Jump to content

Advertisements




"Truyện Kiều" - Tản mạn, Hán Văn & Huyền học


99 replies to this topic

#46 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3829 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 18/12/2016 - 13:19

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Danh Thiên Địa, on 18/12/2016 - 06:08, said:

Nhân 仁 hay

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

là ghép chữ nhân (người) 亻và nhị 二 hay chữ nhân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

là Tâm 心 ở dưới và nhị 二 ở trên nghĩa là tấm lòng đối đãi của người (mình) đối vớí người (tha nhân) .
Thưa Bác, con không nhớ là đã nghe ai đó nói rằng: chữ Nhân 仁 trong Nhân Ái nghĩa là con người 亻 chìa 2 bàn tay 二 ra?

#47 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5104 thanks

Gửi vào 18/12/2016 - 13:43

Thương người thì tấm lòng mỡ rộng như hình ảnh bác ái của Chúa mỡ rộng đôi tay cùng nhân thế nên họ diển giải như trên. Hai vạch 二 là chữ nhị diển đạt ngữ cảnh ta và tha nhân, tôi không thấy tượng đôi tay nơi chữ 二 .

Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 18/12/2016 - 13:44


Thanked by 2 Members:

#48 phuctinh

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1498 Bài viết:
  • 2105 thanks

Gửi vào 18/12/2016 - 23:02

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MasterTea, on 17/12/2016 - 12:16, said:

Theo ý riêng của bé Trà thì

bé phải định nghĩa chữ Cương trước

Khi nghe đến chữ Cương là bé Trà nghĩ nó phải Cứng

Giống như 1 đứa bé nó đang throw a tantrum, làm mình làm mẩy, tức là nó đang cương, "cứng" đầu!
Vậy mún trị đứa bé đang cương như con ngựa, con lừa như vậy thì mình phải cương lại nó, bằng cách thắt dây vào đầu nó và kéo cương.
Vậy con ngựa có cương thì nó sẽ 0 đi bậy vì nó phải theo đúng hướng của người cầm cương

Cái lý ở đây là 1 đạo luật, mún điều chỉnh hay cai trị 1 đứa trẻ đang cương hay 1 người đang cương thì mình còn phải cương cứng rắn hơn nó! Vậy cương nó đồng nghĩa với Discipline. 1 người có kỉ cương là người được well-disciplined.
=> Cương là cái dây trói buộc người ta đi theo 1 khuôn khổ, 1 chuẩn mực nào đấy
Vậy Tam Cương mà Khổng Khâu chế ra là 3 sợi dây để trói buộc 3 mối wan hệ

1 cương để trị con ngựa, 1 cương cho con lừa và 1 cương cho con của 2 đứa đó là con la

Cái cương thứ nhất là cha thì cương cứng hơn thằng con, con còn nhỏ, íu mềm nên cương 0 lại nên tốt nhất là đừng cương với ông già. Vậy thì mún 0 bị cú đầu oan thì đừng có cương với cha mình thành ra mới có cái cương thứ nhất:
Tại gia tòng phụ
con cái là 0 có cương lại với cha, vì có cương cũng cương 0 lại, sẽ bị cưỡng chế cho đến khi well-disciplined

Cái cương thứ 2 là con gái với con trai, con gái thì 0 có cái gì để cương, trong khi con trai thì có cái để cương vì đàn ông là phái mạnh, nên rất cương cường. Vậy để tránh bị chồng đánh kiểu dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, thì phụ nữ đừng có cương với đàn ông để tránh domestic violence.

Vậy xuất giá là phải tòng phu

Cái cương cuối cùng là bà già thì cương 0 lai trai trẻ, nên phu tử tòng tử

Đó là tam cương!

Ủa sao cái tam cương này giống với tam tòng quá vậy?

À! Tam tòng là tam cương dành cho nữ

Còn tam cương dành cho nam là 3 cái sợi dây trói giữa vua và tôi, cha và con, vợ và chồng

mình cương 0 lại vua, nên để ổng control, còn mình thì trung với ổng. Vậy mình làm nô cho vua, chữ nô dính bộ tâm sẽ thành chữ nộ (giận). Vậy để tránh mình phẫn nộ với vua thì cái cương đầu tiên là phải trung thành với vua.
Cái lí này thì hạp lí là vì ngày xưa chúng ta còn theo thuyết lệ thuộc dependence. Mọi thứ từ vật chất, nhà cửa, đất đai đều được nhà vua ban cho, nên ta phải dựa vào vua để sinh tồn. Tuy nhiên thuyết này nó out of date rùi, Từ khi kẻ thù của Hoàng Gia là Oliver Cromwell chém bay đầu từ vua tới hoàng hậu, rùi chủ nghĩa tư bản, vô sản nổ ra lung tung. Giờ chúng ta đã theo thuyết independence là thuyết độc lập, sau khi độc lập 1 thời gian chúng ta cảm thấy bùn vì 0 có ai để dựa dẫm nên ta đề ra thuyết mới là interdependence để có cái mà tựa. Nên thuyết mới nhất hiện giờ là Trung với Đảng!

Tương tự mình cương 0 lại cha mình, láo láo là ổng 0 có di chúc để của lại đâu! nên phải hiếu kính với cha mẹ để còn có cái nóc nhà mà che nắng che mưa. Vậy hiếu kính cha mẹ là cái cương thứ 2

Nhất vợ nhì trời: Hiếu kính với con vợ là cái cương thứ 3.

Nhìn chung là tam cương dạy chúng ta rằng, cái gì mình nhắm mình cương 0 lại thì mình cứ nhắm mắt chịu nhục để cho trong ấm ngoài êm! quốc thái dân an, quân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh tiên tiến!

Theo bé Trà nghĩ đó là tam cương. Cứ cương cho đến khi nào 0 còn cương được nữa thì ta gọi đó là cương liệt!
Cương: 網 = dây lớn hay dây chủ của chiếc lưới; các phần chủ yếu của các sự vật; những thứ quan trọng bậc nhất trong một tổ chức; phép tắc, trật tự. Tam cương ý mún nói tới ba mối quan hệ lớn nhất trong XH phong kiến thời xưa: quân-thần, phu-phụ, phụ-tử.
Cái mối quan hệ theo mũi tên một chiều: bề tôi thì phải trung với vua, vợ phải thuận theo chồng, con phải thuận theo cha đó đã xưa rồi. Về sau người ta còn đưa thêm 2 mối quan hệ nữa là huynh-đệ, bằng - hữu vào nữa thành ngũ luân. Lúc này, mối quan hệ đã được xét trên hai chiều. Vua có minh, có tôn kính (=) thần trung. Chồng có tốt, có yêu thương (=) vợ tòng (theo một cách chủ động, thuận ý). Cha có ân tình, có đạo lý (=) con có hiếu. Anh yêu thương em (=) em biết cung kính. Bạn có tốt mí thành hữu ko thì chỉ là bè thôi.
Cương mà bé Trà nói là sự cứng rắn. Mà cùng thì tắc biến, quá sẽ thành hỏng. Đó ko phải là vđ được nói đến ở đây

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

#49 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5104 thanks

Gửi vào 19/12/2016 - 04:45

Chữ 網 ở trên là ghép chữ mịch 糸 (tơ đan xoắn nhau) và chữ võng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

là đan kết nhau như lưới .


Chữ cương 綱 là ghép chữ mịch 糸 (tơ đan xoắn nhau) và chữ cương 岡là dảy các đường liên kết các đỉnh núi liền lạc nhau ý chỉ sự liên hệ của các giềng mối nối kết nhau tạo thành một hệ thống, mô hình như ý chữ cương lỉnh .

Thanked by 2 Members:

#50 phuctinh

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1498 Bài viết:
  • 2105 thanks

Gửi vào 19/12/2016 - 23:18

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MasterTea, on 18/12/2016 - 09:10, said:

Vậy lòng nhân là tình thương bao la, bát ngát dành cho mọi người, và khi mình đã thương ai thì mình sẽ đối đãi tốt với họ và dĩ nhiên 1 tình thương 0 toan tính, giản đơn sẽ đưa lại cho ta sự hạnh phúc, mãn nguyện hơn là 1 tình yêu sâu xa, chan chứa sầu bi khổ lụy

=> Lòng nhân là tình thương bất kể mọi đẳng cấp, thân phận cao sang, quí tiện, giàu nghèo

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Danh Thiên Địa, on 18/12/2016 - 13:43, said:

Thương người thì tấm lòng mỡ rộng như hình ảnh bác ái của Chúa mỡ rộng đôi tay cùng nhân thế nên họ diển giải như trên. Hai vạch 二 là chữ nhị diển đạt ngữ cảnh ta và tha nhân, tôi không thấy tượng đôi tay nơi chữ 二 .
Nếu PT ko nhầm thì theo nhà Phật, thì lòng yêu thương con người là dành cho tất cả mọi người, không có sự phân biệt.
Nhưng có thể yêu thương được hết tất cả không? những người xấu, kẻ ác thì sao? Như bé Trà nói là giáo dục lòng biết ơn. Có những người có thể giáo dục được nhưng ko phải là tất cả. Như vậy, "nhân" cũng chỉ có thể "nhân" với những người có thể "nhân" được thôi, thế nên mới có nơi cải tạo hay nhà tù chứ!

#51 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5104 thanks

Gửi vào 19/12/2016 - 23:51

Trước khi có thể thương người thì hãy diệt đi cái tâm ghét giận người . Diệt được tâm này thì sẽ thấy được câu trả lời "có thể yêu thương được hết tất cả không?" .

Thanked by 1 Member:

#52 MasterTea

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 965 Bài viết:
  • 1845 thanks
  • Locationmelbourne

Gửi vào 20/12/2016 - 12:46

bác VDTD nói đúng rùi:
Ngày xưa bé đã cố gắng thương hết tất cả mọi người, nhưng sau đó thì bé rút ra 1 bí quyết mới là chỉ thương người đẹp thôi!
Bởi vì thương phải người xấu thì bé đã bị trúng những cái quả rất đắng!
Cái kiểu như xin trời phật hại người ta mau chết để nhà con bán hòm được trúng mùa! Thương người xấu chẳng khác gì giúp kẻ ác làm bậy.
Bé từng tuyên bố là bé 0 kì thị bất cứ thứ gì như Bắc Nam, Trắng đen, tôn giáo, chính trị ... Bé chỉ kì thị đúng nhan sắc thôi!
Bởi giờ có ai nhờ bé coi bói, bé phải coi hình trước, đẹp bé mới coi.
Bé mà mở trại mồ côi, đẹp bé giữ lại nuôi, xấu bé đem wa Trung Quốc bán nội tạng.
Diệt được cái tâm ghét giận người!
Mún 0 có cái tâm này thì tốt nhất phải diệt được cái nghiệp của mình!

Dạo này lên coi báo thấy toàn là vụ tố cáo
Đàm Vĩnh Hưng thì tố mẹ mình lừa đảo
Cô Hương thì tố Thanh Bạch làm chồng bất nhân
rùi Phan Anh bị lạm dụng TD

bé Trà thì có cô vợ Cự Kị, (cũng là người trong cuộc)

Những ung nhọt nằm ngay tại nhà! Lúc nó bộc phát thì có đau 0? Rất đau, giận 0? Rất giận! Giận mà có thể trút ra thì gây khẩu nghiệp (chửi rủa), thân nghiệp (bạo hành), mà 0 trút ra được để nó chất chứa thì lại thành hận thù

Điển hình như vụ án con vợ bé Trà: mẹ bé Trà wa thăm, sáng 5h bả dậy giặt đồ, nấu cơm cho 2 vợ chồng, nó 9h mới dậy, 0 làm ăn gì hết, lê xác ra ăn sáng rùi vào coi fim, 0 bít rửa chén, 0 phụ nấu cơm, cứ nằm xình xác như vậy! Đến khi bé Trà biết thì chửi nó 1 tăng, nó cũng giả đò ra phụ tỏ vẻ hiểu biết. Đến khi mẹ bé về nước. Nó vu khống mẹ bé Trà ăn cắp của nó $6000, ngay lúc đó là mồng 2 Tết. Bé Trà nghe thì giận mún điên người rùi, vì mẹ mình thì 0 thể nào ăn cắp tiền của nó được! Nhưng để tránh mình mang tiếng là bênh người thân, hành xử cảm tính. Mình mới gọi điện về nhà cho nó gặp mẹ mình để đối chất. Nó 0 chịu nghe điện thoại, cứ ngồi ngoài chửi đổng vô, nói "mẹ mày ăn cắp tiền t*o, giờ 0 có tiền đóng tiền nhà, t*o 0 có gì mún nói với bả". Giọt nước tràn ly, bé Trà bay vô đánh gãy chân nó lun. Nó 0 nhận sai mà còn chửi lại, càng chửi lại càng bị đòn! Nó bị đòn đau đến tận mùng 5 Tết. Mãi đến 1 năm sau, khi 2 đứa đã bỏ hẳn nhau rùi! Thì mình đem chiện này ra hỏi lại, rằng mẹ mình có lấy tiền của nó 0?
Nó mới thú nhận là nó đi đường làm mất tiền, sợ bị bé Trà chửi nên nó nói là mẹ bé lấy cắp của nó! Bé mới ngồi phân tích, mày làm mất tiền thì bức quá t*o chỉ chửi, còn mày vu khống mẹ t*o ăn cắp thì mày bị đòn đau, sao mày 0 bít phân tích nặng nhẹ à?
Vậy còn vụ án mày cầm điện thoại của t*o, gửi đi khắp cái list bạn nói t*o cần tiền mỗi người gửi vào tài khoản này 1000$ thì mày được bao nhiu tiền, và số tiền đó đi đâu? Thì nó lại im lặng và 0 nói. Trong khi số bạn bè mà đòi nợ mình thì số tiền lên đến 20 000$. Bé Trà là thày, sống vì mặt mũi, đạo đức, mình mua danh 3 vạn mà nó bán cái danh mình $20 000, bạn bè mất sạch. Vụ lừa tiền của nó mà dính lây wa mình, vì con vợ lừa thì dễ gì thằng chồng 0 có dính vào! Nhìu khi 2 đứa 1 phe, xong tai tiếng khắp nơi!
Rùi còn vụ nó lấy số Passport của ông Cậu mình làm thẻ credit rút của ngân hàng $8000, để cảnh sát dán lệnh truy nã mình khắp nước Úc
Lí do vì sao mình 0 bỏ con này khi nó gây ra biết bao nhiu họa hại là vì nghĩ tình nghĩa ngày xưa lúc mình mới qua Úc khó khăn, nhờ nó giúp đỡ. Rùi thương hại nó, nó 0 còn bạn bè nào thân thích, 1 mình con gái nơi đất Úc và nghĩ rằng mình có thể cải tạo nó, giúp nó hướng thiện và còn 1 lí do là tiếc cái mạng của nó. Cứ mình bỏ đi là nó đi tự tử, mà nó tự tử cũng mất nết lắm! Tự tử mà gọi sẵn Ambulance. Bé Trà đang đi làm mà cảnh sát đến tận chỗ làm chở mình về đồn rùi ngồi hỏi cung mình đã làm gì mà vợ mình tự tử! Nó tự tử 3 lần mà 0 chịu chết! Nhảy lầu thì què cái chân, cắt mạch máu thì có tụi bạn nó cứu kịp, uống thuốc thì đi sút ruột.
Oái ăm nhất là có lần mình vào Casino, mình với nó đang giận nhau, mình thách nó có ngon bỏ 5$ mà bấm ra được 5 trái tim (free game) thì t*o 0 bỏ mày. Mà cái máy đó bé Trà bít là mình bỏ 100$ cũng bấm 0 ra nổi 3 trái tim được 10 Free game nữa chứ đừng nói ra 5 trái tim. Vậy mà con điên đó 0 bít nó nghĩ sao, nó 0 kì kèo trả giá, ít ra nếu bé Trà là nó thì phải nói là đừng có thách mấy cái chiện hi hữu. Mà hi hữu là đúng 5$ đến phát thứ 3 nó ra 5 trái tim thiệt, được 50 cái free game ăn lên cả ngàn $. WTF!!! Cái này là cái gì? 0 thể tin được, 0 thể nào tin được! Nhưng nó là sự thật!

Vậy là nghiệp duyên là có thật, phải ở với người mình 0 thương suốt 4 năm, để đến nỗi mình banh xác như 1 quả pháo và đó là cái điều mà hồi bé Trà 7t, ba bé nói bé sẽ lấy vợ sớm và con vợ này nó sẽ giúp bé sớm thành ăn mày, từ danh tiếng đến tiền bạc đều phải mất hết. Ngày xưa bé còn nghĩ mình sẽ đi tu cơ! Họa chăng lúc 15 t thì nghĩ là tính mình mê gái, chắc lại là tên Trụ Vương nào lượm con Đắc Kỉ nên mới te tua. Mãi tới năm 22t khi thật sự nghiệp đòi rùi thì mình mới bít, và đến 26t nhìn lại cái cuộc hôn nhân định mệnh, kết quả là mình ra đường 0 còn gì ngoài cái vali với 5 bộ đồ.
Mình mới ngộ ra chân lý là 0 bao giờ đi thương người xấu dù chỉ là thương hại! Giờ mình chỉ ở với người đẹp thôi! Xấu không phải là cái tội mà là 1 thảm họa!

Giờ lượm lặt lại hồi ức của mình thì mình mới cân bằng họa phước, được mất và viết ra 1 lộ trình theo lá số tử vi thì bé Trà mới nhận ra được là lá số thật là vi diệu. Cái người mà tạo ra được cái môn này đúng là thánh chứ chẳng chơi! Năm nào có lộc tồn thì mới thấy tiền, mấy năm còn lại có đào cũng chẳng được, năm nào gặp tam minh thì năm đó vui vẻ hạnh phúc!

Cho nên cái tâm ghét giận người xấu là nên có và phải có trên con đường đi đến hạnh phúc. Cho nên có lòng nhân cũng nên đặt đúng chỗ. Mà ông cố nội bé Trà cũng 0 bít thế nào là đúng chỗ.

Có người vì thương Cộng Sản, lúc nó bị thương 0 có ăn, nuôi dưỡng chữa thương cho nó. Rùi lúc nó đấu tố điền chủ thì chính nó là người đem cụ cố ra chặt đầu, làm cho cả dòng họ, con cháu về sau thù ghét nó, thù ghét wa Cộng Sản, ghét cả Lenin, Karl Marx ... tới tận xương tủy

Xem Lộc Đỉnh Kí, ta thấy tên Ngô Chi Vinh vì mún thăng tiến, tố cáo ân nhân mình làm sách Sử phản loạn đến nổi toàn gia bị diệt

Xem Thủy hử ta thấy, Lâm Xung bị người bạn chí cốt từ thời cởi truồng tắm mưa hại tới vợ mất nhà tan, lang thanh lên Lương Sơn Bạc

Xem Quỉ Cốc Tử, ta bít rõ rằng Bàng Quyên sẽ hại Tôn Tẫn này nọ! Ông bít Tôn Tẫn sẽ bị này nọ kia, sao ông không nhìn ra sớm Bàng Quyên mà bóp mũi cho nó chết đi! Lại đi than trời trách đất rùi đi warning với Tôn Tẫn rằng coi chừng bị bạn hại!
Đến coi bói bậc thày như Quỉ Cốc mà còn 0 thay đổi được nghiệp của 2 đứa học trò mình, để cho cái gì đến sẽ đến!

Nên nhìu lúc cái oán thương hờn giận này cũng khó lòng mà phân tích lắm!
Đạo trời chẳng thể nói ra

Việc người chẳng khác việc trăng trên trời
Tuy rằng tỏ sáng muôn nơi
Khi mờ, khi tỏ, khi vơi, khi đầy

Lòng nhân cũng giống như ánh trăng, nó soi sáng, thấm đượm đến vạn vật, nhưng nó cũng có lúc mờ lúc tỏ thì việc người cũng là do lòng người mà ra vậy, cũng có lúc vơi lúc đầy!!!
1 Đường Minh Hoàng anh minh cũng sẽ trở thành 1 tên vua hoang dâm vô độ
1 Tần Thủy Hoàng với hùng đồ đại chí thống nhất lục quốc cũng thành 1 tên bạo quân, tin vào phép trường sinh
1 con người để luận tốt xấu phải chờ đến lúc vào mồ rùi mới biết!
Ảo diệu thay!

Thanked by 4 Members:

#53 KinhHinh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 224 Bài viết:
  • 116 thanks

Gửi vào 20/12/2016 - 13:38

"Người đẹp" ở đây là đẹp người hay đẹp nết hở anh Trà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#54 MasterTea

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 965 Bài viết:
  • 1845 thanks
  • Locationmelbourne

Gửi vào 20/12/2016 - 13:47

À lo nói ba cái lăng nhăng quên 0 nói về chủ đề:
Bên Đạo Phật cũng có tam bất năng hay tam bất độ gì đó!

Có cái câu gì đó là bất năng độ tận chúng sinh giới
Tức là 0 thể nào mà đi độ hết tất cả mọi người, dịch thoáng ra là tới 7 tỉ người lận, nhìu quá làm sao thương hết được, nên phải sàng lọc để thương=> đẹp mới thương, xấu thì đi vào sọt rác

Cái này lâu quá nên bé Trà 0 nhớ nguyên bản, chỉ nhớ đại khái là Ngu, lì và nhìu là Phật thương 0 nổi!
Còn bé Trà xấu là thương 0 nổi
Căm thù cái xấu! ghét cái ác ảnh hưởng tới mình, còn nó ảnh hưởng đến ai khác thì do nghiệp ai nấy trúng!
Ai có duyên thì còn phước sẽ có giải thần đến cứu trợ, còn phúc bạc đức nhược thì trơ mắt ếch mà chờ chết!

Bởi đôi khi sống chúng ta cũng phải thốt lên 2 chữ ĐM! Định Mệnh

#55 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5104 thanks

Gửi vào 20/12/2016 - 15:21

Chúa và Phật là hai vị điển hình cho lòng Từ Bi và Bác Ái . Trong cuộc đời của hai vị đó có khi nào dạy thương người mà lại giúp tay làm điều ác? Từ Bi và bác ái của hai vị không xuất phát từ rung cảm của chữ tình làm che mờ trí tuệ mà nguợc lại hai vị đó thấu suốt nhân quả của thế nhân, biết rõ nguồn căn cái ác từ đâu tác nghiệp ở tha nhân vì vậy hành vi thương người của hai vị đó không tạo tác nghiệp mà là giúp kẻ ác nhận thức ác nghiệp của họ để chuyển hoá .

Người bình thường như chúng ta thì thương người trong pham vi của việc thiện qua phán xét của trí tuệ theo tinh thần Bi, Trí, Dũng, la`m được vậy cũng là quí rồi và cũng chẳng nên lo chi việc quá sức mình khi chính mình còn lo bơi qua sông mà nghĩ đến chuyện độ hết mọi người như Bồ Tát mà xem là có duyên gặp nhau thì giúp nhau cùng bơi qua sông còn chuyện không nuôi sân hận cho dù đó là kẻ ác không có nghĩa không phân biệt thiện ác hay gián tiếp giúp ác mà đó là vị thuốc thương chính mình đó thôi.

Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 20/12/2016 - 15:39


Thanked by 3 Members:

#56 MasterTea

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 965 Bài viết:
  • 1845 thanks
  • Locationmelbourne

Gửi vào 21/12/2016 - 09:45

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

KinhHinh, on 20/12/2016 - 13:38, said:

"Người đẹp" ở đây là đẹp người hay đẹp nết hở anh Trà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Beauty theo tiếng Anh có nghĩa là đẹp: nó chia làm 2 loại là inside và outside: bạn hỏi rằng đẹp người ý là cái đẹp bề ngoài (outside), còn đẹp nết (inside).
Theo bé Trà thì Beauty is only skin deep: vẻ đẹp chẳng wa chỉ là lớp da ngoài cùng! dịch sát tí là đẹp chẳng wa chỉ là bộ da và bộ da thì dĩ nhiên 0 phải là bộ não hay trí tuệ để kiềm chế cảm xúc, điều khiển hành động, tính cách đến nhân cách

a pleasing appearance is not a guide to character.

Theo bé Trà thì chữ đẹp bé Trà nói đến ở đây là Tâm đẹp

Tướng tự tâm sinh, tướng tùy tâm diệt, tâm đẹp thì người đẹp, dung mạo đẹp
Tâm nhàn nhã sẽ có tướng mạo khoan thai
Tâm thiện thì mặt sẽ từ bi

Gương mặt nhân từ là lá thư tiến cử là như thế! Có những gương mặt mình nhìn vào là bít cả cuộc đời nó sẽ sướng, và thật sự có những khuôn mặt mình không bao giờ mún nhìn thấy nó khổ. Ngược lại có những khuôn mặt nhìn vào là mình chỉ mún đem đến ác nghiệp mà vây lấy nó!
Nên nhân tướng học là cái môn học coi tướng người mà luận đoán tính cách người, theo bé Trà thì cái cách này khác nào xem ngọn mà luận gốc, lí do: chỉ cần tâm biến chuyển 1 phát là tướng nó sẽ thay đổi ngay!

Bé Trà đã từng gặp 1 người, khi còn là quân nhân (lính đánh thuê: chỉ đâu giết đó), mắt 1 mí, tướng lãnh cảm, thô thiển nhìn rất gian như 1 tên vô lại (xem hình), sau đó khi gặp ngoài đời, người này đã quá lục tuần, đã đi tu lâu năm và ăn chay trường thì mắt lại cong như mắt phượng, đuôi mắt kéo dài, tướng mạo phi phàm nhìn như bụt.

1 ví dụ nữa là 1 có ông đại tá 0 quân, lúc đương chức đương thời, tướng mạo oai phong lẫm liệt: văn võ song toàn. Khi cộng sản vào, ổng được đưa đi cải tạo. Sau 1 khóa huấn luyện thì dù là hùm thiêng khi đã sa cơ cũng hèn, ra khám: tướng cũng còn rất là đẹp và theo qui luật thì tướng đẹp là đời phải khá giả đổ lên, nhưng ổng có vết, ý là nằm trong sổ bìa đen của cộng sản thì làm sao mà lên nổi, thế là trời giáng tai ương liền. Ổng đang đi thì bị cành cây rớt trúng vào vai và bị gù lưng, trật vai. Từ đó, cuộc đời ổng cũng si đa theo đôi vai của ổng. Lấy vợ cũng tầm thường, đẻ ra đứa con cũng lai gene mẹ, không có chí tiến thủ và bản thân ổng cũng chỉ là ông giáo nghèo, ở căn nhà sụp xệ, 0 làm ăn gì được hết, đã vậy còn bị công an phường ra vào hỏi thăm hàng tuần! Ông ấy là thày dạy English của bé Trà. Khi học ổng, bé thấy ổng rất uy nghi, bệ vệ, thần thái rất hay, kiến thức uyên bác phải nói là kì nhân, dạy hay hơn hẳn mấy bà cô sida bé Trà học trong trường, nhưng khi ông đứng lên đi wa đi lại thì như thằng gù nhà thờ Đức Bà, nhìn là thấy đời lên 0 nổi.

Đó là 2 nhân chứng sống mà bé Trà từng hữu duyên mục kích: seeing is believing

Giờ bé đem tiểu thuyết Kim Dung ra nói chiện:
Trong thiên long bát bộ, Đinh Lão quái: Đinh Xuân Thu được mô tả là dáng vẻ tiên ông, quắc thước, đẹp đẽ bla bla, nhưng lại đóng vai ác là sao? Có gì nó sai sai, tướng đẹp thì sao lại ác! Đó là do tâm ông ác! Nhưng dù sao thì hình tướng cũng báo hiệu là ông sẽ đi tu sau khi được Hư Trúc thu phục và được cao tăng thiếu lâm điểm hóa. Vậy cái đẹp nó cũng khôn lường, nhưng cái tâm thì là nguồn gốc của tất cả

Vì thế đẹp tướng không bằng đẹp tâm. Tâm đẹp thì tướng sẽ đẹp nhưng chiều ngược lại là chưa chắc đúng: tướng đẹp chưa chắc tâm đã đẹp!
Khổng Minh, Lưu Bị toàn là tướng đẹp mà tâm thì sao? giả dối, xảo trá, chỉ 1 mưu kế là thiêu sống cả vạn người, hung hãn, hiếu chiến, vì cái hùng đồ đại chí khôi phục nhà Hán mà quốc gia đã tam phân đại định, thiên hạ đã thái bình rùi mà còn ngũ xuất Kì Sơn, rùi còn đào tạo ra Khương Duy, trò còn hiếu chiến hơn cả thày: cửu phạt trung nguyên.

Bởi cứ theo cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm:
Há đạo đâu xa mà nhọc kiếm
Bồ đề kết quả tại lòng ta
=> Nhân đạo kết quả trong Tâm của mỗi người chúng ta

Nói túm lại là cái đẹp bé Trà nói đến là cái đẹp của Tâm

Sửa bởi MasterTea: 21/12/2016 - 09:50


Thanked by 3 Members:

#57 MasterTea

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 965 Bài viết:
  • 1845 thanks
  • Locationmelbourne

Gửi vào 21/12/2016 - 10:28

Giờ bé Trà nói đến chữ Tâm

Một vầng trăng khuyết ba sao giữa trời
cứ rãnh rỗi mà nhìn trăng sao là lòng có tâm sự:

Ánh trăng nói hộ lòng tôi!

“Vầng trăng vằng vặc giữa trời
Đinh ninh hai mặt một lời song song
Tóc tơ căn vặn tấc lòng
Trăm năm tạc một chữ đồng đến xương”

vì sao phải lấy trăng ra mà thề, lí do là vì trăng sáng. Vậy sao 0 lấy mặt trời ra mà thề???
Dạo gần đây bé Trà gặp cũng khá nhìu người lấy bóng đèn ra thề: Thề có ngọn đèn làm chứng, thề trước bóng đèn, t*o mà bla bla bla thì ngọn đèn kia tắt đi! Cúp điện! Bụp!

1 thuyết khác là thề trước ánh trăng thì nó mới lãng mạn, linh thiêng
Giống như chữ minh là nhật nguyệt tạo thành, nhật là sáng cả ngày, nguyệt sáng cả đêm, vừa có nhật có nguyệt thì nó sáng khủng khiếp, và sáng như vậy thì phải thề nó mới linh. Mà mún lập thệ thì phải có chén thề, nên chữ Minh lấy cái tô bỏ bên dưới sẽ thành chữ Minh (thề thốt), trong minh ước, kết minh...Nhưng câu hỏi vẫn là sao phải thề dưới trăng mà 0 thề dưới mặt trời!
1. Ánh trăng sáng vừa phải, nhìn vào được, còn mặt trời sáng quá nhìn vào đui mắt, chưa tính là nắng nóng, lúc thề sẽ chảy mồ hôi mồ kê, rồi mặt mày nhăn nhó, chụp hình sẽ không đẹp bởi vì cái mặt sẽ nhăn như tườu. Nên vì lí do vệ sinh người ta hạn chế thề trước mặt trời
Thế sao không thề trước bình minh hay hoàng hôn, ánh sáng vừa phải, cũng lãng mạn vậy? Thế nên ta mới có thuyết thứ hai

2. Vì sao 0 thề trước mặt trời với độ sáng vừa phải? Xin thưa mặt trời lúc nào cũng tròn vành rõ chữ, nên nếu thề trước mặt trời thì độ ứng nghiệm sẽ tăng rất cao, nên thề trước mặt trăng cho nó chắc, biết đâu những đêm 30 ngứa háng còn đi ăn vụng được!

Điển hình là chị Kiều này, mới chỉ gặp mặt trai có 1 lần, mà trong đêm tối đã dám băng rừng vượt rào mà chạy wa nhà trai chơi trò one night stand. Chứng tỏ là chị ấy cũng đã phải kiềm chế suốt bao nhiu năm trời, từ cái tuổi cặp kê, tường đông ong bướm đi về mặc ai, nhưng khi thấy trai đẹp thì không thể mặc kệ được! Vậy chị Kiều này theo đúng thuyết của bé Trà. "Đẹp là được", đẹp là bất chấp, lễ giáo tôn ti, luân thường gì chỉ là 1 mớ giấy lộn. Chị Kiều đã chính chắn hơn: theo thuyết Tư Bản chủ nghĩa vị lợi, khi đã có cơ hội là phải lượm ngay, trễ 1 giây thôi là bị sẽ lượm mất.
=> Cô Kiều 0 phải là sống vội! Mà cô là 1 người quá sức trí tuệ, 0 vì cái thiên kiến cực đoan của vòng lễ giáo mà đánh mất đi cơ hội của mình! Có cơ hội là bụp ngay, không có cho về nhà suy nghĩ lại! Hay! Rất giống bé Trà! Ủng hộ cô Kiều!
Chiếc thoa với bức tờ mây
Duyên này thì giữ, vật này của chung
Của tin cho wa, của qua trao lại!

Tiếp đến là wa thương lượng và sợ người ta xù kèo, nên cô dù đã đặt cọc- thời buổi ngày nay, coi nhà xong là phải đặt cọc, 0 là người ta lấy mất ráng chịu, đặt cọc mà bị mất nhà thì trả cọc!- Đặt cọc không thôi cũng còn chưa chắc, cô còn phải bắt Kim Trọng thề nguyền nữa! Quả nhiên cô rất là cấp tiến và thực tế, 1 lối tư duy rất tư bản.

Trước khi đi lấy chồng, cô còn sợ mất Kim Trọng, nên cô mới tính cái đường sơ cua secure, bằng cách chuyển nhượng hợp đồng cho em

Cậy em, em có chịu lời
Ngồi lên cho chị lạy rùi sẽ thưa:

Thưa rằng: Contract cô kí với Kim Trọng còn hiệu lực, giờ cô kẹt công chiện gia đình nên phải đi trước, em cứ đi theo hợp đồng mà thực hiện, chiếm được căn nhà này sau đó chị về có gì thì xài chung. Ai dè đâu cô đi được 1 cái là cô đi 10 năm biệt tăm biệt tích.

=> Kiều là giai cấp tư sản, và Kim Trọng là phương tiện, thuộc quyền sở hữu của cô, nên cô mún đặt đâu thì đặt, không thèm hỏi wa ý kiến của người ta. Vậy trong tâm của cô đã xem chàng Kim như vật sở hữu của mình và có quyền di chúc cho em mình thừa kế,
mà theo định nghĩa thì tình yêu = tình thương + sự chiếm hữu => Kiều đã thật sự yêu Kim Trọng

Thanked by 2 Members:

#58 minhminh

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 3810 Bài viết:
  • 24189 thanks

Gửi vào 21/12/2016 - 10:59

Bé Trà quả là thâm hậu
Bé không bé chút nào .

Thanked by 2 Members:

#59 aioidungchom

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 314 Bài viết:
  • 249 thanks

Gửi vào 21/12/2016 - 11:21

Vầng trăng vằng vặc giữa trời
Đinh ninh hai mặt một lời song song
Tóc tơ căn vặn tấc lòng
Trăm năm tạc một chữ đồng đến xương

Theo ý hiểu của aioidungchom thì Trăng tượng trưng cho tâm hồn thanh cao,trong sáng ,không bị dung nạp bởi những thứ dơ bẩn ở đời thường , nên Nguyễn Du mới có câu " Vầng Trăng vằng vạc giữa trời " vằng vạc= trong sáng, thanh cao . Giữa trời = đời thường.Nguyễn Du muốn dùng hình tượng này để minh chứng cho lời thề của Kiều và xxx không bao giờ thay đổi cho dù cảnh đời ,đời thường có xô đẩy nàng đến đâu

Thanked by 2 Members:

#60 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5104 thanks

Gửi vào 21/12/2016 - 12:15

Bé Trà nè, theo tui thì biết chàng Kim không ai bằng Kiều . Chàng này thuộc loại :
"Văn chương nét đất thông minh tính trời
Phong lưu tài mạo tuyệt vời,.
Vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa.”

Nếu không dùng hợp đồng của mình trao cho Vân để trói Trọng thì chàng vẩn ẳm bé Vân mà không bị hợp đồng ràng buộc thì lại "ra ngoài hào hoa" .
Tóm lại chàng Kim tưởng mình "Một nền Đồng Tước khoá xuân đôi Kiều" nhu*ng lại bị trúng phản kế của Gia Cát Kiều .

Thanked by 4 Members:





Similar Topics Collapse

2 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |