Gửi vào 01/02/2012 - 09:24
- Ơi thầy Đoàn ơi, thầy bày 12 cung ý là sao ? sách viết thể dụng mệnh di ý là sao ?
- Đang giặt phất trần bận lắm, hỏi thatsat ý
1. Tổng quát
12 cung trong tử vi bày ra theo thế đối đãi âm dương. Trong đó hàm chứa những triết lý siêu việt của âm dương. Dương với dương, âm với âm có lúc cùng nhau như "nước chảy chỗ trũng, lửa bén chỗ khô, mây bay theo rồng, gió bay theo cọp" "trâu tìm trâu, cá tìm cá" như Mệnh với Tài Quan.
Lúc tranh đấu dương đấu dương, âm đấu âm là nặng, dương đối âm âm đối dương là nhẹ. Hạng Vũ đấu Lưu Bang chứ không đấu vợ con Lưu Bang. Được thể hiện qua hình ảnh mệnh di tương đấu.
2. Xét xa-gần
Mệnh là tâm, bán kính 1 cung là phụ mẫu và anh em, mới sinh ra người yêu chưa có chỉ biết cha mẹ anh em.
Bán kính 2 cung là phu thê và phúc đức, lớn hơn chút bắt đầu yêu (tùy người, như tôi yêu từ 3 tuổi còn có người 59 chưa yêu) và tiếp xúc họ hàng.
Bán kính 3 cung là tử tức và điền trạch, yêu rồi thì có baby one more time, xây nhà dựng cửa riêng.
Bán kính 4 cung là tài bạch và điền trạch, có con có nhà rồi thì phải trở lại phát triển công việc kiếm tiền nuôi con vào Harvard đưa vợ đi spa.
Bán kính 5 cung là tật ách và nô bộc, già rồi sức xuống nhưng lại có bồ (ấy thế mới lạ), già rồi xuống sức rồi phải truyền lại bí kíp cho đệ tử, thời gian chủ yếu hàng ngày là đo huyết áp, đi chơi với bồ nhí và dạy dỗ đệ tử.
Bán kính 6 cung chỉ có thiên di, thiên di là về trời là cụ đi trong mưa, thiên di là chính ta, ta về với ta, trả hết trả hết cho người trả luôn mắt môi nụ cười, không cười nữa cụ đi đây, chào bồ nhí nhé, chào đệ tử nhé.
Nói bán kính xa gần mới hiểu vì sao Phu Thê và Phúc Đức lại gần mệnh hơn và cần phải thắng Tài Quan. Mới biết vì sao cha mẹ anh em lại gần hơn vợ con. Mới biết vì sao sức khỏe tưởng là gần mình mà xa thế. Từ Hải và Thúc Sinh mới biết bồ nhí Kiều vì sao xa thế. Kiều mới biết vì sao Thúc Sinh tưởng gần mình mà lại xa, tưởng gần mình mà lại phải về với Hoạn Thư.
Mà cũng thấy sao gần thế, sắp ra đi mà xung quanh chỉ có mấy thằng đệ tử, con cái nó đang tuổi công việc, học Harvard xong còn đi chữa bệnh cho chim cánh cụt khắp thế giới, trời cái thằng. Mới thấy sao bồ yêu thế, yêu chưa, biết thừa nó chỉ mong mình đi cho nhẹ nợ nhưng kệ cứ thấy nó khóc đã, cưng chưa, anh cho cưng cho thêm 2 triệu USD nè. Bà vợ già giờ đang ngồi đếm tiền ở chốn nao, đang quản lý công ty chốn nao cố kiếm vài triệu đô mấy năm cuối cuộc đời ?
Đến Thiên Di, thôi bồ cũng xa, đệ tử cũng xa, chúng bạn cũng rời xa. Chỉ còn mình ta với ta, ta lên đường về trời, bỏ lại sau lưng tất cả nào vợ con cha mẹ anh em nào đất đai nhà cửa họ hàng nào bà con cô bác xóm giềng anh em đệ tử nào thể xác, mới thấy chính thể xác cũng không phải của mình, và cuối cùng là bye bye lá số.
3. Trong-Ngoài:
Cùng là gần nhưng cha mẹ anh em đều cách một cung, vậy cha mẹ khác anh em như thế nào ? Khác nhau ở chỗ trong-ngoài.
1 cung: trong vòng tay cha mẹ, vai kề vai anh em
2 cung: trong dòng DNA siêu cường trác tuyệt của dòng họ, nhưng vợ trong tay mình
3 cung: trong nhà, trong quê hương, trong chính quyền của xã thôn phường đất nước nhưng con cái trong tay mình
4 cung: trong quan trường, vàng và đô trong két của mình
5 cung: trong chúng bạn, trong các thân hữu nhưng sức khỏe ở trong mình
6 cung: trong ngoài là một, Di lại cũng là ta, ta cũng là Di, ta về với ta, cho nên trước khi Ta về với Ta cổ nhân đặt hai sao Thương Sứ làm chốt chặn cuối cùng vì Tật và Nô là hai cung cuối cùng kể từ mệnh mà năm ngoài ta
Như vậy, thấy rằng lá số tử vi thể hiện thế cuộc âm dương hết sức vi diệu, trên cùng trục mệnh di thì di tuy xa mà gần. Trục đối ngẫu tuyệt đối với mệnh di, hình chiếu lên trục mệnh di bằng 0 và xa mệnh di nhất là trục Tử Tức-Điền Trạch. Mới hiểu vì sao con người không chọn được quê hương và không chọn được con cái bằng lý trí. Tử Tức và Điền Trạch đứng xa nhất ý chí của mệnh, đã xấu thì không thay đổi được bao nhiêu.
Nói chung ý chí con người tác động mạnh nhất lên cung Di Tài Quan Phu Thê Phúc, Nhiều bạn bảo làm sao tác động được lên Phúc. Tu hành chính là tác động lên phúc đó bạn nhưng muốn đổi quê hương thì chờ kiếp sau.
Các cung trái lý âm dương với mệnh thì hỗ trợ (ÁM) hoặc theo nhau (TÒNG) chứ hầu như vô vị với ý chí.
Trở lại cặp mệnh di:
Có lẽ từ "đối thủ" gây hiểu nhầm, nhiều bạn nói mình không có đối thủ, mình yêu mọi người.
Nói đơn giản như vầy: Ai cũng có đối tượng của mình.
Người kinh doanh cần nắm rõ cần chủ động trước thị trường và các quy luật tài chính (thắng=giàu, thua=nghèo)
Học sinh cần "thắng" được kiến thức (thắng=học giỏi, thua=học dốt)
Đi thi, 1000 tuyển 100, cần "thắng" 900 người, "thắng" điểm chuẩn (thắng=đỗ, thua=oạch). Đối tượng không cụ thể là 900 người hay điểm chuẩn hay tắc đường. Tóm lại là tất cả những gì bạn phải vượt qua để thành công.
Đại thần cần "thắng" được công việc chính trị của mình chứ không phải đi đấm vua.
Vì thế tất nhiên cung Di cho biết đối tượng cho biết hoàn cảnh bên ngoài, nhưng cần xét "thắng thua" để quyết định thành công.