
Con yêu ba vô cùng. Kiếp sau con vẫn làm con gái của ba ba nhé...

#142 Durobi

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4105 Bài viết:
  • 17599 thanks

Gửi vào 17/02/2015 - 11:28

Tôi lập lại rằng: Mặt trăng bảo là ô. NBT sinh giờ Tý đấy !

Sửa bởi Geek: 17/02/2015 - 11:30


#143 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18601 thanks

Gửi vào 17/02/2015 - 11:36

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Geek, on 17/02/2015 - 11:28, said:

Tôi lập lại rằng: Mặt trăng bảo là ô. NBT sinh giờ Tý đấy !

???

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#144 ekuyeuemnha

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2547 Bài viết:
  • 2634 thanks
  • LocationBuôn Đôn

Gửi vào 17/02/2015 - 11:56

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


ngày cũng khác mà h cũng khác

Sửa bởi MOA: 17/02/2015 - 12:13


#145 ekuyeuemnha

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2547 Bài viết:
  • 2634 thanks
  • LocationBuôn Đôn

Gửi vào 17/02/2015 - 12:04

tôi đang ăn bread papa có khi bốc nhầm quẻ cũng nên

phát 1 số 38 hóa trạch khuê
phát 2 63 thủy hỏa ký tế
phát 3 số 22 sơn hỏa bí

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#146 Durobi

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4105 Bài viết:
  • 17599 thanks

Gửi vào 17/02/2015 - 12:15

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hoa Cái, on 17/02/2015 - 11:36, said:

???

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ô. Xanh sinh giờ Tý, mặt trăng bảo thế.

Thanked by 1 Member:

#147 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18601 thanks

Gửi vào 17/02/2015 - 12:21

@geek

Tôi chạy ra ngoài sân hỏi chị Hằng thì cô lắc đầu bảo Geek cuội đó . hihi

@Linn

Cô viết dài và đặc sệt chữ nhưng có những thứ cô gắn râu ria để "mị" người khác không hiểu chuyện . Tôi ở Mỹ đã 34 năm, có biết chút ít về lịch sử Mỹ, đọc câu này cảm thấy bá đạo (khác với vương đạo).

Kennedy bị ám sát một cách hèn hạ ----> Ông là người tử vì đạo -----> Ông là một Tổng thống tốt ------> Các lý tưởng của cá nhân ông tốt -----> Các lý tưởng của Đảng của ông tốt.

HÌnh như cô tự biên tự diễn 1 cách kỳ lạ !

Thanked by 1 Member:

#148 AlexPhong

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2382 Bài viết:
  • 8842 thanks

Gửi vào 17/02/2015 - 12:38

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hoa Cái, on 17/02/2015 - 12:21, said:

@geek

Tôi chạy ra ngoài sân hỏi chị Hằng thì cô lắc đầu bảo Geek cuội đó . hihi

@Linn

Cô viết dài và đặc sệt chữ nhưng có những thứ cô gắn râu ria để "mị" người khác không hiểu chuyện . Tôi ở Mỹ đã 34 năm, có biết chút ít về lịch sử Mỹ, đọc câu này cảm thấy bá đạo (khác với vương đạo).

Kennedy bị ám sát một cách hèn hạ ----> Ông là người tử vì đạo -----> Ông là một Tổng thống tốt ------> Các lý tưởng của cá nhân ông tốt -----> Các lý tưởng của Đảng của ông tốt.

HÌnh như cô tự biên tự diễn 1 cách kỳ lạ !

Ở đây chỉ có ông tự biên tự diễn một cách thô lỗ và ghê gớm, như tay Triệu Cao muốn một bàn tay thay đổi chính sử triều Tần trỏ ngựa bảo hươu.

#149 ekuyeuemnha

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2547 Bài viết:
  • 2634 thanks
  • LocationBuôn Đôn

Gửi vào 17/02/2015 - 12:48

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Cự Cơ, on 17/02/2015 - 10:40, said:

Bài thơ đầy cảm động Nguyễn Hoài An

THƠ GỬI BA
“Những con đường ba xây, bé đã đi hết chưa…”

Còn mươi hôm là ngày con sinh ra
Mà ba đi chưa kịp lời tiễn biệt
Ngược thời gian giấc mơ con đã nguyện
Về khoảnh khắc ba cho con một hình hài
Cuộc đời ba là những chuyến công tác dài
Con chào đời mà ba vẫn chưa về kịp
Nhưng giây phút đó con biết ba đã nghẹn ngào sung sướng
Hạnh phúc lắm ngày con gái rượu ra đời.

