Tử Phủ Vũ Tướng
Một góp nữa tôi xin có ý kiến với BĐH:
-Trong phân công nhiệm vụ của diễn đàn đã rõ ràng: QTV05 phụ trách IT, điều hoà viên là Điều Hành Viên 07, chị Diệu Bích phụ trách quản lý Mục Thư giãn giải trí. Do vậy trách nhiệm ai người nấy làm. Việc QTV05 lấn quyền quản lý của Chị Diệu Bích, trách nhiệm điều hoà topic của Điều Hành Viên 07 cần chỉnh sửa ở các lần tới.
.........................
Chị DN bây giờ không nằm trong Ban điều hành nữa, nhưng cho chị xin phép giải thích vài câu trong sự hiểu biết của chị các em nhé.
Em TPVT có nhầm chăng ? bởi theo chị biết, trước đến nay, tất cả những người trong Ban Điều hành từ trên xuống dưới, từ Giám đốc (người to nhất - phụ trách chung) cho đến IT (đầu não trung ương) đều tham gia xử lý vụ việc ở tất cả các khu vực. Vì Ban điều hành người rất mỏng lại sống ở các khu vực khác nhau, chênh múi giờ làm việc, trong lúc đó - lượng hội viên sinh hoạt rất đông nên ai đã nằm trong ban điều hành, dù nhiệm vụ chính là gì thì cũng phải thay nhau, phối hợp hài hòa cung nhau để xử lý những trường hợp gây rối.
Còn đổi với các quản lý viên là những người giúp đỡ Ban điều hành - vì vậy được Ban điều hành phân quyền phụ trách từng khu vực, không được lấn sân sang những khu vực không thuộc trách nhiệm của mình...
Vậy trong trường hợp này - QTV05 xử lý là đúng chức trách nhưng có lẽ hơi vội vàng.... để dễ thông cảm với nhau, đôi lúc những người trong Ban điều hành hãy đặt mình là hội viên và Hội viên hãy gắng đặt mình là Ban điều hành để có sự nhịn nhân đánh giá thông cảm với nhau hơn, xử lý có tình có lý hơn....
Chị DN thấy chuyện có gì to tát đâu, nick Netna post ảnh đó phản cảm thật, còn QTV05 thì xử lý nhanh quá, trước lúc mình xử lý nên cảnh báo trước và cho các hội viên có cơ hội được sửa sai, nếu họ không sửa sai thì hãy ra tay. Những hình ảnh nào phản cảm quá, Ban điều hành nên tạm ẩn ngay đi để các hội viên khác không nhìn thấy.
Mong các bạn thông cảm cho nhau, bỏ qua cho nhau và cũng đừng vì chuyện này mà để lại mẫu thuẫn trong lòng rồi khi có chuyện gì bực bội lại đưa ra những lời hiềm khích. Nằm trong Ban điều hành có khoái gì đâu các bạn, ăn cơm nhà vác ngà hàng tổng, mệt lắm đó.... vậy nên cũng rất mong một số bạn đừng có nhân chuyện này mà thêm dầu vào lửa nữa...
Tất cả đâu còn có đó mà.... chúng ta cứ từ từ để cả hai bên đều có thời gian sửa sai....
Đầu năm mới chúc tất cả các bạn vui vẻ và tốt lành !