Tuổi thơ con! Ôi thần tiên tuyệt vời
Khi có ba, có má và anh Cảnh
Bốn người mình ăn cơm hay chuyện trò lanh lảnh
Cảnh chọc con, dí con chạy, khóc nhè!

Con vẫn nhớ thói quen ba mỗi khi đi làm về
Là hôn lên má con cho bõ ghét
Hôn đến khi hai má con đỏ chét
Mới chịu bỏ ra vì má la “Anh này!”

Ba hay nựng hỏi con “Bé thương ba không hè?”
Mua cho anh và con xe ngựa đồ chơi, búp bê, làm bếp
Đến nỗi năm 91, tình hình Liên Xô rối rắm
Ba vứt hết vali chỉ mang đồ chơi về.

Ba - con gái ít tâm sự tỉ tê
Mà khuyên dạy con những điều hay lẽ phải
Ba thường nói không cần con học giỏi
Điều trước tiên là phải biết làm người
.


Có một điều con luôn tự hào và mỉm cười
Là ba yêu và lo cho má con nhiều vô hạn
Mặc dù má hay kể ba không phải người lãng mạn
Hồi yêu nhau, họ tặng hoa, ba tặng mấy kí thịt bò.

Ba lúc nào trước hết cũng lo cho má và hai con
Luôn dặn dò anh và con cẩn thận giao thông, tệ nạn
“Có chuyện gì ba thần kinh thép, còn chịu được
Chớ má tụi bây suy sụp, đổ bệnh liền”

Mà con phải công nhận ba hết sức trung kiên
Chiến đấu kiên cường hệt như ông bà nội
Con người lý tưởng, lạc quan, luôn bước tới
Dù cuộc đời ba toàn gian khổ, không an nhàn.

Nhưng con biết ba thích rứa phải không ba
Ba đâu muốn đời ngồi không mà hưởng thụ
Tính chiến đấu, xông pha trong máu đã tụ
Dù đời phụ ba, nhưng ba được hưởng lòng dân.

Từ nhỏ đến giờ con chưa một lần lên gân
To tiếng tôi con ông này ông nọ
Mặc dù con chưa từng nói với ba những điều khó
Chuyện áp lực là con ba, từ lớp một con ý thức được rồi.

Con xin lỗi ba, lúc nhỏ có nhiều khi suy nghĩ tồi
Con đã ước giá ba bình thường như người khác
Nhưng giờ đây con biết rằng đó là phước
Làm con gái ba là phúc đức đời con.

Ba biết không, tính con giống ba, ít khi khen, mà toàn chê, phản biện
Ba khoe với con những ý tưởng, công trình, bệnh viện
Con không khen nhiều mà toàn ý kiến
Dù ý con chả được dụng bao giờ

Ngoài cuộc đời, tên tuổi ba làm nên bao vần thơ
Vì sự nghiệp, nhiều người tôn ba là vĩ đại
Nhưng với con, đứa con gái nhỏ dại
Ba mãi là ba, một cách rất giản dị và đơn sơ

Con yêu ba không vì tiếng tăm ba
Không vì ba được người đời tưởng nhớ
Con yêu ba vì kiếp này duyên nợ
Cho con được làm con gái rượu của ba.

Ba hãy ra đi thanh thản nhé ba
Như lời ba nói với con vài tháng trước
Ba nói rằng ba cũng không nuối tiếc
Đà Nẵng chừ đẹp, hai con cũng trưởng thành.

Lúc con khóc vì hy vọng mong manh
Ba cười nhẹ nhàng, xoa đầu động viên khẽ
“Mạnh mẽ lên”, chỉ ba chữ ngắn gọn
Nhưng con nguyện mang theo trọn cuộc đời.
Con yêu ba vô cùng. Kiếp sau con vẫn làm con gái của ba ba nhé...

tôi thích 2 dòng in đậm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#150 AlexPhong

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2382 Bài viết:
  • 8842 thanks

Gửi vào 17/02/2015 - 12:52

Hữu xạ tự nhiên hương. Trình bày dài thành quá lố. Ai thế nào thì ai biết và những người biết ai biết, chứ chúng tôi biết thế x nào được.

Thanked by 3 Members:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |